PDA

View Full Version : Xin hiệp lời nguyện.



Mart.TanNguyen
27-11-2011, 04:38 PM
xin mọi người cùng với Tân Hợp lời nguyện xin lòng thương xót Chúa cho những ý nguyện này.

- Sáng nay, Tân đi đường bắt gặp 1 cụ già bị tai nạn giao thông nằm ở lòng đường cùng những vết máu loang lổ.
-Cô phụ trách giáo lý, giáo lý viên giáo họ của Tân nhận được kết quả xét nghiệm, có khối u trong não- giai đoạn cuối.
-Chị của Tân hiện đang mắc bệnh, Đang sống đời thực vật.
-Một cô,cùng gia đình xin ơn bình an trong cuộc sống gia đình._____

Lạy Cha, chẳng bao giờ cha lại thích cho kẻ khác thánh giá nặng quá sức chúng con,
Cha nào khi nào vui lòng thỏa thuê khi con cái Cha mang gánh nặng nề.
Chúng con vác Thánh giá Cha ban không được là do bởi chúng con.
Chúng con biết chúng con không làm được gì nên trọn lành,
Lại chẳng chịu xin Cha ban ơn nâng đỡ,
Không phải khi Cha ban cho chúng con thánh giá là khi Cha cần chúng con chạy đến nép vào lòng Cha
Ôm chặt Cha cách thống thiết mà vang tiếng kêu cầu.
Vậy này đây đoàn chúng con cùng hợp một lời kêu xin, đoái thương đến những việc khó khăn này.
Xin Cha nhậm lời chúng con.

Mẹ con ơi, Tình yêu quang phòng của CHúa mầu nhiệm biết bao,
Nhiều lần chúng con nguyện xin, nhưng cũng chẳng phải xin những điều Chúa muốn.
Chúng con Phó mình vào lòng lân ái bao la của Mẹ.
Chúa chẳng thể từ Mẹ ơn gì,
Mẹ chỉ mong chúng con chạy đến kêu cầu Mẹ để Mẹ có dịp cứu giúp chúng con.
Chúng con chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện như một nhiệm vụ phải làm,
Mẹ nhậm lời chúng con và ban ơn cho chúng con cách nào chúng con xin vâng.

Xin cho Danh Chúa phủ lấp đầy ánh vinh quang, nhờ lòng thương xót của Ngài nơi Chúng con.
Amen.


Halleluiah.

Lan Anh
27-11-2011, 05:11 PM
"Tôi tin, tôi tin Chúa đã thương tôi dù bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là giòng nước trong dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi"
Xin hiệp ý cầu nguyện cùng Mart. TanNguyen, và ACE trong gia đình GTCG.
Xin Chúa thương ban ơn lành cho những kẻ đang cần Chúa dũ lòng xót thương.

Phero_Hau
28-11-2011, 02:19 AM
Xin Chúa thương xót cho những đứa con của Ngài ! Amen !

Mart.TanNguyen
28-11-2011, 01:03 PM
Lạy Cha, nếu những sự này thật nằm trong mầu nhiệm Quang phòng của Cha.
Xin Cha để yêu thương từ trái tim Cha tuôn đổ nơi những cảnh khốn cùng này.
Mọi sự của việc yêu thương do bởi nơi Cha, Chúng con hợp một lòng phó thác
Chỉ có Cha mới cứu giúp chúng con cách thện hảo, trọn lành.

Xin Mẹ hằng cứu giúp nâng đỡ lời cầu xin của chúng con.
Lời Mẹ xin Chúa chẳng từ bao giờ.
Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con.

Halleluiah.

thuyvu
29-11-2011, 07:20 AM
Mình xin hiệp lời cầu Nguyện cùng Tân và những người thân của em. Xin Chúa thương đến và ủi an.

Mart.TanNguyen
29-11-2011, 01:58 PM
Xin Cha, đoán thương nhận lời chúng con kêu xin,
Chúng con một lòng phó thác mọi sự nơi Cha, nhất là những sự khó khăn này.
Xin Cha thương nâng đỡ chúng con.

Nguyện Mẹ hằng cứu giúp, cứu giúp chúng con trong cơn khốn khó.
Chúng con cậy nhờ tước hiệu cao sang của Mẹ.
Amen.

Halleluiah.

Mart.TanNguyen
30-11-2011, 03:23 PM
Cha ơi, nhìn những sự khốn khó của con cái Cha,
Lẽ nào Cha lại yên lòng mà không đoái thương?
Chúng con đây là những kẻ yếu đuối, kém cỏi còn mủi lòng trước những số phận ấy.
Vậy Cha là đấng hay thương xót vô cùng, lại có thể tỏ ra vô cảm sao?
Không, Cha hằng yêu thương chúng con cách nhiệm mầu là khác.

