PDA

View Full Version : Chia trí khi đi lễ, đọc kinh.



Teresa Nhỏ Bé
20-11-2011, 01:13 PM
Hai Cha, Hai Dì cùng cả nhà ơi! Con đang có 1 ít câu hỏi chưa biết phải trả lời làm sao.

Chuyện là hôm nay con được mấy đứa em hỏi về chuyện bị "chia trí" khi đang đọc kinh hay đi lễ. Mấy chị em chúng con thấy rằng hầu như lúc nào chúng con cũng bị những ý nghĩ hay xung quanh tác động đến việc đọc kinh, hay khi đang lễ, nhiều khi không biết là Cha đang giảng gì hay mình đang đọc kinh đến đâu. Mất tập trung một cách trầm trọng luôn.

Thưa Hai Cha, Hai Dì cùng cả nhà!

Khi bị chia trí như vậy thì việc đang đọc kinh hay đi lễ có còn ơn ích không? Mình có phải đi lễ lại không khi trong suốt Thánh lễ không thể tập trung? Và có cách nào để ít bị chia trí nhất khi đi lễ hay đọc kinh không ạ?

Xin Hai Cha, Hai Dì cùng mọi ngượi giải đáp giúp con. Con cám ơn rất nhiều!

joslee304
20-11-2011, 03:28 PM
không biết rằng mọi người sao, nhưng mình cung như một số bạn cũng gặp trường hợp này. Nguyên nhân do trong tâm có nhiều suy nghĩ, lo lắng hay do hoàn cảnh tác động. Cách khắc phục khả quan thì mình chưa giải quyết triệt để nhưng bạn cố gắng giải quyết những vấn đề khúc mắc. Cố gắng tập trung từng câu chữ,lời kinh. Ngày thường bạn cũng nên để ra vài phút chiêm niệm, tịnh tâm hay gọi "sang" hơn là Yoga đó và nhất là siêng năng cầu nguyện, trò chuyện cùng Chúa trong lúc làm việc. Chắc có thể tốt hơn đó,hê, mình đóng góp ý kiến vậy, mọi người bổ sung chia sẻ nghen!!!

Bông Hoa Nhỏ
21-11-2011, 01:51 AM
Mình cũng xin chỉ bổ sung thêm ý kiến trường hợp của Teresa nói,thật sự mình cũng bị lo ra chia trí trong giờ kinh giờ Lễ lắm, chỉ nghiêm trang sốt sắng chỉ được năm mười phút là bắt đầu,bạn đừng lo vấn đề này,có ai tham dự giờ kinh lễ mà không bị lo ra chia trí đâu,nếu mà hoàn hảo hết thì đã là Thánh rồi còn gì,Chúa của mình luôn nhân từ Ngài thấu hiểu chúng mình lắm Ngài không quá khắt khe với chúng mình đâu,không sao đâu bạn đó chỉ một vấn đề nhỏ thôi,cách khắc phục của mình,trước khi bắt đầu tham dự Lễ,đọc kinh thì mình sẽ loại trừ tất cả những gì đang tác động bên ngoài làm cho mình lo ra suy nghĩ nhiều, vất nó qua một bên không nghĩ đến nó,để cho tinh thần của mình nó thật thoải mái,mình mới tham dự,và trước khi thánh lễ bắt đầu thì mình cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình tập trung trong giờ kinh Lễ,mình chỉ thực hiện đơn giản vậy thôi và đã có kết quả tốt
Cầu chúc bạn thành công,mình xin chờ thêm ý kiến của Hai Cha cùng Hai Dì chia sẻ thêm nhé
Nguyện Chúa chúc lành cho bạn.