PDA

View Full Version : Cám dỗ



Pere Joseph
13-12-2011, 09:19 PM
Việt trân trọng giới thiệu bài viết “CÁM DỖ” do Sr. Cẩm Vân chia sẻ. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta.


---------------------------

Cám dỗ
Ma quỉ- Thiên Thần Lạc Lối-Tạo Vật Siêu Nhiên.



Cám dỗ là chuyện không thể tránh được trong cuộc sống. Chung quanh chúng ta, từng giây từng phút, lúc nào cũng có những chước cám dỗ. Chúng đến cả khi ta vững vàng, mạnh mẽ lẫn khi ta yếu đuối, vui, buồn, cô đơn. Có biết bao điều đến trong tâm trí làm chúng ta bị phân tâm khi chúng ta cố gắng tập trung làm điều hay lẽ phải. Mỗi ngày, chúng ta khổ sở tranh đấu với chính mình để sống cho tốt, và lắm khi, chúng ta cứ tự hỏi tại sao mình không thành công lắm trong cách sống mà Chúa muốn mình sống!

Những khó khăn đó không chỉ xảy đến cho riêng mỗi người hằng ngày mà còn thường xuyên xảy đến cho mọi người, mọi tầng cấp trên thế giới. Đó là việc làm của ma quỉ! Khi chúng ta xem hoặc đọc tin tức, chúng ta không khỏi tự hỏi tại sao lại có những kẻ có thể giết người một cách vô lương tâm, tàn ác và khó tưởng tượng được! Đa số những kẻ giết người này tự thú là họ nghe ma quỉ nói trong đầu họ và điều khiển họ giết người. Có người không hiểu tại sao họ lại có thể giết người như vậy. Có người tự cho họ là “Satan” hoặc “Vua của thế giới”. Có người tin rằng Chúa bảo họ giết người vì những người đó có ma quỉ trong họ. Lại có kẻ cảm thấy họ chẳng làm gì sai hết. Có biết bao tù nhân xác định rằng một khi họ được ra khỏi tù họ sẽ tiếp tục giết người. Họ nghĩ họ là “siêu nhân.” Có kẻ tự sát sau khi giết hại biết bao người vô tội. Những hung thủ giết người hàng loạt bị xã hội coi như là hình ảnh của ma quỉ. Đa số những người này đã từng tham gia những nhóm chuyên thờ ma quỉ rồi làm những chuyện, theo họ, có vẻ không nguy hiểm như cầu cơ, coi bói, lên đồng. Sau một thời gian, họ bị ma qủi điều khiển, xử dụng và bắt đầu làm những chuyện nguy hiểm như giết người, hiếp dâm, thậm chí ăn thịt người, hiếp dâm xác chết, etc… Những kẻ như Son of Sam, Charles Manson, Henry Lee Lucas, Jeffery Dahmer, Otty Sanchez,…chính là những nạn nhân đáng thương của ma quỉ.

Sự thật thì ma quỉ hiện diện rõ ràng trong thế giới! Mỗi người bị cám dỗ hằng ngày! Nhưng chúng ta phải nhớ là cám dỗ có thể rất tốt cho chúng ta. Chúa cho phép cám dỗ để làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống và trong từng chọn lựa. Chúng ta có thể sống vui vẻ, bình an nếu chúng ta không ngừng chiến đấu chống lại sự cám dỗ của ma quỉ một cách thành công. Nhưng để thành công trong việc chống ma quỉ, chúng ta phải


Cầu nguyện liên lỉ. Luôn gần gũi với Chúa.
Biết rõ ma quỉ là ai.
Hiểu tường tận cách ma quỉ làm việc trong chúng ta và trong thế giới.
Nhận biết sự hiện diện của ma quỉ trong ta và trong thế giới. Sự nhận biết này không những giúp chúng ta chiến thắng ma quỉ mà còn giúp chúng ta hiểu rằng những hung thủ giết người là những nạn nhân của ma quỉ. Hắn chính là thủ lãnh của họ. Vì thế chúng ta cần yêu thương và cầu nguyện cho họ thay vì lên án hoặc ghét bỏ họ. Chúa đã từng nói câu này với ma quỉ, “Bất kỳ ai giữa muôn dân muôn nước xưa kia từng biết ngươi, đều lấy làm kinh ngạc về chuyện đã xảy ra cho ngươi; ngươi đã hoá ra đồ ghê tởm, mãi mãi ngươi sẽ không còn tồn tại.” (Ezekiel 28:19) Người cũng đã từng nói với những người biệt phái không ngừng hãm hại Người, "Các ông là con cái ma quỷ, nên các ông muốn làm theo ý muốn của nó là cha của các ông. Ngay từ ban đầu, ma quỷ đã là kẻ giết người. Nó không khi nào đứng về phía chân lý vì nó chẳng bao giờ thành thật. Đối với nó, gian trá chỉ là một điều rất tự nhiên, vì nó vốn là đứa gian trá và là cha đẻ của mọi dối trá" (Ga 8:44). Như đã nói ở trên, để tránh ma quỉ, chúng ta cần phải biết ma quỉ là ai và thông hiểu cách chúng hành động trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.

