PDA

View Full Version : [Nhật ký] Agape 16: Mùa Vọng Mùa Hồng Ân!



3T_thanhtuyen
18-12-2011, 03:21 PM
8h30 các bạn đã tập trung gần như đông đủ tại Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Khi bước chân vào Dòng, các bạn có cảm giác như lạc vào một danh lam thắng cảnh thuộc hàng Topten của Việt Nam vậy!

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_3064.jpg

Smiles khởi động cho các bạn với một vài trò chơi và vũ điệu. Các bạn bắt đầu bắt nhịp được với nhau và tất cả cùng sẵn sàng tiến vào nhà nguyện tham gia tĩnh tâm.

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_3016.jpg

Bài giảng của Cha Philipphê Phùng Hiệp CMC đã đánh động vào những “hố sâu, thung lũng” tâm hồn của các bạn. Cha đã giúp cho các bạn dọn mình, chuẩn bị một tâm hồn trong sạch, thánh thiện, xứng đáng đón Chúa Hài Đồng Giêsu ngự vào:

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_3021.jpg

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSC01211.jpg

Để chuẩn bị tâm hồn tốt hơn, Cha đã ban Bí Tích Hòa Giải cho tất cả các bạn:

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSC01218.jpg

Trong giây phút này, một giờ Chầu Thánh Thể thiêng liêng đã giúp các bạn hướng tâm hồn lên cùng Chúa một cách sốt sắng:

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_3024.jpg

Đồng thời Thánh Lễ do Cha cử hành đã diễn ra với những tâm hồn đã sẵn sàng đón Chúa đến:

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_3029.jpg

Sau Thánh lễ, nhóm được nhận một món quà từ Dì San San:

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_3057.jpg

Nhìn món quà bé xíu vậy, có vẻ nhóm cũng khá buồn vì không chia nhau được, mà có chia thì cũng chẳng đến lượt mình!Haizzzzzz!
Khui quà! Khui quà nào! 1…..2…..3……wowwww!

Chúng con cám ơn Dì! – Các bạn đồng loạt reo lên khi nhìn thấy một chiếc túi Giuđa màu tím được thêu lên hàng chữ Gioitreconggiao.org đẹp lung linh, và mặt bên với chữ Agape!

Nhiệm vụ tiếp theo là phải đi tới “Khu sinh thái- Một nơi mà thức ăn, nước uống đang sẵn sàng chờ đón các bạn”

Nào các bạn ơi? Let's go! Nhưng mà địa hình đi tới địa điểm đó cũng không được suôn sẻ cho mấy đâu. Các bạn nắm tay nhau vừa đi vừa hát :

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_3076.jpg

Vòng qua nhà nguyện, đi thẳng
Rẽ vào một con đường đá với 2 bên là những bãi cỏ xinh xinh
Tiến đến một cái cửa hang, luồn qua hang nào! Úi hết hồn!
Ra khỏi cửa hang, lại gặp ngay một chướng ngại vật khác, chui qua một cái lưới nào!
Lại vòng qua một con đường chữ Z với 2 bên là những hồ cá tuyệt đẹp
Cánh cửa cuối cùng đã tới. Oh, trước mắt các bạn là một khu sinh thái rất trong lành, thơ mộng…..
http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_3079.jpg

Bàn tiệc đã sẵn sàng đón tiếp hai họ: Mít Si và Mít tơ và bắt đầu chương trình ẩm thực nào:
Sau khi đã ăn uống no nê, anh Smiles đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng cho các bạn với cử điệu Tazan and Jane, múa xong thì chỉ có muốn “ẩm thực tập 2 thôi”.

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_3101.jpg

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_3107.jpg

Thầy Thái cũng góp vui với nhóm với một bài hát và vũ điệu mang âm hưởng Tây Nguyên:

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_3139.jpg

" Hãy hát nhịp nhàng cho cồngchiêng thêm rộn ràng
Hãy hát nhịp nhàng cho cồng chiêng thêm âm vang....."

