PDA

View Full Version : Mẹ Ơi, Con Xuân Này Vắng Nhà (Dành cho các bạn xa quê, hải ngoại)



Doan Quan
07-01-2012, 04:08 PM
Tết là một dịp đặc biệt để xum vầy gia đình, râm ran nói chuyện, và chia sẻ.

Tuy thế, Tết cũng là một thời khắc nhạy cảm cho những người xa quê, xa xứ, đặc biệt các bạn trẻ đang học và làm việc xa quê hay hải ngoại.

Cái không khí se se lạnh và bận rộn của những ngày cuối năm làm con người ta muốn vội vã về nhà, và cũng làm cho nhiều bạn không về quê được thêm chút nhớ thương và chạnh lòng.

Cũng là một người con đang xa quê, mình xin được chia sẻ cảm xúc cùng các bạn, và mở ra topic này như nơi chia sẻ những cảm giác cuối năm.

Không về quê được? Không nói thành lời được? Sao bạn không thử viết chúng ra và chia sẻ nơi đây nhỉ!

Mình tin là tất cả nhà ta đang lắng nghe và trân trọng những gì bạn sắp muốn chia sẻ, và biết đâu bạn sẽ tìm thêm được nhiều tâm hồn cùng cảnh ngộ, tìm thêm nguồn an ủi, nguồn cảm hứng mới, và thêm chút niềm vui mới cho ngày xuân.

Nào, mở máy tính lên và cùng chia sẻ nhé!
Thương chúc bạn một mùa xuân ấm áp.