PDA

View Full Version : Cảm nhận Giáng Sinh Yêu Thương (Đêm Noel 24.12.2011)



3T_thanhtuyen
25-12-2011, 04:43 AM
Sau khi nhận lời mời tham dự chương trình Giáng Sinh Yêu Thương từ nhóm Sinh viên Bùi Chu Miền Nam. Nhóm Gioitreconggiao.org đã có mặt tại địa điểm với các gương mặt: Sky, 3T_thanhtuyen, Maria_thtruc và bạn Tiên, Da Kỵ, Táo_ttnbjch, viyeu.

Khi tới đây, chúng tôi đã nhận được sự tiếp đón rất nồng nhiệt từ phía các bạn nhóm Sinh viên Bùi Chu Miền Nam. Đồng thời 3T cũng dễ dàng nhận ra các gương mặt quen thuộc đã từng tham gia Agape như: Haianonline, Rose_knight, Emptyzone và một số bạn khác……

Thoáng nhìn qua, 3T thấy có vẻ đây là một chương trình khá là hoành tráng, được đầu tư kỹ lưỡng về âm thanh, sân khấu và nội dung.

Qua tiếp xúc với bạn Đinh Văn Tùng – trưởng nhóm Sinh viên Bùi Chu Miền Nam, 3T được biết trong số các em ở đây có một số em đang mang căn bệnh HIV và một số có ba mẹ nhiễm HIV và hoàn cảnh cũng rất khó khăn trong quận Gò Vấp.

Nhìn những ánh mắt vô tư, ngây thơ trên từng gương mặt mỗi em bé, ôi các bé sao mà dễ thương đến thế?

Chương trình bắt đầu với màn ẩm thực rất chu đáo, nhóm chúng tôi liên tiếp nhận được các phần thức ăn với đầy đủ chất dinh dưỡng : nào là cơm chiên dương châu nè, sữa nè, có thêm trái quýt nữa, lại còn có cả khăn giấy nữa nhá….Còn các em thì có thêm phần súp nữa (3T thích cái món súp đó lắm nhưng chẳng ai phát cho 3T cả, chứng tỏ là 3Tcũng “nhớn” rồi , không bị nhầm với các em mà…hihi…)

Sau khi ẩm thực hoành tráng xong, chương trình văn nghệ bắt đầu. Các tiết mục cây nhà lá vườn được thể hiện rất xuất sắc qua sự thể hiện của các diễn viên nghiệp dư là các bạn Sinh viên Bùi Chu Miền Nam.

Với tiết mục kịch diễn lại biến cố Chúa Giáng Sinh, nhóm GTCG cũng có đóng góp một diễn viên nhé! Đó là Sky với vai diễn chủ nhà cho Thánh Giuse và Mẹ Maria lưu trú trong “chuồng bò” (kịch bản này hơi thiên về Việt Nam xíu, vì ở Việt Nam mới có “chuồng bò” thôi chứ ở bên “bển” làm gì có “chuồng bò” nhỉ?).

Một nghi thức thắp nến, rước nến từ dưới lên rất cung kính. Và ngay sau đó là Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh do Cha Phero cử hành rất trang trọng và sốt sắng.
3T rất ấn tượng với bài giảng của Cha Phero, có 3 câu hỏi Ngài đặt ra tương đương với 3 phần quà.

- Đất sống với đất thế nào?
- Nước sống với nước làm sao?
- Cỏ sống với cỏ thế nào?

Đọc đến đây bạn nào trả lời được thì 3T sẵn sàng đi tìm Cha Phero để lấy quà về cho các bạn ngay…hihi…

Kết quả là 3 phần quà đó vẫn thuộc về Cha vì từ các em cho đến các anh chị sinh viên và cả các vị phụ huynh cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu “Chuyển” với sự tiếc nuối món quà của Cha lắm.

Đáp án đây:
Đất sống với đất: chúng tôi trồi lên, đẩy nhau, bù đắp nhau để sống
Nước sống với nước: chúng tôi sống ngập tràn, chan hòa với nhau ==> đừng bao giờ ích kỷ.
Cỏ sống với cỏ: Chúng tôi đan xen, quấn quýt lấy nhau để mà sống
Vậy người sống với người phải làm sao? Vâng, người sống với người phải biết yêu thương nhau.

Ý nghĩa thật tuyệt vời phải không nào?

Kết thúc chương trình là những phần quà được trao cho các em. Hix, chờ mãi, chờ mãi, chờ nghe gọi “Đại diện nhóm GTCG lên nhận quà” mà chẳng thấy đâu…..hihi……

Chào tạm biệt và chúc mừng Giáng Sinh cho Đại diện nhóm Sinh viên Bùi Chu Miền Nam xong. Sky cùng với Táo_ttnbjch, viyeu và Da Kỵ tiếp tục chương trình gặp gỡ người nổi tiếng - “Pác All”.

3T và Maria_thtruc không tham gia tiếp tục được nên đành ra về.

Lần đầu tiên, 3T được cảm nhận không khí Giáng Sinh ngay trên đường phố Sài Gòn vào thời điểm cận kề bước qua ngày mới. Hai bên đường rực rỡ đèn hoa đủ màu sắc, từng dòng người tấp nập tận hưởng không khí đêm Noel, thời tiết cũng trở nên se se lạnh làm cho không khí trở nên vô cùng tuyệt vời khi mọi người cùng hòa lẫn, đan xen vào nhau, trao cho nhau những yêu thương Giáng Sinh.

Về gần tới nhà, 3T lại cùng 2 bạn xử lý món “lẩu” nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Thật không còn gì tuyệt vời cho bằng ăn lẩu trong thời tiết se se lạnh và đặc biệt là đêm Noel – Mừng Chúa Giáng Sinh.

11h30 về đến nhà, ôi may quá, cửa nhà vẫn mở và chị ở cùng nhà chúc mừng Giáng Sinh với một phần bánh kem ngon tuyệt.


Ôi! Giáng Sinh Yêu Thương!
Giáng Sinh Tuyệt Vời!
Alleluia! Alleluia!
EMMANUEL!!!


25.12.2011
3T_thanhtuyen

p/s: Thật tiếc vì không có máy ảnh nên không có hình để post lên. Hy vọng bạn Tùng - trưởng nhóm Bùi Chu Miền Nam sẽ sớm bổ sung hình để cho mọi người dễ dàng cảm nhận hơn về chương trình nhé!

haianonline
25-12-2011, 03:42 PM
Cám ơn các bạn GTCC rất nhiều, các bạn đã không ngại để tới tham dự, và cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong chương trình này.
Nguyện chúc Chúa Hài Đồng Giesu luôn gìn giữ và che chở các bạn luôn mãi.