Vậy ma quỉ là ai? Theo thánh kinh thì ma quỉ đã từng là những“mẫu người tuyệt hảo đầy khôn ngoan và xinh đẹp tuyệt vời.” (Ezekiel 28:12) Thiên Chúa nói, “Ta đặt ngươi làm Kê-rúp chở che ngươi ở trên núi thánh của Thiên Chúa, đi đi lại lại giữa than hồng rực lửa. Ðường lối của ngươi chẳng có gì đáng trách từ ngày ngươi được sáng tạo cho tới khi tìm thấy sự bất công ở nơi ngươi. Vì làm ăn buôn bán thịnh đạt nên ngươi chất đầy mình bạo lực và tội lỗi. Bởi thế, Ta làm cho ngươi ra phàm tục, không cho ở trên núi của Thiên Chúa. Hỡi Kê-rúp chở che, Ta tiêu diệt ngươi khỏi chốn than hồng rực lửa. Ngươi đem lòng tự cao vì vẻ đẹp của mình, ngươi đã để cho vẻ huy hoàng rực rỡ làm hư hỏng sự khôn ngoan của ngươi. Ta quăng ngươi xuống đất, Ta biến ngươi thành trò diễu cợt cho các vua. Vì ngươi chồng chất tội, vì ngươi buôn bán bất lương, nên các thánh điện của ngươi đã ra ô uế. Bởi thế, từ nơi ngươi, Ta cho phát ra một ngọn lửa thiêu rụi ngươi; Ta biến ngươi thành tro bụi trên mặt đất trước mắt mọi kẻ đang nhìn ngươi. Bất kỳ ai giữa muôn dân muôn nước xưa kia từng biết ngươi, đều lấy làm kinh ngạc về chuyện đã xảy ra cho ngươi; ngươi đã hoá ra đồ ghê tởm, mãi mãi ngươi sẽ không còn tồn tại.” (Ezekiel 28:14-19)
Bây giờ thì chúng ta biết ma quỉ đã từng là những thiên thần toàn thiện. Vì tội lỗi tày trời của chúng, chúng đã bị Thiên Chúa loại trừ khỏi thiên đàng và mãi đến ngày hôm nay, chúng vẫn còn hoành hành khắp mặt đất cùng với sự kiêu ngạo và tội lỗi của chúng. Chúng không ngừng xây dựng vương quốc riêng của chúng bằng cách xử dụng hàng trăm hàng vạn người vô tội. Chúa Giêsu biết sự hiện diện của ma quỉ và sự quỉ quyệt của chúng rất rõ. Chính Ngài phải đương đầu với ma quỉ trong sa mạc! Ngài tha thiết mời gọi chúng ta, “Hãy cảnh thức và cầu nguyện để khỏi bị sa chước cám dỗ. Tâm trí con người thì mạnh mẽ, nhưng xác thịt thì rất yếu đuối.” (Matt 26:41)
Để thông hiểu hơn về ma quỉ và việc làm của chúng cũng như để đề phòng và chống chọi chúng một cách thành công, chúng ta hãy suy niệm sự cám dỗ của Chúa trong sa mạc theo Tin Mừng Luca 4:1-13. Qua sự cám dỗ này, chúng ta có thể thấy sự quỷ quyệt, tinh ranh của ma quỉ một cách rõ ràng:


