PDA

View Full Version : Tranh tài cùng Mật thư Thánh Kinh



Duy-an
14-01-2012, 01:51 AM
Các bạn thân mến.
Là người Công giáo trẻ, các bạn có biết về Mật thư Thánh Kinh không?
1. Hiện tại, trong giới GLV và HT TNTT Sài Gòn đang rất thịnh hành...
2. Mật thư Thánh Kinh có đầy đủ các dạng như Mật thư thông thường, nên rất phong phú.
3. Mật thư Thánh Kinh đòi hỏi Khóa giải phải là một câu (hoặc đoạn) Thánh Kinh (thí dụ: Mc 14.6...)
4. Muốn giải được Mật thư Thánh Kinh phải mở sách Thánh Kinh và nghiền ngẫm câu Khóa...
5. Nghiền ngẫm Lời Chúa thì ích lợi hơn nhiều so với nghiền ngẫm một câu khóa khác...
6. Mau thuộc 'địa chỉ' của câu Lời Chúa làm Khóa...
7. Hào hứng không kém gì (thậm chí hơn cả) các loại Mật thư khác...
Và còn nhiều ích lợi nữa lắm!
Nếu các bạn có nhã hứng, mình sẽ giới thiệu đến các bạn đồng thời sẽ giúp các bạn...
Khi giải được Mật thư Thánh Kinh thì các Mật thư thông thường khác không làm khó được bạn đâu!
Các bạn có đồng ý không?
Duyan.

Thánh Thư
14-01-2012, 04:57 PM
Nếu các bạn có nhã hứng, mình sẽ giới thiệu đến các bạn đồng thời sẽ giúp các bạn...
Khi giải được Mật thư Thánh Kinh thì các Mật thư thông thường khác không làm khó được bạn đâu!
Các bạn có đồng ý không?
Duyan.


Oh, có vẻ hấp dẫn quá! TT rất hứng thú với mật thư, kinh nghiệm cũng rất ít ỏi thôi. Rất mong được học hỏi thêm.:d

Phù thủy nhỏ
14-01-2012, 11:38 PM
oh, hấp dẫn quá, mình cũng bon chen dô bình lựng xíu, hihi, mật thư kinh thánh mình cũng từng giải một lần hồi đi sa mạc, áp dụng kinh thánh vào mật thư thật là thú vị lắm, anh Duyan mau mau post lên cho cả nhà cùng thưởng thức nhé

Duy-an
15-01-2012, 12:16 AM
Thể theo yêu cầu của mấy bạn,
chúng mình sẽ cùng 'chơi' với nhau nhé...
Đầu tiên, thống nhất với nhau vài điểm:
- Chỉ sử dụng Mật thư Thánh Kinh,
- Khi một Mật thư đã được giải xong xuôi, ổn thỏa
thì mới có Mật thư tiếp theo.
- Người giải ra rồi nhớ nói rõ cách giải để cùng nhau học hỏi nhé.
Cuối cùng là: 5,4,3,2,1 Bắt đầu.
Bắt đầu với Mật thư không thể dễ hơn
(rồi sẽ khó dần dần ha).

Mật thư Thánh Kinh số 1:

BT:
ACEHRUECTS - KMSUTWINOGIF - ENGARWUM - MMLOEWRITS
CK: Mt 24.40

Hy vọng sớm có Bạch văn.
Thân.
Duy-an.

Mai Cồ
15-01-2012, 12:57 AM
Mai Cồ xin được giải mật thư này như sau:

Với Chìa Khóa: Mt 24.40, tìm trong Tân Ước sẽ được đoạn lời Chúa sau: "Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại."

Bản tin này sẽ được giải là: cứ 2 chữ cái, bỏ 1 chữ đầu và lấy chữ sau, kết quả là: CHUCS - MUWNGF - NAWM - MOWIS

Theo Quốc ngữ điện tín thì Bạch Văn này có nghĩa là: CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Cảm ơn bạn Duy-An. Mai Cồ cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới sẽ đến bạn và đình vào những ngày sắp tới.

Duy-an
15-01-2012, 01:33 AM
Bạn Mai Cồ giải hay quá đi,
Cả nhà cùng vỗ tay chúc mừng bạn Mai Cồ đi nào!
Tuyệt vời! Mười điểm cộng đầu tiên cho bạn đó.

Nhưng để góp thêm chút xíu thì,
theo 'chuyên môn', có các 'thuật ngữ' sau:
- Bản tin: là một đoạn văn được mã hóa và đưa ra
(Bản tin còn được viết tắt là BT, hoặc Text...)
- Chìa khóa: là cái điểm mấu chốt nói về cách mã hóa... gợi ý cho mình cách giải
(Chìa khóa còn được viết tắt là CK, hoặc Key, hoặc biểu tượng cái chìa khóa: 'On'...)
- Khi bản tin được dịch ra rồi thì người ta gọi là Bạch văn
(Như MT trên, Mai Cồ đã tìm ra Bạch văn là CHUCS MUWNGF NAWM MOWIS)

Cách viết CHUCS MUWNGF NAWM MOWIS được gọi là Quốc ngữ điện tín.
Về sau, khi có máy vi tính, người Việt chúng ta đã cài đặt chương trình
để gõ được Font chữ tiếng Việt là dựa theo Quốc ngữ điện tín,
cách gõ đó được gọi là Telex (Tele là tiếp đầu âm của điện tín đó!)

Bây giờ qua Mật thư Thánh kinh số 2 nha:

BT:
KINHS CHUCS VUI MUWNGF TINHF BANJ BEF LAF NHUWNGX
NGUOWIF QUYEETS CHIEENS QUYEETS THAWNGS.
On: Lc 17.34

Mại vô mại vô...
Duy-an.

Phù thủy nhỏ
15-01-2012, 01:56 AM
Mình có là người chiến thắng không nhỉ? ^^
Theo đoạn tin mừng ON:

Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại
Lc 17,34
Lúc đầu mình tưởng là cũng bỏ một chữ lấy một chữ như đoạn ở trên, nhưng khi giải thì chẳng có nghĩ gì, mình mới nghĩ là bỏ một từ lấy một từ, thì ra đáp án liền. ^^
Bạch văn (bi giờ em mới biết từ này nè, hihi) là:
CHUCS MUWNGF BANJ LAF NGUOWIF CHIEENS THAWNGS.
Theo Quốc ngữ điện tín (cũng mới biết luôn ạ, từ xưa tới giờ em chỉ gọi là "đánh theo kiểu Telex" ^^) là:
CHÚC MỪNG BẠN LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Cám ơn anh Duyan thật nhiều, vừa học vừa chơi thiệt là thích ^^

Duy-an
15-01-2012, 02:18 AM
Chỉ 23 phút!
Kỷ lục 36 phút của Mai Cồ đã bị soán vị...
Thật đáng tuyên dương phuthuynhinhanh!
Lại một tràng pháo tay nữa kìa.
Và lại mười điểm cộng.
Mình bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy!
Hihihi...
Duy-an.

Meo Luoi
15-01-2012, 02:42 AM
Bây giờ qua Mật thư Thánh kinh số 2 nha:

BT:
KINHS CHUCS VUI MUWNGF TINHF BANJ BEF LAF NHUWNGX
NGUOWIF QUYEETS CHIEENS QUYEETS THAWNGS.
On: Lc 17.34

Mại vô mại vô...
Duy-an.


Theo khóa là câu Kinh Thánh của Lc 17,34 là:"'Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại''
Như vậy bản tin sẽ được giải là cứ 1 từ sẽ bỏ 1 từ(dựa theo câu:" một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại") của câu thì ta có CHUCS MUWNGF BANJ LAF NGUOWIF CHIEENS THAWNGS
Áp dụng quốc ngữ điện tín để giải tiếp thì sẽ có bạch văn là CHÚC MỪNG BẠN LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG:ye:
P/S: vừa post xong thì phuthuy cũng post thế là phải xóa comment, bị anh duyan bắt được và phải post lại

Duy-an
15-01-2012, 02:59 AM
Bạn tuyệt vời lắm Meo Luoi!
Tuyệt vời ở chỗ rất dũng cảm!
Bạn cũng xứng đáng được 10đ+ và 2 tràng pháo tay luôn!
Bạch văn và cách giải của bạn rất chính xác.
Theo mình biết thì đáp án của bạn được post
sau phuthuynhinhanh có chút xíu thôi...

Loại MT 'lấy 1 bỏ 1' này người ta còn gọi là Mật thư thỏ nhảy
(thỏ nhảy bước 1); còn lấy 2 bỏ 2: là thỏ nhảy bước 2; bước 3, bước 4...
Có loại lấy 1 chữ bỏ 2 chữ hoặc lấy 2 bỏ 3...
thì bên ngoài chưa có, nhưng đối với MT TK vẫn có!

Riêng trong topic chúng ta vừa rồi mình làm 'bỏ 1 lấy 1' chứ không phải 'lấy 1 bỏ 1'
Chữ đầu bỏ, lấy chữ sau (vì khóa nói rõ: trước: 1 người bị mang đi; sau: 1 người được để lại...)
Ngoài ra , MT số 1 mình dùng bỏ 1 lấy 1 cho từng ký tự;
Còn MT số 2 thì mình cũng bỏ 1 lấy 1 nhưng cho từng từ!

Nhưng trên hết, chắc chúng ta sẽ nhớ câu Mt 24.40 và Lc 17.34 nhiều hơn!
Mục đích của MT TK là thế đó!
Học Thánh Kinh nhưng vẫn rất vui và vẫn rất hào hứng...

Mình hứa sẽ làm tiếp tục (khó dần) những MT TK cho cả nhà.
Rất mến thương.
Duy-an.

Duy-an
15-01-2012, 03:15 AM
Mình thành thật xin lỗi, vì giải thích chưa rõ nên vẫn còn vài bạn chat hỏi mình cho kỹ hơn
về chuyện 'lấy' và 'bỏ' cụ thể như thế nào mà ra được Bạch văn như thế?
Bây giờ mình xin minh họa cụ thể hơn: cứ màu xanh là lấy nhé.

Mật thư Thánh Kinh 1:
ACEHRUECTS - KMSUTWINOGIF - ENGARWUM - MMLOEWRITS

Sau đó chỉ ráp những ký tự 'lấy' lại với nhau, ta được:
=> CHUCS MUWNGF NAWM MOWIS => CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Mật thư Thánh Kinh 2:
KINHS CHUCS VUI MUWNGF TINHF BANJ BEF LAF NHUWNGX
NGUOWIF QUYEETS CHIEENS QUYEETS THAWNGS

Sau đó chỉ ráp những từ 'lấy' lại với nhau, ta được:
=> CHUCS MUWNGF BANJ LAF NGUOWIF CHIEENS THAWNGS
=> CHÚC MỪNG BẠN LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG

Thân mến.
Duy-an.

Thánh Thư
15-01-2012, 11:44 AM
Wow... Quay đi quay lại mà thấy topic này sôi động hẳn lên! Cám ơn Duy-an nhé. Vừa được học Lời Chúa, vừa được giải mật thư. Hay quá!!! TT phải tranh thủ học hỏi và tiếp tục chờ đón những mật thư tiếp theo đây.:vuiqua:

Duy-an
16-01-2012, 01:16 AM
Các bạn ơi, cám ơn các bạn nhiều lắm nha.
Tiện đây mình cũng xin các bạn một điều thôi:
Là khi tự các bạn giải ra được Mật thư,
xin các bạn cứ post lên, cho dù đã có người post trước rồi.
Bởi vì 3 lý do:
- Không phải mọi lời giải post lên trước đều đúng (hoàn toàn).
- Cho dù đúng hoàn toàn, nhưng có khi bạn có một cách giải khác sáng tạo hơn
(Thật ra sẽ có vài MT có 2-3 cách giải đấy!)
- Cuối cùng, cho dù đáp án của bạn giống người post trước,
cách giải cũng giống luôn... Thì các bạn vẫn cứ post lên đi
vì đó là sản phẩm handmade của chính bạn,
và cứ post lên để Duy-an thấy ấm lòng bởi cái do Duy-an
bỏ thời gian và công sức làm ra được nhiều người quan tâm!
(tạm tạm là: làm việc bác ái cho Duy-an ấy mà... Hihihihi)
Các bạn nha.

Cố gắng lắm luôn, dù đã rất mệt...
Nhưng vì như mình đã hứa và cũng vì các bạn
quá đỗi nhiệt tình, hào hứng đến dễ thương cách chi lạ,
nên món quà của mình dành tặng cả nhà là đây:

Mật thư Thánh Kinh số 3:
(Lần này thêm một điều 'luật' nho nhỏ nữa cho vui nha:
Hễ giải ra được rồi, Bạch văn yêu cầu làm điều gì thì phải làm như thế,
hoặc hỏi thì bạn phải trả lời vào đây luôn.
Post kèm với bạch văn và cách giải luôn nha...)

Text:
THIKIMLEN DETANOAJT KNOTAMLYS ACETHATUM ONONGAASA ITCMANDDI KDCLANSNG NGOPSJLON BONINKAGE LSOUTSTRA KOMENHNGU EMATUIBAN AFOAPECHO HUNANANGI OJPAVEVUX FJKINUHAT SOLUFA
Key: Mt 27.38

Thương tặng.
Duy-an.

Phù thủy nhỏ
16-01-2012, 07:44 AM
Hoho, tình hình là sáng sớm tập thể dục cho bộ óc sáng suốt cả ngày nhỉ ^^. Mật thư lần này khó hơn hai lần trước thiệt, xin bái phục sư phụ Duy-an, hihi.
Với chìa khóa là câu tin mừng Mt27,38, chúng ta tìm được câu chìa khóa là "Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái"
Vì có cả thảy 3 người bị đóng đinh nên ta sẽ nhóm các chữ lại thành nhóm 3, sau đó bỏ đi tên trộm bên phải và tên trộm bên trái, nghĩa là ta bỏ 2 chữ 2 bên, chỉ lấy chữ ở giữa trong nhóm, mình đã nhóm lại thành nhóm 3 để dễ giải:
THIKIMLEN DETANOAJT KNOTAMLYSACETHATUM ONONGAASA ITCMANDDIKDCLANSNGNGOPSJLONBONINKAGE LSOUTSTRA KOMENHNGU EMATUIBANAFOAPECHO HUNANANGIOJPAVEVUXFJKINUHAT SOLUFA

Lấy các chữ ở giữa, ta được Bạch văn: HIEENJNAYCHUNGSTADDANGSOONGSTRONGMUAFPHUNGJVUJNAOF
Theo quốc ngữ điện tín sẽ là : HIỆN NAY CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG MÙA PHỤNG VỤ NÀO
Câu trả lời của em là: hiện nay chúng ta đang sống trong mùa thường niên ^^
Cám ơn anh Duy An thiệt nhiều nhé ^^, trò chơi hấp dẫn quá, hihi

Duy-an
16-01-2012, 03:56 PM
Trước hết, con xin chân thành cám ơn Sơ San San thật nhiều
về cách viết (chua) trích dẫn 'địa chỉ' của câu Lời Chúa trong Thánh Kinh.
Sau lời cám ơn, con xin gửi lời xin lỗi đến Sơ và cả nhà...
Kính mong Ban Quản Trị không xóa comment #14 của Sơ và cả comment này nữa
Bởi vì trong yêu thương và trong xây dựng, chúng ta vui với nhau
và học hỏi thêm từ nơi nhau những điều rất bổ ích và lý thú cho tâm linh!
Vả lại, Ban Quản Trị diễn đàn cũng không có lý do gì phải xóa comment #14 cả,
ngoại trừ lý do là sợ làm cho Duy-an buồn (?)
(mà điều này thì không hề xảy ra! - Duy-an khẳng định như thế)

Cái 'sơ suất chấm phẩy' của Duy-an (tạm gọi như thế ha) cũng có nguyên nhân của nó:
Trước đây, Duy-an được thọ giáo môn Kinh Thánh nhập môn từ nơi Cha giáo Phêrô Ngô Kỷ
ngài là 'đệ tử ruột' của Cha Nguyễn Thế Thuấn...
Và không biết cách viết 'phân biệt giữa đoạn và câu' bằng dấu chấm
là do Cha Nguyễn Thế Thuấn hay do Cha Ngô Kỷ,
nhưng Cha giáo Ngô Kỷ luôn trừ điểm Duy-an khá nặng
khi Duy-an 'phân biệt giữa đoạn và câu' bằng dấu phẩy!
Mà cách viết đó không giống như thời gian sau này
nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ sử dụng
cũng không giống cách mà mà các nhóm khác ở nước ngoài sử dụng...
Và thế là cho đến nay Duy-an 'bị' quen tay luôn!

Tất cả những điều trên, không hề có ý biện minh cho cái sơ suất của Duy-an đâu,
và một lần nữa, con xin chân thành cám ơn Sơ San San đã giúp con,
đồng thời cũng gửi đến Sơ lời xin lỗi thật lòng, cũng như Duy-an rất xin lỗi cả nhà...
Kể từ nay, Duy-an hứa sẽ viết theo đúng như quy định chung ở tại Việt Nam hiện nay
như Sơ San San đã góp ý.
Và, cũng xin lỗi trước: nếu lỡ lâu lâu Duy-an lại quên nữa,
thì xin mọi người vui lòng nhắc nhở, mà không cần phải ngại ngần...
vì biết đâu được 'non sông dễ đổi, cố tật khó dời'!
Và Duy-an sẽ cộng thêm điểm giải Mật thư Thánh Kinh cho ai
phát hiện cái sơ suất này của Duy-an từ nay về sau.
Hihihi...

