PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho linh hồn Rosa



Mai Cồ
09-01-2012, 08:33 PM
Chiều nay Mai Cồ nhận được tin là bà nội của phuthuynhinhanh vì bệnh nặng tuổi già đã được Chúa gọi về.
Trong tinh thần hiệp thông, xin cả nhà cùng cầu nguyện cho linh hồn Rosa. Xin Chúa thương đến linh hồn Rosa và ban ơn cho linh hồn Rosa sớm hưởng Nhan Thánh Ngài.
Xin Chúa ban cho gia đình tang quyến sức mạnh để vượt qua khó khăn này.

haiuy
09-01-2012, 08:48 PM
Xin cầu nguyện cho linh hồn...xin Chúa hãy thương đến linh hồn mà chúng con dâng lên, cho linh hồn ấy được về cùng Chúa...

cattrang
09-01-2012, 08:57 PM
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Rosa được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Phuthuynhinhanh ơi, cố lên nhé! Vậy là Thiên Chúa tình yêu đã thương yêu đem bà của phuthuynhinhanh về ôm ấp trong vòng tay Ngài. Chúc em bình an và vượt qua được nỗi đau này trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh.

TAD
09-01-2012, 08:57 PM
xin chia buồn cùng em và gia đình! Mong em bình tâm vượt qua mất mát này. Nguyện Chúa sớm đưa linh hồn Rosa về an hưởng nhan thánh Chúa cũng như ủi an gia đình em!

3T_thanhtuyen
09-01-2012, 09:49 PM
Hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Rosa. Xin Chúa cho linh hồn Rosa sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Xin chia buồn cùng Phuthuynhinhanh cùng tang quyến.
3T

Thánh Thư
09-01-2012, 10:17 PM
TT xin chia buồn cùng gia đình phuthuy. Hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Rosa và gia đình bạn.
Nguyện xin Chúa thương ban cho linh hồn Rosa được về hưởng Nhan Thánh Chúa. Xin Ngài ban thêm sức mạnh để gia đình phuthuy vững tin, tín thác vào Ngài và vượt qua nỗi buồn này. Amen.

Doan Quan
09-01-2012, 10:36 PM
Trong sự hiệp thông, xin Chúa nâng đỡ Gia đình Huyền trong biến cố này. Xin cho linh hồn Rosa sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
Mong Huyền cùng em gái giữ sức khỏe và ổn định để hoàn thành kì thi đang đến.
Xin cho Huyền và gia đình luôn cảm nhận được tình yêu Chúa đồng hành.
Thành kính.

Padre Paolo
09-01-2012, 11:41 PM
Xin hợp với gia đình Diễn Đàn cùng phân ưu với phuthuy và tang quyến...xin Chúa sớm đưa Linh Hồn Rosa về hưởng nhan thánh Ngài...ngày mai sẽ dâng lễ cầu nguyện cho Linh Hồn Rosa...

Bông Hoa Nhỏ
10-01-2012, 07:39 AM
Bé Huyền Thân Mến !
Mất đi một người bà thân thương của mình là sự mất mát lớn của gia đình.Trong niềm tin vào Chúa Kito Phục Sinh Chị xin hiệp thông chia buồn cùng em và gia đình ,xin Chúa thương đón nhận Linh Hồn Rosa về hưởng nhan thánh Chúa.Mong em giữ vững tinh thần của mình để làm bài thi cho tốt em nhé.

allihavetogive
10-01-2012, 07:40 AM
Chân thành chia buồn cùng em và gia đình, nguyện Chúa thương tha thứ những thiếu sót và sớm đưa bà Rosa về hưởng Nhan Thánh Chúa.
Hôm qua nhận được tin nhắn "Em không yếu đuối vậy đâu", cũng thấy yên tâm. Cố lên em nhé!

Teresa Nhỏ Bé
10-01-2012, 11:07 AM
Teresa xin chia buồn cùng Phù Thủy và gia đình. Nguyện Mẹ Maria nâng đỡ tinh thần giúp gia đình cùng Phù Thủy trong lúc đau buồn này.

Lạy Chúa xin thương dẫn linh hồn Rosa được trở về ngôi nhà của nguồn sống bất diệt bên Chúa Ba Ngôi. Amen

pettruong_gothi
10-01-2012, 05:15 PM
"Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi".
Cụ Bà Rosa đã kết thúc chuyến hành trình trên trần gian này, cụ đã đến được nước Thiên Chúa.
Giờ này chắc cụ đang hạnh phúc vì đã nhìn thấy mặt Chúa.
Chúc cụ hạnh phúc trên nước Thiên Đàng. Amen!

Mart.TanNguyen
10-01-2012, 10:46 PM
Xin Cha thương đến con cái cha là cụ Rosa chúng con đang nài xin Cha thương xót.
Nhờ lời Mẹ hằng cứu giúp chuyển cầu, xin Cha nhậm lời chúng con kêu xin.
Amen
Halleluiah

meiling
11-01-2012, 08:25 AM
Cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Rosa.
Thương chúc Huyền và gia đình có sức khỏe và bình an để cùng vượt qua biến cố này. Chị nghĩ chắc là em cũng thấy ấm lòng khi biết được có nhiều anh chị em trong diễn đàn này đang quan tâm và cầu nguyện cho bà và gia đình em. Cố lên nha em iu.

Pham Du
11-01-2012, 02:29 PM
Mình in hiệp lời cùng cả nhà cầu nguyen cho linh hồn Rosa duoc nên chốn nghỉ ngơi.

Phù thủy nhỏ
13-01-2012, 11:37 PM
Xin cám ơn Hai Cha, Dì San San, cùng các anh chị em trong diễn đàn đã cầu nguyện cùng phù thủy trong suốt thời gian qua, từ lúc Bà nhập viện, cho tới ngày được Chúa gọi về. Mất đi 1 người thân yêu là một sự thật đau buồn và khó chấp nhận, tuy nhiên, được sự đồng hành và cầu nguyện của mọi người, nỗi buồn của phù thủy như được vơi đi phần nào, con và gia đình vô cùng cảm kích, con chẳng biết nói gì hơn là xin Chúa trả công bội hậu cho Hai Cha, Dì cùng các anh chị, và cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để linh hồn Bà con sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Chân thành tri ân.

Duy-an
14-01-2012, 12:39 AM
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh,
chúng con xác tín rằng Bà Cụ Rosa đã cập bến Tình Yêu của Thiên Chúa.
Xin Chúa đưa linh hồn Bà vào tận cung lòng Ba Ngôi...
Và xin Bà Rosa cũng cầu nguyện với Chúa cho đám nhóc chúng con đây
vẫn còn lênh đênh giữa sóng gió biển đời...
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kytô, Chúa chúng con. Amen.
Duyan.

Pere Joseph
14-01-2012, 03:07 PM
Huyền ơi, mình xin hiệp thông với gia đình Huyền trong biến cố của Bà, đặc biệt qua Thánh Lễ và cầu nguyện. Chúa biết lúc nào tốt nhất cho ơn cứu độ của Bà, Huyền nhỉ!

Một gợi nhớ cho niềm tin để lòng bình an hơn: "Cô Mácta nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. (22) Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy". (23) Ðức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại!" (24) Cô Mácta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết". (25) Ðức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết,
cũng sẽ được sống.
(26) Ai sống và tin vào Thầy,
sẽ không bao giờ phải chết.
Chị có tin thế không?"

(27) Cô Mácta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa, Ðấng phải đến thế gian".

Cùng cầu nguyện với Huyền và gia đình cho Bà thân yêu!