Ma quỉ thường xuất hiện (một cách vô hình chớ không hữu hình như con người vì chúng là tạo vật siêu phàm) khi tâm hồn ta đầy lửa yêu mến Chúa và khi ta yếu đuối về thể xác lẫn tâm hồn. Luke 4: 1-4 cho chúng ta thấy là ma quỉ chỉ xuất hiện SAU 40 ngày khi Chúa trở nên đói và mệt. Đây chính là lúc ma quỉ xuất hiện vì hắn biết đây là lúc chúng ta sẽ sa chước cám dỗ một cách dễ dàng. Trong cuộc sống của chúng ta, mỗi khi chúng ta làm điều sai trái, tâm hồn chúng ta trở thành yếu đuối, và đó cũng chính là lúc ma quỉ đến để sai khiến chúng ta làm theo chúng. Thường thì chúng sẽ thắng nếu chúng ta nuông chiều bản tính con người yếu đuối của chúng ta.
Ma quỉ là tạo vật kiên nhẫn nhất! Nó luôn luôn chờ đợi và chờ bao lâu cũng được! Hắn chờ tới 40 ngày mới xuất hiện, rồi khi hắn xuất hiện, hắn cám dỗ Chúa Giêsu tới ba lần chớ không phải một lần cho tới khi hắn mệt và nản lắm mới bỏ đi!
Ma quỉ là loài thụ tạo quỷ quyệt, thông minh nhất. Như chúng ta đã biết, ma quỉ đã từng là những thiên thần toàn thiện có một không hai (hoàn hảo nhất, khôn ngoan nhất, thông minh nhất, mạnh mẽ nhất, nhiều hiểu biết nhất) Chúng len lỏi vào tâm trí và thân xác con người để cám dỗ họ. Chúng thường bắt đầu bằng những cám dỗ rất nhỏ và có vẻ vô hại, rồi từ từ dùng những cám dỗ có nhiều lợi hại hơn. Chúa Giêsu phải đương đầu với ba sự cám dỗ (Luke 4:3-12.) Những cám dỗ này bắt đầu từ mức độ bình thuờng nhỏ nhoi rồi tới mức độ tàn ác nguy hiểm nhất:

Cám dỗ thứ nhất: Bánh. (“Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!” Bánh ở đây tượng trưng cho những sự ham mê của con người. Những ham mê này có vẻ rất thông thường, không làm hại ai, nhưng từ từ sẽ làm cho mình có khuynh hướng làm điều trái lương tâm. Một khi mình cứ quen làm những điều trái lương tâm hoặc những điều không nên làm thì hậu quả là mình sẽ có luôn có khuynh hướng làm điều mình không nên làm một cách vô thức. Những đam mê này bao gồm xem những hình ảnh và sách báo khiêu dâm, lao đầu vào những chuyện có liên quan đến dục tính xác thịt, ăn uống, cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập, etc… “Bánh” ở đây cũng có nghĩa là những cám dỗ rất nhỏ như giọng nói không thân thiện, một lời thiếu yêu thương, sự phóng túng hoặc tính cẩu thả, làm biếng, sự bồn chồn, những lá thư thiếu yêu thương, những tư tưởng tiêu cực về một người nào đó, những khó khăn va chạm trong quá khứ, ngủ hoặc phân tâm trong khi cầu nguyện hay đọc Thánh Kinh, một biểu lộ không thân thiện, có khuynh hướng gây gổ, khó chịu hoặc không tử tế, hay tủi thân hoặc thương hại cho chính mình, bác bỏ lời Chúa, … Những điều này, tuy không nghiêm trọng hoặc làm tổn thương ai một cách đáng kể, nhưng….chúng ta hãy tưởng tượng xem, một cái bướu độc lúc nào cũng bắt đầu bằng một tế bào rất nhỏ, đôi khi nó có thể bắt đầu bằng một cục bướu lành nữa!

