PDA

View Full Version : Làm Quen...........!!!!!



ngonsutinhyeu
05-01-2012, 07:13 PM
Mến chào tất cả anh chị em diễn đàn GTCG !!!!

Lời đầu xin chúc anh chị em luôn an lành - hạnh phúc và đầy Ân Sủng.

Mình là ma mới muốn được làm quen và giao lưu với tất cả mọi người trong diễn đàn.

Mong rằng có thể kết bạn, làm quen và cùng chia sẻ và mong sẽ nhận được sự đón nhận của anh chị em.

Xin cám ơn anh chị em rất nhiều.

allihavetogive
06-01-2012, 12:30 PM
Xin chào ngonsutinhyeu, rất vui chào đón bạn đến với gia đình GTCG. Nhìn nick của bạn, mình tin rằng bạn sẽ mang đến thật nhiều sự ấm áp yêu thương cho gia đình.

Thân mến!

ngonsutinhyeu
06-01-2012, 04:45 PM
Xin chào ngonsutinhyeu, rất vui chào đón bạn đến với gia đình GTCG. Nhìn nick của bạn, mình tin rằng bạn sẽ mang đến thật nhiều sự ấm áp yêu thương cho gia đình.

Thân mến!


Cám ơn sự chào đón ồng nhiệt của All.......mình cũng hy vọng là vậy.

Cám ơn bạn nhiều.

Chúc anh chị em an lành.

Doan Quan
06-01-2012, 06:33 PM
Chào ngonsutinhyeu, lại gặp nhau ha.
Chào Công đến ngôi nhà Giới Trẻ Công Giáo.
Giới thiệu với cả nhà mình, bạn ngonsutinhyeu (Công) đang là moderater của trang tuoitreconggiao.net, đồng thời Tu Sinh cùng với sonlam_kp nhà mình.

Chắc phải có lần offline Ơn gọi GTCG quá, nhỉ? :D

Sao không làm một phát liên kết 2 trang web luôn đi Công.

ngonsutinhyeu
06-01-2012, 11:36 PM
Chào ngonsutinhyeu, lại gặp nhau ha.
Chào Công đến ngôi nhà Giới Trẻ Công Giáo.
Giới thiệu với cả nhà mình, bạn ngonsutinhyeu (Công) đang là moderater của trang tuoitreconggiao.net, đồng thời Tu Sinh cùng với sonlam_kp nhà mình.

Chắc phải có lần offline Ơn gọi GTCG quá, nhỉ? :D

Sao không làm một phát liên kết 2 trang web luôn đi Công.


Cám ơn Doan Quan nhé.

Mình cũng hy vọng sẽ có dịp 2 diễn đàn chúng ta cùng giao lưu với nhau........Ra tết diễn đàn Tuoitreconggiao.net của chúng mình sẽ tổ chức gặp mặt đầu xuân, tới lúc đó mong là được dịp giao lưu với anh chị em của GTCG.......Chương trình tới lúc đó sẽ thông báo.

Cám ơn Doan Quan và anh chị em nhiều.

Cầu chúc anh chị em luôn an lành.