PDA

View Full Version : Nhìn lại........



halleluyah
08-09-2010, 11:42 PM
Các bạn hãy cùng nhìn những hình ảnh dưới đây và cho nhận xét nhé:

Theo bạn, đây là ngọn đồi hay là cái đầu của con ngựa?


http://nhunghatmammoi.net/nhinlai/images/connguahayngondoi.jpg
Thật ra, ngọn đồi hay đầu ngựa cũng được. Phải coi bản thân bạn muốn nhìn thấy điều gì mà thôi.


Theo bạn, đây là một ly nước nửa đầy hay nửa hết?


http://nhunghatmammoi.net/nhinlai/images/lynuoc.jpg
Trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp vô số hoàn cảnh khác nhau: tốt có xấu có. Nhưng quan trọng không phải là nó tốt hay xấu, mà chính là ở cách nhìn của chúng ta về nó. Vấn đề đôi khi tự nó không phải là vấn đề gì! Lý do mà tôi hỏi bạn câu hỏi trên là vì muốn chứng tỏ cho bạn thấy mỗi một hoàn cảnh xảy ra đều có thể nhìn ở dưới góc độ khác nhau. Nếu bạn nghĩ nó là một ly nước được uống gần hết, thì tại sao lại không nghỉ nó là một ly nước nửa đầy nhỉ?


Sao phải đợi...?

http://nhunghatmammoi.net/nhinlai/images/saophaidoi.jpg
Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt rồi mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng, bạn không biết bạn sẽ phải đợi đến bao lâu?


Nếu là anh chàng trong tấm hình trên, vậy bạn sẽ chọn con đường nào?


http://nhunghatmammoi.net/nhinlai/images/conduongnao.jpg


Nó là con mèo hay là sư tử?


http://nhunghatmammoi.net/nhinlai/images/whatmattermost.jpg
Có quan trọng hay không khi người khác nhìn mình như thế nào? Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bạn nhìn chính bản thân mình như thế nào. Hãy tự tin lên bạn nhé!



Bạn có thấy gì trong bức ảnh dưới đây?


http://nhunghatmammoi.net/nhinlai/images/bannhinthaygi.jpg
Và bạn hãy thử hỏi một người khác xem họ đã thấy gì? Có khác với những gì bạn đã thấy hay không? Không phải bạn và người đó cùng nhìn chung một tấm hình sao?
Vâng! Có những việc chúng ta không nên mải mê nhìn từ một phía. Hãy thử nhìn từ góc độ khác xem. Nhất định bạn sẽ sáng suốt hơn.


Mục tiêu của bạn là gì?

http://nhunghatmammoi.net/nhinlai/images/muctieu.jpg
Mục tiêu là thứ gì đó giúp chúng ta tồn tại và đi mãi trên những đoạn đường đời. Một khi chúng ta mất mục tiêu, mất phương hướng thì chúng ta trở nên bồn chồn, lo âu. Bạn có bao giờ để ý thấy bạn chỉ thật sự sung sướng hạnh phúc khi đang thực hiện một điều gì đó chứ không phải là khi bạn đã hoàn thành nó không?
Có một điều mà bạn cần làm khi đề ra mục tiêu cho mình là hãy viết ra mục tiêu của mình.
Bạn hãy bỏ đi suy nghĩ: "Tất cả mục tiêu đều nằm trong đầu tôi, và cứ thế mà làm thôi". Hãy lấy ra một tờ giấy, cây viết và làm cho mình một bảng danh sách những mục tiêu cần thực hiện. Bảng danh sách chẳng phải là việc duy nhất cần làm để đạt đến mục tiêu, nhưng có nó sẽ giúp ta định ra hướng đi để đạt được mục tiêu mà chúng ta muốn trong cuộc sống.
Vậy bạn đã suy nghĩ ra mục tiêu của bạn là gì chưa?


Và cuối cùng hãy xem thằng bé dưới đây có chút nào giống bạn không?


http://nhunghatmammoi.net/nhinlai/images/Godprotects1.jpg
http://nhunghatmammoi.net/nhinlai/images/Godprotects2.jpg
http://nhunghatmammoi.net/nhinlai/images/Godprotects3.jpg
http://nhunghatmammoi.net/nhinlai/images/Godprotects4.jpg

Chúng ta luôn luôn cầu nguyện cho được bình an, và có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, và cho dù chúng ta có cầu nguyện biết bao nhiêu lần, thì cũng sẽ có điều đáng tiếc xảy ra với chúng ta.
Nhưng đừng chỉ nghĩ đó là điều to lớn gì, bởi vì đó có thể là một điều đáng tiếc rất nhỏ trong những điều còn tồi tệ hơn mà Chúa đang che chở, bảo vệ cho chúng ta.
Hãy tạ ơn Chúa mỗi ngày bạn nhé!

(nguồn nhunghatmammoi.net)

Lord, I love U so much.....!!

Mari_huuhau
10-11-2011, 05:00 PM
rất có ý nghĩa........đọc xong có nhiều cảm xúc khó tả....:))

Bông Hoa Nhỏ
11-11-2011, 02:27 AM
Đọc xong cảm nghiệm lại,chỉ biết nói Tạ ơn Chúa mà thôi,bởi trong những gì Ngài gửi đến cho con,Ngài đều muốn con tiếp tục bước đi mỗi ngày.