PDA

View Full Version : CHÚA KITÔ TỎ MÌNH ra cho MỌI NGƯỜI!



Padre Paolo
08-01-2012, 10:43 AM
Biến cố Hiển Linh thật quan trọng và ý nghĩa vì nó bố túc và làm sang tỏ mầu nhiệm Giáng Sinh mà nhân loại mừng cách đây 12 ngày. Hôm này Thiên Chúa tỏ cho nhân loại một chân lý huy hoàng về Ngôi Lời Nhập Thế: Hài Nhi Giêsu là ĐƯỜNG dẫn đến SỰ THẬT và bước theo đường chân lý này chúng ta sẽ có SỰ SỐNG vĩnh cửu.

Có lẽ ai cũng đã đọc hoặc nghe nhiều mẩu truyện dứa trên biến cố Hiển Linh. Nhưng cũng xin thuật lại một truyện mà tôi mới đọc được lần đầu tiên. Truyện kể về 3 vị đạo sĩ Gaspar, Balthassar và Melchior. Ba vị thuộc tầm tuổi khác nhau: Gaspar là một thanh niên, Balthassar tuổi trung niên và Melchior là một vị bô lão. Ba vị tìm thấy một hang động nơi có Đấng Thánh hiện diện và lần lượt vào bái kính. Vị bô lão Melchior vào trước và gặp một lão nhân như ông. Hai vị chia sẻ nhiều sự và đề cập đến những kỷ niệm và lòng biết ơn. Kế đến là vị trung niên Balthassar. Vừa bước vào thì ông gặp một người cỡ tuổi mình. Họ nói cách hăng say và nhiệt tình về việc lãnh tụ và trách nhiệm. Sau cùng đến lượt chàng thanh niên Gaspar. Khi bước vào Gaspar thấy một vị tiên tri trẻ đang chờ đợi Anh. Hai người bàn về việc cải cách và những hứu hẹn của tương lai. Khi Gaspar tiếp kiến xong thì ba vị cùng nhau chia sẻ về cuộc gặp gỡ Đức Kitô và cả ba đều ngạc nhiên về sự kiện lạ lùng. Ba vị cùng nhau mang báu vật vàng, mộc dược, và nhũ hương đến dâng cho Đức Kitô. Khi bước vào hang đá thì cả ba nhìn thấy Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ.

Câu truyện mang một sứ điệp rất sâu xa và ý nghĩa: Chúa Giêsu tỏ mình ra cho MỌI NGƯỜI, TRONG MỌI GIAI ĐOẠN của cuộc sống bất kể họ là Do-thái hay Dân-ngoại. Vì thế chúng ta thấy mặc dù, theo lịch sử, Chúa Giêsu là một người Do-thái miền Trung Đông, nhưng mỗi nước đều cỏ hình ảnh Chúa Giêsu theo sắc tộc của họ. Đến Mễ-tây-cơ ta sẽ thấy một ảnh/tượng Chúa Giêsu người Mễ hoặc đến vùng Á-Châu thì sẽ thấy ảnh/tượng Chúa Giêsu người Châu-Á. Điều đó rất dễ chấp nhận vì Chúa Giêsu đã, đang và còn tỏ mình ra cho mọi người ở khắp mọi nơi. Trong bài đọc II Thánh Phaolô tiết lộ cho dân thành Êphêsô một bí mật của mọi thời đại: Chúa Kitô không chỉ đến vời dân Do-thái, nhưng là đến để nên một với mọi người bất kể Dân-ngoại hay Do-thái.

Sứ điệp không ngừng tại đó. Chúa Kitô tỏ mình ra cho chúng ta để chúng ta có thể bày tỏ sự hiện diện của Ngài cho người khác. Thế giới ngày nay còn rất nhiều người đang đi trong bống tối của tội lội, của đau khổ, của thất vọng lồng trong bối cảnh của một cuộc sống vô ý nghĩa. Vì sao? Vì họ chưa tìm thấy hay nói đúng hơn là CHƯA nhận ra CHÚA KITÔ, Đấng là ĐƯỜNG, là SỰ THẬT và là SỰ SỐNG. Là những người đã đón nhận Chúa Kitô, chúng ta hãy trở nên những con người HIỂN LINH, những con người giãi bày sự hiện diện của Chúa Kitô cho mọi người.

Để được thế ta nên dõi theo ngôi sao để trở về với chính mình. Ngôi sao ở trong ta và ở chung quanh ta. Ngôi sao, giúp ta nhận ra Chúa, chính là ơn gọi của từng người. Ơn gọi mà Chúa kêu mời ta bước theo có thể trong phạm vị gia đình: là chồng-vợ, cha-mẹ, con cái hoặc trong đời sống thánh hiến linh mục-tu sĩ v.v. Những hoàn cảnh ta gặp trong cuộc sống, đó chính là những ngôi sao giúp ta đón nhận Chúa Kitô. Mỗi người có một ngôi sao - một ơn gọi đặc biệt từ Thiên Chúa. Ngôi sao hằng luôn di chuyển vì Thiên Chúa không ngừng kêu gọi mỗi người. Một khi đã chọn một ơn gọi, ta cần phải theo dõi ơn gọi đó để nhận ra Chúa Kitô và đón nhận Ngài như ba nhà đạo sĩ.

Chúng ta theo dõi ngôi sao-ơn gọi để tìm thấy và đón nhận Chúa Kitô với một lý do duy nhất, đó là để truyền sự hiện diện của Ngài cho tha nhân qua lời nói và việc làm. Xin Mẹ Maria Đồng Công giúp chúng ta biết đón nhận Chúa Kitô và trở nên những ngôi sao sáng dẫn tha nhân và các bạn trẻ đến với Chúa Kitô để họ cũng nhận ra và đón nhận Ngài vào trong cuộc sống của họ.

Padre Paolo

Phù thủy nhỏ
08-01-2012, 10:12 PM
Hôm nay con đi lễ ngủ gật nên chẳng biết Cha giảng gì nữa (xấu hổ quá, hic hic). Bây giờ lên diễn đàn đọc bài của Tía Toản bù lại (coi như là đi lễ có nghe giảng, hì hì). Cám ơn Tía thiệt nhiều, con thích nhất câu chuyện Ba vị đạo sĩ dô hang động và gặp những người có độ tuổi gần bằng mình ạ, Chúa tỏ mình ra cho hết cả mọi người, thích quá ^^. Trong tâm tình ấy, phù thủy xin chia sẻ cùng Cha và cả nhà bài hát Đức Ki Tô cứu thế.

"Đức Ki-tô hôm qua, hôm nay, mọi ngày,
Đức Ki-tô mai sau, tương lai, mãi mãi.
Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài,
Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài.
Hãy hát lên Ha-lê-lu-ya, ha-lê-lu-ya. Bài ca cứu thế.

Đức Ki-tô da đen, da nâu, da vàng,
Đức Ki-tô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ.
Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn,
Ngài ủi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn.
Hãy hát lên Ha-lê-lu-ya, ha-lê-lu-ya. Khắp trong nhân loại"

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Ni80Zi82NGZhZmU5NzViMGNkNGQ0ZGQ5ZWRhODk0YjI4Z WMwNy5cUIbaBmUsICDN8xJDhdUng6ljIEcUIbaBpLXTDcUIbaB CBD4WeBdUngpdSBUaOG6vInagaMEyAoY8OzIGzhdUng51pIC0g THlyaWMpfFThdUng5FwIENhfHwx