PDA

View Full Version : Lạ lùng hai tiếng "ve chai"....



halleluyah
19-09-2010, 04:53 PM
VRNs - (18.09.2010) - Sài Gòn - Mỗi ngày Chúa Nhật, khi trời bắt đầu vào trưa, cái nắng gay gắt của Saigon như thiêu như đốt, ai cũng muốn trú chân trong nhà, chờ qua đi cơn nóng sẽ đổ ra đường tận hưởng một buổi chiều ngày nghỉ, cho dẫu ngày nghỉ ở cái thành phố này không mấy hấp dẫn vì ra đường là kẹt xe, là lô cốt, … nhưng không ra đường thì không biết làm gì.

Nhưng cũng vẫn là những buổi trưa như vậy, bên trong sân tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Saigon, đường Kỳ Đồng, dưới bóng mát của hàng cây dầu cao vút, “đoàn quân ve chai” tập họp đông đảo. Họ làm việc rất nghiêm túc, không ồn ào, chỉ có tiếng đập những lon bia, tiếng xếp những thùng giấy, tiếng sột soạt của những bao giấy bao nhựa. Giữa “đống phế thải” mà “đoàn quân” đi thu gom về, nhưng người trẻ, rất trẻ vật lộn với nó, nhiệt thành, hăng say và đầy trách nhiệm.

Nhiều lần với tính hay đùa nghịch, tôi bước ra để trêu ghẹo các bạn.

- Bọn này “chôm chỉa” ở đâu những thứ này?
- Chúng con “chôm chỉa” của Chúa!
Chẳng phải vừa, họ ngước lên với gương mặt ướt đẫm mồ hôi và trả lời.
- Chúa nào có cho bay “chôm chỉa”?
- Của người ta không xài người ta dục, bọn con nhặt về là của Chúa.
Rất hồn nhiên và tươi trẻ, các bạn biết tôi hay trêu ghẹo nên đối đáp thoải mái.
- Cha có mà không xài bọn con cũng “chôm” luôn!
Tôi cảm thấy nhột khi chợt nhớ đến có những cái cất khá 1âu trong phòng mà chưa dùng đến.


Trong một chuyến hành hương ra La Vang Quảng Trị, chúng tôi ghé ngang qua cộng đoàn Châu Ổ, Quảng Ngãi để thăm anh em, gặp Cha Nguyễn văn Châu, người khởi động phong trào “ve chai” nổi tiếng trong giới trẻ Công giáo. Cha Châu vui vẻ đùa nghịch với chúng tôi:

- Ngoài Bắc gọi “ve chai” là “đồng nát”, nhưng em giữ hai chữ “ve chai” mà không đổi, vì “ve chai” đọc lái là “che vai”, anh chị em chúng mình che vai nhau mà sống.

Thật hay và thật giản đơn, không là những dự án to lớn, Cha Châu và các bạn đã âm thầm bao nhiêu năm nay mang niềm vui đến cho những người bất hạnh, bằng chính tấm lòng, mồ hôi và sức lực của các bạn.

Xin trân trọng giới thiệu với mọi người một công việc thật hữu ích và nhiều ý nghĩa, với ước mong nhân rộng và lan rộng khắp nơi.

Lm. Vĩnh Sang, dcct.
Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế

http://chuacuuthe.com/images/matsau.jpg http://chuacuuthe.com/images/matruoc.jpg

allihavetogive
20-09-2010, 08:21 AM
Hì hì, chuyện ve chai này Giới trẻ Hàng Xanh cũng làm nhiều rồi, nhưng chúng mình không đi "chôm của Chúa" mà đi "xin của Chúa" đàng hoàng :). Theo suy tư của allihavetogive, chuyển đổi từ việc đi nhặt ve chai sang đi xin ve chai ở các gia đình có nhiều cái lợi, trước mắt xin nêu 3 cái lợi điển hình:

1) Công việc của các bạn trẻ sẽ nhẹ nhàng, vệ sinh hơn, và không có cảm giác như đang "giành ăn" với những người cùng khổ đi nhặt ve chai trên đường.
2) Có thông báo của cha xứ, coi việc thu góp ve chai làm bác ái là một hoạt động của giáo xứ thì mọi người có tinh thần hơn, và hiệu quả thu về cũng cao hơn (người ta cho rất nhiều, giới trẻ Hàng Xanh thậm chí không đủ người để đi thu gom và phân loại!!!)
3) Nối kết được nhiều người hơn trong công việc tốt đẹp này, các gia đình Công giáo dần dần ý thức được việc "để dành cho giới trẻ nó làm bác ái", công đức không là của riêng giới trẻ nữa...