Rất thân mến.
Duy-an.


Vừa post xong comment này lên,
Duy-an thấy ngay lập tức cái comment #14 của Sơ San San biến mất?
Nên Duy-an khẩn thiết xin BQT vui lòng 'trả lại' cái comment #14
vào topic này, để tất cả cùng học hỏi thêm,
và để quý khách của chúng ta hiểu được comment này của Duy-an.
Lần nữa, xin năn nỉ:
Trả lại đi mà! Làm ơn đi! Thiệt đó!
À không, phải 'làm căng' mới được:
Nếu không trả lại, nghỉ chơi với GTCG lun!
Không thèm post típ MT nữa đâu...

Hihihi...
Làm căng như vậy sẽ có các mem 'ủng hộ' Duy-an liền nè...
Duy-an.

Duy-an
16-01-2012, 04:30 PM
Hoho, tình hình là sáng sớm tập thể dục cho bộ óc sáng suốt cả ngày nhỉ ^^. Mật thư lần này khó hơn hai lần trước thiệt, xin bái phục sư phụ Duy-an, hihi.
Với chìa khóa là câu tin mừng Mt27,38, chúng ta tìm được câu chìa khóa là "Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái"
Vì có cả thảy 3 người bị đóng đinh nên ta sẽ nhóm các chữ lại thành nhóm 3, sau đó bỏ đi tên trộm bên phải và tên trộm bên trái, nghĩa là ta bỏ 2 chữ 2 bên, chỉ lấy chữ ở giữa trong nhóm, mình đã nhóm lại thành nhóm 3 để dễ giải:
THIKIMLEN DETANOAJT KNOTAMLYSACETHATUM ONONGAASA ITCMANDDIKDCLANSNGNGOPSJLONBONINKAGE LSOUTSTRA KOMENHNGU EMATUIBANAFOAPECHO HUNANANGIOJPAVEVUXFJKINUHAT SOLUFA

Lấy các chữ ở giữa, ta được Bạch văn: HIEENJNAYCHUNGSTADDANGSOONGSTRONGMUAFPHUNGJVUJNAOF
Theo quốc ngữ điện tín sẽ là : HIỆN NAY CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG MÙA PHỤNG VỤ NÀO
Câu trả lời của em là: hiện nay chúng ta đang sống trong mùa thường niên ^^
Cám ơn anh Duy An thiệt nhiều nhé ^^, trò chơi hấp dẫn quá, hihi

Hoan hô phuthuynhinhanh!
'Thang điểm' của chúng ta là 10,
Vậy thì không biết phải tặng bạn bao nhiêu điểm
và 'lời phê' như thế nào cho phù hợp, khi mà bạn:
- Là người đưa ra Bạch văn sớm nhất,
- Là người có Bạch văn đúng,
- Có lời minh họa cách giải chính xác và dễ hiểu,
- Có câu trả lời đúng 100%.
Vì thế, điểm số và lời phê sẽ dành cho mọi thành viên chúng ta đi nha...
Duy-an chỉ biết vỗ tay thật to, thật lâu cho đến khi đỏ và đau hết cả 2 bàn tay mới thôi!

Chỉ duy nhất một điều rất nhỏ trong việc giải thích cách giải:
Những chữ mà Duy-an gạch dưới trong phần trích dẫn đó, chỉ cần sửa chút xíu thôi,
Thí dụ như:
- 'Các chữ' thay bằng 'cụm ký tự'
- 'Chữ' thay bằng 'ký tự'
Thì sẽ không nhầm lẫn...

Còn khi nào có MT tiếp theo thì xin mấy bạn xem comment liền ngay bên trên.
Hihihi...
Nhớ ủng hộ mình nha.
Hy vọng sẽ có sớm thui...
Rất thân thương.
Duy-an.

Duy-an
16-01-2012, 05:53 PM
Còn sau đây là BẢNG ĐIỂM MẬT THƯ THÁNH KINH:
(Để cho vui, tăng thêm tinh thần thi đua, và thêm phần trầm trọng!
Xí quên: thêm phần trịnh trọng, trang trọng. Hihihi...)
Bảng điểm (xếp theo alphabet) sẽ được cập nhật liên tục ák nha...

1. Êm Đềm: 47 (MTTK 11,13,14)
2. Cattrang: 83 điểm (MTTK 5,6,7,8,9,10,13,14)
3. Mai Cồ: 21 điểm (MTTK 1,5)
4. Meo Luoi: 69 điểm (MTTK 2,4,7,8,10,11,12)
5. Phuthuynhinhanh: 30 điểm (MTTK 2,3,9)
6. Superman: 43 điểm (MTTK 4,5,6,13)
7. Teresa Nhỏ Bé: 18 điểm (MTTK 6)
8. Thanhthuteresa: 12 điểm (MTTK 4,9)
9. Theresa Nguyen: 53 điểm (MTTK 7,8,12,13)
10. TOMA.BENDUA: 12 điểm (MTTK 10,11)


Cập nhật đến 19:30 PM ngày 23.04.2012
(Xin xem tiếp phần cập nhật ở comment #125, trang 13)
Duy-an.

Duy-an
18-01-2012, 12:10 AM
Duy-an hơi mệt và buồn lắm, nhưng vẫn cố gắng
soạn tiếp Mật thư Thánh Kinh số 4 cho cả nhà đây...

Nhưng trước khi post, cho Duy-an nói thêm vài lời:
1. Qua 3 MT TK đã được giải, Duy-an thấy hình như
khi đã có 1 người post bài giải lên rồi thì không ai
muốn post phần handmade của mình nữa.
Do đó, 'luật lệ' được thêm chút xíu thế này:
Duy-an chỉ 'lên tiếng' và cho thêm MT khác
khi có ít nhất 3 bài giải được post lên.
2. Do đó, điểm số tối đa (đúng hết cả 3 phần: Bạch văn,
cách giải và trả lời đúng câu hỏi) là:
10 điểm cho người đầu tiên post,
8 điểm cho người thứ hai post,
6 điểm cho người thứ ba post.
Tuy nhiên đó là điểm số (tối đa) đúng cả 3 phần nói trên...
còn nếu sai phần nào thì mất điểm phần đó thui.
(Do đó, cần xem kỹ lưỡng trước khi post...
Nếu Duy-an thấy có sửa bài thì hổng tính!)
Nha...

Còn bây giờ, xin ra mắt Mật thư Thánh Kinh số 4:
Text:
IOSAG OIJOH ONGOC IOSAG UNFGWM
IHSNK HNSHAT IANOG ONGOT DOFOD
AFOV GYFAN AFON RNGOT AMWN
Key: Mt 5,39

Trân trọng kính mời cả nhà.
Duy-an.

Thấy buồn quá khi mà cứ im lìm...

Meo Luoi
18-01-2012, 12:48 AM
Còn bây giờ, xin ra mắt Mật thư Thánh Kinh số 4:
Text:
IOSAG OIJOH ONGOC IOSAG UNFGWM
IHSNK HNSHAT IANOG ONGOT DOFOD
AFOV GYFAN AFON RNGOT AMWN
Key: Mt 5,39

...
Theo khóa là Mt 5,39 thì ta sẽ có câu Lời Chúa là:" Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa"
Tức là khi giải MT mình sẽ lấy một kí tự bên phải rồi bên trái cho hết một cụm từ
=> Bạch văn sẽ là : GIAOS HOOIJ COONG GIAOS MUWNGF KINHS THANHS GIOAN TOONG DDOOF VAOF NGAYF NAOF TRONG NAWM
Áp dụng quốc ngữ điện tín ta sẽ có đáp án là : GIÁO HỘI CÔNG GIÁO MỪNG KÌNH THÁNH TÔNG ĐỒ VÀO NGÀY NÀO TRONG NĂM
Câu trả lời của em là : 27/12:ye:

superman
18-01-2012, 10:01 AM
superman có cách giải cũng giống với bạn Mèo Lười, nhưng cụ thể hơn thế này:

Mt 5,39: "But I say to you, offer no resistance to one who is evil. When someone strikes you on (your) right cheek, turn the other one to him as well" (xin lỗi, không phải muốn chơi trội, nhưng vì không có Kinh Thánh tiếng Việt ở đây mà chỉ có link của bản tiếng Anh nên post tiếng Anh, hy vọng không bị ném đá ^^).

Theo câu này thì tuần tự được nhắc đến là 'phải' và 'trái' nên mình lấy các ký tự trong từng cụm theo thứ tự 1 ký tự bên phải và 1 ký tự bên trái. Ví dụ với cụm IOSAG, mình có G (bên phải) rồi tới I (bên trái) rồi tới A (bên phải) ... và cuối cùng là S ===> GIAOS (GIÁO).

Vậy bạch văn là: GIAOS HOOIJ COONG GIAOS MUWNGF KINHS THANHS GIOAN TOONG DDOOF VAOF NGAYF NAOF TRONG NAWM
===> GIÁO HỘI CÔNG GIÁO MỪNG KÍNH THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ VÀO NGÀY NÀO TRONG NĂM

Ngày kính Thánh Gioan Tông đồ là ngày 27 tháng 12 ^_^

p/s: thêm ai post tiếp câu trả lời đi để Duy-an còn đưa mật thư khác nữa ^^

À, quên, sao Duy-an hong để dấu chấm hỏi ở cuối câu hỏi nhỉ?

Duy-an
18-01-2012, 04:12 PM
p/s: thêm ai post tiếp câu trả lời đi để Duy-an còn đưa mật thư khác nữa ^^
À, quên, sao Duy-an hong để dấu chấm hỏi ở cuối câu hỏi nhỉ?


Chân thành xin lỗi cả nhà,
vì như Duy-an đã nói, sẽ không lên tiếng khi chưa đủ 3 comment
sau một Mật thư Thánh Kinh. Duy-an thử cố gắng giữ đúng như thế...
Và cũng kêu gọi như superman trong phần in đậm, phóng to,
tô đỏ mà mình đã trích dẫn trên đây...
nên mình chưa nói gì về kết quả MT hay làm MT mới cả nha!
Hihihi...
Duy-an chỉ muốn 'chen ngang' đây chút xíu để nói cái này:
- Duy-an cộng thêm 1 điểm cho bạn superman vì lý do là đã góp ý
cho mình (chỗ gạch dưới, phóng to trong phần trích dẫn trên đây).
Thật tình thì Duy-an hay sơ suất lắm.
Dấu chấm hỏi ở cuối câu hỏi cũng là 1 thành tố quan trọng
và cần thiết nữa làm nên ý nghĩa tròn đầy cho câu hỏi!
Cám ơn bạn nhé superman thân thương.
- Chuyện nữa là cho mình hỏi ý kiến các bạn chút:
Các bạn muốn cứ sau 3 comment thì có 1 MT TK mới,
hay là cứ 3 ngày có một MT TK mới,
hay là mỗi tuần mới cần một MT TK mới?
Các bạn cứ tự do nêu ý kiến,
Mình sẽ theo ý các bạn cho topic này được khách quan chút xíu
chứ không thì chủ quan quá sẽ bớt vui, kém hứng thú.
Ý các bạn sao?
Thân mến.
Duy-an.

Thánh Thư
18-01-2012, 05:19 PM
TT xin giải mật thư này nhé.

Khóa Mt 5,39: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.”

Câu khóa này, TT giải thích như sau: “nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” có nghĩa là ghép các chữ cái theo thứ tự phải – trái – phải – trái … cho đến hết, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên phải, rồi bên trái trong một chữ. (Không biết nói sao cho dễ hiểu nữa… ^^) :d

Vậy, bạch văn là: GIAOS HOOIJ COONG GIAOS MUWNGF KINHS THANHS GIOAN TOONG DDOOF VAOF NGAYF NAOF TRONG NAMW
Theo Quốc ngữ điện tín, bạch văn này có nghĩa là: GIÁO HỘI CÔNG GIÁO MỪNG KÍNH THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ VÀO NGÀY NÀO TRONG NĂM

TT xin trả lời: Giáo Hội Công Giáo mừng kính Thánh Gioan Tông đồ vào ngày 27 tháng 12.

Theo TT, cứ sau 3 comment giải cho 1 MT TK thì có 1 MT TK mới. Như thế, muốn nhanh được giải MT và học thêm nhiều điều mới thì các mem phải chủ động giải thôi. Không biết ACE nghĩ sao nhỉ?

Cám ơn anh Duy-an vì mật thư 3 trong 1 rất thú vị nhé.

Teresa Nhỏ Bé
18-01-2012, 08:36 PM
Teresa tuy chưa tham gia giải mật thư nào nhưng rất thích topic Mật thư Thánh Kinh này. Cứ sau 3 comment thì thêm MT mới đi Duy-an. Cám ơn Duy-an đã tạo ra sân chơi rất bổ ích và đầy ý nghĩa cho cả nhà. Cố gắng xây dựng topic này ngày càng hấp dẫn và duy trì được mãi ha.

Duy-an
19-01-2012, 12:57 AM
Duy-an thành thật khen ngợi các bạn đã giải xong
(nhanh, đúng và chính xác) Mật thư Thánh Kinh số 4.
Đã có thêm 3 bạn được ghi điểm vào 'Hồ sơ lưu' rồi
là bạn Meo Luoi, Superman và Thanhthuteresa. Hihihi...
Khen ngợi và cũng không quên cám ơn các bạn
đã nhiệt tình góp ý cho Duy-an về 'mật độ' ra Mật thư
nhất là bạn Thanhthuteresa và bạn Teresa Nhỏ Bé.
Vậy thì cứ như cũ các bạn há:
Sau 3 comment thì sẽ có sơ kết điểm nho nhỏ
và có một Mật thư Thánh Kinh mới nha...
Thân thương.
Duy-an.

Duy-an
19-01-2012, 02:04 AM
Mình thành thật xin lỗi cả nhà,
Hình như nãy giờ trang mạng có vấn đề gì đó...
Mình comment lần này là lần thứ 4 rồi!
3 lần trước thì cả cái comment trên kèm với
MT TK số 5 nhưng khi ấn 'gửi trả lời' thì nó đứng lâu lắm
sau đó quay trở lại báo 'lỗi kết nối' và mất tiêu hết!
Vừa xong mình gửi chỉ riêng cái comment trên thôi thì được
nhưng đến cái MT TK cho comment sau lại bị như vậy...
Hơn 1 tiếng rồi...
Bên trên kia, thấy báo Duy-an có 1 lưu ý (chắc tin nhắn riêng)
nhưng vào xem cũng không được,
toàn là lời nhắc database error...
Lúc ngồi chờ kết nối thôi cũng đọc được gần 20 kinh Kính Mừng!
Cám ơn Chúa.
Thôi, bỏ đi, mình vào vấn đề luôn nha.

Đây là món quà tiếp theo dành cho cả nhà:

Mật thư Thánh Kinh số 5:

Text:
E J U U / B A S O / O W O A / B A F N
M V A I / F F A C / U C W N / J W I U
N O R G / A E B F / D J I J / I N G W
E W T S / L E E A / D N F T / O G N A
E J H H / E L T B / F G V E / G F E X
T C A N / S I S - / N U I E / M T E ?
Key: Lc 14,11

Xin dành tặng cả nhà.
Hàng mới, nên hơi khó khui thùng chút xíu,
Nếu cần cứ giơ tay ý kiến nha các bạn,
rồi Duy-an sẽ cho thêm gợi ý.
Thân thương.
Duy-an.

theresa Nguyen
19-01-2012, 10:49 AM
Muốn thử tài, nhưng cái này mới thiệt, lộn ngược lộn xuôi chẳng ra chữ nào. Duy An gợi ý cho mình với. Cảm ơn Duy An nhiều. God bless you!!

superman
19-01-2012, 11:40 AM
Mình xin trả lời :D

mở khoá nà: Lc 14, 11: "For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted"

Theo câu Lời Chúa thì cứ đi lên rồi đi xuống, xong đi xuống lại đi lên. Vậy nên xếp các ký tự thành các cột dọc thẳng hàng theo đúng trình tự mà Duy-an đã để sẵn như sau:

E J U U / B A S O / O W O A / B A F N
M V A I / F F A C / U C W N / J W I U
N O R G / A E B F / D J I J / I N G W
E W T S / L E E A / D N F T / O G N A
E J H H / E L T B / F G V E / G F E X
T C A N / S I S - / N U I E / M T E ?

Ứng theo câu lời Chúa dùng làm chìa khoá, đầu tiên là "nâng lên" nghĩa là đi từ dưới lên --> bắt đầu bằng ký tự T rồi đến E ... đến hết cột đầu tiên thì "hạ xuống" nghĩa là chuyển sang cột thứ hai thì đi từ trên xuống --> lấy ký tự J đầu tiên rồi đến V ... cho đến hết cột thứ 2.
Thứ tự theo vế thứ 2 của Lời Chúa là "hạ xuống" rồi mới đến "nâng lên" nên ở cột thứ 3 sẽ lấy ký tự từ trên xuống --> đầu tiên là U rồi đến A ... đến hết cột ; chuyển sang cột thứ 4 thì sẽ lấy từ ký tự dưới cùng vì được "nâng lên" --> đầu tiên là N rồi đến H ... cho đến hết cột.

Vì câu lời Chúa có 2 vế, vế 1 là "nâng lên" rồi "hạ xuống", vế 2 là "hạ xuống" rồi "nâng lên" nên cứ 4 cột sẽ hợp lại thành 1 nhóm. Kết thúc 1 nhóm thì sẽ thứ tự lấy ký tự trong cột sẽ được lặp lại từ đầu theo "key".
Cụ thể hơn, nếu quy định trong nhóm có 4 cột với số thứ tự từ trái sang phải là 1, 2, 3, 4 thì các ký tự sẽ được lấy ở cột 1 và 4 là từ dưới lên còn ở cột 2 và 3 là từ trên xuống.

Vậy Bạch Văn là: TEENMEJVOWJCUARTHANHSGIUSELAFBAFEELISABETS-BAFCONFDDUOWCJNGUOIWIFVIEETJNAMGOIJBAWNGFTEENGIFNU WAX?

==> TEEN MEJ VOWJ CUAR THANHS GIUSE LAF BAF EELISABETS - BAF CONF DDUOWCJ NGUOIWIF VIEETJ NAM GOIJ BAWNGF TEEN GIF NUWAX?

==> TÊN MẸ VỢ CỦA THÁNH GIUSE LÀ BÀ ÊLISABÉT - BÀ CÒN ĐƯỢC NGƯỜI VIỆT NAM GỌI BẰNG TÊN GÌ NỮA?

Câu trả lời: Bà Êlisabét còn được gọi là bà Isave.

Nhưng theo superman được biết thì bà Elisabét đâu phải mẹ vợ của Thánh Giuse đâu, bà là chị họ của Mẹ Maria nên phải là Chị vợ mới đúng chứ, thêm nữa là bà chỉ có 1 con trai là Thánh Gioan Baotixita chứ đâu có con gái, nên bà đâu phải là mẹ vợ ai đâu. Còn mẹ vợ của Thánh Giuse là bà Anna mà.
Hay Duy-an đang nhắc đến bà Êlisabet và Thánh Giuse nào khác nữa nhỉ?

Thân! ^_^

cattrang
19-01-2012, 11:46 AM
Superman tài quá đi... Đúng là super có khác nhỉ :haha

Cattrang cũng có thử theo cách của superman í, nhưng nếu như vậy thì nó không ra được. Vì theo Key Lc 14, 11: "Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên", tức là cứ đi từ dưới lên rồi lại đi từ trên xuống.

Theo mật thư của Duy-an thì mình sẽ bắt đầu từ chữ T phía dưới cùng hàng dọc đầu tiên đi lên đến chữ E rồi qua hàng thứ 2 đi xuống lại, bắt đầu từ chữ J. Như vậy qua hàng dọc thứ 3 mình phải đi từ dưới lên là bắt đầu từ chữ A trước chứ nhỉ :nghi Vì qua cột thứ 5 mình mới bắt đầu Key lại...

Cattrang làm như vậy mừ nó chẳng ra cái chi hết trơn... :((

theresa Nguyen
19-01-2012, 12:56 PM
superman giỏi quá! Mật thư Kinh Thánh tuyệt vời và thú vị nữa. Mật thư Kinh Thánh số 6 có chưa mọi người? để mọi người cùng tranh tài nào?!

Mai Cồ
19-01-2012, 02:41 PM
Sáng nay Mai Cồ ngồi giải, giải đi giải lại thấy đáp án là lạ đúng như bạn Supperman có nói đó.

Theo Lời Chúa Lc 14,11: " Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Cách giải của Mai Cồ như sau:
Xếp các ký tự của bản tin trên theo cột và hàng như hình vẽ bên dưới. Liệt kê các ký tự theo quy tắc cột 1 từ dưới lên, cột 2 từ trên xuống, cột 3 từ trên xuống, cột 4 từ dưới lên (lên - xuống - xuống - lên). Sau đó lặp lại cho hết 4 vế (mỗi vế 4 cột được chia bằng dấu "/", trong hình mình chia bằng đường thẳng màu tím). Riêng vế thứ 4, Mai Cồ đoán là bạn Duy An ra đề nhầm lẫn gì đó vì khi giải không dịch ra được nên mình đổi lại giống trong hình. hihi

https://lh3.googleusercontent.com/-OG1sf_0O8QM/TxfDcFhjX5I/AAAAAAAABPs/NKniwWj4QAU/s912/mttk_5.jpg

- Làm như trên mình sẽ được bản tin như sau: TEEN MEJ VOWJ CUAR THANHS GIUSE LAF BAF EELISABETS – BAF CONF DDUOWCJ NGUOWIF VIEETJ NAM GOIJ BAWNGF TEEN GIF NUWAX?

- Theo Quốc ngữ điện tín thì bạch văn là: Tên Mẹ Vợ Của Thánh Giuse là bà Êlisabets - Bà còn được người Việt Nam gọi bằng tên gì nữa?

- Trả lời: Mẹ vợ của Thánh Giuse là thánh Anna - thân mẫu Đức Maria. Bà Êlisabets là chị họ của Mẹ Maria còn được gọi tên là bà Isave.

p/s: mình có gửi tin nhắn riêng cho Duy An rồi, chắc là bạn ấy chưa đọc. Mai Cồ chờ đợi kết quả đây. hihi

superman
19-01-2012, 02:42 PM
Theo mật thư của Duy-an thì mình sẽ bắt đầu từ chữ T phía dưới cùng hàng dọc đầu tiên đi lên đến chữ E rồi qua hàng thứ 2 đi xuống lại, bắt đầu từ chữ J. Như vậy qua hàng dọc thứ 3 mình phải đi từ dưới lên là bắt đầu từ chữ A trước chứ nhỉ http://gioitreconggiao.org/forum/images/smilies/nghi.gif Vì qua cột thứ 5 mình mới bắt đầu Key lại...

Cattrang làm như vậy mừ nó chẳng ra cái chi hết trơn... http://gioitreconggiao.org/forum/images/smilies/khoc (1).gif



không phải vậy đâu cattrang ui,

câu lời Chúa có 2 vế thì cứ mỗi 2 cột sẽ ứng với 1 vế, cột 1 là "nâng mình lên" thì từ dưới lên, cột 2 là "hạ mình xuống" thì từ trên xuống nhưng sang cột thứ 3 thì cattrang phải dùng vế thứ 2 là "hạ mình xuống sẽ được nâng lên" thì mình phải đi từ trên xuống rồi sang cột 4 là từ dưới lên.

Hong biết giải thích vậy rõ chưa nhỉ? Chúc cattrang giải được MT.

p/s: superman hong có phần mềm gõ tiếng Việt trên máy tính nên mỗi lần trả lời phải vào 1 forum khác gõ rồi copy rồi paste vào forum nhà mình, haizzz, thiệt là rắc rối ghê nơi!!! :((

Duy-an
19-01-2012, 04:16 PM
Cho Duy-an xin lỗi vì lại phải xen ngang:
'Xen ngang' là vì chỉ mới có 2 người đưa đáp án ra thôi
là bạn Superman và bạn Mai Cồ...
Còn phải chờ thêm 1 đáp án nữa!
Nhưng Duy-an muốn nói rằng:
Duy-an vẫn theo dõi sát sao diễn tiến.
Các bạn cứ tự do 'bình loạn' cho thật thoải mái đi nha
đừng ngại gì cả!
Phần nào cần gửi TN riêng thì mình gửi,
phần nào cần trả lời chung trên DĐ thì mình sẽ trả lời sau.
Riêng 2 bạn Superman và Mai Cồ sẽ được cộng thêm
mỗi người 2 điểm về kiến thức Thánh Kinh!
Thân.
Duy-an.

Duy-an
19-01-2012, 04:51 PM
Thiệt tình là Duy-an muốn im lặng lắng nghe lắm,
nhưng mà cái tật thích Tám, với lại bữa nay ăn canh khoai môn nữa
nên cứ ngứa miệng hoài à, thiệt ák...
Thôi thì cho xin phép lần này nữa nha:
1. Khi Duy-an nói: sẽ 'lên tiếng' sau 3 comment
thì comment ở đây hiểu là 'comment giải MTTK'
hay là 'đáp án của MTTK' các bạn há.
(Hiện Duy-an đang chờ đáp án thứ 3 của MTTK số 5 đó)
2. Ở trên, Duy-an đã nói rằng: Điểm tối đa cho các đáp án đúng
theo thứ tự thời gian là 10, 8 và 6 điểm,
nhưng cũng không loại trừ việc cộng thêm điểm cho bạn nào
phát hiện ra những sai sót trong MT.
Như vậy, với một sai sót vô tình, Duy-an sẽ cộng thêm 1 điểm,
Còn với các sai sót cố ý, bạn nào phát hiện được
sẽ được cộng 2 điểm cho một phát hiện.
Cho dù, bạn đó đã đạt điểm tối đa là 10 rồi,
nhưng cộng là vẫn cộng chứ các bạn há.
Chúa nói: 'Ai có sẽ cho thêm...' (Mt 25,29) mà.
Và như thế, chúng ta sẽ có cơ hội chung vui với bạn ấy,
Đồng ý với mình như thế nhé các bạn.
Nào, đặt tay vào đây...
1,2,3: Oh, Yeh!
Duy-an.

Duy-an
19-01-2012, 08:31 PM
THÔNG BÁO - THÔNG BÁO !!!

Thông báo mới nhất trong topic Mật thư Thánh Kinh
rất thân yêu của chúng ta đê ê ê...

Thông báo số 1: Mật thư Thánh Kinh số 6 của chúng ta
rất gần những ngày Tết Nguyên Đán nên sẽ có những
'khuyến mãi' Xuân như sau:
- Điểm số tối đa sẽ được nhân 2 (20, 16, 12)
- Điểm cộng cũng sẽ được nhân 2 (+2, +4)
- Ngoài ra, những ai post tiếp đáp án (dù là người thứ 4, thứ 5...)
nếu có đầy đủ các phần đã nói trước đây đều được 'luận công tặng điểm'!
Chính vì thế mà MT TK số 6 sẽ được nâng cấp chút xíu,
cụ thể như thế nào xin xem tiếp thông báo số 2 và số 3 sau đây:
Thông báo số 2: Bắt đầu từ MT TK số 6, các câu hỏi trong bạch văn,
(cũng có khi là 1 yêu cầu nào đó) luôn mang tính cách 'mở' và 'tự luận'
Thí dụ như: Bạn thích chưng hoa mai hay hoa đào hay hoa cẩm chướng
trong những ngày Xuân? Vì sao?
Như vậy, sau 1 cái trả lời 'Vì sao' bắt buộc, bạn lại có thêm những câu trả lời khác nữa
mà hay, hợp lý... lại được tiếp tục cộng điểm thưởng! (Hihihi... thích nha!)
Thông báo số 3: Vì số điểm của MT TK số 6 được nhân 2, nên mức độ khó cũng sẽ
tăng lên theo cho xứng tầm. Cụ thể hơn, Duy-an sẽ làm Mật thư kép loại 1
tức là Mật thư có 2 Khóa giải (phải biết kết hợp mới giải được bản tin)
Mặc dù MT kép là loại khó, nhưng Duy-an sẽ làm loại dễ nhất trong số khó!
Và Thông báo cuối cùng: Mật thư Thánh Kinh số 6 đang nằm trên bàn làm việc
của Duy-an đây, đang chờ đáp án cuối cùng (đáp án thứ 3) của MT TK số 5!
Hihihi...
Biết chắc là 'người ta' nôn nao lắm rồi (Duy-an cũng không kém)
nhưng đành phải nén lòng chờ đợi thôi.
Chắc mọi người biết rõ rồi:
Muốn MT TK số 6 sớm xuất hiện thì phải làm gì?
Hihihi...
Thân mến.
Duy-an.

never_haha
19-01-2012, 10:56 PM
Bạn Duy An ơi...mình thấy chủ đề này rất hay...Vậy mình có thể mượn cái chủ đề này để mang về cho diễn đàn mình được ko...?

cattrang
19-01-2012, 11:10 PM
Cả ngày hôm nay vừa làm việc vừa so sánh cách giải của cattrang với cách của superman, đúng là cattrang đã "lanh chanh" giải mà quên mất cái vế sau của đoạn Kinh Thánh :d

Công nhận superman tài thiệt, bái phục bái phục :chao

Giờ thì ráng "vớt vát" để "khèo" cho ra cái MTTK số 6 nè, bắt đầu ham hố òi :))

Theo đoạn KT thì cách giải như sau: mật thư sẽ được chia thành nhóm 4 hàng dọc, 2 hàng đầu được đọc từ dưới lên rồi từ trên xuống (nâng lên - hạ xuống), 2 hàng sau từ trên xuống rồi lại từ dưới lên (hạ xuống - nâng lên). Áp dụng tương tự cho các nhóm còn lại. Như vậy ta được bạch văn như sau:

TEEN MEJ VOWJ CUAR THANHS GIUSE LAF BAF EELISABETS - BAF CONF DDUOWCJ NGUOWIF VIEETJ NAM GOIJ BAWNGF TEEN GIF NUWAX?

==> TÊN MẸ VỢ CỦA THÁNH GIUSE LÀ BÀ ÊLISABÉT - BÀ CÒN ĐƯỢC NGƯỜI VIỆT NAM GỌI BẰNG TÊN GÌ NỮA?

Câu nì hok bít trả lời sao lun... :nghi:

Bà Elisabet còn được gọi là bà Ysave. Còn tên mẹ vợ của Thánh Giuse là bà Anna mà :(

Duy-an
20-01-2012, 12:33 AM
Bạn Duy An ơi...mình thấy chủ đề này rất hay...Vậy mình có thể mượn cái chủ đề này để mang về cho diễn đàn mình được ko...?

Thân chào bạn never_haha.
Rất vui được làm quen với bạn
và chân thành cảm ơn bạn, đã rất lịch sự,
rất nhân bản và rất tôn trọng 'cái công ước quốc tế Bơn'
về 'sở hữu trí tệ' của mình!
Thật ra, nếu bạn cứ ung dung mang về bên DĐ của bạn
thì mình cũng đâu có biết đâu mà...
Vì thế mình mới cám ơn bạn đó!
Đây là ý của mình: rất mong bạn giúp mình quảng bá
cho Mật thư Thánh Kinh ở bên DĐ của bạn
và những DĐ khác nữa chỉ với một mong ước:
Lời Chúa luôn được tôn vinh, được học hỏi
trong tình yêu thương và chia sẻ cho nhau
giữa những người con của Ngài.
Chỉ có điều,
cho mình được hân hạnh được biết tên DĐ của bạn đi
để thỉnh thoảng mình ghé qua chơi thăm thú tý xíu
để được học hỏi thêm những thứ khác ở nơi đó.
Bạn nhé.
Chào bạn và cám ơn bạn.
Xin Chúa chúc lành cho bạn, gia đình bạn và DĐ của bạn.
Duy-an.

Duy-an
20-01-2012, 01:11 AM
Còn bây giờ là điều mà Duy-an và cả nhà đều mong mỏi:

1. Giải Mật thư Thánh Kinh số 5:
Bản tin đã rất tế nhị phân chia sẵn cho chúng ta thành 4 'chu kỳ'
(tạm gọi như thế nha)
Mỗi chu kỳ gồm 24 ký tự chia thành 4 cột dọc và 9 hàng ngang.
Các chu kỳ này phân cách nhau bằng dấu gạch chéo (/)
Còn câu Khóa (Lời Chúa) Lc 14,11 thì cũng được chia thành 4 'thì'
(tạm gọi thế ha)
a) Ai nâng mình lên
b) Sẽ bị hạ xuống
c) Ai hạ mình xuống
d) Sẽ được nâng lên
Do đó, mỗi 'thì' của Khóa tương ứng với 1 cột dọc của Bản tin
Vì thế, câu Lời Chúa phải được đọc đi đọc lại chậm rãi 4 lần trong 4 chu kỳ của bản tin
trong khi dịch Mật thư Thánh kinh số 5 này
Hihihi...
Tạm gọi 'thực hành Lời Chúa' là như thế đó!
Túm lại là: Lên - xuống - xuống - lên mới đúng!

2. Nội dung của bạch văn:
Vẫn biết là Bà Êlisabét là chị vợ chứ không phải mẹ vợ
của thánh Giuse. (Mẹ vợ ngài là bà Anna vợ ông Gioakim)
nhưng vì mình cố gắng 'ép' cho đủ số ký tự trong 4 chu kỳ
nên cuối cùng chữ Êlisabét lại hội đủ yếu tố...
Muốn sửa lại, nhưng thôi cứ để vậy
không nhằm mục đích 'thử' các bạn về Thánh kinh đâu
nhưng Duy-an chỉ muốn các bạn thật tỉnh táo khi giải Mật thư thôi
đó là yếu tố quyết định trong giải mật thư và đoán Bạch văn thôi à.
Do đó, khi các bạn đã phát hiện thì rõ ràng xứng đáng được điểm thưởng rồi!
Hihihi...

3. Điểm số:
Như vậy thì quá rõ ràng:
- Bạn Superman: 10 điểm Mật thư + 2 điểm thưởng.
- Bạn Mai Cồ: 8 điểm mật thư + 2 điểm thưởng.
- Bạn Cattrang: 6 điểm mật thư + 2 điểm thưởng.
Sẽ được cập nhật vào 'Bảng vàng' liền sau đây...

4. Phần quan trọng nhất: Mật thư Thánh kinh số 6: (điểm số nhân 2)

Bản tin:
BAOTR, TICHS, XITES, A-PEC, TAAPS,
YROED, GIAAY, RVBQA, AFTIN, IEEUS,
ENFEN, HOOTJ, O-BILI, BAFBA, NJTIF,
HIEEN, CHSOI, NHAAN, AATHU, SDVNA,
ANHBA, HIPPI, EEUOI, JNOOP, AOFKT,
DAANS, NHFED, CHUWA, OANIS, HHIII,
OJCEN, UAURA, GCHES, UAWTY, SGION,
EECHS, SU?LI, VIEET, FSAND, O?LTD.
Chìa khóa:
- Ga 1, 26
- Lc 12,51-53

Trân trọng kính mời.
Duy-an.

cattrang
20-01-2012, 07:29 AM
Nhảy dzô xí chỗ :))



Bản tin:
BAOTR, TICHS, XITES, A-PEC, TAAPS,
YROED, GIAAY, RVBQA, AFTIN, IEEUS,
ENFEN, HOOTJ, O-BILI, BAFBA, NJTIF,
HIEEN, CHSOI, NHAAN, AATHU, SDVNA,
ANHBA, HIPPI, EEUOI, JNOOP, AOFKT,
DAANS, NHFED, CHUWA, OANIS, HHIII,
OJCEN, UAURA, GCHES, UAWTY, SGION,
EECHS, SU?LI, VIEET, FSAND, O?LTD.
Chìa khóa:
- Ga 1, 26
- Lc 12,51-53


Chìa khóa của đoạn mật thư này như sau:
1. "Ông Gioan trả lời: Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết" (Ga 1, 26)
2. "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia sẽ nhau: Cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng." (Lc 12, 51-53)

==> Cứ lấy 3 ký tự của chữ đầu, rồi lấy 2 ký tự của chữ sau, xen kẽ nhau cho đến hết.

Cattrang tìm ra được bạch văn như sau:
BAO, TI, XIT, A-, TAA,
YR, GIA, RV, AFT, IE,
ENF, HO, O-B, BA, NJT,
HI, CHS, NH, AAT, SD,
ANH, HI, EEU, JN, AOF,
DA, NHF, CH, OAN, HH,
OJC, UA, RCH, UA, SGI,
EE, SU?, VI, FSA, O?.

==> Baotixita – tẩy giả và tiền hô- bạn thích nhất danh hiệu nào dành cho anh họ của Chúa Giêsu? Vì sao?

* Hai chỗ cattrang bôi đỏ, hình như anh Duy-an có nhầm lẫn gì hay sao áh, nên cattrang sửa lại theo ý mình, hihih, xin lỗi anh Duy-an nhé :d

Giải xong òi, để đó đi làm ziệc đã chứ hông mẹ la, trưa rảnh rồi trả lời :"> (Có được hok zị anh Duy-an ơi... :noinho:)

(19:45) Rảnh gòi, trả lời câu hỏi của anh Duy-an nè:

Giáo Hội Việt Nam gọi ngài là Gioan Tẩy Giả vì ngài là đấng (giả) làm phép rửa (tẩy) tại sông Giođan cho nhiều hạng người, trong đó có Chúa Giêsu. Ngài lại được gọi là Gioan Tiền Hô vì ngài là người đi trước (tiền) loan báo (hô) hầu kêu gọi dân chúng chuẩn bị chào đón Chúa Kitô đang đến.

Thực ra thì tên nào cattrang cũng thích hết trơn áh (cái tính ham hố mà :d), bởi vì mỗi tên gọi đều có một ý nghĩa riêng. Và thật ra thì chỉ có người Việt Nam ta mới gọi thánh Gioan Baotixita bằng 2 tên khác biệt, chứ chung quy lại cũng chỉ một người mà thôi. Nhưng nếu bảo cattrang phải chọn một trong hai thì cattrang chọn tên gọi Gioan Tiền Hô ^_^, vì tên gọi này nêu rõ sứ mạng của ngài.

Teresa Nhỏ Bé
20-01-2012, 09:58 AM
Chìa khóa của mật thư số 6:

- (Ga 1, 26) "Ông Gioan trả lời: Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết"

- (Lc 12, 51-53) "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia sẽ nhau: Cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."

Ba chống lại hai - hai chống lại ba => Hàng đầu lấy 3 từ, hàng sau lấy 2 từ

Bạch văn sẽ được như sau:


BAO TI XIT A- TAA
YR GIA RV AFT IE
ENF HO O-B BA NJT
HI CHS NH AAT SD
ANH HI EEU JN AOF
DA NHF CH OAN HH
OJC UA GCH UA SGI
EE SU? VI FSA O?






Bạch văn có nghĩa là: BAOTIXITA TẨY GIẢ VÀ TIỀN HÔ - BẠN THÍCH NHẤT DANH HIỆU NÀO DÀNH CHO ANH HỌ CỦA CHÚA GIÊSU? VÌ SAO?

Teresa cũng thắc mắc 2 chữ B và G kia, nếu để nguyên văn thì sẽ không ra 1 câu hoàn chỉnh. Teresa cũng đã sửa theo ý mình.

Teresa thích danh hiệu Tiền Hô dành cho Baotixita. Vì "Tiền" nghĩa là đi trước, "Hô" là kêu gọi. Baotixita Tiền Hô - Người đi trước để kêu gọi, rao truyền về Đấng đang đến sau ông.

Lần đầu tiên giải MT, xin mọi người chỉ bảo thêm nhé!

superman
20-01-2012, 10:52 AM
superman bắt đầu ghiền cái trò này ùi, hí hí (mừ vào công ty toàn ngồi giải mật thư không kiểu này chắc sếp oánh chết quá ^^)

Mở khoá nè:

Ga 1, 26 "John answered them, "I baptize with water; but there is one among you whom you do not recognize"

Lc 12, 51-53 "Do you think that I have come to establish peace on the earth? No, I tell you, but rather division. From now on a household of five will be divided, three against two and two against three; a father will be divided against his son and a son against his father, a mother against her daughter and a daughter against her mother, a mother-in-law against her daughter-in-law and a daughter-in-law against her mother-in-law."

Theo lời Chúa thì ta có thể hiểu: (1) mật thư chắc là liên quan gì đó đến Thánh Gioan Baotixita; (2) các con số 5, 2 và 3 có thể sẽ là chìa khoá chính để mở mật thư.

Xét theo cách lập luận như vậy thì áp dụng vào Bản tin thì thấy mỗi cụm có 5 ký tự --> nhà 5 người. Câu lời Chúa này cũng có 2 vế nên các cụm ký tự ở thứ tự lẻ sẽ ứng với vế đầu và các cụm ký tự ở thứ tự chẵn sẽ ứng với vế sau.
Vế đầu của câu lời Chúa theo Thánh Gioan là 3 chống lại 2 như vậy sẽ có 2 bị chống lại --> bỏ 2 ký tự và vì 2 là phần sau nên 2 ký tự sau của cụm 1 sẽ bị bỏ, lấy 3 ký tự đầu là BAO. tương tự, về sau của câu lời Chúa là 2 chống lại 3 nên mình sẽ lấy 2 ký tự đầu và bỏ 3 ký tự sau là TI.

Cứ lấy và bỏ lần lượt như vậy với các cụm tiếp theo, ta sẽ có bạch văn:

BAOTIXITA-TAAYRGIARVAFTIEENFHOO-BBANJTHICHSNHAATSDANHHIEEUJNAOFDANHFCHOANHHOJCUAGC HUASGIEESU?VIFSAO?

==> BAOTIXITA - TẨY GIẢ VÀ TIỀN HÔ - BBANJ THÍCH NHẤT DANH HIỆU NÀO DÀNH CHO ANH HỌ CUAG CHUÁ GIÊSU? VÌ SAO?

superman nghĩ ở chỗ CUAG thì có lẽ là nhầm lẫn ký tự G (đúng ra thì nên là R) nhưng còn ở chỗ BBANJ thì không lý giải được nếu bỏ chữ B thì sao vì nếu vậy sẽ phải chỉnh cả những phần sau của mật thư luôn, rắc rối vô cùng :(. (Hay là Duy-an lại "ép ký tự" cho đủ bản tin nhỉ? Hay là superman và các bạn giải sai?)


Trả lời câu hỏi:

hí hí, superman thích cái vụ so sánh tên này lắm nà, trả lời luôn là superman thích cái tên Gioan Tẩy Giả hơn.
Hồi trước cũng có người hỏi superman tại sao lại gọi là Gioan Tẩy Giả, superman có giải thích thế này:
(1) giải thích vui: Tẩy = rửa, Giả = không thật; ông Gioan rửa cho dân bằng nước sông, không rửa bằng Thánh Thần như Chúa Giêsu nên gọi ông là Tẩy Giả ^^
(2) giải thích nghiêm chỉnh: Tẩy = rửa, Giả = người; theo cách này thì ý nói ông Gioan là người đến để rửa cho dân nhưng chỉ là rửa bằng nước mà thôi.
Từ trước đến giờ superman vẫn thích gọi là Gioan Tẩy Giả hơn là Gioan Tiền Hô vì superman thích xem ông Gioan như một "người" hơn chỉ là một "tiếng hô" vì "người" mới được xét lên "Thánh" còn "tiếng hô" thì mãi mãi chỉ là tiếng hô thôi ^^ (tại superman thích thành Thánh lắm, hihi)

Nhưng cái ở trên chỉ là nói về sở thích riêng của superman thôi, còn áp dụng theo mật thư này thì superman thấy cái key Ga 1, 26 không phải chỉ để xác định mật thư nói về ai đâu (vì giải ra rồi thì đủ biết là mật thư nói gì mà) mà có lẽ là để hỗ trợ trả lời á ^_^. Theo câu lời Chúa đó thì hành động của ông Gioan là "batize with water" chứ không phải là "'the voice of one crying out in the desert" - Ga 1, 23, cho nên superman nghĩ là trong bối cảnh này thì nên chọn danh hiệu Gioan Tẩy Giả thì hợp hơn *_^

Thân!

p/s: superman có gửi tin nhắn cho Duy-an á ^^

Duy-an
20-01-2012, 05:48 PM
Các bạn rất thân mến của Duy-an.
Duy-an rất vui khi nhận được khá nhiều mail và tin nhắn riêng
liên quan đến Mật thư Thánh kinh của chúng ta.
Điều đó nói rằng các bạn rất hào hứng,
làm Duy-an cũng vui theo.
Không ngờ MT TK số 6 của chúng ta lại được giải ra quá nhanh,
nhanh hơn Duy-an có thể tưởng tượng
mà không cần một gợi ý nào dù rất nhỏ...
Duy-an cảm thấy rất thích thú!

Giờ quay lại chuyện làm mọi người nôn nao nha:

1. Cho phép mình hơi 'hoài cổ' chút xíu và quay về với MT TK số 5 trước đã!
Với MT TK số 5, còn duy nhất 1 bạn là bạn Mai Cồ quyết tâm
và đã tìm ra được 1 sai sót vô ý của Duy-an
(phải qua 2 tin nhắn của mai Cồ, Duy-an mới thấy)
đó là nơi chu kỳ 4, tự dưng khác 3 chu kỳ đầu:
thay vì lên - xuống - xuống - lên thì Duy-an lại lộn tùng phèo
thành lên - xuống - lên - xuống!
Do đó, theo 'luật' (nghe ghê chưa?)
Mai Cồ được cộng thêm 1 điểm nữa!
Tuy muộn màng nhưng điểm này đáng giá đồng tiền bát gạo lắm chứ
Mai Cồ nhỉ? Một lần nữa xin cám ơn và chung vui với bạn Mai Cồ.

2. Về MT TK số 6:
Đã có 3 lời giải được post lên là của các bạn sau đây:
Cattrang, Teresa Nhỏ Bé và Superman.
a) Về Bạch văn: Các bạn đã tìm ra bạch văn cực kỳ chính xác
nên các bạn được hưởng trọn vẹn điểm số của phần này.
Ngoài ra cũng cả 3 bạn đều tìm ra 2 điểm sai sót của Duy-an
trong Bản tin của MT TK này, nên mỗi bạn được cộng thêm 4 điểm.
b) Về cách giải: Chà chà... điều này phải nói nhiều đây!
Trên nguyên tắc, với loại MT có khóa kép,
thông thường phải lựa chọn giữa 4 cách giải:
- Chìa khóa 1 mở chìa khóa 2, sau đó dùng chìa khóa 2 (đã mở) mở bản tin.
- Chìa khóa 2 mở chìa khóa 1, sau đó dùng chìa khóa 1 (đã mở) mở bản tin.
- Chìa khóa 1 mở bản tin lần 1, ra bạch văn tạm
Rồi dùng chìa khóa 2 mở bạch văn tạm ra bạch văn chung cuộc.
- Chìa khóa 2 mở bản tin lần 1, ra bạch văn tạm
Rồi dùng chìa khóa 1 mở bạch văn tạm ra bạch văn chung cuộc.
Phải thử và lựa chọn trong 4 cách đó cơ!
Các bạn biết không? Có những bậc thầy về ra MT, họ ra những MT
mà cả 4 cách giải đều ra 4 bạch văn chung cuộc đủ nghĩa hoàn toàn,
nhưng lại là 4 mệnh lệnh khác biệt luôn á.
(với mình, những vị như thế mình mới coi là bậc thầy,
chứ không phải ra MT mà không ai giải được là giỏi đâu!)
Còn chuyện chúng mình: MT TK số 6 có cách giải là
cách mà mình gạch đầu dòng thứ nhất á
(Chìa khóa 1 mở chìa khóa 2, sau đó dùng chìa khóa 2 (đã mở) mở bản tin).
Tức là thế này:
* Chìa khóa 1 nói: '...có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết'
* Nhìn chìa khóa 2, bạn thấy có 3 câu 51, 52, 53 đúng không bạn?
Bạn chỉ chọn câu ở giữa thôi (câu 52).
Câu ấy nói thế này: '...năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau,
ba chống lại hai, hai chống lại ba'
Và mình đã cố tình làm đúng 5 ký tự vào một cụm cho các bạn dễ nhìn.
Từ đó cứ cụm 5 ký tự thứ nhất lấy 3 ký tự đầu,
cụm 5 ký tự thứ 2 lấy 2 ký tự đầu,
tiếp theo cứ như thế: lấy 3 bỏ 2 rồi lấy 2 bỏ 3... cho đến hết.
ráp lại sẽ ra bạch văn.
Hihihi...
Cho nên cả 3 bạn chưa nói được điều này
nên mỗi bạn mất đi 1 điểm, nhưng vì điểm số X 2 nên bị mất 2 điểm
Đừng buồn nha...
(Chứ đúng ra là hông có điểm đâu á!)
Hihihi...
c) Về câu trả lời cho bạch văn:
Thật ra đây là cảm nhận riêng thôi, nên chắc chắn không ai nói là sai được!
Chỉ có hay, hay hơn và hay nhất thôi!
Mà trong khi chúng ta chỉ chấm điểm đúng / sai nên ai cũng được tối đa!
nhưng riêng với bạn Cattrang, người gửi bài giải đầu tiên, nhưng xin nợ
phần trả lời...
Duy-an xin thay mặt nhà nước đồng ý cho khất nợ.
nhưng nợ nhà nước là 'căng' lắm á nha. Có chế tài đàng hoàng á!
Nhà nước nói: Nếu ai chưa trả hết nợ 'cho đến đồng xu cuối cùng'
thì hông được tham gia giải MT TK tiếp theo đâu à!
mà cũng hợp lý thôi phải không các bạn?
Vậy mình cứ theo luật nhà nước đi ha...
Hihihi... Oh Yeh...
Lo trả nợ đi nghe (nói thì thầm trước rồi đó!)
Có người vô công ty toàn ngồi giải MT không
còn chưa sợ sếp oánh nữa kìa...

3. Về sơ kết điểm số:
- Bạn Mai Cồ: được cộng thêm 1 điểm (cho MT TK số 5).
- Bạn Cattrang: 20 điểm + 4 điểm - 2 điểm = 22 điểm (MT TK số 6)
- Bạn Teresa Nhỏ Bé: 16 điểm + 4 điểm - 2 điểm = 18 điểm (MT TK số 6)
- Bạn Superman: 12 điểm + 4 điểm - 2 điểm = 14 điểm (MT TK số 6)
(Sẽ được Duy-an cập nhật luôn sau commment này. Bảng điểm ở trang 2 của topic)
Hẹn tối nay 21giờ (khoảng hơn 3 tiếng nữa) sẽ có!
Hihihi... Xin lỗi cả nhà: Duy-an đang làm.
Cứ tưởng MT TK số 6 phải 2-3 ngày sau mới được giải chứ.
Ai ngờ mấy bạn giỏi quá trời luôn à.
Rất thân mến.
Duy-an.

Duy-an
20-01-2012, 09:05 PM
Xong rồi, xong rồi, bà con ơi.
Hihihi... Xin được trình làng
Mật thư Thánh Kinh số 7 đây:

BT:
E,10,N,22 / D,24,N,18,J / 11,R,23,A / 17,R,8,O / 5,Z,14,V,3,J /
1,R / 22,F,24,K,19 / T,10,R,4 / K,1,F,23,X / 3,R,10,E /
4,F,6,T,2 / T,24,J /12,Y,4,N,10,J / 3,Z,23,Y,2 / K,4,N,15 /
D,24,N,18,J / 23,Y,24,N,2 / K,1,L,6,E,16 / U,10,R,23,O / 2,R,12,Y,2 /
E,10,F,15 / U,13,F,10,E,19 / D,10,R,8,J / 12,R,10,L / 22,R,10,P,2
On: Lc 9,46

Có 1 lưu ý nhỏ dành cho bạn Superman:
Bạn cần có bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Việt
của nhóm phiên dịch các Giờ Kinh Phụng Vụ
Vì Khóa đi sát sao từng từ, từng chữ của bản dịch này.
Một lưu ý khác: Mật thư Thánh Kinh số 7 này
vẫn có điểm số nhân 2 để mừng Xuân.

