PDA

View Full Version : Tạ ơn Chúa hằng ngày.



Mart.TanNguyen
27-11-2011, 04:20 PM
Lạy Cha,
Chúng con biết rằng Thánh lễ là Lễ tế Tạ ơn Cha cách trọn lành, trọn hảo.
Chúng con biết chính Con Cha đã dâng lễ, chính Con Cha lại là của lễ tạ ơn Cha.
Dẫu biết là thế, nhưng ngoài thánh lễ ra,chúng con còn muốn tạ ơn Cha luôn mãi.
Lời ngợi ca,tạ ơn vang lên từ thẳm sâu linh hồn chúng con.
Nguyện xin cho lời tạ ơn của chúng con đây lại trở thành nguồn vui cho chính tâm hồn chúng con.
Vì hạnh phúc của đời chúng con là Tin thờ Ngài.

_________

Con mừng vui trong lòng khi chợt thấy box Tạ ơn đã được thiết lập trong diễn đàn.
Tuy có lỡ bước, nhưng chúng con luôn thầm cầu nguyện và tạ ơn Cha từ rất lâu rất lâu, trước khi box này xuất hiện.
Xin tạ ơn Cha vì Cha hằng nhậm lời và đổ muôn muôn ơn lành xuống trên chúng con từng khắc từng giây trong cuộc đời chúng con.


Hiệp cùng Mẹ Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Cha.

Mart.TanNguyen
28-11-2011, 12:58 PM
Giờ này ngoài phố, kẻ thì lo cơm ăn áo mặc, người thì lo học hành, người thì vui đùa chuyện thế gian.
Chúng con ngồi đây trong bình an của Cha, đến bên Cha mà buông lời tạ ơn chân thành
Một ngày trôi qua, tình Cha cho con ngày một nhiều.
Nhưng sao tình cảm của chúng con dành cho Cha thật đơn điệu, nguội lạnh.
Làm sao chúng con có thể thay đổi được hiện trạng này,nếu không có ơn Cha
Nguyện xin Cha ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con.
Để lửa mến Chúa nung nấu trong lòng chúng con.
Giúp chúng con thêm yêu mến Cha mà hoan hỉ cảm tạ Cha luôn mãi.

Hiệp cùng Mẹ Thiên Chúa, Chúng con xin tạ ơn Cha.

Mart.TanNguyen
29-11-2011, 02:24 PM
Cha ơi, con không hiểu tại sao Cha lại ưu ái, yêu thương con cách lạ lùng như thế.
Con chỉ là loài thổ trùng sống trong bụi bẩn của tội lỗi đến suốt đời.
Mà tại sao ơn Cha cũng kéo dài và phủ lấp lấy mọi sự ấy.
Con không hiểu Cha à.

Con chỉ xứng đáng nằm dưới đáy của hỏa ngục thôi,
Con xúc phạm Cha, con làm buồn Cha quá nhiều.
Sao Cha thương con thế?
Con không hiểu Cha à, con không hiểu.

Con cũng chẳng biết mình phải làm gì để đáp lại những điều ấy.
Có đáp đền bao nhiêu thì cũng không thể nào cân xứng.

Con chỉ biết cầu xin Cha nhậm lời tạ ơn,
Lời nói sâu thẳm từ đáy tim con.
Amen.

Xin Mẹ chuyển cầu cho Con,
Mẹ ơn, Mẹ lại là một ân huệ của Chúa ban cho con.

Halleluiah.

Mart.TanNguyen
30-11-2011, 03:32 PM
Ơn Cha ban nơi chúng con cách cao cả lạ lùng.
Mà trước mặt Cha, chúng con lại đen đúa như santan vậy.
Đến mức, cảm tạ Cha chúng con còn không có tư cách.
Huống hồ chúng con lại tha thiết này ép Cha ban ơn này ơn nọ.

Ấy vậy mà Cha vẫn hằng yêu thương chúng con,
Lại cho chúng con sống thêm 1 ngày bình an trong Cha.
Nhiều kẻ lại không nhận ra điều cao trọng này.
Con xin thay lời họ mà tạ ơn Cha trong đức mến vô cùng.

Hiệp cùng Mẹ Thiên Chúa, Chúng con xin dâng Cha lời tạ ơn này.
Chúng con không xứng đáng tạ ơn Cha,
Chúng con không xứng đáng diện kiến Thánh nhan Người.
Chỉ cần một ánh vinh quang nhỏ nhất cuả Cha,
Cũng sẽ thiêu cháy linh hồn tội lỗi chúng con.
Xin Mẹ nhậm lời mà nâng lời tạ ơn của chúng con đến tòa Chúa.
Hòng danh Chúa thêm vào một ánh rạng ngơi nhờ bàn tay lân ái của Mẹ

Halleluiah

Mart.TanNguyen
01-12-2011, 04:16 PM
Tạ ơn Cha, con lại được sống thêm một ngày bình an.
Tạ ơn Cha vì bao ơn lành Cha ban cho chúng con trong ngày hôm nay.
Nhưng lạy Cha, sống một ngày, chúng con thêm nợ tình Cha một ngày.
Một mối nợ làm sao chúng con trả được,
Xin Ngài chỉ cho chúng con đường lối thoát khỏi mối nợ này.
Con làm được việc gì mà đáp trả ơn Cha đây?
Mọi sự tốt lành chúng con làm, đều do bởi ơn Cha.
Chúng con chỉ làm ra cái tội lỗi, cái buồn ngao ngán hằng ngày mà đáp lại tình Cha.

Chúng con xin lỗi Cha lắm,
Cha ơi, tha thứ cho chúng con.
Cha ơi, yêu chúng con tiếp đi, Vì đó là điều Cha muốn

Xin Tạ ơn Cha, chúng con là con nợ muôn đời của Cha.

Nhờ Mẹ hằng cứu giúp chuyển cầu, Chúng con xin Tạ ơn Cha.

Mart.TanNguyen
02-12-2011, 05:19 PM
Tạ ơn Cha, vỉ Cha ban ơn cho chúng con biết tạ ơn Cha.
Tạ ơn Cha vì Cha đã ban Thánh Thần Chúa trên chúng con,
Nâng đỡ chúng con khỏi xác phàm, che chở chúng con trước chước cám dỗ của ma quỷ.
Để giờ đây vượt qua mọi sự, chúng con dâng lời Tạ ơn Cha.
Chúng con hạnh phúc lắm Cha à,
Chúng con hạnh phúc vì có Cha kề bên,
Chúng con hạnh phúc vì ơn Cha luôn ở cùng chúng con.
Amen

Mart.TanNguyen
03-12-2011, 01:08 PM
Hiệp cùng Mẹ Thiên Chúa chúng con xin tạ ơn Cha bằng Đức mến yếu đuối của chúng con.
Xin Cha thương đến lời Ái nữ vẹn toàn của Cha ca mừng để danh Cha cả sáng.
Lời Mẹ chúng con tạ ơn, Cha chẳng thể nào chối từ,
Vì Cha hằng mong muốn điều ấy.

Xin Cha thương chấp nhận lời tạ ơn khôn ngoan này của chúng con,
Như một bảo vật dang lên toàn cao sang vinh hiển của Cha cách khiêm nhường.
Hiệp cùng Đức Maria, Chúng con Tạ ơn Cha cho đến muôn ngàn đời.
Amen

Mart.TanNguyen
04-12-2011, 04:51 PM
Cha ơi, hãy thỏa lòng hân hoan, vì này chúng con lại đến cùng Cha,
Mà tạ ơn Cha bằng cả linh hồn.
Tạ ơn Cha vì Cha đã quang phòng mọi sự tốt lành cho chúng con trong ngày hôm nay.
Nguyện Vinh quang Cha rạng ngời nơi các thánh,
Thì cũng trở nên cả sáng cách oai hùng nơi linh hồn nhỏ bé của chúng con.

Tạ ơn Cha đã tác tạo nên chúng con,
Để chúng con được diễm phúc ca ngợi vinh quang Cha mọi ngày suốt đời con.

Hiệp cùng Mẹ Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Cha.

Mart.TanNguyen
05-12-2011, 04:00 PM
Chúng con lại được diễm phúc cảm tạ Cha,
Mong cho những lời tạ ơn của chúng con đây được thấm nhuần sự khiêm cung,
Nhờ ấy mà lời này được triều thần thiên quốc nâng đỡ,
Cùng hợp nhau nên một mà tạ ơn Cha.
Mong sao Cha nhận lấy cả linh hồn và thân xác chúng con,
Như một lễ vật tạ ơn, dù bất xứng lắm nhưng Cha chẳng thể chối từ
Bởi lòng thương xót của Cha thì cao sang hơn tội lỗi chúng con vô cùng.
Nguyện Cha đoái thương nhận lời chúng con cảm tạ.

Hiệp cùng Mẹ Thiên Chúa,
Chúng con xin Tạ ơn Cha.

Mart.TanNguyen
06-12-2011, 02:23 PM
Nhiều lần chúng con tự nhủ,
Tại sao chúng con lại diễm phúc đến mức được làm con của Thiên Chúa?
Sao Ngài lại chọn chúng con là tạo vật để ngày đêm Ngài tuôn đổ muôn hồng ân?
Chúng con không thể thấu hiểu tình yêu nhiệm mầu này Cha à.

Khi chúng con hiểu thấu, chúng con sẽ vỡ oà cả linh hồn mà thổn thức suốt thôi,
Chúng con sẽ khóc thét lên vì tinh yêu việt siêu ấy.
Chúng con không thấu hiểu, âu cũng chất chứa đâu đó sự quang phòng mầu nhiệm của Cha.
Giờ này đây chúng con chỉ biết sấp mình mà tạ ơn hồng ân cao cả ấy,
Nguyện xin Cha thương đoái nhận tạ lời của chúng con đây.

Hiệp cùng Mẹ Thiên Chúa, chúng con xin Tạ ơn Cha.
Amen.