PDA

View Full Version : Trừng phạt



Lan Anh
25-11-2011, 04:00 PM
Chuyện Tấm Cám một kết cuộc mà ngày xưa khi còn bé, tôi cảm thấy ghê ghê, dễ sợ, rợn người khủng khiếp, nên chẳng thích lắm. Chỉ mê chuyện "Cô bé Lọ Lem" vì kết thúc có hậu.

Ngành Giáo Dục Việt Nam ta bây giờ muốn đổi thay đoạn kết Tấm Cám. Và bất chợt, nhớ một đoạn phim Hàn Quốc mà tôi tâm đắc "Hoa Hồng Xanh". Chuyện kể, một chàng trai nghèo tên Lý Chánh Hiền yêu tiểu thư thiên kim, đài các. Bị ganh ghét, tị hiềm, chàng trai bị gán tội chẳng hề làm "tội danh giết người". Để giúp con trai ra khỏi tù, người mẹ tự vẫn. Chàng trai về dự tang lễ mẹ và nhảy cầu, trốn sự truy đuổi của cảnh sát. Được cứu thoát, chàng trai trốn ra nước ngoài và hồi hương với thân phận khác rất thành đạt. Chỉ ước mong được minh oan. Kẻ thù của anh, chưa thể đưa ra ánh sáng. Và người luật sư một kẻ tham lam, vì quyền lợi cá nhân đã hại biết bao người vô tội, trong đó có anh. Để trừng phạt, anh bắt người luật sư hiến tất cả tài sản kiếm được cho các cơ quan từ thiện, và bắt ông "thoái quan vi dân" làm người ẩn cư. Một trừng phạt hết sức nhẹ nhàng và thật dễ thương!

Và tưởng tượng, nếu tôi được quyền góp ý sửa đoạn kết trong truyện cổ tích Tấm Cám. Tôi sẽ đưa hai mẹ con cô Cám, về một vùng núi non, hiểm trở, hiu quạnh không bóng dáng người. Thời gian đầu, sẽ cung cấp thức ăn, vật dụng...cho mẹ con họ. Và sau đó họ tự cung, tự cấp, tự lao động cật lực kiếm miếng ăn. Trừng phạt họ phải lao động vất vã, sống hiu quạnh để ngẫm suy về cuộc đời mình và để họ tự chỉnh sửa bãn thân.

Bạn thấy đoạn kết ấy thế nào? Trừng phạt thế có đầy nhân tính không hở bạn?
Hay lấy căn bãn yêu thương của Chúa để hoán cải, coi như trừng phạt kẻ ác có được không?

Lan Anh

Phù thủy nhỏ
26-11-2011, 05:05 PM
Thời gian qua dư luận có đặt nhiều vấn đề về kết cục của truyện Tấm Cám, riêng con nhận thấy ông bà ta không phải không có lý khi đặt kết cục là Tấm trừng phạt mẹ con Cám, vì ông cha ta chỉ nghĩ rằng ác giả ác báo, nhưng chắc là do thiếu một chút tinh tế nên mới để Tấm thay mặt ông trời "hành đạo", như thế thì hình ảnh cô Tấm dịu hiền sẽ bị mất đi. Thiết nghĩ nếu ông cha ta lấy "yêu thương để đáp trả hận thù" thì kết cục sẽ có hậu hơn rất nhiều, và, nếu chúng ta biết áp dụng tình yêu thương ấy vào cuộc sống hằng ngày thì thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao.