PDA

View Full Version : "Nghèo" nhưng không...!!!



thienthananhsangbt
15-12-2011, 10:19 AM
Khi nhắc đến Giáng sinh, bạn nghĩ đến điều gì đầu tiên? Những đứa bạn cùng trang lứa với tôi thường nghĩ rằng: "Đó là 1 ngày lễ quan trọng của những người theo đạo Thiên Chúa” hoặc họ nghĩ đến “những cái hang đá được trang trí thật đẹp,rực rỡ với những dây kim tuyến, quả châu, đèn chớp nháy nhiều màu sắc" . Tôi cũng vậy thôi. Tôi cũng là một cô bé khá mơ mộng, tôi muốn ghé thăm những cái hang đá to nhất, lộng lẫy, cầu kỳ nhất để thỏa thích làm duyên với những góc ảnh cực "kute" . Tôi háo hức chờ đón Noel đến. Nhưng... vào một buổi chiều nọ, tôi cảm thấy thật áy náy: nhà thì gần nhà thờ, người ta thì tất bật làm hang đá, còn tôi thì chẳng có bất cứ sự chuẩn bị gì cho ngày đại lễ của đạo mà mình theo...thôi thì đi lễ cho có chút tâm tình. Tôi đi bộ đến nhà thờ, ôi tuyệt đẹp! Những dải đèn chớp nháy được giăng mọi con đường mà tôi đi qua, hầu như nhà nào cũng có một cái hang đá( vì nơi tôi ở có khá nhiều người theo đạo) chẳng chê được cái nào vì ai cũng muốn hang đá nhà mình là đẹp và xứng đáng cho Chúa hài đồng Giesu đến cư ngụ mà! Đến nhà thờ thì khỏi phải nói, quá đẹp, mọi thứ mà tôi nghĩ khi nhắc đến hai từ "hang đá" thì ở đây có hết: đèn, hộp quà, thiệp, bông tuyết, tuần lộc, ông già noel.. tất cả đều giống như ý muốn của tôi. Tôi nghĩ "a ha... sắp có ảnh đẹp đi khoe với bạn bè rồi, họ sẽ phải trầm trồ thậm chí là ganh tỵ vì đạo Thiên Chúa cũng có những 'công trình nghệ thuật' oách lắm chứ đâu phải dạng quèn!" vậy mà... khi đến bên hang đá, tôi bỗng giật mình bởi vẻ đẹp không chê vào đâu được ấy. Hóa ra bấy lâu nay tôi mong chờ giáng sinh đến, tôi hạnh phúc vì những thứ háo nhoáng này thôi sao?. Từ trước đến giờ, tôi chưa thấy cái hang đá nào quá xấu, quá nghèo nàn, quá lộn xộn và hôi hám. Mà giả như có một cái hang đá nào như vậy thì tôi cũng chẳng dại gì mà lãng phí thời gian ở đó quá lâu. Văng vẳng trong tâm trí của tôi câu hát "vào mùa đông, trong cánh đồng Belem một hài nhi cất tiếng vọng thâu đêm có ai cho tấm khăn che mình? có ai dâng trái tim ân tình? mà người vẫn đến" . Tôi nhận ra rằng có những cái không thể cảm nhận bằng vẻ bề ngoài hào nhoáng mà cảm nhận được chỉ khi có những khoảng lặng trong tâm hồn. Những mùa giáng sinh xa nhà, tôi luôn cảm thấy trống vắng, thiếu không khí sốt sắng chờ đón Chúa đến cùng gia đình. Năm nay lại là một noel xa nhà nhưng mà tôi thầm cảm ơn Chúa thay vì trách móc hay buồn chán. Trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc và mọi nơi thì Chúa vẫn yêu tôi dù tôi yếu đuối trước tội lỗi và nghèo nàn trong tâm hồn, và tôi yêu Chúa bởi vì tôi nhận ra tình yêu tuyệt đối mà Người dành cho tôi trong cái hang đá nghèo nàn ở cái chuồng bò kia kìa chứ không phải trong những cái hang đá quá hoàn hảo mà tôi đang thấy và cũng bởi vì Chúa đến với tôi theo một cách rất riêng, giản dị chứ không phải là Thiên Chúa quá cao quý và xa lạ.Và tôi sẽ thật hạnh phúc đi khoe với bạn bè tôi rằng Chúa mà tôi tin rất đời thường và nghèo lắm. Người chẳng có gì cho tôi ngoài tình yêu của Người. Người đã đến theo "cách ấy" , đã sống theo "cách ấy" , và đã nếm trọn vẹn một kiếp người cũng bằng "cách ấy" . Cám ơn, cám ơn, cám ơn… Hài Đồng Giê su vì đã yêu chúng con theo cách rất riêng ấy.
Bích Thảo.

thienthananhsangbt
15-12-2011, 10:24 AM
Dù đây là cảm nhận về giáng sinh của mình năm trước, nhưng năm nay vẫn thấy rất thật với BT!