Mến tặng các bạn.
Mong ước thành công...
Nếu cần gợi ý thì cứ... 'giơ tay' hén!
Hihihi...
Duy-an.

Duy-an
22-01-2012, 01:18 AM
Đã qua 28 giờ đồng hồ rồi...
Duy-an tặng các bạn gợi ý thứ nhất nè:
Hỏi = R
Hihihi...
Chúc cả nhà đều thành công
vang dội trong năm mới
Nayud.

Duy-an
23-01-2012, 09:07 PM
Đã đúng 72 giờ.
Duy-an 'lì xì' các bạn thêm 2 bao lì xì gợi ý luôn nè:
- Đây là Mật thư dạng THAY THẾ.
- 'Một câu hỏi' -> R = 1.
Duy-an.

theresa Nguyen
24-01-2012, 10:25 PM
Mật thư Thánh Kinh 7
Bạch văn: NAWM/ MOWIJ/ BANJ/ HAYX/ VIEET/ RA/ MOOTJ/ CAAU/ TRONG/ TAAN/ UOWCS/ COS/ CHUWAS/ TINHS/ TUWF/ MOWIS/ NHOWS/ TRUWNG/ DDAANX/ SACHS/ NAOF/ DDOANJ/ MAAYS/ CAAU/ MAAYS
Tiếng việt: Năm mới bạn hãy viết ra một câu trong tân ước có chứa tính từ mới nhớ trưng dẫn sách nào đoạn mấy câu mấy
Cách giải: Theo sự gợi ý của Duy An: R=1, và một cái nữa theo mình nghĩ là câu Lời Chúa được trích dẫn trong Tin Mừng thánh Luca: L=U. Nên mình có một bảng thay thế để giải mật thư này như sau:




A


B


C


D


E


F


G




10


11


12


13


14


15


16




J


K


L


M


N


O


P




H


I


J


K


L


M


N




17


18


19


20


21


22


23




Q


R


S


T


U


V


W




O


P


Q


R


S


T


U




24


25


26


1


2


3


4




X


Y


Z


A


B


C


D




V


W


X


Y


Z










5


6


7


8


9








E


F


G


H


I











Trả lời: “ Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36)
Lần đầu mình giải mật thư trên diễn đàn, có gì sai sót xin mọi người hướng dẫn. God bless you!

tclty20111992
25-01-2012, 07:02 PM
mình cũng thích giải mật thư. Moi nguời đố mình giải với

cattrang
26-01-2012, 01:51 PM
:(( Cái mật thư anh Duy-an khó dã man, làm cattrang mất luôn 3 ngày Tết, bắt đền anh đó....

Cảm ơn Theresa Nguyen nha, nhờ câu trả lời của Theresa mà cattrang có thêm gợi ý để giải mật thư áh :d

Theo như gợi ý của anh Duy-an, ta có được câu Lời Chúa dùng làm key như sau: "Các ông chợt suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất trong các ông." (Lc 9, 46)

Mở khóa:

- Hỏi = R = 1 (gợi ý của anh Duy-an)
- Ai là người lớn nhất (đoạn TM): "ai" = I (trong tiếng Anh) = 1 (vị thứ nhất)

Như vậy ta có được gợi ý tổng quát: R = I = 1. Theo đó, các chữ cái và con số được sắp xếp theo bảng sau:



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
a
b
c
d
e
f
g
h
i




Trong bảng này, hàng chữ cái dưới cùng (màu đỏ) là những chữ cái dùng để thay thế cho chữ cái và số trong mật thư đã cho. Làm như vậy, cattrang được bạch văn như sau:

NAWM/ MOWIS/ BANJ/ HAYX/ VIEETS/ RA/ MOOTJ/ CAAU/ TRONG/ TAAN/ UOWCS/ COS/ CHUWAS/ TINHS/ TUWF/ MOWIS/ NHOWS/ TRUWNG/ DAANX/ SACHS/ NAOF/ DDOANJ/ MAAYS/ CAAU/ MAAY

==>> NĂM MỚI BẠN HÃY VIẾT RA MỘT CÂU TRONG TÂN ƯỚC CÓ CHỨA TÍNH TỪ MỚI, NHỚ TRƯNG DẪN SÁCH NÀO ĐOẠN MẤY CÂU MẤY.

Trả lời: "Rượu mới thì phải đổ vào bầu mới." (Lc 5, 38)


mình cũng thích giải mật thư. Moi nguời đố mình giải với

Đang đố đó kìa Tâm, giải đi để còn có cái khác :noinho:

Meo Luoi
26-01-2012, 02:29 PM
Theo như gợi ý của anh Duy-an, ta có được câu Lời Chúa dùng làm key như sau: (Lc 9.46): Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?
Mở khóa:
_ Hai chữ có gạch dưới đầu tiên có nghĩa là R=1

_Ráp vào với nhóm chữ có gạch dưới cuối cùng thì R=1=I (lớn nhất viết tắt là số 1 La Mã mà 'ai' cũng viết là I)

Căn cứ vào 2 yếu tố trên ta có: R = I = 1. Theo đó, các chữ cái và con số được sắp xếp theo bảng sau: ( Ở đây em sẽ sắp xếp khác với chị cattrang một xíu )



j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
a
b
c
d
e
f
g
h
i


19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z









Trong bảng này, hàng chữ cái dưới cùng (màu đỏ) là những chữ cái dùng để thay thế cho chữ cái và số trong mật thư đã cho. Bạch văn sẽ là:

NAWM/ MOWIS/ BANJ/ HAYX/ VIEETS/ RA/ MOOTJ/ CAAU/ TRONG/ TAAN/ UOWCS/ COS/ CHUWAS/ TINHS/ TUWF/ MOWIS/ NHOWS/ TRUWNG/ DAANX/ SACHS/ NAOF/ DDOANJ/ MAAYS/ CAAU/ MAAY
Áp dụng quốc ngữ điện tín ta có kết quả

==>> NĂM MỚI BẠN HÃY VIẾT RA MỘT CÂU TRONG TÂN ƯỚC CÓ CHỨA TÍNH TỪ MỚI, NHỚ TRƯNG DẪN SÁCH NÀO ĐOẠN MẤY CÂU MẤY.
Trả lời: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ;anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em" (Ga 13,34)

Duy-an
26-01-2012, 05:15 PM
Trước tiên mình xin chân thành cảm ơn và chúc mừng các bạn.
Lời cảm ơn và chúc mừng đầu tiên trong những ngày đầu năm mới
(Vẫn còn Tết, còn trong 'mùng' mà, hén!...)
Chúc mừng, Cảm ơn và Cảm thông nữa,
nhất là với bạn Cattrang (bị mất luôn 'Tam nhật Tết' chỉ để
giải cái 'Mật thư khó dã man')
Những ngày qua, mỗi lần đi tham dự thánh lễ
Cầu bình an cho năm mới (mùng 1)
Rồi cầu cho ông bà tổ tiên ngoài nghĩa trang (mùng 2)
Rồi thánh hóa công việc làm ăn (mùng 3)
Và hôm nay, cầu cho Ơn Gọi và sự hiệp nhất (thay cho 25.01)
mình đều nói với Chúa rằng:
Chúa có biết chuyện gì xảy ra mấy ngày Tết không?
Có rất nhiều người đang mải mê đọc Lời Chúa đấy!
Đọc trong Tân Ước để tìm cho được 1 câu nào có chứa tính từ 'MỚI' trong năm mới...
Chúa phải không ngừng ban ơn đổi mới cho các bạn ấy
trong năm mới này đấy nhé...

Về Mật Thư Thánh Kinh số 7:
Hihihi...

1. Về nội dung bạch văn:
Cả 3 bạn Theresa Nguyen, Cattrang và Meo Luoi
đều tìm ra chính xác bạch văn:
Năm mới bạn hãy viết ra một câu trong Tân Ước có chứa tính từ mới
nhớ trưng dẫn sách nào đoạn mấy câu mấy.
Do đó, các bạn đều đạt điểm tối đa ở phần này!
(Xin cả nhà chúc mừng 3 bạn bằng một tràng pháo tay...)

2. Về cách giải:
Cả 3 bạn đều đưa ra cách giải không sai chút nào
nhưng nếu ai chưa biết cách giải sẽ thấy hơi khó theo dõi chút xíu!
Với lại, có lẽ các bạn ít lưu ý đến
điều mình nói trước (có vẻ như chỉ dành cho Superman):
'Có 1 lưu ý nhỏ dành cho bạn Superman:
Bạn cần có bản dịch Kinh Thánh bằng tiếng Việt
của nhóm phiên dịch các Giờ Kinh Phụng Vụ
Vì Khóa đi sát sao từng từ, từng chữ của bản dịch này'.
Do đó, có vẻ làm khó các bạn chút xíu!
Nguyên văn câu Khóa Lc 9,46 là như sau:
'Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?'
(Bạn Meo Luoi chính xác nhất!)
- Ta đã biết: trong Quốc ngữ điện tín: R là hỏi (dấu hỏi)
- 3 chữ đầu tiên trong câu Khóa 'Một câu hỏi'
cho ta dữ kiện thứ hai: ký tự R = 1 hoặc 1 = R
* Với người 'có chút kinh nghiệm giải Mật thư' thì
chỉ với bấy nhiêu đó đã đủ dịch ra được chính xác 50% bạch văn
(giải được phần số thay chữ - dạng Mật thư thay thế)
Tuy nhiên Duy-an lại còn pha vào thêm phần chữ nữa chứ
mà đến 50% luôn, do đó, cần phải có một dữ kiện nữa trong Khóa.
Mà với câu khóa ngắn như thế ta có thể dễ dàng tìm ra thôi!
Chỉ với 5 chữ cuối 'Ai là người lớn nhất' đã chứa đựng
dư luôn cái mình cần tìm.
Nghĩa là 50% bạch văn còn lại là chữ thay chữ,
Vậy chữ đó là chữ gì?
Xin thưa đó là chữ I.
(Vì có một số người viết tắt, 'nhất' -> I)
Ngoài ra, người dù chỉ biết tý ty tiếng Anh thôi cũng biết
câu này: 'Ai lớp diu' (I love you) -> 'ai' = I
- Như thế, dữ kiện cuối cùng đã có: R = 1 = I
Vậy để giải Mật thư Thánh Kinh số 7 này
cách đơn giản nhất là như sau:
Bước 1: viết ra dãy thứ tự 26 chữ cái từ A đến Z (giả sử là màu đỏ, hàng ngang thứ nhất)
Bước 2: đánh số thứ tự từ 1 đến 26 ngay dưới dãy trên, sao cho số 1 ngay dưới chữ R (hàng ngang thứ 2)
Bước 3: viết tiếp dãy thứ tự 26 chữ cái từ A đến Z ngay dưới dãy 26 số,
sao cho chữ I ngay dưới số 1 và ngay dưới chữ R (giả sử là màu xanh, hàng ngang thứ 3)
Thế là... hihihi... khỏe ơi là khỏe!
- Hàng ngang thứ nhất trên cùng (chữ đỏ) chính là BẠCH VĂN.
- Còn hàng ngang thứ 2 và thứ 3 là các ký hiệu mà Duy-an dùng
làm BẢN TIN. Và Duy-an có tha hồ quyền lựa chọn.
Muốn chọn chữ (hàng thứ 3) hay số (ở hàng thứ 2)
để thay thế cho 'bạch văn - ký tự mà mình muốn' đều được!
(Ở đây, Duy-an chọn đều đều: một chữ, một số, một chữ...)
Vậy, mình công nhận 3 bạn đã rất tuyệt khi có những cách giải
khá đặc biệt và phức tạp mà vẫn ra Bạch văn!
(Đặc biệt là bạn Theresa Nguyen, lần đầu giải MT, như bạn nói,
nhưng có cách giải khá độc đáo và cách suy luận có vẻ cũng phù hợp)
Tuy nhiên cách giải của bạn sẽ gây khó cho người khác, sẽ dễ nhầm lẫn
giữa 2 hàng chữ (Bạch văn và Bản tin).
* Để Duy-an đoán xem nha:
Bạn đã xong được 50% bạch văn với việc thay thế R và 1,
sau đó bạn 'thử đi thử lại' khá nhiều lần để tìm dữ kiện tiếp theo là 'bí mật I'
cuối cùng bạn tìm ra được 'đáp án'
nhưng chưa có lý giải nào phù hợp hơn L=U ???
Và bạn chấp nhận điều đó!
Hihihi...
Chỉ là suy đoán của Duy-an thôi
nên... sai bét là bình thường Theresa Nguyen nhỉ!)

Do đó, lẽ ra các bạn sẽ bị mất điểm ở phần này,
nhưng nghĩ đến 'lòng Chúa thương xót' và vẫn còn Tết
nên... cứ yên tâm đi nhé!
Có mất điểm chăng là mất ở phần sau này cơ!
Hihihi...



3. Về phần thực hiện yêu cầu của bạch văn:
- Bạn Theresa Nguyen tìm ra câu Tân Ước mà Duy-an rất thích
và đã viết nắn nót để trên bàn làm việc trước mặt đây...
Tuy nhiên trong câu Lời Chúa này, 'tính từ MỚI' vẫn còn ẩn tàng
nên Duy-an tìm chưa ra chữ MỚI ở câu này.
Có lẽ, bạn sẽ tìm lại được 2 điểm bị trừ mất ở đây
vào một ngày rất đẹp trời nào đó. Bạn nhé.
Dù sao cũng chúc mừng người mới giải MTTK lần đầu tiên
nhưng đạt số điểm cao nhất trong MTTK số 7 này.
- Còn 2 bạn Cattrang và Meo Luoi cũng tìm được rượu mới,
bầu mới và điều răn mới... Hihihi...
Biết nói sao bi giờ?
Nhất là cái 'Điều răn mới' í, mình khoái lắm luôn á!
Mình vẫn đố các GLV: 10 điều răn tóm lại còn mấy điều?
Ai tóm? Dẫn chứng? Ai cũng trả lời được hết
Là Chúa Giêsu tóm lại trong Mt 22, 35-40 còn 2 điều: Mến Chúa, Yêu người.
Nhưng câu đố thứ 2 đi liền sau: Vậy trong 2 điều răn ấy còn tóm lại một lần nữa,
Còn mấy? Ai tóm? Dẫn chứng? thì mọi người đều 'tịt ngòi' thôi.
Thế là mình có cơ hội giới thiệu cho các bạn ấy 'Một điều răn mới'
là chỗ này đây: Ga 13,34.

Tuy nhiên, nếu mình không online sớm thì Meo Luoi sẽ bị mất hết điểm 1 cách rất oan uổng
vì bài post giải MTTK số 7 'có dấu hiệu sửa bài'! Hihihi...
Nhưng may mắn là mình đang online, thấy bài bạn ấy post lên
nhưng chưa có phần thực hiện yêu cầu của bạch văn,
tức là bạn ấy chưa tìm ra câu Tân Ước có chữ 'mới'
nhưng có lẽ muốn 'xí chỗ' trước (như đã có người như thế trước đây. Hihihi...)
nên vội vàng post lên...
Sau đó lẽ ra khi tìm được câu Tân Ước thì bạn ấy nên post với 1 comment tiếp theo
nhưng bạn í lại sửa bài post trước để thêm vào.
Lẽ ra thì 'theo luật' là bài này không tính,
nhưng mà Duy-an là người chứng thực cho sự vô tư của bạn Meo Luoi
nên bạn sẽ được trừ đi 2 điểm 'tượng trưng' để làm tin trong mấy ngày Tết.
Thích nha...

4. Kết quả của Mật thư Thánh Kinh số 7:
Dông dài thế là quá dư rồi, Duy-an túm lại nha.
- Bạn Theresa Nguyen: 20 điểm - 2 điểm = 18 điểm.
- Bạn Cattrang: 16 điểm.
- Ban Meo Luoi: 12 điểm - 2 điểm = 10 điểm.
(Sẽ được Duy-an cập nhật luôn. Bảng điểm ở trang 2 của topic)

Giờ này các bạn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức (bù cho 3 ngày tết) được rồi
Tối mai mình sẽ có MT TK số 8 cho các bạn.
Nha...
Rất thân mến trong Chúa Xuân.
Duy-an.

P/S: Cho mình xin lỗi, thêm chút nữa:
MT TK số 7 chưa được gọi là Mật thư kép đâu nha.
'Giới chuyên môn' thường gọi là MT có Khóa 2 trong 1,
tức là chỉ 1 câu Khóa có chứa 2 (hay nhiều) dữ kiện
đủ để mình đọc được Bản tin...

Duy-an
27-01-2012, 11:34 AM
Vì những ngày Tết, khó kiếm xe...
nên đêm nay mình sẽ cùng với 2 Cha
và một số thành viên khác trong Ban Huấn Luyện
lên đường đến một nơi khá hẻo lánh
thuộc Giáo Phận Đà Lạt, Giáo Hạt Bảo Lộc
(hình như ở Madagouil hay Da'h Mbri gì đó
nơi mà có khoảng 2 phần 3 là người dân tộc thiểu số)
để thực hiện một Sa Mạc Huấn Luyện 4 ngày 3 đêm
cho gần 200 Anh Chị Giáo Lý Viên - Huynh Trưởng...

