PDA

View Full Version : Gia ĐÌnh GTCG Từ A -> Z



TAD
08-01-2012, 10:19 AM
TỪ ĐIỂN GIA ĐÌNH GTCG












All: anh Hai gia đình
Benedictus: người bí ẩn
Cattrang: họa mi hay hát
Doan Quan: hoạt bát, vui tươi
Echcon: ai cũng muốn “ăn”
Forever: mãi không quên
G7: “café mạnh dữ!”
Hạt Mầm: gieo tin yêu
IuGiesu: = yêu mọi người
Jade: tiếng vọng xa xa
Katherine: nhạc công Hải Phòng
Lan Anh: sâu sắc, bền bỉ
Mai Cồ : “ngầu” như MC.Jackson
Người Mua Diêm: không lo cúp điện
Oanh Nguyễn: sơn nữ Lâm Đồng
Padre Paul, Père Joseph: hai Cha kính yêu
Quangtrung.hue: chuyên ngành kinh doanh
Râu ria: nhẵn nhụi→ ko phải Trương Phi
San San: người Mẹ hiền
Thanhthuteresa: điều hành viên
Vì yêu: là “chết trong long 1 ít”
Windy: “tu sinh tràn nhựa sống”
Xí mụi: ngọt ngào
Yêu be nho: nhỏ bé để yêu
Zippy_iuc: từ GX Sông Cầu


Tad xin sơ lược một số thành viên trong gia đình GTCG lần lượt theo bảng chữ cái. Vì mỗi chữ cái chỉ có nêu tên 1 người nên còn thiếu rất nhiều thành viên. Mong mọi người thông cảm nhé.Bạn nào có tài làm thơ hay vè thì xin "chuyển thể" đoạn danh sách trên cho thêm phần sinh động, đồng thời bổ sung thêm các thành viên khác cho xôm tụ. Thanks!

Doan Quan
08-01-2012, 10:39 AM
Oh my God, it's so sweet.

Cám ơn vì ý tưởng khá tinh tế của anh. Từ điển này không chỉ thể hiện anh nhớ tên nhiều thành viên mà cách miêu tả còn cho thấy anh đã nói chuyện, đã chia sẻ và không chỉ biết các bạn qua cái tên không.

Chắc chắn là còn rất rất rất thiếu nhiều bạn, tình hình là nhà mình giờ có gần 1000 thành viên, mà từ điển chỉ có 27 chữ cái, vậy là vị chi mình cần thiết kế khoảng 37 bộ từ điển thôi. :). Nghĩ nát óc ra xem còn chiêu nào viết được thêm nhiều tên nữa không anh. Chỉ cần việc nghĩ vần điệu cho 1000 tên là đảm bảo anh sẽ bận rộn suốt ngày, không còn thất nghiệp nữa, ít nhất là trong vòng một tháng, hihi

I'm thinking.

lovegod1903
08-01-2012, 01:12 PM
Huhu ko có tên mình, buồn ghê !
( lại còn 50 chữ cái nữa chứ, ................................................)

Lan Anh
08-01-2012, 01:30 PM
Lan Anh: sâu sắc, bền bỉ

Cám ơn TAD đã tặng món quà Xuân vô giá. Hì hì hì! Hai cha Toản, và cha Việt "BỰ" vậy mà chưa vào mâm...nên LA đâu dám cầm đũa.
Chúc TAD mãi mãi an bình, và thêm thật nhiều mẫu tự nữa nhé!

TAD
08-01-2012, 03:34 PM
Còn thiếu sót rất nhiều người nữa, mong các bạn ra tay bổ sung nha.


Huhu ko có tên mình, buồn ghê !
( lại còn 50 chữ cái nữa chứ, ................................................)

lovegod thông cảm nha, Tad cũng không có tên nữa. chắc Tad sẽ phát minh ra bảng chữ cái nữa, lúc đó anh em mình tung hoành nha!

echcon1690
30-01-2012, 08:51 AM
Echcon: ai cũng muốn "ăn". Định nghĩa về tên của em như thế làm em hãi hùng quá anh ơi! Chắc dzụ này em thành ếch núi rồi lên trển ở luôn không dám về đồng bằng quá!!!:haha.
Dù gì em cũng rất cảm ơn vì sáng tạo dễ thương này nhé!:D