Cám dỗ thứ hai: Hiến thân xác và linh hồn cho ma quỉ (Ma quỉ nói với Chúa, “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.” Sự cám dỗ này tiến lên một trình độ cao hơn sự cám dỗ thứ nhất. Ma quỉ biết là khi mình hiến dâng linh hồn và xác cho chúng thì chúng có thể làm nhiều chuyện tàn khốc hơn. Một trong những điều làm cho ma quỉ đạt được mục đích chủ yếu của chúng là khi con người có sự liên hệ mật thiết với thế giới của tà thần ma quỉ. Họ bị ràng buộc với ma quỉ qua những hoạt động của chúng như cầu cơ, lá bài, gọi hồn, lên đồng, coi bói,… Những hoạt động này rất đáng chú ý vì có nhiều người hiện nay đang bị rơi vào cạm bẫy này mà không biết đến sự nguy hiểm của nó và thường bị ma quỉ điều khiển trong từng quyết định và hành động. Thường thì họ tham gia những hoạt động này vì hiếu kỳ. Thật ra, từ từ ma quỉ sẽ xâm nhập vào thể xác và tâm hồn họ. Đến lúc đó, họ sẽ bị ma quỉ điều khiển hoàn toàn mà không hề hay biết. Có người tham gia những hoạt động này vì ham vui và cảm thấy không có gì nguy hại cả. Sự thật thì những hoạt động này không phải là những trò chơi đơn giản như mình tưởng. Chúng có thể trở thành rất nguy hiểm vì chúng giúp mở đường cho ma quỉ vào thế giới hữu hình của chúng ta và sinh nhiều vấn đề nguy hiểm trong tương lai. Thánh Kinh, trong sách Lêvi 19:31, có dạy rằng, “Các ngươi không được đến với các người ngồi đồng ngồi bóng và không được hỏi ý kiến chúng, kẻo vì chúng mà ra ô uế. Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.” Sách Đệ Nhị Luật 18:9-13 của Thánh Kinh có nói rõ về những hoạt động này, “Khi vào đất mà THIÊN CHÚA ban cho anh chị em, thì anh chị em đừng học đòi những thói ghê tởm của các dân tộc ấy: giữa anh chị em, không được thấy ai làm lễ thiêu con trai hoặc con gái mình, không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thủy, bỏ bùa, ngồi đồng ngồi cốt, chiêu hồn. Thật vậy, hễ ai làm điều ấy thì là điều ghê tởm đối với THIÊN CHÚA và chính vì những điều ghê tởm ấy mà THIÊN CHÚA của anh chị em đã trục xuất các dân tộc ấy cho khuất mắt anh chị em. Anh chị em phải sống trọn hảo với THIÊN CHÚA của anh chị em.” Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về việc làm của ma quỉ qua Sách Công Vụ Tông Đồ 16:16-19 và Sách Tiên Tri Isaiah 8:19-20.
Cám dỗ thứ ba: Tự sát. Đây là sự cám dỗ có mức độ cao nhất! Đây cũng là mục đích chính yếu của ma quỉ. “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!” Ma quỉ thường cho người ta cái cảm giác là họ có sức mạnh, quyền lực riêng và có thể làm được nhiều điều siêu nhiên. Trong thực tế thì đó chỉ là ảo tưởng mà thôi! Kết quả là chúng ta từ từ rơi vào con đường tự sát.



Thường thì ma quỉ không cần phải hành động để đạt được mục tiêu của hắn. Chính chúng ta là những kẻ phải chọn lựa và hành động. Ma quỉ lệ thuộc vào sự chọn lựa của con người để thành công. Chúng chỉ cần đứng ở ngoài để nói vào tai ta và điều khiển tâm trí ta. Chúng là tên khủng bố nguy hiểm nhất, là kẻ kiểm soát tâm trí con người lợi hại nhất! (Trong Luca 4:3-12 ma quỉ nói với Chúa Giêsu: “Hãy truyền cho hòn đá này hoá bánh đi.” “hãy bái lạy tôi...” “đứng đây mà gieo mình xuống đi!”)
Ma quỉ là vua nói láo. Trong Luca 4, mỗi cám dỗ của ma quỉ đều có vẻ rất có nhiều hứa hẹn và hy vọng (“Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông." (Luke 4:5-8) Hoặc, "Có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, để luôn luôn gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng,cho bạn khỏi vấp chân vào đá." (Luke 4:9-11)
Ma quỉ không dễ nhượng bộ hay đầu hàng. "Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ."(Luke 4:13) Ở đây ta thấy rõ ràng là ma quỉ bỏ đi, không phải để đi luôn, nhưng bỏ đi để chờ thời cơ khác. Chúng sẽ lại xuất hiện khi ta trở nên yếu đuối và dễ bị cám dỗ hơn. Chúng ta hãy nhớ là khi cám dỗ tới, ta nên hiểu đó chính là việc làm của ma quỉ. “Hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện.”(Matt 26:41) để khỏi sa chước cám dỗ.
Ma quỉ biết Kinh Thánh và thường hay dùng Kinh Thánh để lừa đảo hầu đạt được mục đích của hắn! Ma quỉ đã dùng Thánh Kinh để cám dỗ Chúa Giêsu. ("...có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, để luôn luôn gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng:Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá") (Luke 4:9-11)


Cuối cùng, chúng ta nên nhớ rằng:


