PDA

View Full Version : Dễ thương



Lan Anh
09-12-2011, 05:21 AM
Dễ thương là gì?
Một định nghĩa vui "Người dễ thương là người thương không phải dễ". Người được xem là dễ thương có phải khổ công, hay khổ luyện?

Người dễ thương tự bãn chất đã là người đáng yêu, và đáng mến. Họ luôn quan tâm, săn sóc, ân cần, hay tiếp đãi tha nhân cũng như tiếp đón chính người thân thuộc. Và lắm lúc, người dễ thương thường hay bị thiệt thòi trong giao tiếp, hay trong công việc, vì họ luôn nhận phần thiệt cho mình. Không hẳn họ là người kém thông minh. Họ là người hiểu biết, nhưng trong giao tiếp họ luôn là người ngay thẳng, chân thành. Họ lấy cái tâm hồn đơn sơ, và chân thành mà đối đãi với tha nhân. Họ không suy tính thiệt hơn, không gian ngoa, hay dối trá. Nên lắm lúc họ bị kẻ tiểu nhân mưu hại. Nhưng với họ sợ trời không ngó lại chứ với tha nhân, ai thương ai ghét họ vẫn lấy cái tâm chân thành mà đối xữ.

Người dễ thương không hẳn là người đẹp, mà dễ thương là người có tâm hồn trong sáng, tự thâm tâm họ là người thật đáng mến. Họ xem những người chung quanh mình ai cũng là người thân thuộc, và tin tưởng mọi người ai cũng như ai. Họ tin vào "chân - thiện - mỹ" và thế giới này cũng toàn những điều tốt đẹp. Họ luôn mong ước thế giới này sẽ là "Thiên đường hạ giới"

Người dễ thương, đôi khi chẳng ở đâu xa.
Họ là người ở quanh ta mà đôi khi ta chưa kịp nhìn thấy.
Vì đôi khi họ là ACE ta, trong gia đình GTCG, hay họ là người hàng xóm, hoặc đôi khi là đồng nghiệp không chừng.

Bạn biết không bạn may mắn lắm nếu kết thân được với người dễ thương. Vì kết giao với họ, bạn không phải bận tâm suy nghỉ, hay phải giận hờn, và chẳng phải lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Vì với họ, bạn là người tuyệt diệu.

Ước mong thay trong cuộc sống hôm nay, có thật nhiều người có tâm hồn đơn sơ, chân thành, và thánh thiện. Để chúng con mọi người ai cũng là người thật dễ thương!

Lan Anh