PDA

View Full Version : [Nhật ký] Agape 15 : Tiếng Vọng!



3T_thanhtuyen
28-11-2011, 06:18 AM
10h00 ngày 27.11.2011 nhóm Agape rời khỏi địa điểm công tác bác ái ở Trung tâm tâm thần Tam Hà.

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_1388.jpg

Chụp hình lưu niệm tại trung tâm tâm thần Tam Hà



Điểm dừng chân tiếp theo của nhóm là nhà thờ Thủ Đức, tới đây nhóm được sự tiếp đón, hỗ trợ hết sức nhiệt tình và dễ thương của Cha phó xứ.

Mở đầu cho buổi sinh hoạt, nhóm khởi động bằng những trò chơi sinh hoạt vui tươi từ “ nhà chế biến trò chơi” Doãn Quân và phuthuynhinhanh.

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_1403.jpg

Trò chơi "Đồng 5 cắc"


http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_1404.jpg

Buổi sinh hoạt lần này của nhóm đặc biệt có sự hiện diện của 2 Dì đồng hành : Dì San San và Dì Bích Thủy.

Cả nhóm rất bất ngờ và vui sướng với món quà của Dì San San: 1 tượng Chúa Giesu chịu nạn và 1 cuốn Phúc Âm. Chúng con cảm ơn Dì nhiều lắm ạ. Với món quà này sẽ rất thuận tiện cho các buổi tĩnh tâm cũng như sinh hoạt của nhóm.

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_1412.jpg

Dì San San cùng Doãn Quân đang mở món quà của Dì



Nhóm bắt đầu giờ cầu nguyện và chia sẻ về đề tài: Tiếng Vọng: "Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”

Lần này với sự hướng dẫn và chia sẻ của 2 Dì, các bạn đã cảm nhận được rất nhiều điều và các bạn đã mạnh dạn chia sẻ tất cả những gì gọi là rào chắn, vật cản trên con đường mà các bạn đang đi.


http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_1422.jpg

Nhóm 1 đang chia sẻ




http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_1421.jpg

Nhóm 2 đang chia sẻ




Sau bữa ăn huynh đệ với sự hỗ trợ của Em Dì San San ( đã giúp nhóm có những phần ăn rất ngon và 1 bình nước ). Chúng con xin cảm ơn Em của Dì và Dì San San đã giúp nhóm trong phần hậu cần)

Môt trò chơi có chủ đề “Tiếng Vọng” của Doãn Quân đã làm cho các bạn rất vui với những câu truyền tin rất ý nghĩa.

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSCF4518.jpg

Trò chơi Truyền tin




Dì Bích Thủy đã giúp nhóm trong bài chia sẻ: “Tôi là ai ?” rất tuyệt vời, rất sâu sắc. Nhận biết bản thân, hiểu rõ mình là ai?

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_1429.jpg

Nhóm 1 cùng nhau thảo luận rất sổi nổi




http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_1430.jpg

Nhóm 2 cũng không kém phần sổi nổi



Và đây là thành quả gặt được từ buổi chia sẻ:

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_1433.jpg
Đây là sản phẩm của nhóm 2

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_1435.jpg
Còn đây là sản phẩm của nhóm 1 và Sky đang thuyết trình



Cả nhóm lại ngồi quay quần bên nhau và cùng thư giãn, lắng nghe một ca khúc thánh ca trên nền nhạc du dương, trầm lắng…….


Cuối buổi, nhóm lại có thêm một niềm vui nho nhỏ nữa khi nhận một món quà từ bạn Lovegod1903, đó là 1 cuốn lịch Công giáo bỏ túi. Xin cảm ơn bạn Lovegod1903 rất nhiều . Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho bạn!

Thiên thần bản mệnh được các bạn rút thăm, và xuất hiện những cặp đôi hoàn hảo như : 3T – phuongthao ( cả 2 rút của nhau và sẽ là thiên thần cho nhau, hihi…)

Cầu nguyện cuối giờ cũng là lúc đúc kết lại nội dung của buổi sinh hoạt và tăng thêm tình yêu thương và nâng cao tinh thần Agape.

Kỳ Agape 15 đã diễn ra hết sức tốt đẹp! Đây là những tấm hình chung của nhóm lưu niệm tại nhà thờ Thủ Đức:

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_1438-1.jpg

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_1439.jpg

Một lần nữa con xin cảm ơn Dì San San, Dì Bích Thủy, BĐH cùng tất cả thành viên đã hiện diện và cùng nhau góp nên một sức mạnh, một tinh thần Agape bền vững!

