PDA

View Full Version : Ước gì?



Lan Anh
03-12-2011, 07:44 PM
Mỗi sớm mai thức dậy, món điểm tâm của tôi không có coffee hay bánh mì nhưng lại là một tờ Nhật báo được đem đến tận trước cửa. Tạ ơn Chúa đã ban cho con niềm vui này!

Một dòng tin ngắn nhưng thật dễ thương. Chuyện kể, một trường Tiểu học trong thành phố với tỉ lệ học trò nghèo đến hơn 1/3. Hằng tuần, trước ngày học sinh nghỉ học. Trường liên lạc, xin xỏ, kiếm tìm nhà tài trợ cung cấp thực phẩm đủ để chia cho các em đủ thức ăn những ngày nghỉ.

Điều tế nhị, nổi bật tôi muốn nói đến. Thức ăn cho học sinh gói gọn, để vừa đủ trong cặp sách của các em để các bạn trong trường không biết, và em khỏi tủi thân. Hết!

Ước gì trong cuộc sống chúng con, có thật nhiều người làm ơn cho kẻ khác chẳng mong được đáp trả. Họ làm với lòng từ tâm, tế nhị để những kẻ mọn hèn không cảm thấy tủi phận mình.
Xin cho chúng con luôn như Chúa dạy "tay phải làm đừng cho tay trái biết"

Tạ ơn Chúa đã cho những người ACE con trong diễn đàn, đã tìm thấy niềm vui trong phục vụ tha nhân.
Xin cho trong xã hội chúng con hôm nay, có thật nhiều người như ACE con. Để những kẻ hèn mọn, và khốn khổ được an ủi phần nào qua những món quà nhỏ trao ban do các nhà từ tâm hiến tặng nhất là trong mùa Giáng Sinh này.

Lan Anh

mr_hangoctu
04-12-2011, 02:24 AM
Ước gì trẻ em trên mọi miền, trên mọi quốc gia đều được đến trường, đều được học
Xin Chúa giúp chúng con đến với mọi người với cái Tâm mà không có vụ lợi