PDA

View Full Version : Chia sẻ NIỀM VUI



Padre Paolo
27-12-2011, 06:45 AM
Các bạn mến,

Những ngày trước Giáng Sinh Toản rất bận nên không có giờ vào diễn đàn. Bây giờ là tối 26/12, cộng đoàn mình đã mừng Giáng Sinh (cả tinh thần lẫn vật chất) xong nên có ít giờ rảnh. Mấy ngày trước đây mình có đọc được câu chuyện vui vui xin chia sẻ với các bạn.

Một anh thanh niên nhận được tin vợ mang thai con đầu lòng của mình thì thật sung sướng và vui mừng. Anh ta đến bên cửa sổ lớn ở văn phòng làm việc và nhìn ra đường ngắm những xe qua lại. Vì văn phòng nằm ngay bên cạnh xa lộ nên những xe qua lại đều nhìn thấy anh. Thấy vậy, anh ta bắt đầu giơ tay chào những người trong xe qua lại và nhiều người cũng giơ tay chào lại. Thích qúa, nên ngày nào cứ sau khi hết giờ làm việc, anh ở lại một tiếng, đứng trước cửa sổ để chào mọi người trong xe qua lại trên xa lộ. Từ từ anh ta còn thêm mấy trò vui vui như: đội những mũ tếu táo hoạc nhảy múa vui vẻ khi vẫy chào mọi người. Anh ta còn viết những hàng chữ trên bảng như “cười lên cho đời thêm vui” hoặc “hãy nghĩ đến những niềm vui.” Sau một htời gian những người qua lại thường xuyên đều mong chờ anh ta mỗi ngày. Rồi một hôm anh ta cầm bảng với hàng chứ: Mười ngày nữa là đến B-day (Ten days till B-day). Ngày hôm sau: Chín ngày nữa là đến B-day (Nine days till B-day). Ngày kế tiếp: Tám ngày nữa là đến B-day (Eight days till B-day). Những người qua lại đều thắc mắc không biết anh ta muốn nói gì. Và họ bắt đầu viết bảng hỏi lại: “B-day là gì?” (What is B-day?). Ngày hôm sau, anh ta ghi trên bảng: Bảy ngày nữa là đến BA-day (Seven days till BA-day). Ngày kế tiếp: Sáu ngày nữa là đến BAB-day (Six days till BAB- day). Rồi ngày sau đó: Năm ngày nữa là đến BABY-day (Five days till BABY-day). Lúc đó mọi người mới hiểu là anh ta đang chờ ngày sinh của đứa con đầu lòng và mọi người đều vui mừng cho anh. Tới ngày hẹn, mọi người chờ tin vui của anh nhưng không thấy gì. Tới ngày hôm sau, người ta lại thấy anh ta cầm bảng với hàng chữ: Quá hẹn một ngày (Overdue one day). Ngày hôm sau: Quá hẹn hai ngày (Overdue two days), và ngày sau đó: Quá hẹn ba ngày (Overdue three days). Đúng hai tuần sau họ mới thấy anh ta vui vẻ cầm bảng với hàng chữ: Là con gái (It’s a girl). Ngay lúc đó, những người trên xe qua lại đều giơ cao bảng với hàng chữ: “Chúc mừng -Congratulation.” Anh ta rơi lệ và thầm nghĩ: họ đã có những bảng đó sẵn sàng trong xe cả hơn tuần nay, đợi mình có tin vui là họ chúc mừng liền. Thật không ngờ, vì anh ta đã chia sẻ niềm vui của mình mà đã làm cho rất nhiều người cùng vui theo. Nhờ đó niềm vui của anh được vui hơn.

Trong mùa Vọng chúng ta sống trong niềm mong đợi Chúa đến. Mọi người đều dọn mình đón nhận niềm vui Thiên Chúa trao ban, đó là chính Con Một của Ngài. Theo dõi những bài sách Thánh chúng ta thấy cách đây hai ngàn năm mọi người cũng mong đợi niềm vui Chúa đến.

Mẹ Maria cũng mong đợi niềm vui đó. Đọc lại đoạn Tin Mừng Thánh Luca 1:26-45, chúng ta thấy Mẹ Maria, sau khi được Sứ Thần Gabrien báo tin Mẹ đã được chọn làm Mẹ Con Một Thiên Chúa thì Mẹ đã vui mừng cất lên bài Magnificat ca tụng Thiên Chúa.

Mẹ không giữ niềm vui đó cho riêng mình, nhưng ước muốn chia sẻ cho người khác. Vì vậy mà liền sau đó Mẹ vội vã lên đường đến thăm bà chị họ Isave. Chính qua cử chỉ này mà lời “từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc” trong kinh Magnificat có ý nghĩa. Vì vậy mà các Thánh đã ví Mẹ là máng chuyển ơn xuống cho mọi người.

Nhờ cử chỉ bác ái chia sẻ niềm vui của Mẹ mà biết bao nhiều người nhận biết Chúa. Tuy nhiên, nhìn vào thế giời thì cũng còn biết bao nhiều người vẫn chưa biết Chúa. Hơn hai ngàn năm đã qua, niềm vui Chúa Giáng Sinh vẫn còn chưa đến với hết mọi người. Lý dó có lẽ là vì nhiều con cái của Chúa-Mẹ chưa quảng đại chia sẻ cũng như làm chứng cho niềm vui đó trong cuộc sống.

Mẹ Maria vì ý thức được niềm vui trong lòng mình thật lớn lao và muốn chia sẻ với tha nhân nên Mẹ đã không ngần ngại đường xa và nguy hiểm để đến với chị họ Isave. Mẹ tiếp tục chia sẻ khi niềm vui (Chúa Hài Nhi) được chào đời với các mục đồng và ba vua. Anh thanh niên trong câu truyện trên có một niềm vui và muốn chia sẻ với mọi người nên anh đã nghĩ ra nhiều cách để truyền đạt niềm vui đó.

Các bạn thân mến,

Trong đêm Giáng Sinh mỗi người chúng ta đều nhận được nhiều niềm vui. Nhưng thiết nghĩ không niềm vui nào lớn hơn niềm vui được chính CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG, niềm vui chúng ta mong chờ suốt mùa Vọng. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta cùng suy nghĩ: “Tôi có sẵn sàng chia sẻ niềm vui này với tha nhân bằng bất cứ giá nào không ?”

Padre Paolo