PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho các Thai Nhi.



Mart.TanNguyen
09-01-2012, 01:24 PM
Tối qua, 8-1-2012, mình có tham dự lớp "Nhịp cầu hạnh phúc".
Thuyết trình viên Lm thạc sĩ Nguyễn Bá Thông.

Cha giảng rất vui và lôi cuốn, nhà thờ lúc nào cũng cười Khằng khặc và tiếng vỗ tay vang lên liên tục.

Đến khi Cha nói:" những người phá thai, toàn là người Công giáo. Buồn lắm chớ! "

Cả nhà thờ chìm trong im lặng - xao xuyến.
___

Tối về mình dâng kinh kính Đức Mẹ trong không gian tĩnh lặng buổi tối, ngồi một mình, tắt hết đèn....

" Oa..oa...oa....." Tiếng khóc yếu ớt của một thai nhi nào đó vọng từ nơi sâu thẳm nào đó vang đến tai mình
Kéo dài khoảng 5,10 giây.....
Mình thực sự sợ và lo lắng, băng khoăn không biết có phải cháu mình không?
Những giây đầu mình tưởng là ảo giáo cơ, nhưng nó cứ vang lên sầu thảm mãi, không thể chịu được.
Mình sợ lắm, ngồi dâng kinh 1 mình trong không gian không có ánh sáng 100%.

"Mẹ ơi, có tiếng khóc của em bé, Mẹ an ủi nó đi" mình cầu nguyện.
Tiếng khóc Chấm dứt!

Điều này có nghĩa gì? mỗi người có câu trả lời riêng!

___

MÌNH XIN CÁC BẠN 1 ngày mà có dâng lễ,dâng kinh hoặc cầu nguyện thì nhớ đến các em!
và đặc biệt là cháu của mình.
___________________

Nguyện Chúa đón nhân lời chúng con kêu xin.
Qua lời cầu bầu của Mẹ Thiên Chúa
Amen

Thánh Thư
09-01-2012, 10:34 PM
Cám ơn Tân về lời chia sẻ nhé. TT xin hiệp ý cùng ACE cầu nguyện cho các em và cả những gia đình, những bạn trẻ trong thời đại này.

Pham Du
11-01-2012, 02:49 PM
Cảm ơn Tân về bài viết của bạn .
Mình hiệp lời cùng mọi người cùng cầu nguyện cho linh hồn thai nhi.

Teresa Nhỏ Bé
11-01-2012, 07:32 PM
Mỗi thai nhi là 1 hồng ân lớn lao của Chúa, là hình ảnh của Chúa.

Cầu nguyện cho các thai nhi và các bà mẹ, các bạn trẻ biết sống có trách nhiệm hơn.