Hẹn gặp lại vào kỳ Agape 16 sẽ diễn ra vào ngày Chúa Nhật 18.12.2011!

Thay mặt BĐH Agape
3T

Mai Cồ
28-11-2011, 07:34 AM
Hình ảnh tổng hợp kì Agape 15
https://lh4.googleusercontent.com/-aSE8j2sXzEM/TtM23Pfc4hI/AAAAAAAAA3c/hkRrNDjZ3Zs/s800/agape15.jpg

AuDuongHuy
28-11-2011, 10:44 AM
Thật là một niềm hạnh phúc khi mình được tham gia vào chương trình Agape 15 với chủ đề: Tiếng vong!

Ấn tượng đầu tiên và sâu sắc nhất đó chính là những người bạn trẻ nơi đây, họ là những người trẻ rất năng động và thân thiện. Những nụ cười, những câu nói dí dỏm của các bạn đã làm mình quên đi cái cảm giác lạc lõng xa lạ của một thành viên mới toan khi bước chân vào nhóm. Ngay lần đầu tiên, dường như mình đã cảm nhận được sự hòa đồng với mọi người, và giờ đây mọi người đếu là anh em.

Trước khi bắt đầu vào chia sẻ đó là những trò chơi sinh hoạt vòng tròn vui nhộn và thú vị, những tiếng nói cười, những tình huống được tạo ra thật bất ngờ và lý thú. Ấn tượng nhất với mình vẫn là trò chơi gọi tên, những cái tên mà mình chỉ biết qua nick name, thì giờ đây mình đã được gặp trực tiếp, và biết họ là ai? Họ cũng giống mình, nhưng sao mà họ tài thế nhỉ... trên 4r thì họ có những bài viết hay và ý nghĩa, ngoài xã hội họ có khả năng đứng lên, để tổ chức 1 chương trình. Lần lượt những cái tên như: Doan Quan, Sky, Mai Cồ, phuthuynhinhanh, 3T... dần dần mình được biết và làm quen.

Bước tới giờ chia sẻ với chủ đề "Tiếng vọng" một chủ đề mà với mình thật khó để chia sẻ, mình chỉ biết nghe và cảm nhận. Tiếng vọng: mỗi người chúng ta phải nói lên, phải sống làm sao để những điều đó luôn vang vọng trong tim mọi người...

Kết thúc chương trình là chia sẻ đề tài "tôi là ai?" một chủ đề mà có lẽ, chỉ nhờ chương trình này mà mình mới thật sự ngồi lại suy nghĩ về bản thân. Đây có lẽ là 1 chủ đề mà mình sẽ nhớ mãi...

Cảm ơn chương trình, cảm ơn Apage đã mang lại cho mình những cảm súc, những suy nghĩ về chính mình...

mr_hangoctu
29-11-2011, 01:12 PM
Một ngày chủ nhật mệt mỏi nhưng vui, do từ sáng sớm Tú phải cùng một nhóm khác chuẩn bị cho một chương trình quyên góp cho giáng sinh nên đến trễ, không cùng mọi người đến Trung tâm tâm thần Tam Hà được, khi được gặp mọi người ở Nhà thờ Thủ Đức thấy các bạn rất vui và thân thiện và chăm sóc Tú cũng kỹ :haha qua chuyến này Tú có thêm bạn, có thêm tên mới, thêm niềm vui, đặc biệt được nhìn lại hướng đi mà mình đã chọn lựa cách đây vài năm và vẫn đang bước theo hướng đi đó.
Tú xin cám ơn mọi người rất nhiều, cám ơn 2 Soeur đã giúp con nhận ra thêm nhiều thứ còn thiếu sót hay sửa đổi, cám ơn anh, chị, em đã giúp đỡ Tú, đặc biệt là các bạn nào đặt thêm tên cho Tú. Nếu như TÚ có gì không đúng mong mọi người tha thứ và giúp đỡ để thay đổi. Hẹn gặp lại vào những chương trình sau
p/s : Khoảng cách về KM không làm con người xa nhau, khoảng cách trong tâm hồn mới làm chúng ta xa nhau, nên khoảng cách KM có xa thì cũng không sao :d

Thánh Thư
04-12-2011, 01:32 PM
Đọc Nhật kí và những dòng tâm sự của cả nhà mà tiếc ơi là tiếc. Ước gì lúc đó có "cầu truyền hình trực tiếp" AGAPE Sài Gòn - Hà Nội nhỉ???
Chúc AGAPE luôn tràn đầy ý nghĩa và tình yêu thương.
Nhớ AGAPE lắm lắm nà!!!:migio