Vừa soạn bài Khóa, vừa chỉnh sửa chương trình
cho Sa Mạc Huấn Luyện, mình sợ không còn kịp giờ,
nên mình làm trước Mật thư Thánh Kinh số 8 cho các bạn luôn.
(sớm trước dự định chút xíu đó mà!... Hihihi...)
Mật thư số 8 này đã trở lại mức độ dễ
nhưng không phải 'dễ dã man' đâu!
Chỉ vừa đủ dễ để không có điểm số nhân 2 thôi
chứ vẫn hơi khó so với 5 MTTK đầu tiên của chúng ta đó nha.

Và bây giờ, đây là Mật thư Thánh Kinh số 8:

Bản tin:
KIIU SIIK JLLSD SQLKC AMYQ VBD OTLR SIIR
NNMMUF SBIIK GUMQ CBMLR TLLBD SQLKC RMGTR
SNNGV AMWSR NNMMUF AMWKCF EYR SUWD O
Chìa khóa: Lc 1,46-55

Dạng mật thư này khá dễ, nhưng hơi cổ xưa,
suýt nữa thì 'thất truyền', may mà chưa 'tuyệt chủng'
Hihihi...
Dành tặng cả nhà...

Chưa biết 4 ngày 'công vụ' thế nào,
nhưng mình sẽ cố gắng theo dõi sát sao diễn tiến
và sẵn sàng gợi ý khi có ai đó cần...

* 'Bảng điểm' đã có tên 8 người...
Hy vọng sẽ có thêm nhiều cái tên nữa
đủ để lập một 'mini MTTK club'! Hihihi...

Duy-an.

Duy-an
28-01-2012, 09:11 PM
Từ Giáo Xứ Suối Mơ, Giáo Hạt Bảo Lộc, Giáo Phận Đà Lạt
Duy-an gửi cả nhà một gợi ý đầu tiên cho MTTK số 8:
Khóa dài kinh khủng, nhưng lại ngắn cực kỳ...
Nếu đọc kỹ bài ca ngợi khen của Đức Maria đủ 3 lần
chúng ta sẽ thấy... Hihihi... tên của bài ca ấy là MAGNIFICAT.
Duy-an.

Duy-an
29-01-2012, 11:59 PM
Tặng cả nhà món quà nho nhỏ, xinh xinh...
từ nửa đêm của một ngày huấn luyện khá mệt và bận rộn:
Gợi ý 2 cho MTTK số 8: Đây là dạng Mật thư CAM RANH kiểu 1.
Duy-an.

theresa Nguyen
31-01-2012, 10:06 AM
Mật thư số 8.
Bạch văn: NEEU TEEN MOOTJ TRONG BAYR VIJ PHOS TEES DDAUF TIEEN CUAR GIAOS HOOIJ TRONG SACHS TDDCV BAWTS DDAAUF BAWNGF KYS TUWJ O.
Tiếng việt: Nêu tên một trong bảy vị phó tế đầu tiên của giáo hội trong sách TĐCV bắt đầu bằng ký tự O.
Cách giải: Theo gợi ý của Duy An, khóa của mật thư là MAGNIFICAT, dạng mật thư CAM RANH.
Sắp xếp MAGNIFICAT dưới dãy 26 chữ cái, những ký tự nào lặp lại 2 lần ta bỏ đi, ta sẽ được một bảng thay thế như sau:



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z



M

A

G

N

I

F

C

T

B

D

E

H

J

K

L

O

P

Q

R

S

U

V

W

X

Y

Z




Trả lời: 7 vị phó tế đầu tiên: Tê pha nô, Phi lip phê, Pơ rô khô rô, Ni ca no, Ti môn, Pác mê na, Ni cô la.(mình chẳng thấy vị nào bắt đầu bằng O cả, nên mình nêu ra 7 vị, mà không biết 7 vị mình biết đúng không nữa, hii.)

theresa Nguyen
31-01-2012, 10:25 AM
Mình xin lỗi, mình nhầm một chỗ. Cho mình thay O cuối của bạch văn thành P nha.
Sửa lại Tiếng việt luôn: Nêu tên một trong bảy vị phó tế đầu tiên của giáo hội trong sách TĐCV bắt đầu bằng ký tự P.
Và câu trả lời của mình là: Phi -líp -phê.
Thông cảm nha Duy An và mọi người, hiii.
Cảm ơn Duy An và mọi người nhiều

Meo Luoi
01-02-2012, 03:41 PM
Mật thư số 8.
_Khóa của anh Duy an là Lc 1,46-55
_ Đọc hết đoạn này ta sẽ thấy tựa đề của đoạn Kinh Thánh là:bài ca " Ngợi Khen " ( MAGNIFICAT)
Theo gợi ý của anh duy an ta sẽ có MAGNIFICAT là khóa chính và giải theo dạng CAM RANH

Sắp xếp MAGNIFICAT nằm dưới 26 chữ cái trong bảng alphabet , những ký tự nào lặp lại 2 lần ta bỏ đi, ta sẽ được một bảng thay thế như sau:



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


M
A
G
N
I
F
C
T
B
D
E
H
J
K
L
O
P
Q
R
S
U
V
W
X
Y
Z



_Bạch văn => NEEU TEEN MOOTJ TRONG BAYR VIJ PHOS TEES DDAUF TIEEN CUAR GIAOS HOOIJ TRONG SACHS TDDCV BAWTS DDAAUF BAWNGF KYS TUWJ P.
_Theo quốc ngữ điện tín thì ta có đáp án là:
Nêu tên một trong bảy vị phó tế đầu tiên của giáo hội trong sách TĐCV bắt đầu bằng ký tự P.


Trả lời: Pơ rô khô rô

theresa Nguyen
06-02-2012, 12:13 PM
Dạo này im ắng quá! Buồn ghê! hix hix. Chắc là mọi người còn nghỉ tết, hiii!

cattrang
06-02-2012, 12:41 PM
Cattrang chịu chết lần này http://static.diendan.nhacthanh.net/icon/linhcuoi.gif

Duy-an
06-02-2012, 04:03 PM
Cho phép Duy-an được 'ké' chút xíu ở đây nha các bạn,
vì Duy-an chỉ muốn 'thông báo' một tin mật, có liên quan
và ảnh hưởng đến vài người trong 'Làng Mật thư Thánh Kinh'.
Đó là:
Theo một nguồn tin rất đáng tin cậy thì, vào lúc 16:00
ngày Thứ Bảy 11.02.2012 tới đây, có một buổi 'nói chuyện chuyên đề'
đầu tiên về Mật thư Thánh Kinh trong khoảng 2 tiếng đồng hồ,
(Sau đó chắc sẽ còn vài buổi nữa...)
tại một khu vực đâu đó gần cầu Bình Phước (Sài Gòn)
dành cho các Sơ trẻ của một Hội Dòng...
Mong các bạn thông cảm vì là tin 'mật'
nên chỉ được biết thêm các chi tiết cụ thể vào phút chót thôi,
Chứ tại thời điểm này, Duy-an khai thác tối đa cũng chỉ được có bấy nhiêu...

Vậy, các bạn nào đang ở Sài Gòn, nếu hứng thú với MTTK
và rảnh rỗi (hoặc sắp xếp được thời gian) vẫn có thể tham dự
tất nhiên nên đăng ký trước tại topic này luôn,
từ bây giờ cho đến hết ngày Thứ Sáu (10.02.2012)
Chỉ cần mang theo giấy bút và cuốn Thánh Kinh Tân Ước là đủ.

Có thêm thông tin gì nữa về vấn đề này,
Duy-an sẽ cố gắng thông báo sớm cho các bạn nha...
Thân thương.
Duy-an.

P/S: Duy-an vẫn đang chờ thêm một đáp án nữa cho MTTK số 8

cattrang
17-02-2012, 04:35 PM
Bản tin:
KIIU SIIK JLLSD SQLKC AMYQ VBD OTLR SIIR
NNMMUF SBIIK GUMQ CBMLR TLLBD SQLKC RMGTR
SNNGV AMWSR NNMMUF AMWKCF EYR SUWD O
Chìa khóa: Lc 1,46-55


Chờ wài wài hẻm thấy ai là ngừi thứ 3 hết nên cattrang bắt chước các anh chị đã giải post câu trả lời vậy, nhìn thì hiểu chứ còn loại mật thư này cattrang chưa có gặp bao giờ http://static.diendan.nhacthanh.net/icon/linh10.gif

Key là bài ca MAGNIFICAT.

Cách giải: Đây là loại mật thư chữ thay chữ nhưng ko theo thứ tự, nên cách giải cũng hơi rắc rúi http://static.diendan.nhacthanh.net/icon/anva.gif

Viết 1 hàng ký tự từ A - Z, sau đó trước tiên ta viết chữ MAGNIFICAT xuống ngay dưới hàng đó theo thứ tự, M dưới chữ A, A dưới chữ B..., sau đó điền các mẫu tự còn lại theo thứ tự cho đến hết, mẫu tự nào có rồi ta bỏ qua. Ta được bảng như sau:



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


M
A
G
N
I
F
C
T
B
D
E
H
J
K
L
O
P
Q
R
S
U
V
W
X
Y
Z



Thay thế vào mật thư, ta được bạch văn:

NEEU TEEN MOOTJ TRONG BAYR VIJ PHOS TEES DDAUF TIEEN CUAR GIAOS HOOIJ TRONG SACHS TDDCV BAWTS DDAAUF BAWNGF KYS TUWJ P

==> Nêu tên một trong bảy vị phó tế đầu tiên của giáo hội trong sách TĐCV bắt đầu bằng ký tự P.

Trả lời: Phi-lip-phê

Cảm ơn quý vị đã theo dõi :chao

Duy-an
17-02-2012, 07:29 PM
Cattrang ơi, bạn có biết rằng:
Hôm nay, bạn là người làm cho mình vui nhiều nhất
và cũng chính bạn làm cho mình buồn hết 30 giây không?

Đừng giật mình nhé, nghe mình nói thêm vài dòng nữa thôi là mỉm chi liền nè.
Bạn biết sao hông?

- Mình vui là vì đúng như bạn nói: chờ ‘wài wài’…
Nhưng rồi chính bạn là người đã mang bài Jingle bell đến cho topic này
sau một thời gian dài thăm thẳm sống trong Mùa Vọng… mật thư!

- Còn buồn mất nửa phút là vì thế này:
các Phó Tế đầu tiên của Giáo hội trong sách TĐCV có ký tự đầu ‘P’
gồm 3 vị: Phi-lip-phê, Pơ-rô-khô-rô, và Pác-mê-na.

Mà người đầu tiên và người thứ 2 giải được mật thư
(là TheresaNguyen và Meo Luoi) đã nêu tên 2 vị Phi-lip-phê và Pơ-rô-khô-rô rồi,
nên mình và một ‘đệ tử’ của mình cá cược với nhau thế này:

+ Mình cho rằng người thứ 3 giải MT này sẽ nêu tên vị thứ 3 là Pác-mê-na.
+ Còn đệ tử mình thì khăng khăng là người thứ 3 vẫn nêu tên Phi-lip-phê!
Bây giờ bạn đã làm mình bị thua độ rồi, đệ tử mình đòi mình chung độ kìa. Hix…
(Á, mà khoan đã. Phải ‘điều tra’ lại xem bạn và đệ tử mình có mối liên hệ gì không đã chứ,
rồi có ai đó ‘bán độ’ không? Hihi… Hạ hồi phân giải héng...)

Còn bây giờ về lại với MT TK số 8 của chúng ta:

1. Về Bạch văn:
Cả 3 bạn TheresaNguyen, Meo Luoi và cattrang đều tìm ra chính xác Bạch văn,
nên các bạn đều đạt điểm tối đa.

Riêng bạn TheresaNguyen có hơi nhầm lẫn chút xíu ở ký tự cuối cùng,
nhưng bạn ấy đã ‘ăn năn thống hối’ và có đi ‘xưng tội’,
nên cũng đã được Chúa nhân từ thứ tha cho ‘tội nhẹ’ đó rồi.
Duy-an chỉ xin truyền đạt lại ý của Cha giải tội là:
‘Mỗi ngày con dâng 2 lời nguyện tắt,
cầu nguyện cho mọi thành viên trong điễn đàn GTCG,
sáng 1 lần, chiều 1 lần, trong vòng… 1 ngày’.

2. Về Cách giải:
Bạn cattrang đã giải thích đúng đến 99.99% luôn rồi,
Duy-an chỉ xin ‘hú hoạ’ thêm 0.01% nữa thôi:

Ta đã biết, Mật thư có rất nhiều dạng, nhiều loại, nhiều kiểu…
nhưng tựu trung chỉ gồm 4 hệ thống chính: Thay thế, Chuyển dịch, Toạ độ, Ẩn giấu.

MT TK số 8 của chúng ta thuộc Hệ thống thay thế,
dạng thay ký tự bằng ký tự, loại CAM RANH, kiểu 1.

Mà khi giải hệ thống MT Thay thế thì luôn phải viết thứ tự 26 ký tự alphabet ra.
(Để thành thói quen và sẽ không bị nhầm lẫn,
thì nên nhớ: hàng ký tự này chính là các ký tự Bạch văn, ta nên viết màu đỏ)

Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu viết một lần nữa
26 ký tự alphabet (nên bằng mực xanh),
nhưng lần này sẽ viết Khoá (đối với MT TK số 8 là MAGNIFICAT) ra trước,
liền ngay bên dưới các ký tự đầu tiên màu đỏ ở trên
(M xanh dưới A đỏ, A xanh dưới B đỏ, G xanh dưới C đỏ…)
và lưu ý: các ký tự của Khoá không viết 2 lần
(Thí dụ từ Khoá trong MT này có 2 ký tự A, 2 ký tự I,
ta chỉ viết ký tự trước thôi, ký tự sau không viết nữa)
Cho nên khi viết Khoá dưới hàng 26 ký tự Bạch văn (đỏ) kia,
thì Khoá trở thành M-A-G-N-I-F-C-T

Rồi ngay sau đó, ta viết các ký tự tiếp theo còn lại liền sau Khoá
cũng bằng mực xanh và dưới hàng bạch văn (đỏ).
Cũng thế, ký tự nào Khoá đã viết, ta không viết nữa.
Như trong MT này ta chỉ viết thêm: B-D-E-H-J-K-L-O-P-Q-R-S-U-V-W-X-Y-Z thôi,
các ký tự A-C-F-G-I-M-N-T ta không viết nữa, vì Khoá phía trước đã có rồi!

Cuối cùng là đối chiếu để dịch bạch văn thôi!
Và vì ta đã tập được thói quen rồi thì nguyên tắc đối chiếu là ‘chiếu lên’,
tức là hàng màu xanh (là Bản tin), chiếu lên hàng trên màu đỏ (là Bạch văn) để tìm ra…

Lại dài dòng rùi! Hihihi… túm lại là cả 3 bạn đều đạt điểm tối đa cho phần này.
Xin chúc mừng 3 bạn, cho dù ngày Valentine đã qua được… 3 ngày!

3. Về Đáp án:
Không có gì để nói. Điểm tuyệt đối lun òi!
Qua đây, tự nhiên mình thích chữ ‘P’ quá đi àk…

4. Về Điểm số:
Quá rõ ràng, mỗi bạn gái dễ thương của chúng ta
đã nhận được 1 phần quà có giá trị lớn lắm luôn:
- Bạn TheresaNguyen: Một đoá hồng Valentine, là điểm 10 tròn trĩnh.
- Bạn Meo Luoi: Một con Gấu bông đẹp ơi là đẹp: điểm 8.
- Bạn cattrang: Một hộp chocolate đủ màu, thật ngọt ngào: điểm 6.
Xin được chúc mừng và xin chụp hình ké với 3 người nổi tiếng,
lúc các bạn đang giơ cao quà Valentine…

Các bạn sẽ được ghi tên vào Danh mục
'Những nhân vật vang bóng một thời'
ở trang 2 topic này nha.

5. Cuối cùng là… về Mật thư Thánh Kinh số 9:
(À kỳ này có lẽ sẽ dễ hơn chút xíu
để cùng tìm ra thêm những khuôn mặt dễ thương khác
mà đến nay vẫn chưa rõ… cao danh quý tánh).

Mật thư Thánh Kinh số 9:
Text: CIA-CHUAS-MOE-MUOWN-ANGKO-FOOT-RICHO-NHUWNG-DDI
-ESTE-NOOIX-DID-ANTRAN-FEDG-TIC-GEC-OAS-NUOWNG-ALKY
-FLIK-IKN-HATS-BANO-OAN-RIEEM-AZIN-GAOJ-LYBIA-FASOH
-ATUW-MIAS-ALU-STREET-HOA-NHUWNG-SUB-ANY-ROAD?
Key: Kh 21,6

Rất thân thương.
Duy-an.

Phù thủy nhỏ
17-02-2012, 09:09 PM
Lâu lắm rùi mới lại góp mặt trong topic của sư huynh Duy An (chẳng qua tại vì mấy cái mật thư trước khó quá, muội muội không có biết giải:d) Hôm nay trời mưa nên tự nhiên được tắm gội sạch sẽ, đầu óc sáng sủa thêm chút xíu, hihi.

Key: Kh 21,6
"Người lại phán với tôi: "xong cả rồi! Ta là An-pha và O-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền".

CIA-CHUAS-MOE-MUOWN-ANGKO-FOOT-RICHO-NHUWNG-DDI
-ESTE-NOOIX-DID-ANTRAN-FEDG-TIC-GEC-OAS-NUOWNG-ALKY
-FLIK-IKN-HATS-BANO-OAN-RIEEM-AZIN-GAOJ-LYBIA-FASOH
-ATUW-MIAS-ALU-STREET-HOA-NHUWNG-SUB-ANY-ROAD?
Theo gợi ý, ta là Khởi nguyên và tận cùng, nên ta chỉ lấy ký tự đầu tiên và ký tự cuối cùng trong mỗi nhóm ký tự. Ráp lại, ta được bạch văn:

CACSMEMNAOFTRONGDIEENXDDANFGTCGCOSNGAYFKINHSBOONRM ANGJLAFHAWMSAUSTHANGSBAYRD?

Theo quốc ngữ điện tín nghĩa là:
CÁC MEM NÀO TRONG DIỄN ĐÀN GTCG CÓ NGÀY KÍNH BỔN MẠNG LÀ HĂM SÁU THÁNG BẢY?
Heyza, coi bộ khó nha, trước hết phải tra lịch công giáo coi 26/7 là ngày lễ kính thánh nào chứ nhỉ ^^
1...2...3 giây, thì ra là lễ kính Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Maria.
Chỉ cần 1 giây suy nghĩ phù thủy cũng đoán ra một mem rất quan trọng của diễn đàn GTCG chúng mình đó là Dì San San ^^
Tiếp theo là "lục lọi" trong topic chúc mừng Bổn mạng 26/7 để tìm các mem tiếp theo, có thể kể đến là chị Hoa Muối, Cobehamchoi, Băng ngân,.....
Không biết đủ chưa nhỉ, mọi người tiếp tục lục lọi nha ^^

cattrang
17-02-2012, 09:28 PM
Tình hình là đã giải ra giúng i như cách giải của phuthuynhinhanh nhưng mừ ko biết bạn nào Bổn mạng ngày nào http://static.diendan.nhacthanh.net/icon/anva.gif

Bạch văn: CÁC MEM NÀO TRONG DIỄN ĐÀN GTCG CÓ NGÀY KÍNH BỔN MẠNG LÀ HĂM SÁU THÁNG BẢY?

Trả lời: chịu....http://static.diendan.nhacthanh.net/icon/khi34.gif

Thánh Thư
17-02-2012, 09:51 PM
Phuthuy và chị cattrang bay nhanh quá! Xí mất 2 chỗ đầu tiên rồi… :(

Đúng là trời mưa, mát mẻ, có không khí giải mật thư ghê! TT xin giải mật thư lần này nhé!

Khóa là: Kh 21,6

Người lại phán với tôi: “Xong cả rồi! Ta là An-pha và la Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Chính Ta sẽ ban cho ai khát được uống nơi nguồn nước trường sinh, mà không phải trả tiền.”

Theo khóa này (Ta là An-pha và là Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng), trong mỗi cụm kí tự, ta lấy chữ đầu tiên và chữ cuối cùng. Ta được bạch văn là:

CACSMEMNAOFTRONGDIEENXDDANFGTCGCOSNGAYFKINHSBOONRM ANGJLAFHAWMSAUSTHANGSBAYR?

Theo quốc ngữ điện tín ta được nội dung mật thư là:
CÁC MEM NÀO TRONG DIỄN ĐÀN GTCG CÓ NGÀY KÍNH BỔN MẠNG LÀ HĂM SÁU THÁNG BẢY?

Trả lời:

Bổn mạng 26/7 là Thánh GioaKim và Anna.

- Bổn mạng Anna:
TT xin trả lời trước hết là Dì San San nè!
Lục trong topic chúc mừng Bổn mạng thì có các mem: Hai Heo, Hoamuoi, Anna ThuyHuong, Cobehamchoi và Băng Ngân.
Qua danh sách thành viên thì TT tìm được các mem sau: Anna Nguyen, Anna Uyên Vũ, anna chaulan, annarongcon, Anna Vy, anna_chila. (Những mem này thì TT không chắc lắm).

- Bổn mạng GioaKim thì TT chịu thua, không biết tìm ở đâu luôn. Hihi…:d

Đủ 3 comments trả lời rồi!!! :yeah:

Duy-an
18-02-2012, 12:57 AM
1. 'Tình hình rất chi là... tình hình'
Tạm thời cho mình mạn phép dùng 'kiểu nói' của cattrang nha...
nhưng với ý nghĩa là 'vừa rất tình cảm vừa rất hình sự'!
Bởi vì đúng như thanhthuteresa đã nhắc khéo:
'Đủ 3 comment trả lời rồi' chỉ trong 1 buổi tối!

2. Có 1 niềm vui nho nhỏ, xin được bật mí xíu:
Đây là 'chiêu' mà Duy-an thường sử dụng trong các lớp Giáo Lý,
đầu tiên nhận lớp, Duy-an thường cho các em làm bài kiểm tra đầu năm
bằng một hình thức nào đó vui vui để tìm hiểu về nhau
(tên thánh, ngày kính, ngày sinh, học lớp mấy ở trường, trường nào...)
Ghi được càng nhiều dữ kiện đúng càng nhiều điểm.
Để qua đó, vừa để thắt chặt tình thân giữa các em (hỏi han nhau)
và cũng vừa để mình ít mất thời gian tìm hiểu về các em,
mà có được một cái nhìn gần đúng nhất về từng em một ngay từ buổi đầu,
và đặc biệt đó cũng là một trắc nghiệm tâm lý nho nhỏ
để biết được trong lớp em nào đang là 'thủ lĩnh ngầm'
(vì chưa chắc lớp trưởng được đa số các em nể trọng nhất đâu!)
Nhờ vậy, qua đây Duy-an thấy được vị trí thật sự của Dì San San
trong trái tim của đa số các thành viên trong diễn đàn thân yêu này!
và cũng biết được thêm nhiều 'bà ngoại' nữa trong diễn đàn.
('Bà ngoại' là gọi theo anh bạn Giêsu của mình thôi!...)

3. Chuyện này nữa:
Mình thấy có vài người viết tên các thánh hông chính xác mấy;
Thí dụ họ hay ghi thế này: Đa Minh, Phao Lô, Phê Rô, Gio An, Gioa Kim...
và thậm chí có người còn ghi Gioan Kim nữa cơ.
Theo mình như thế là không đúng! Đúng là phải thế này:
Đaminh, Phaolô, Phêrô, Gioan, Gioakim...
Vì cho dù phát âm thành 2 âm tiết,
nhưng những cái tên đó chỉ là một từ duy nhất nên phải viết liền nhau.
Hoặc cũng có thể viết rời, nhưng với điều kiện là phải có dấu nối
và không được viết hoa các ký tự bên trong của từ đó.
(có thể tham chiếu cách viết đó trong bản dịch Thánh Kinh
của nhóm các Giờ Kinh Phụng Vụ)
Riêng có 1 vị thánh là Gioan Kim Khẩu
(sống sau thời các Giáo Phụ chút)
thì tên ngài là Gioan và ngài giảng rất hay
nên người đương thời đặt cho ngài biệt hiệu là Kim Khẩu (miệng vàng)
ý nói ngài giảng hay, nói những lời vàng...
Về sau Giáo Hội cũng gọi ngài như thế khi tuyên thánh cho ngài.

4. Còn về Mật thư thánh kinh số 9 của chúng ta thì:
- Các bạn giải ra quá nhanh, khiến mình thích thú hết sức,
nhanh đến nỗi có 2 mem 'phàn nàn' với mình trên chat yahoo:
'Em còn chưa kịp biết có MTTK số 9 nữa mà mấy bạn đã giải ra
hết rồi. Em ghét anh wá đi, hok thèm thanks anh lun'
Rồi người kia thì: 'Em Anna nè, mà chẳng ai nhường cho em hết ák'!
- Thấy cũng tội nghiệp cho Duy-an và bạn Anna kia quá đi,
người thì hông được nhường, kẻ thì hông được cám ơn! Choáng lun...
- Nhớ có lần mình nói rồi mà: nếu người thứ tư thứ năm
giải ra và post bài lên thì vẫn được 'luận công tặng điểm' mà lị!
Hơn nữa, người ta cũng cố tình nhường cái phần Gioakim cho em rồi đó! Hihihi...

- Tóm lại thì không có gì phải phàn nàn về 3 bài giải của 3 bạn
phuthuynhinhanh, cattrang và thanhthuteresa cả!
Duy có bạn cattrang không có điểm cho đáp án thui.
Ngoài ra, cũng mong các bạn trong khi nói cách giải
nên sử dụng từ 'ký tự' và 'từ' để dễ phân biệt hơn,
nếu các bạn dùng 'chữ' sẽ dễ nhầm lẫn,
không biết ý bạn đang nói 'ký tự' hay 'từ'... Vậy thui. Hihihi...
Vậy thì bạn phuthuynhinhanh được tặng 10 điểm thưởng
Bạn cattrang được tặng 6 điểm, giống như bạn thanhthuteresa.
(Vì bạn cattrang đúng ra phải bị trừ 1 phần 3 của 8 điểm
tức là bị trừ 2.6 điểm nên chỉ còn 5.4 điểm thôi,
nhưng xét vì bạn ấy vừa mới từ toà giải tội ra,
sẽ cầu nguyện cho chúng ta 2 buổi sáng chiều
như TeresaNguyen vậy. Hihihi...)
- Điểm sẽ được cập nhật ngay sau đây.
- Còn MTTK số 10, mình xin hẹn đến 14:45 ngày 18.02.2012
(Vì bây giờ mình buồn ngủ ríu mắt rồi, làm sợ bị nhầm nữa.
Mà sáng mai thì mình có chút việc).
Cũng bắt chước các bạn:
Xin Chúa cho đêm nay lại mưa,
để đầu óc sáng suốt thêm chút...

Vậy nha các bạn.
Rất thân thương.
Duy-an.

TOMA.BENDUA
18-02-2012, 08:20 AM
HIHI. TỐI QUA MÌNH BẮT ĐẦU VÀO. GIẢI XONG THẤY CÓ 2 BẠN XONG RỒI. MÌNH KHÔNG TRẢ LỜI NỮA. HIHI.
MÌNH CŨNG VỪA THỬ LÀM MẬT THƯ.
Mình đăng lên nhờ mọi người giải và góp ý nữa. Hihi. Vừa mới tiếp cận Mật Thư Kinh Thánh tối qua.
Hy vọng được mọi người góp ý nhiều.
Bản tin:


V GIA MU DDA TIE CU VIE NA TE THA LA G

IJ MS CJ AUF EN AR ETJ M EN NHS F IF?











ON: Mt 19,6

cattrang
18-02-2012, 09:23 AM
Bản tin:


V GIA MU DDA TIE CU VIE NA TE THA LA G

IJ MS CJ AUF EN AR ETJ M EN NHS F IF?





ON: Mt 19,6


Cảm ơn bạn đã góp vui cho topic này. Anh Duy-an có người kế vị òi kìa, há há...

Cattrang xin phép giải mật thư của bạn nha :)

On: "Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." (Mt 19, 6)

Cách giải: Mật thư này có 2 cột, ta đem kết hợp lại thành một, theo như key đã gợi ý. Lấy các ký tự đầu tiên ở cột bên trái kết hợp với các ký tự đầu tiên ở cột bên phải, theo thứ tự và theo hàng, tức là lấy ký tự V ở cột bên trái kết hợp với IJ ở cột bên phải, GIA ở cột bên trái với MS ở cột bên phải,..., ta được mật thư như sau:

VIJ GIAMS MUCJ DDAAUF TIEEN CUAR VIEETJ NAM TEEN THANHS LAF GIF?

==> Vị Giám Mục đầu tiên của Việt Nam tên thánh là gì?

Trả lời: Cattrang nghĩ là bạn muốn hỏi về vị GM đầu tiên người Việt Nam nên cattrang trả lời theo suy đoán đó. Vị Giám Mục đầu tiên người Việt Nam là Giám Mục Baotixita Nguyễn Bá Tòng

Rất cảm ơn bạn và rất mong nhận được nhiều MTTK từ bạn nữa, hihi

Duy-an
18-02-2012, 03:13 PM
Hân hoan chào đón bạn TOMA.BENDUA
Rất hoan nghênh bạn khi bạn tham gia với chúng mình
trong topic này, Mật thư Thánh Kinh.
Mình nhận được sự đồng cảm và hoà điệu nơi bạn
về một trò chơi đặc thù của Giới Trẻ nhưng
mang đậm bầu khí Thánh Kinh
và cùng nhau học hỏi những giá trị tâm linh...
Thêm nữa, lần đầu tiên đến với Diễn đàn
mà bước chân đầu tiên của bạn là in dấu ngay ở topic này
giống mình ghê luôn. Mình rất có ấn tượng về bạn.
Ấn tượng thứ hai là: lần đầu tiên tiếp cận với MTTK
(như bạn nói) mà đã có thể làm được 1 MTTK
khá hoàn chỉnh, hội đủ 2 điều kiện của 1 MTTK,
mình càng ấn tượng và khâm phục bạn hơn.
Ngoài ra tự nhiên mình thấy có cảm tình với bạn quá,
như đã thân thiết tự thuở nào...
Với tình thân đó, mình xin góp ý tý ty về Mật thư ở trên
của bạn nha...
- Thứ nhất: (Theo Khoá) Đây là Mật thư thuộc Hệ thống Dịch chuyển,
dạng bắt thanh tà vẹt (xe lửa), ta có 2 cách khác
trình bày Bản tin, không cần chia cột, (theo ký tự)
sẽ đẹp hơn và gây khó hơn cho người giải
(trong đó, cách 2 khó hơn):
1.
VJIMMCDAUTENURIEJATETAHLFI?
IGASUJDAFIECAVETNMENHNSAGF
2.
VR-IV-JI-GE-IE-AT-MJ-SN-MA-UM-CT-JE-DE-
DN-AT-AH-UA-FN-TH-IS-EL-EA-NG-CG-UI-AF-?
- Thứ hai khi lấy nguyên một từ rồi chia đôi ra,
sác xuất số ký tự trong nửa từ đó không bằng nhau là 50%
tức là sẽ có từ có số ký tự chẵn, có từ sẽ có số ký tự lẻ
(thí dụ: VIJ gồm 3 ký tự, lẻ; MUCJ gồm 4 ký tự, chẵn)
Vì thế, khi chia đôi một từ, 50% là không đều nhau về ký tự
và thỉnh thoảng sẽ gặp cụm ký tự 'AR'
AR là 'dấu chấm hết' theo quy định Quốc tế trong việc
truyền tin, thông tin...
Hihihi...
Mình chỉ biết có bấy nhiêu, chia sẻ với bạn như một món quà góp ý
tuy nhỏ nhưng thật thân tình. Mong sao bạn sẽ hài lòng về nó!
Ước ao bạn sẽ tiếp tục chơi và bày trò chơi cho chúng mình
để cùng nhau vui trong Chúa nhé TOMA.BENDUA.
Ước gì chúng mình có được một chút khát khao yêu mến
tôn kính và đào sâu Lời Chúa như vị Giám Mục người Việt Nam
tiên khởi của GP Phát Diệm, cũng là vị Giám Mục người Việt Nam
tiên khởi của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, của những năm 1933.

Thôi, bây giờ xin mời Bạn TOMA.BENDUA và cả nhà cùng vui với
Mật thư Thánh Kinh số 10 nha:

Text:
Hayx duwngj caay neeu cao nguts trowif
Rooif sown mauf hoongf vaf trawngs thooi
Taats car Nuwx Nam ddeeuf phair towis
banj cacs nguowif + Y teen Mowif
Tucj leej nguowif Vieetj ddangs ca ngowij
Taams guowng nhuwngx vij ddax qua ddowif
Cungf nhau ta hayx bawts chuowcs thooi!
On: Lc 13,29

Trân trọng kính mời.
Mại zô đê ê ê......
Duy-an.

TOMA.BENDUA
18-02-2012, 03:49 PM
Xin cảm ơn Duy-an đã góp ý. Mình xin ghi nhận vì mình không biết luật đó. Mong Duy-an chỉ giáo nhiều. Hihi.

Đây là lời giải của mình. Không biết có đúng không? hi

Mời bạn hãy nêu tên các vị Hồng Y người Việt Nam?

Có 5 vị hồng y Việt Nam:
1 là Hồng Y Giuse Trịnh Như Khuê (đã mất)
2 là Hồng Y Giuse Trịnh Văn Căn (đã mất)
3 là Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng (đã mất)
4 là Hồng Y Phanxico X. Nguyễn Văn Thuận (đã mất)
5 là Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn

cattrang
18-02-2012, 03:50 PM
Thôi, bây giờ xin mời Bạn TOMA.BENDUA và cả nhà cùng vui với
Mật thư Thánh Kinh số 10 nha:

Text:
Hayx duwngj caay neeu cao nguts trowif
Rooif sown mauf hoongf vaf trawngs thooi
Taats car Nuwx Nam ddeeuf phair towis
banj cacs nguowif + Y teen Mowif
Tucj leej nguowif Vieetj ddangs ca ngowij
Taams guowng nhuwngx vij ddax qua ddowif
Cungf nhau ta hayx bawts chuowcs thooi!
On: Lc 13,29


Cái nì mần được mau chóng và nhẹ nhàng http://static.diendan.nhacthanh.net/icon/linh48.gif

Key: “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa.” (Lc 13, 29)

Cách giải: Đọc từ phải, sang trái, rồi xuống dưới, lại lên trên (theo hướng Đông - Tây - Nam - Bắc). Bắt đầu từ từ ngoài cùng bên phải sang hàng giữa, tiếp theo là từ ngoài cùng bên trái sang, hàng giữa, đến từ ở giữa hàng cuối, rồi đến từ ở giữa hàng đầu tiên. Lặp lại vòng tròn Đông - Tây - Nam - Bắc tương tự đến hết.... http://user.nhacthanh.net/napoleon/Data2010/LinhTinh/Icon/tiungiu.gif

Ta được bạch văn: MOWIF BANJ HAYX NEEU TEEN CAC VIJ HONGF Y NGUOIF VIEETJ NAM

==> Mời bạn hãy nêu tên các vị Hồng Y người Việt Nam

Trả lời: Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.