Tiếp theo các bạn đã hát với nhau những bài hát Giáng Sinh, những ca khúc bất hủ, hội tụ đủ các loại giọng ca đã từ lâu cất trong tủ……nay có dịp lôi ra hát rất là thích …thú!

Nhóm cũng nhận được một món quà rất dễ thương từ bạn Điều Hành Viên diễn đàn – Thanhthuteresa.

Nhóm làm thiệp đã bất ngờ tặng cho mỗi bạn một tấm thiệp Giáng Sinh rất đẹp, rất công phu mà các bạn đã mất rất nhiều thời gian để cho ra những sản phẩm tuyệt vời như thế này:

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSCN2860.jpg

3T cũng mang đến cho các bạn một món quà chúc mừng Giáng Sinh, đó là những chiếc “Bánh May Mắn” mang bên trong những câu Lời Chúa! Mến chúc các bạn sống đúng tinh thần với những câu Lời Chúa mà các bạn nhận được nhé!

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_3156.jpg

Hai họ Mít Si và Mít tơ lại có dịp trình diễn tài năng chúc Giáng Sinh cho nhau và trao cho nhau những tấm card “Thiên thần bản mệnh”.

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSC01398.jpg

Đã đến giờ chia tay rồi, mặc dù nhìn trên từng gương mặt mỗi bạn vẫn còn chút gì đó lưu luyến, tiếc nuối.

Kỳ Agape 16 đã diễn ra thành công tốt đẹp!

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/IMG_3060.jpg

http://i1129.photobucket.com/albums/m518/3T3T3T/DSCN2765.jpg

Thay mặt BQT, BĐH, BĐH nhóm Agape con xin được gửi lời cảm ơn và tri ân tới:

Cảm ơn Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho chúng con có được buổi tĩnh tâm vô cùng sốt sắng và thánh thiện.
Cảm ơn Cha Giảng phòng đã giúp chúng con dọn mình, ban bí tích Hòa Giải, cử hành giờ Chầu Thánh Thể và dâng Thánh lễ cho chúng con.
Cảm ơn một số Quý Dì và các chị Nhà Tập trong Dòng đã âm thầm giúp chúng con trong kỳ Agape này.
Cảm ơn Dì San San đã lên ý tưởng tổ chức buổi tĩnh tâm và giúp chúng con rất nhiều trong công tác tổ chức.
Cảm ơn Thầy Phạm Hồng Thái – Dòng Tên và Dì Maria Ánh Tuyết đã hiện diện với chúng con trong kỳ Agape này.
Cảm ơn các anh chị trong BQT, BĐH, BĐH nhóm Agape và một số bạn đã cộng tác trong kỳ Agape này.
Cảm ơn món quà của Dì San San, Ban làm Thiệp,ThanhThuTeresa
Và cuối cùng cảm ơn sự hiện diện của tất cả các bạn có mặt trong kỳ Agape 16 này!
Kính chúc Quý Cha, Quý Thầy, Quý Dì, Quý ân nhân, cùng tất cả các bạn thành viên Gioitreconggiao.org một mùa Giáng Sinh An Lành – Thánh Đức và một năm mới An Khang – Thịnh Vượng!


Merry Christmas and Happy New Year 2012!






Thay mặt BĐH Agape
3T_thanhtuyen

Anton Duong
18-12-2011, 03:53 PM
cám ơn tất cả mọi người về buổi AGAPE, cám ơn Dì San San với những lời chúc đầy tốt đẹp ( nhưng con không thích Dì cứ nhắc lại quá khứ của con đâu nhá, cái xấu thì phải giấu chứ, hihi) .. Chúc cả nhà có một mùa giáng sinh thật vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt có một đêm đón chờ Chúa Hài Đồng xuống thế thật là tốt đẹp và nhiều hồng ân!

nguahoangtvt
19-12-2011, 09:31 AM
Cho mềnh đính chính xíu, vũ điệu của anh smile là Tazan and Yan mà? ;)

peheodalat
19-12-2011, 09:44 AM
"""Cho mềnh đính chính xíu, vũ điệu của anh smile là Tazan and Yan mà? ;)"" nói chính xác luôn...cực kỳ Tazan luôn...hihi...lâu lâu zề quê lại mà anh...^^..giờ em vẫn mún tập lại nè...:vuinhon::d:d

TAD
19-12-2011, 12:18 PM
cám ơn chiếc bánh mà 3t tặng với câu kinh thánh "anh em hãy tỉnh thức, vì không biết ngày nào, giờ nào Con Người đến" thật ý nghĩa (chắc Chúa sắp khều mình rồi. hix! ) cám ơn mọi người với 1 ngày thật vui! hy vọng kỳ tới mình có điều kiện để tiếp tục tham gia cùng mọi người.

mr_hangoctu
19-12-2011, 12:38 PM
sáng mình qua sớm thứ 2 sau Con Chiên Lạc, trong lúc chờ đợi nhìn "mẹt" quen quen nhưng ko nhớ tên, sau vài phút "si nghĩ" qua hỏi thì ra biết là ng nhà, hé hé
Cám ơn 3Tờ nhé, tuy mình là 1 người tham gia nhiều hoạt động Tình Nguyện nhưng vẫn thích câu hôm qua trong chiếc bánh của bạn (lấy được câu kinh thánh ra hết bánh, khó ghê:haha ) đây là lần thứ 2 mình nhận được 1 câu có ý nghĩa của sự cho đi, lần đầu là lần cùng anh em và các Frere dòng La San ăn tất niên lúc còn là Dự Tu (giờ ra rồi :noinho:)
Cám ơn 2 Sơ đã chia sẻ với con nhiều điều, đặc biệt là Sơ Tuyết ak, Sơ cũng cùng hoàn cảnh với con ghê, mừh con ko theo được nữa:( con chúc Sơ luôn Bền Đỗ trong Ơn Gọi
Cám ơn các bạn nhiều nhé

smiles
19-12-2011, 02:47 PM
Cám ơn những món quà nho nhỏ nhưng đầy ý nghĩa mà Agape 16 đã mang đến cho Smiles, lần đầu tiên Smiles nhận được nhiều quà đến như vậy đó.
Cầu chúc cho cả nhà có một mùa Giánh Sinh thánh đức, an lành đầy áp hồng ân của Hài Nhi Giêsu và có một năm mới đầy tràn may mắn, niềm vui và hạnh phúc.

--------------------------
Lần sau có dịp chắc mời cả nhà về Tây nguyên để diễn bài Tazan and Jane cho nó chuẩn nhỉ..... :-p

Da Kỵ
19-12-2011, 04:14 PM
hjx' nhjn` hih` Da Kỵ lại mun' dj sjnh hoạt nua~ roi` vui ge! :vuinhon:lan` dau` tien mih` nhan dc nhiu` wa` nhu z (lân` đầu tiên dj sinh hoạt mừk hỳ) thanks 3T_thanhtuyen (http://gioitreconggiao.org/forum/member.php?u=101) nhju` nhe' lan` dâu` tjen dj lang thang trog dòng gặp dc 3T vs Doan Quan ấn tuog ge hj! chuc' mọi 1 mua` Giáng Sinh an lanh`, ấm áp bên gia dinh` va ban be nhe'.Chúc cho Chua Hài Nhi luôn ngự trong ngôi nha` tâm hồn ò chúng ta.

thuynguyen_gk
19-12-2011, 07:12 PM
mọi người có nhiều quà quá cho em một món nào. Có ai hem nhỉ .....

J love Y
20-12-2011, 12:21 AM
Agape 16 thật ý nghĩa quá !!! mình lại rút được câu Lời Chúa:"Bình An Cho Anh Em"!! Tạ ơn Chúa và cám ơn chị 3T nhiều nhé!! Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đẹp quá trời, cảnh thì tuyệt vời luôn.Dì san san có nhận con làm Đệ Tử không ? hihihiChúc cả nhà mình 1 mùa Giáng Sinh ấm áp nhé!!!

Tâm Nhiên
20-12-2011, 08:18 AM
con mải mê chạy theo dòng đời... và dòng đời đã cuốn con đi ... dòng dòng...
Bây giờ chưa dọn mình, liệu còn kịp nữa chăng!?