Vậy chúng con xin vác gánh này, như sự khó Chúa Giêsu con Cha vác thánh giá nặng.
Xin Cha đỡ nâng chúng con trong cơn khốn khó.
Chúng con Xin phó mọi sự vào tay Cha.

Nhờ lời Mẹ hằng cứu giúp chuyển cầu,
Xin Cha nhậm lời chúng con khẩn nguyện.
Amen.
Halleluiah.

Mart.TanNguyen
01-12-2011, 04:21 PM
Cầu xin Cha, Nguyện xin Cha,
Cha nhậm lời chúng con khẩn nguyện đi.
Có lý do nào ngăn cản ơn Cha xuống trên chúng con đâu chứ.
Tình yêu của Cha dành cho chúng con, không đủ sức đập tan nó ư.

Trong tình yêu của Cha , chúng con chúng con hoàn toàn bị vùi lấp trong lòng thương xót của Cha.
Con Tin Cha yêu chúng con, con Tin Cha hằng ban ơn cho chúng con.
Cha chỉ cần chúng con cầu xin Cha thôi, Thì này chúng con cùng nhau hợp lời nguyện xin,
Xin Cha thương xót chúng con.

Nhờ lời Mẹ hằng cứu giúp chuyển cầu, Xin Cha nhậm lời chúng con.
Amen

Halleluiah.

Pham Du
02-12-2011, 01:47 AM
Mình xin hiệp lời cùng mọi người .
Xin Chúa luôn bên cạnh ,và ban ơn lành suống cho người thân của bạn.

Mart.TanNguyen
02-12-2011, 05:22 PM
Cha ban cho con ơn khôn ngoan biết chạy đến kêu cầu cùng Cha.
Thì không cớ gì Cha lại không ban ơn cho chúng con những ơn chúng con xin.
Nếu không ơn Cha hóa ra vô nghĩa sao?
Không, chúng con tin Cha đã ban cho chúng con ơn biết kêu cầu cùng Cha
Thì Cha cũng hằng nhậm lời chúng con.
Nhất là mỗi khi chúng con kêu cầu lòng thương xót của Cha,
Qua trung gian thương xót là Đức Maria Mẹ của chúng con.

Hallelluiah.

Mart.TanNguyen
03-12-2011, 02:49 PM
Xin Cha đoái nhận những lời van nài của chúng con đây
Mà tuôn ban hồng ân cho chúng con đêm ngày,
Vì ban ơn cho chúng con là điều Cha rất muốn,
Chỉ cần chúng con xin, Cha đã vội vã ban ơn.
Nhất là chúng con lại nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Hằng cứu giúp,
Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ đầy nhân lành của chúng con.

Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Halleluiah.

Mart.TanNguyen
04-12-2011, 05:01 PM
Lạy Cha nhân lành, Cha đã trao cho chúng con một cơ hội khôn vàng.
Chính những sự khó nơi thế trần này,
Mà ngày đêm chúng con càng tha thiết chạy đến cùng Cha mà kêu cầu lòng thương xót của Cha.
Lúc này đây, chẳng phải Cha đang ôm chặt chúng con trong bàn tay đầy hồng ân của Cha sao.

Những mầu nhiệm Cha thương ban, chúng con nào thấu hiểu.
Chúng con có thể nào tự thân lo liệu mọi sự cho trọn lành mà thiếu ơn Cha.
Vậy chúng con lại cùng nhau hợp nguyện mà van nài ơn Cha.
Để Cha vui thích ,khi ơn Cha chúng con được xứng hợp với lời chúng con nguyện cầu.

Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu KiTô ,Chúa chúng con.
Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa, nhậm lời chúng con.
Amen.

Halleluiah.

Mart.TanNguyen
05-12-2011, 04:41 PM
Cha ơi, xin Cha ban ơn cho chúng con đi,
Đừng để chúng con đến nài nỉ Cha khiến Cha bận lòng mãi.
Xin Cha nhận lời chúng con khẩn cầu,
Nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu con Cha
Chúa chúng con.

Mẹ ơi con trao phó mọi sự khó của chúng con trên bàn tay lân ái Mẹ.
Xin Mẹ nâng lời nguyện này lên tòa Chúa.
Chúa chẳng thể từ Mẹ ơn gì,
Vậy khẩn xin Mẹ chuyển cầu cho chúng con.
Amen.

Halleluiah

Thánh Thư
05-12-2011, 04:47 PM
Lạy Chúa, xin Ngài ghé mắt thương xem đến con cái Ngài. Xin đến tâm hồn anh chị em xung quanh con trong hi vọng và bình an.