PDA

View Full Version : Cuộc sống là thế này sao ?



Meo Luoi
23-12-2011, 12:20 PM
Cuộc sống là thế này sao ? Sao nhiều sự bất hạnh lại đến với anh ấy như vậy ? Từ nhỏ sống cùng gia đình nhưng khi đến 18 tuổi thì anh đã phải rời xa quê hương để lên một nơi gọi là sài gòn để bắt đầu cuộc mưu sinh cho cuộc sống này.Những ngày đầu khi sống trên Sài gòn anh đã gặp rất nhiều khó khăn khi làm việc.Lúc đầu anh là một con người thật hiền lành, tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người đặc biệt là anh luôn đến với Chúa.nhưng từ khi lên sống ở Sài gòn anh đã bắt đầu thay đổi từ một con người hiền lành nay đã biến thành một người luôn phải tính toán vì công việc đã ép buộc anh làm như vậy.Thật là bất công quá chăng?cuộc sống đã biến anh thành một người như vậy.Đến bây giờ đã 10 năm rồi anh đã thay đổi thành một con người khác thật rồi.Khi tôi nghe anh kể anh đã 5 năm nay rồi anh mới xưng tội lại , tôi cảm thấy trong lòng thật vui làm sao vì mấy năm nay anh luôn phải sống xa Chúa cho dù có đến nhà thờ thì anh cũng chỉ là đến cho có lệ mà thôi và không hề xưng tội rước lễ gì cả.Tôi thấy vui khi tôi đã lôi kéo anh lại được với Chúa trong lúc này.Tuy là vậy nhưng anh vẫn làm cho tôi lo lắng một điều là công việc của anh hiện nay rất phức tạp , chính điều này đã làm con người anh thay đổi như vậy
Anh đã hứa với tôi là anh sẽ không phạm tội nữa nhưng tính chất công việc của anh lâu lâu cũng cần đến bạo lực nên tôi khá lo anh sẽ lại sa ngã vào tội .Tôi không biết làm gì nữa mà chỉ biết nói anh rằng anh hãy cứ luôn cầu nguyện với Ngài và Ngài sẽ luôn luôn đồng hành cùng anh và giúp anh vượt qua mọi chuyện.hi, thật vui vì anh ấy cũng đã làm như lời tôi nói và cũng đã qua được một khó khăn mà không phạm tội.Anh là người mà tôi đã học được rất nhiều điều trong cuộc sống này, anh luôn nói với tôi là anh xấu xa lắm nha nhưng tôi biết anh không xấu tính như vậy đâu chỉ vì cuộc sống này đã biến anh thành một người như vậy mà thôi.
Từng ngày từng ngày trôi qua anh luôn cầu nguyện với Chúa như tôi đã hướng dẫn anh cầu nguyện với Ngài và anh đã làm được.hi.Nhiều lúc anh nói với tôi anh cảm thấy mệt mỏi về cuộc sống tranh đua này lắm rồi nhưng cũng phải cố để vượt qua và tôi lại không biết gì hơn mà chỉ nói anh hãy cố lên anh ah không ai bỏ rơi anh đâu .hi.Đến lúc tôi thất vọng về cuộc sống này thì anh lại bắt đầu khuyên nhủ tôi như vậy (thấy cũng mắc cười gê.hi).Cảm ơn Chúa vì đã ban cho con gặp được một người như vậy để con có thể giúp đỡ và an ủi được người thân của con và qua đó con cũng cảm thấy được là con vẫn còn hạnh phúc hơn bao người khác dù con có chịu khổ cực nhưng cũng chưa bằng những người này.Và xin Ngài hãy luôn đồng hành cùng anh ấy để anh có thể vượt qua những tội lội của cuộc sống dương gian này.