PDA

View Full Version : Cuộc sống của tôi



Pham Du
25-11-2011, 10:47 AM
Cuộc sống phải chăng là 1 chuỗi tháng ngày buồn tẻ
Một thời tôi vẫn hồn nhiên nô đùa với đám bạn tôi chẳng hề bít cuộc sống này chán chường đến thế.Tôi trải qua cuộc sống với những cay đắng ngọt bùi phải chăng là đã đủ?
Mới bằng này tuổi mà tôi ngỡ như mình đã sống hết cuộc đời này zj.Giờ đây dường như chẳng có điều chi khiến tôi hứng thú với cuộc sống này hết. Tôi cho rằng giờ đây cuộc sống này là dành cho những gì mà tôi mắc nợ, nó chẳng phải là của riêng tôi nữa.
Tôi cảm nhận cuộc sống của mình qua một lăng kính ko màu sắc tôi chán nản u sầu.Có lẽ đời đã quá bất công với tôi chẳng? tôi cũng ko bít nữa. Hay là tôi đã quá bất công với bản thân mình?
hãy chỉ cho tôi cách cảm nhận cuộc sống bằng lăng kính màu hồng, tôi chẳng muốn ết thúc cuộc sống của mình ở tuổi này đâu :hahanhưng tôi bất lực tôi chẳng đổi thay dc gì hết cả

Buồn tẻ là tất cả để nói lên cuộc sống của tôi bây giờ.

Teresa Nhỏ Bé
25-11-2011, 12:36 PM
Mình không biết phải chỉ bạn làm sao để cảm nhận cuộc sống của bạn nhiều màu hồng và niềm vui hơn. Nhưng với mỗi người chúng ta ai cũng có rất nhiều vấn đề khó khăn, bế tắc. Ai cũng có lúc thấy cuộc sống thật không công bằng, sao mình phải chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ nhiều thế...

Lúc này đây bạn đang chán ngán, buồn tẻ với cuộc sống của mình. Nhưng...nhưng ngay lúc này đây bạn có biết... mình mong có được 1 nửa những điều bạn đang sở hữu không? Một cuộc sống đa dạng, hữu ích hơn, được làm những điều mình thích, đến những nơi mình muốn....

Cảm xúc bây giờ chỉ là tạm thời vì những mệt mỏi và lo lắng trong cuộc sống tạo nên mà thôi bạn ạ! Khi bạn giải quyết được mọi vấn đề, bình an và niềm vui sẽ trở lại tâm hồn bạn. Cầu nguyện thật liên tỉ sẽ giúp bạn tìm thấy những con đường mới sáng lạn hơn trong ân sủng của Chúa Thánh Thần!

Một chút chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn sớm tìm thấy nguồn vui mới trong cuộc sống!

Lan Anh
25-11-2011, 04:21 PM
Bạn ơi, cuộc sống dễ thương và đáng yêu, đáng mến! Nếu cho tôi trở lại với tuổi thanh xuân, tôi sẽ sống vui và sống thật yêu đời hơn cả ngày xưa.
Hãy sống và yêu thương tha nhân để thấy rằng khi cho đi, bạn nhận lại thật nhiều, nhiều hơn bạn nghĩ.
Lúc chán nãn, bạn thử nghe nhạc. Nhạc giúp nâng tâm hồn bạn lên.
Bạn thử tham gia các sinh hoạt cộng đồng, dạy giáo lý...gần trẻ nhỏ, bạn nhận ra mình sẽ trở nên trẻ thơ để sống yêu đời hơn.
Chúc bạn luôn sống cậy trông vào Chúa, để tin yêu hơn.

nguyenlieu999
25-11-2011, 04:49 PM
Xin chào Vì Yêu
Chính tên nick của bạn đã nói lên lăng kính màu hồng của cuộc sống mà bạn đang muốn có được hihi...
Bây giờ bạn đang gặp thử thách, khó khăn ư? đừng làm gì cả, đừng tìm kiếm điều gì khác. Bạn hãy tận hưởng những cảm giác này, nó thật ý nghĩa, thật đặc biệt, thật huyền nhiệm...Bạn hãy chào đón nó như một người anh em lâu ngày không gặp...điều này thật ngược đời, thật phi lý, thật chẳng ra làm sao cả...mọi người ai cũng cho là thế. Nhưng chính nó đang tiềm ẩn một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đang dành riêng cho bạn, chỉ mình bạn thôi....
Chính bản thân mình cũng đã từng ở trong tình trạng như bạn, nhưng bây giờ nhìn lại thì đó là một hồng ân, vì ít ra mình cũng biết được rằng mình cũng đã có một lăng kính màu đen để nhìn cuộc sống này, và còn rất nhiều lăng kính nhiều màu sắc khác đang chờ mình tìm kiếm nó...hihi...
Mình nhớ Ông Gióp đã nói một câu rằng: Ta có thể đón nhận điều lành từ Thiên Chúa còn điều dữ lại không biết đón nhận sao?
Chúc bạn luôn bình an trong tình yêu của Thiên Chúa.
Mình có ấn tượng với bạn ngay từ lần đầu gặp mặt đó...giờ mới có cơ hội nói chuyện với bạn hihi...:vuiqua: