PDA

View Full Version : Ngày Cưới....!!!



windy
21-12-2011, 08:06 AM
Không có gì đẹp bằng cặp trai gái đang yêu , với họ " Thời gian như ngừng chạy , không gian của riêng mình , vẻ mặt không mệt mỏi, cuộc sống như thơ, như con tằm kéo tơ, như thợ dệt vải , đôi trẻ lo dệt mộng ." Lời thề nguyền chung thủy là một hạnh phúc khi miệng con nói lên điều con tim ưng thuận".

Hôm nay về thăm nhà , dự đám cưới của một cặp huynh trưởng ngày xưa làm việc chung , những người đã hăng say cộng tác với Chúa trong công tác huấn luyện thiếu nhi trở nên những người con của Chúa. Không gì hạnh phúc hơn tay trong tay , đôi chân đều bước , lời trao lời thắt chặt tơ duyên . Họ tiến lên Thánh đường , xây một gia đình mới , vây quanh là thân nhân, bạn bè. Kẻ chúc , người tụng. Kẻ hoa , người quà...Thế là một gia đình mới đã hình thành , gia đình nhà Chúa sẽ có thêm những thành viên mới, có thể là những hoa quả của tình yêu sẽ góp cho cánh đồng truyền giáo những thợ gặt lành nghề thì sao , Nó thầm chúc cho họ luôn biết sống theo thánh ý Chúa , để gia đình trở thành " một cõi đi về" của 2 người , chứ không phải " địa ngục" và qua đó mọi người nhận ra Chúa luôn hiện diện trong căn nhà nhỏ ấy - căn nhà của tình yêu thương .

Rồi một ngày , hai ngày. Một năm , hai năm....mộng vỡ ra , thực đã về , cá tính , con người thật, tiền bạc con cái....Ôi ! bao nhiêu thứ phải đối diện , tất cả tự đảm trách, hạnh phúc có, vất vả có, buồn vui đầy đủ , thất vọng không thiếu , thậm chí muốn chia xa .... Xin cho họ luôn biết hướng lòng về Chúa , để Ngài luôn đồng hành cùng họ trong cuộc sống gia đình.

Nhìn người khác rồi nhìn lại mình , ui cha !!! cảm giác buồn len lỏi trong lòng. Nó sẽ không bao giờ có được niềm vui đó , sẽ không bao giờ được " sánh duyên" cùng một anh chàng nào đó , buồn chứ con người mà, nói không là lừa dối chính mình . Nhưng " Tân Lang " mà Nó hướng tới cao trọng hơn. Người mà Nó sẽ có thể " sánh duyên" trong 7-10 năm nữa . Sẽ trở thành một người thợ lành nghề trên cánh đồng truyền giáo của Chúa và Nó sẽ cố gắng sống tốt với con đường đó , cho tình yêu mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho Nó từ muôn thưở ...Nghĩ như thế Nó cảm thấy như tim mình ấm lại .Mọi nỗi buồn tan biến , và Nó lại trở về cuộc sống của mình , một tu sinh tràn nhựa sống với bao niềm vui nỗi buồn của cuộc sống cộng đoàn .

J love Y
21-12-2011, 08:19 AM
Hay quá !!! cám ơn Diễm! 1 tu sinh dễ mến!! Hãy luôn làm đẹp lòng chàng "Tân Lang" của Diễm nhé!!!