PDA

View Full Version : Thư Gửi Chúa Hài Đồng



Bông Hoa Nhỏ
30-11-2011, 02:22 AM
Mình gửi cả nhà lá thư mùa giáng sinh mình viết cho Chúa Hài Đồng.


From: TheresaTrang
To: Chúa Hài Đồng

Chúa Hài Đồng dấu yêu ơi !

Con thấy Giáng Sinh đang về. Giáng Sinh về trong khóm lá lao xao bởi cơn gió se lạnh. Giáng Sinh về trong cái rét ngọt ngào, trong ánh điện lấp lánh của cây thông Noel. Giáng Sinh về để con thấy khuôn mặt Chúa ngời sáng tình yêu thánh thiện, thấy đôi tay Thánh Giuse chắp lại tin tưởng, thấy nụ cười đôn hậu, trìu mến của Mẹ Maria. Con còn thấy đôi mắt rạng rỡ, hạnh phúc, bất chấp giá lạnh của các mục đồng, cảm nhận hơi thở nồng ấm của các chú bò lừa, và thấy những bước chân vội vã của các nhà đạo sĩ Phương Đông đến thờ lạy Chúa bằng cả tâm hồn mình. Con lắng nghe bao âm thanh tuyệt diệu lan tỏa trong đêm Giáng Sinh. Con thấy, con nghe, con cảm nhận, và con có biết bao điều muốn tâm sự với Chúa đây.

Chúa ơi! Con đây. Con muốn quỳ bên hang đá thật lâu để cảm nếm tình yêu Giáng Sinh, để hiểu được tình Chúa yêu con tha thiết dường nào, và để con có thể thổ lộ bao tâm tư thầm kín với Chúa như với một người bạn thân. Con dâng lên Giêsu Hài Đồng trái tim tuổi trẻ tràn ngập những thao thức, hoài bão, ước mơ, và tương lai phía trước với bao thử thách, hy vọng…


Những người trẻ chúng con cần Chúa lắm! Chúa có thấy thế hệ trẻ chúng con đang lạc mất phương hướng trong đời, thiếu động lực sống và mất dần lý tưởng không? Chúa có thấy những niềm vui, những nụ cười và cả những nỗi đau, những vết thương trong lòng chúng con không?


Con tin là Chúa thấy, Chúa hiểu nên Chúa đến với chúng con. Trong máng cỏ nghèo hèn, đôi tay nhỏ bé Chúa giang rộng, mời gọi chúng con cùng bước, cùng đi, cùng khóc, cùng cười với cuộc đời nhân thế. Chúa làm người là để sẻ chia, đồng cảm với người trẻ chúng con. Tuổi trẻ chúng con cần Chúa lắm, Chúa ơi! Con đã miệt mài rong ruổi kiếm tìm tình yêu, hạnh phúc mà có thấy gì đâu? Con đã trải nghiệm, đã chứng kiến bao bạn trẻ đang thiêu huỷ đời mình trong nhịp sống buông thả, xì ke, ma tuý, không có ngày mai. Con cảm thấy nhói đau khi chứng kiến những bạn trẻ cùng trang lứa tôn thờ lối sống hưởng thụ, bê tha. Con trăn trở, băn khoăn trước trào lưu tục hoá, lôi cuốn bao người trẻ an phận với cuộc sống nhạt nhẽo, vô vị, tầm thường hay lao mình vào những cuộc ăn chơi trác táng Còn gì đau xót hơn, phải không Chúa?


Giáng Sinh về, lặng ngắm Chúa Hài Nhi với ánh mắt trẻ thơ nằm trong hang đá đơn hèn, con cảm nhận niềm bình an trong sâu thẳm tâm hồn. Con chợt nhận ra tình Chúa yêu thương nhân loại chúng con không bến bờ. Con cảm thấy bản thân mỗi người chúng con thật quan trọng, thật giá trị đối với Chúa nên Chúa mới xuống thế làm người để ở với chúng con, để cứu độ chúng con. Con thấy thật hạnh phúc khi đời con có Chúa. Con muốn reo lên rằng: Chúa chính là lẽ sống, là hạnh phúc của con. Chúa là tất cả của đời con.
Chúa biết không, con từng mơ ước biến đổi cả thế giới này, nhưng giờ con nhận ra chính mình cần phải thay đổi trước đã. Giáng Sinh năm nay, con muốn làm lại từ đầu, muốn trút bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới như Chúa Hài Đồng dễ thương. Con tin tưởng vào tình yêu thứ tha của Chúa. Con biết Chúa luôn yêu thương và chờ đợi con.
Chúa muốn con trở nên ánh sáng cho đời, sự hiện diện của con phải là dấu chỉ của niềm vui, bình an và hy vọng cho con người trong thế giới hôm nay. Thế giới đang gọi tên con, tổ quốc đang đợi chờ con, Giáo Hội đang cần đến con và gia đình đang đặt niềm hy vọng nơi con. Con muốn cống hiến sức trẻ của mình để phục vụ trong yêu thương. Con dâng Chúa nguyện ước này trong đêmGiáng Sinh, xin Chúa dùng con như khí cụ yêu thương của Chúa. Chúa nhé! Con tự hào về tuổi trẻ mang danh hiệu Giêsu của con. Con muốn ca lên điệp khúc tình yêu: “ Lạy Chúa, con yêu Chúa, con muốn yêu, muốn yêu nhiều hơn nữa, muốn yêu không ngừng, yêu Chúa và yêu mọi người. Lạy Chúa hồn con khao khát Chúa…”

Chúa Hài Đồng ơi! Đó là lòng thành của người trẻ chúng con. Cảm nhận sao chúng con tỏ bày như vậy. Người trẻ chúng con không thích khách sáo, rất ghét gỉa hình, quanh co, không ưa vẻ đạo mạo bên ngoài. Chúng con thích sự trung thực, thẳng thắn, có sao nói vậy. Chỉ khi nào sống thật với mình, với người, chúng con mới có được bình an và niềm vui Giáng Sinh đích thực như âm vang từ bản hợp xướng của các sứ thần “Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Tạ ơn Chúa cho con cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc và bình an trong mùa Giáng Sinh này.

Phù thủy nhỏ
30-11-2011, 05:20 PM
Cảm xúc dạt dào! Thư gửi Chúa Hài đồng, làm em nhớ lại lúc nhỏ cứ tới dịp Lễ Giáng sinh là lại háo hức thi đua làm hang đá, ngôi sao, và viết thư cho Chúa Hài đồng nữa. Lâu rồi, em cứ nghĩ viết thư cho Chúa Hài đồng chỉ là trò con nít, đọc thư của chị, chợt làm thức dậy trong em niềm vui thuở nào. Cám ơn chị nhiều lắm, bức thư của Giới trẻ gửi cho Chúa Hài đồng, không còn là những ý nghĩ ngây thơ, nhưng là những tâm tư và băn khoăn của một bạn trẻ trong cuộc sống. Cám ơn chị nhiều lắm.