Chúng ta không có đủ sức mạnh để chống lại ma quỉ. Để chống lại ma quỉ một cách thành công, "Anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối."(Ê Phê Sô 6:13) Nếu muốn trừ đuổi ma quỉ ra khỏi cuộc sống thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải có một đời sống cầu nguyện liên lỉ, gắn bó thật sâu đậm với Thiên Chúa và lời của Ngài. Đây mới chính là vũ khí quan trọng nhất để giúp chúng ta thành công trong cuộc chiến. Trong Luke 4, ba lần Chúa Giêsu bị cám dỗ, và mỗi lần bị cám dỗ, Ngài đánh gục chiến thuật của ma quỉ bằng cách dùng lời của Chúa: Trong cám dỗ thứ nhất, Ðức Giêsu đáp lại: "Ðã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh." Đối với cám dỗ thứ hai, Ðức Giêsu đáp lại: "Ðã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi. " Còn cám dỗ thứ ba thì Ðức Giêsu đáp lại: "Ðã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Ðức Chúa làThiên Chúa của ngươi".
Theo lời dạy của Thánh Kinh, đừng bao giờ liên hệ với ma quỉ qua những hoạt động như bói toán, cầu cơ, ngồi đồng, chiêm tinh, tướng số, vv... Đừng dính dáng vào những hoạt động của ma quỉ hay nghiên cứu những chuyện ma quỉ làm. Rất nguy hiểm!
Ma quỉ hay làm cho ta phân tâm mỗi khi ta cố gắng suy gẫm lời Chúa, khi ta cầu nguyện, nhất là khi ta cố gắng làm việc thiện hoặc sống cho tốt. Ma quỉ lúc nào cũng muốn chúng ta thuộc về hắn!
Nếu ta tiếp tục chống đối ma quỉ, chúng sẽ bỏ đi! Ma quỉ thật ra chỉ được cám dỗ con người một cách có giới hạn. Nếu chúng ta muốn, Chúa luôn ở cùng ta trong từng cám dỗ để giúp chúng ta chiến thắng. "Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Ðấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng."(1 Cô-rin-tô 10:13)
Cám dỗ có thể là điều cần thiết trong cuộc sống. Mỗi lần chúng ta từ chối một cám dỗ là mỗi lần chúng ta trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Ta phải luôn luôn ý thức làm điều tốt. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải tập kiểm soát sự suy nghĩ và cảm xúc của mình bởi vì những gì ta suy nghĩ bên trong sẽ trở thành những hành động bên ngoài. Nói tóm lại, tội khởi đầu trong tư tưởng! Chúa đã từng cảnh cáo con người về chuyện này, "Hỡi người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch." (Matthew 23:26) Ma quỉ biết điều này rất rõ ràng nên chúng thường len lỏi vào trong đầu óc, tâm trí của con người để điều khiển mọi hành động của họ. Trong thực tế, tâm linh chúng ta có thể trở thành tàn phế vì những tư tưởng không lành mạnh. Tuy nhiên, ta cần phải nhớ là những ý tưởng xấu thì chưa hẳn là tội. Trong chúng ta ai cũng có lúc có những ý tưởng, suy nghĩ không lạc quan, lành mạnh. Những tư tưởng này trở thành tội khi ta biến những suy nghĩ không lành mạnh kia thành những hành động để hại mình và hại người khác. Chúng ta phải cố gắng kiên trì luyện tập tâm trí để tâm trí ta suy nghĩ những điều lạc quan, bổ ích, lành mạnh cho tâm linh và cuộc sống.


Nếu chúng ta tiếp tục suy niệm Luke 4, ta sẽ thấy là ngay khi ma quỉ rời Chúa Giêsu, Ngài tràn đầy Thánh Linh và bắt đầu làm việc cứu nhân độ thế. Thú vị hơn nữa là phép lạ đầu tiên của Ngài lại chính là phép lạ trừ một người bị quỷ ám! Giống Chúa Giêsu, khi ta dùng lời Chúa để trừ ma quỉ, ta cho Chúa Thánh Linh một cơ hội để làm nhiều phép lạ trong cuộc sống của chúng ta.

Ước gì chúng ta luôn sống trong Thần Khí Chúa từng giờ, từng phút. Ngài chính là Đấng duy nhất có thể bảo vệ và cứu độ chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục cố gắng đánh tan ma quỉ trong cuộc sống để chúng ta được tràn đầy Thánh Linh trong tâm hồn. Có Chúa hiện diện trong tâm hồn, chúng ta sẽ trở thành phép lạ cho chính chúng ta cũng như cho toàn thế giới!

Sr. Cẩm Vân

ENGLISH: http://only3minutes.wordpress.com/english/temptation/