PDA

View Full Version : Một phút hồi tâm



Lan Anh
28-11-2011, 06:04 AM
Một định nghĩa vui về "Tử Đạo". Tử là chết; Đạo là đường. Suy ra Tử Đạo là chết ngoài đường.

Tử Đạo ngoài đường là người cùng khổ, tử đạo trong nhà lại càng khốn khổ hơn. Tử đạo trong nơi bị ngăn cấm, bách hại, đàn áp đã khó, tử đạo ở chốn phồn hoa đô hội lại càng khó khăn hơn. Người bách hại niềm tin, lẽ sống ở đời không ai khác chính tự bãn thân mình. Tử đạo chẳng cần phân thây, xé thịt nhưng bằng những thú vui xác thịt, trần thế, và xa hoa đua đòi để thỏa mãn nhục dục, tính ươn hèn của thân xác hay hư thối của chúng ta.

Những đam mê thế trần chẳng buông tha, kiêng dè một ai, nam, phụ, lão, ấu; già, trẻ, lớn, bé, sang, hèn. Nó len lỏi vào thân xác yếu hèn, mỏng dòn của chúng ta, khi thì nhẹ nhàng như gió mùa thu, khi lại ầm ĩ như gió thét, gầm gừ của những trận cuồng phong. Ta kết giao với chúng rồi bị lôi kéo, ảnh hưởng, và bị đồng hoá nhưng chẳng hề hay biết mà nhận chân ra sự thật. Và cái chết đến lần hồi, mòn mõi, ta chẳng hề hay.

Gương anh dũng, hy sinh, và oai hùng của các tiền nhân Tử Đạo đã chiếu tỏa ánh sáng tươi huy hoàng cho những kẻ vô thần, vô đạo, lười biếng, và ươn hèn của chúng ta. Các ngài đã can trường, chẳng khuất phục quyền lực thế trần. Bước các ngài uy nghi, hùng dũng, đường trần gian nguy nàn, khốn khó, và đường quê trời hiển vinh phúc nhàn.

Ngày Hiển Thánh, các Ngài Vinh Hiển. Trên bàn Thánh, trong bí tích nhiệm mầu Đức Giêsu Kitô tái diễn công cuộc cứu chuộc muôn loài. Ôi cao quí thay người hiến mạng sống cho người mình yêu!

"Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai. Đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con".

Xin cho chúng con nhận ra tình yêu thương vô bờ bến của Chúa. Để chúng con cùng cất bước với Ngài, và để chúng con cùng hòa nhịp yêu thương vào với ơn cứu độ của Ngài trao ban.

Lan Anh
* Viết từ cảm hứng bài chia sẻ Một phút hồi tâm nhân Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của Fr. JH