PDA

View Full Version : Xin Vâng trong Khiêm Tốn - Lê Mẹ Thiên Chúa



Padre Paolo
01-01-2012, 05:35 AM
Cách đây một tuần chúng ta long trọng mừng Lễ Sinh Nhật Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể. Hôm nay, chúng ta hân hoan mừng người đã ban cho Chúa Giêsu thân xác khi nhập thể. Người đó chính là Maria. Do quyền năng của Chúa Thánh Thần và sự bao trùm của Đấng tối cao (x. Lc 1:35) Maria đã cưu mang và hạ sinh Ngôi Hai Thiên Chúa nên Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa.

Bởi đâu Maria được chọn làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa? Trong đêm Giáng Sinh nhân loại chứng kiến một mầu nhiệm vĩ đại, mầu nhiệm Thiên Chúa làm người để khởi đầu một công trình cứu chuộc nhân loại và thiết lập Nước Trời. Thiên Chúa khởi đầu công việc đó một cách đơn sơ là chọn một thiếu nữ miền quê để cộng tác với Ngài. Nếu xét theo tiêu chuẩn của người thời nay (như chọn Hoa Hậu thề giời) thì chắc chắn Mẹ Maria còn thua kém nhiều thiếu nữ khác. Nhưng Thiên Chúa đã chọn Mẹ! Điều này cho thấy Thiên Chúa chọn Maria vì Ngài muốn chọn theo sự tự do của Ngài (x. Rm 9:12-16) và cũng “vì (Mẹ) đã được ơn nghĩa nơi Thiên Chúa” (Lc 1:30). Ơn nghĩa đó chính là tâm hồn khiêm nhường đón nhận của Mẹ. Vì khiêm nhường đón nhận nên Thiên Chúa đã thể hiện được thiên ý của Ngài.

Mẹ thể hiện đức khiêm nhường trong cuộc sống đơn sơ giản dị. Mẹ được sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo nơi một làng nhỏ miền quê và hằng ngày chu toàn những công việc tầm thường. Mẹ cũng cư xử trong khiêm tốn. Khi sứ thần Gabrien loan báo Mẹ sẽ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã từ tốn xưng mình là “nữ tỳ của Chúa” (x. Lc 1:38) và khi nghe bà Elisabét ngợi khen Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thì Mẹ chỉ nhận mình là “phận hèn tôi tớ...” (Lc 2:48).

Vì khiêm nhường nên Mẹ đã mau mắn tuân theo thánh ý Chúa. Tuy Mẹ đã dâng mình vào Đến Thờ để sống cuộc đời đồng trinh, nhưng khi biết được ý Chúa thì Mẹ đã bỏ ý riêng của mình và phó thác trọn vẹn cuộc sống trong vòng tay toàn năng quan phòng của Chúa qua lời “Xin Vâng.” Qua lời Xin Vâng Mẹ đã sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì sẽ xẩy đến cho mình và con mình. Mẹ chấp nhận và còn “ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng ” (Lc 2:19) mà Thánh Luca ghi lại trong Tin Mừng hôm nay.

Mẹ ghi nhớ những gì? Dĩ nhiên, trước hết, Mẹ ghi nhớ biến cố truyền tin và lời chào của sứ thần, “Kính chào trinh nữ đầy ơn phước” (Lc 1:26), một lời chào đã biến đổi cuộc đời Mẹ. Kế đến là cảnh con mình phải sinh ra nghèo nàn nơi hàng bò lừa. Và chắc chắn Mẹ sẽ tiếp tục ghi nhớ lời cụ già Simêon tiên báo về số phận của mình: “Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư của nhiều tâm hồn được biểu lộ” (Lc 2:35). Trên thánh giá Chúa Giêsu trối Mẹ lại cho Thánh Gioan, chắc chắn Mẹ sẽ ghi nhớ những gì xảy ra cho con mình trong những ngày cuối đời: chịu bách hại, tra tấn, đánh đòn, đội mão gai, và chịu chết.

Mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa chọn cho công việc của Ngài, nhưng tại sao có những người hoàn thành sứ mạng và nhiều kẻ khác lại không? Những người hoàn thành sứ mạng Chúa trao ban là những người biết sống cuốc sống khiêm tốn, biết quên mình và bỏ ý riêng để ý Chúa được nên trọn. Họ là những người biết sống tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Trái lại, những người không chu toàn được ý Chúa, có lẽ lúc ban đầu rất nhiệt thành, bỏ mình và làm mọi việc vì Chúa và vì tha nhân. Nhưng rồi thời gian trôi qua họ bị những thành công, danh vọng và quyền lực lôi cuốn và quên mất mục đích ban đâu. Vì thế Thánh Phaolô khuyên, “Ai tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã” (1 Cor 10:12). Ta thấy nước thường chảy xuống những chỗ trũng thấp. Cũng thế, ơn Chúa trào tràn xuống những tâm hồn khiêm tốn. Mẹ Maria vì có một tâm hồn khiêm tốn nên Chúa đã ban tràn đầy ơn thánh trên Mẹ.

Hôm này là ngày đầu năm, thiết nghĩ mỗi người chúng ta nên dành ít thời giờ, để suy nghĩ trong lòng, nhìn lại cuộc sống trong năm qua, nhìn lại mối tương quan của mình với Chúa và với tha nhân. Cảm tạ Chúa vì những ơn lành đã đón nhận và xin lỗi Ngài vì thiếu sót cũng như những lần đẫ để cho ý riêng và lòng tham vọng điều khiển làm cho ý Chúa không được nên trọn nơi ta.

Mỗi người nên làm những quyết định cho năm mới, tỉ dụ như sẽ chừa tật nói sấu người khác, biết dành thời giớ cho gia đình, bỏ rượu-chè hoặc cờ-bạc v.v. Có như thế thì cuộc đời sẽ có ý nghĩa hơn. Nhất là xin Mẹ Maria cho chùng ta biết noi gương Mẹ sống khiêm tốn, biết chấp nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời và sống phó thác cho sự quan phòng cứu độ của Chúa, ngõ hầu ta có thể thưa “Xin Vâng” như Mẹ.

Padre Paolo