PDA

View Full Version : Ta đã làm gì?



râu ria
03-09-2010, 02:20 PM
Bôn ba, suy tính, vì cuộc sống, tối về, ngồi một mình, cô đơn!
Ngày hôm nay, cực nhọc quá, bản thân đã tạm ổn nhưng ... cực!
Tự hỏi: đã làm gì cho đời, cho người? Không có!
"Lạy Chúa, đã bao năm qua, con vẫn quên rằng, Chúa ở quanh đây. Xin, xin hãy dạy con, trên đường con đi, con biết nhìn xuống ..."
Lời hát của ca khúc "Ta đã làm gì" của nhạc sĩ Thanh Liêm do ca sỹ Đức Thiện trình bày trong album Dâng Ngài Tình Con vang lên nghe sao da diết quá. Một sự đồng cảm giữa nhạc sĩ, ca sĩ và nhạc phẩm làm lòng con xao xuyến. Đã bao năm rồi, con để mặc cho thời gian trôi đi, cuốn theo nhịp sống hiện tại. Con quên mất cuộc sống này còn những điều quan trọng hơn. Lạy Cha, lời dạy:"Mến Chúa, yêu người" vẫn còn đó, vẫn vang vọng trong lời kinh, lời giảng của những vị Linh mục. Con đã học, con đã nghe, nhưng vẫn chỉ là những tiếng vọng ở nơi xa xôi nào đó của một góc nhỏ tâm hồn, mà chỉ những đêm thanh vắng, những lúc cô đơn, con mới nghe thấy.
Chắc chắn là thế rồi, vì hằng ngày, sự phồn hoa của đô thị che khuất tầm nhìn của con vào những vật nhỏ bé, những hình hài con người đau khổ mà con bước qua. Tiếng còi xe inh ỏi át tiếng nấc nghẹn ngào của những em bé, những mảnh đời côi cút.

Không! Không! .....

Ngàn lần không phải do ngoại vật, mà chính là tại con, lỗi của con. Con vẫn nhìn hình ảnh Ngài trên thập tự giá, gầy gò, khắc khổ, chỉ vì yêu! Một tình yêu vĩ đại! Nhưng tất cả chỉ có thế, con chẳng biết nhìn xuống. Con chỉ biết mỗi khi buồn bã, gặp trắc trở, con chạy đến với Ngài, than khóc, vòi vĩnh và chê trách đủ điều mà quên đi sự chia sẻ, cảm thông với những người xung quanh.

Cha ơi! Con không muốn ngày về, hành trang con có hai bàn tay không.

Các bạn giới trẻ ơi! Nhìn các bạn hăng hái trong những chiến dịch ra khơi, bản thân râu ria cảm động lắm. Chỉ biết ước gì ... lòng nhiệt huyết vẫn còn mãnh liệt để cùng tham gia với các bạn. Hãy mạnh dạn dấn thân các bạn nhé, hãy làm vì một tình yêu đích thực vô vụ lợi. Bản thân râu ria luôn cầu chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Hãy làm vì một hành trang về nước trời nhé các bạn!!!