TOMA.BENDUA
18-02-2012, 04:23 PM
Mình vừa nghĩ ra một mật thư mới. Xin mọi người cùng góp ý! Hihi.

Bản tin: 99 444 66; 22 2 66 5; 44 2 999 99; 222 44 666; 22 444 33 33 8 7777; 8 33 33 66; 888 444 5; 8 44 2 66 44 7777; 8 88 9 777; 3 3 2 666 5; 888 444 33 33 8 5; 66 2 6; 555 2 333; 222 44 88 66 4 777; 7777 444 66 44; 8 666 666 8 7777.

On: Xin chào, Dt 7,3 xin nghe!

trankim879
19-02-2012, 09:40 AM
Hahah chào bạn Toma.BenduaQu
cách giải: các bạn dùng điện thoại ( ko dùng bàn phím Querry)
ví dụ: 99 - ạn ấn số 9 -2 lần - sẽ được X,.....
Đáp án: Xin bạn hãy cho biết tên vị thánh tử đạo việt nam là chủng sinh tốt
Đó là Thánh Tôma Trần Văn Thiện - sinh năm 1820 tại trung quán - Quảng Bình - Tử đạo 21/9/1938 tại Nhan Biều.

Mình nghĩ bạn nên xem lại câu hỏi, mìh có thể đặt là chủng sinh duy nhất - chứ " tốt" thì ko hay lắm.

Duy-an
20-02-2012, 01:36 AM
Như vậy, chúng ta lại có thêm 2 thành viên mới nữa
(là TOMA.BENDUA và trankim879) có cùng nhã hứng
đối với Mật thư Thánh Kinh.
Welcome! Xin chúc mừng và chào mừng hai bạn...
Và có lẽ mình xin phép làm 'hướng dẫn viên du lịch'
để 'quảng cáo' đôi nét về topic của chúng mình
cũng như đôi nét về 'Lịch sử Cứu độ' của topic nha:
- 'Từ tạo thiên lập địa', thời Adam đã có trò chơi Mật thư.
Nhưng trải qua bao thăng trầm của tháng năm,
Mật thư đã mất dần đi tính vui tươi trẻ trung của nó
và ngay cả tính giáo dục có vẻ cũng mất luôn...
Thậm chí có 1vài Mật thư hơi phản giáo dục!
- Đến thời Abraham thì bắt đầu xuất hiện Mật thư Thánh Kinh.
Mật thư Thánh Kinh ngoài việc lấy lại được niềm vui trẻ trung
còn đòi hỏi phải có tính giáo dục cao, nhất là giáo dục đức tin!
- Rồi đến thời Mose, Mose đã thiết định cho nó một Lề Luật,
Lề Luật cốt tử để được gọi là một Mật thư Thánh Kinh gồm 2 điều,
2 điều ấy còn gọi là 'nhị luật':
Một là: Mật thư Thánh Kinh phải là một Mật thư có Khoá
luôn luôn và chỉ là 1 câu chua Thánh Kinh mà thôi
(Thí dụ: Ga 10,10 hay Lc 12,6 hoặc Cv 4,12...
chứ không được ghi ra câu Lời Chúa
'Ta đến để chúng được sống và sống dồi dào' chẳng hạn
là không được. Vì mục đích là muốn người giải
phải mở sách Thánh Kinh ra, đọc và suy nghĩ!)
ngoài câu chua đó ra, không thêm gì nữa!
Hai là: Khoá phải là một gợi ý hay một hướng dẫn cách giải,
có liên hệ trực tiếp đến cách giải chứ không thể nào
vu vơ hay vô thưởng vô phạt hoặc chẳng ăn nhập gì,
có Khoá cũng giải được mà không có Khoá cũng giải được là không đúng!
- Đến thời Các Vua, các tiên tri được sai đến để nói với dân chúng rằng:
Khi đã có đủ (ít nhất là) 3 comment lời giải
cho 1 Mật thư Thánh Kinh trước rồi
thì mới được ra thêm 1 Mật thư Thánh Kinh mới.
- Đến thời chia cắt đất nước cho đến tận khi lưu đày
dân mới nghiệm ra rằng: Khi giải một Mật thư Thánh Kinh
phải có 3 bước: tìm Bạch văn, nói cách giải và đưa ra đáp án.
Như thế mới hoàn thành 'nghĩa vụ công dân'!
- Sau thời lưu đày, hồi hương, tái thiết đất nước
và xây dựng thành Jerusalem thì họ thống nhất với nhau:
Khi giải Mật thư Thánh Kinh có đánh số
(hiện đang là Mật thư Thánh Kinh số 10)
thì các thành viên được tính điểm,
để trước cổng đền thờ Jerusalem (trang 2)
để 'muôn đời ghi nhớ'! (Hihihi...)
- Sau đó, càng đến gần thời Tân Ước thì con người
càng được đến gần Giavê Thiên Chúa hơn,
đến nỗi (giống như ông Zacaria, bố của Gioan Baotixita)
sẽ luân phiên (hoặc bốc thăm) để được vào tận gian thánh
dâng hương cho Thiên Chúa.
Tức là chúng ta sắp đi tới đây rồi:
sau một thời gian ngắn nữa,
mỗi thành viên đã tham gia giải Mật thư Thánh Kinh
sẽ thử thực tập làm một Mật thư Thánh Kinh post lên
cho mọi người cùng giải và đóng góp ý kiến...
(và cứ luân phiên như thế theo bốc thăm hoặc đăng ký!)
Đến lúc ấy, lúc mà tất cả chúng ta đều có khả năng
tạo và giải Mật thư Thánh Kinh thì coi như chúng ta
đang sống trong thời Tân Ước, thời của Chúa Giêsu và các môn đệ,
và chúng ta như những Gioan Baotixita, được Chúa nhận xét:
Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ,
chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan.
Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông!
(Mt 11,11)
Sung sướng nhe! Được làm người lớn nhất,
nhưng cũng là người bé nhất. Hihihi...

Tuy nhiên, chúng ta mới sắp tới đó thôi,
gần tới rồi! Vì vậy, chúng ta đừng có ai vi phạm
'Luật Mose và các tiên tri',
cũng như đừng coi thường những 'cảm nghiệm của toàn dân' ở trên nha...
Làm như vậy là 'Lịch sử cứu độ' của topic chúng ta
bị khựng lại và chùng xuống đó,
thậm chí lệch hướng thì sẽ rất uổng luôn á.

Cuối cùng, còn 2 chuyện nhỏ xíu:
- Mật thư Thánh Kinh số 10 mới có 2 comment giải. Duy-an đang chờ.
- Có bạn nào đăng ký thử làm một Mật thư Thánh Kinh tiếp theo,
Mật thư Thánh Kinh số 11 không?
Và để khuyến khích, mỗi Mật thư Thánh Kinh đúng nghĩa
bạn làm cho topic này, bạn sẽ được cộng thêm 10 điểm
cho bảng vàng 'Muôn đời ghi nhớ' ở trước Đền thờ...
Các bạn thấy như vậy có được không?
vậy thì ai đăng ký trước nào?
TOMA.BENDUA nha! Cứ thử coi!
Các bạn khác cũng vậy!

Vài hàng rất thân thương
trước khi bước vào Mùa Chay Thánh.
Duy-an.

TOMA.BENDUA
20-02-2012, 09:02 PM
ÒA! Òa! Thật hay! Hihi. Cảm ơn Duy-an đã tạo điều kiện cho em. Hihi. Em có ý kiến các mật thư sẽ được đưa ra vào chiều thứ hai, thứ 6 hằng tuần. Không biết như vậy được không nhỉ? Hihi. Như vậy để mọi người có thể biết để cập nhật mật thư mới.

Xin chào Trankim879! Xin bạn đọc kỹ lại khóa nhé. Lưu ý: Topic này là Mật thư Kinh Thánh. Như vậy yếu tố Kinh Thánh đóng vai trò lớn hơn. Hihi. Xin bạn xem lại. Hihi. Em xin được đăng ký mật thư số 11. Hihi. Hẹn mọi người vào 15h30’ ngày 21/02/2012. Hihi.
Chào mọi người.
Toma.bendua

Duy-an
23-02-2012, 05:41 PM
Mùa Chay Thánh đã đến...
Bài viết cuối cùng (của TOMA.BENDUA) cũng đã 3 ngày.
Sao topic chúng ta im ắng quá?
Ước ao rằng, ngoài Agape 19 Về với yêu thương,
BQT DĐ có 1 'chương trình' nào đó dành cho
các mem không thể offline được như chúng mình nhỉ?
Thôi thì trong khi chờ đợi,
chúng ta hãy theo tinh thần Mùa Chay,
quay về với mình, về với ân tình Chúa,
và với Mật thư Thánh Kinh của chúng ta nhe...

Cái hẹn của TOMA.BENDUA đã qua,
Thứ Sáu sắp đến...
mà MTTK số 10 vẫn mới có 2 comment!
Có lẽ đến hết ngày Thứ Sáu này mà
'nhân vật thứ 3' vẫn bặt tăm thì chắc
Duy-an sẽ sơ kết MTTK số 10 vào
Thứ Bảy (25.02) này luôn há.
Các bạn thấy sao? Vậy được không?
Và Duy-an cũng dự định là:
Khi sơ kết điểm mà vẫn chỉ có 2 comment
thì Duy-an sẽ lấy điểm 6 của comment thứ 3
chia đôi và cộng đều vào cho 2 comment đầu luôn
cái công người ta chờ dài cổ ra... Hén!

Vậy thì việc còn lại là:
Không biết bạn TOMA.BENDUA đã chuẩn bị MTTK số 11
đến đâu rồi? Và các bạn khác, các bạn có muốn thử đưa ra
vài cái MTTK handmade của mình không?
Cứ tự nhiên đi các bạn, cơ hội cho mình thực tập mà...
Đừng lo, dù sao đi chăng nữa,
Duy-an vẫn có MTTK để dự phòng ở đây rồi!

Tóm lại: Cuối tuần (này) sơ kết điểm.
Đầu tuần (sau) có Mật thư mới.
Vậy nha.

Mến chúc mọi người
một Mùa Chay Thánh tràn đầy Tình Chúa.
Rất thân thương.
Duy-an.

Meo Luoi
23-02-2012, 11:02 PM
Key: “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa.” (Lc 13, 29)

Cách giải: Ở đây anh duyan đã cố tình để dấu cộng cho mình nhận biết vì thế ta sẽ lấy dấu + làm tâm. Chữ ngoài cùng bên phải, ngoài cùng bên trái, dưới cùng, trên cùng.(Theo hướng đông , tây , nam , bắc )như bảng bên dưới . Sau đó ta lại làm lại một vòng từ chữ thứ hai bên phải vào, chữ thứ hai bên trái vào, chữ thứ 2 dưới lên, chữ thừ hai trên xuống... Cứ thế cho đến hết



Hayx
duwngj
caay
neeu
cao
nguts
trowif


Rooif
sown
mauf
hoongf
vaf
trawngs
Thooi


taats
car
nuwx
nam
ddeeuf
phair
towis


Banj
cacs
nguowif
+
Y
teen
Mowif


Tucj
Leej
nguowif
Vieetj
ddangs
ca
ngowij


Taams
guowng
nhuwngx
vij
ddax
qua
ddowif


Cungf
nhau
ta
hayx
bawts
chuowcs
thooi




Ta được bạch văn: MOWIF BANJ HAYX NEEU TEEN CAC VIJ HONGF Y NGUOIF VIEETJ NAM

==> Mời bạn hãy nêu tên các vị Hồng Y người Việt Nam

Trả lời: Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận.:d

Êm Đềm
24-02-2012, 05:34 PM
Thành viên mới Êm Đềm muốn tìm một thú vui êm đềm trong Chúa và trong anh em... Mong Duy an cũng như mọi người ra sức hướng dẫn !
Cám ơn cả nhà mình ! :d

Duy-an
24-02-2012, 07:13 PM
Thành viên mới Êm Đềm muốn tìm một thú vui êm đềm trong Chúa và trong anh em... Mong Duy an cũng như mọi người ra sức hướng dẫn !
Cám ơn cả nhà mình ! :d

Chúng mình đang xếp hàng hai, quay mặt vào nhau…
Để chi bạn biết không?
Để chào đón bạn đó Êm Đềm à.
Trân trọng mời bạn bước vào nhà
băng qua dàn chào, trong tiếng vỗ tay vang trời.
Thế đấy! Vậy là bạn đã vào rồi nhé,
thấy có tuyệt không nào?
Xin giới thiệu với mọi người:
Một người bạn đến từ Nha Trang.
Hôm nay đến với chúng ta
(và ở lại luôn mãi),
Bạn í có cái tên nghe rất là…
Êm… êm…m… Đềm… đềm…ềm…m…
(Úi cha, vỗ tay nữa? Thung thướng quá!)
Bây giờ bạn đứng đây,
chỗ trang trọng nhất đó…
Bạn yên tâm đi:
Ở đây tất cả mọi người sẽ ra sức,
Ra sức… ra sức… dụ bạn chơi,
mở sách Thánh Kinh ra và đọc đó!...
Bạn có dám không? Có sợ không đấy Êm Đềm?
Hihihi…

Bây giờ thế này nhé:
Đã có 3 bạn tham gia giải MTTK số 10
(Là TOMA.BENDUA, cattrang và Meo Luoi)
Xin chúc mừng 3 bạn ‘gạo cội’ nhé…

1. Về Bạch văn:
Các bạn đã tìm ra chính xác Bạch văn là:
Mời bạn hãy nêu tên các vị Hồng Y người Việt Nam
Do đó, cả 3 bạn đều được điểm tối đa cho phần này.
Một lần nữa, xin chúc mừng.
(Bạn Êm Đềm tranh thủ lúc này
nếu thấy không ai để ý cứ vỗ tay thật to vào nhé !)

2. Về cách giải:
Tiếc một chút cho bạn TOMA.BENDUA
Là người giải ra đầu tiên, nhưng lại quên
không giải thích cách giải cho các bạn.
Nên bạn không ghi điểm cho phần này!
Nhưng không sao, sẽ còn nhiều lần khác
sau này nữa mà nhỉ? (Mùa Chay á nha)
Riêng với Bạn Meo Luoi, mình thấy lần này
phần giải thích của bạn ấy hết sức rõ ràng.
(Comment #76) và không thể rõ hơn…
Sau khi đề đạt với Sở Kế Hoạch & đầu tư
và tập đoàn Tôn Hoa Sen…
Họ đồng ý tặng cho bạn thêm 1 điểm.
Điểm này ngang hàng với bằng phát minh sáng chế
dành cho các Doanh nghiệp trẻ cấp topic!
Hihihi…

3. Về đáp án cho Bạch văn:
Phải nói ngay rằng: Điểm tối đa của phần này
đã thuộc về bạn TOMA.BENDUA với danh sách
5 Vị Mục Tử cấp Hồng Y trong Lịch Sử Việt Nam
tính tới thời điểm này:
- Hồng Y Giuse Trịnh Như Khuê (đã mất)
- Hồng Y Giuse Trịnh Văn Căn (đã mất)
- Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng (đã mất)
- Hồng Y Phanxico X. Nguyễn Văn Thuận (đã mất)
- Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Không chê vào đâu được!
Còn 2 bạn
cattrang (post sau TOMA.BENDUA đúng 1 giây)
và bạn Meo Luoi, chỉ nêu được tên
của 2 vị gần đây nhất mà thôi
(tức là chỉ đạt 40% điểm của phần này)

4. Về điểm số:
Như vậy,
- Bạn TOMA.BENDUA được 10 điểm
Nhưng phải trừ đi một phần ba điểm số đó,
Mình lấy tròn là 7 điểm nha.
- Bạn cattrang được 8 điểm,
Nhưng cũng trừ đi 60% của một phần ba
điểm số đó luôn.
Mình lấy tròn là 6 điểm nha.
- Bạn Meo Luoi được 6 điểm, và cũng thế
Mất 60% của một phần ba điểm số đó,
Ngoài ra bạn lại được cộng vào 1 điểm đỏ
của bằng phát minh sáng chế,
nên cũng là 6 điểm như cattrang luôn…
(Sẽ cập nhật ở trang 2 topic nha)

Tiếp theo, là về MTTK số 11.
Mình mời gọi thật tình luôn á.
Bạn TOMA.BENDUA đâu òi? Hix hix...
(Bạn ấy có làm rồi, hơi khó khó chút
và còn đang chỉnh sửa xíu xíu thôi)

Gia hạn cuối cùng như một ‘tối hậu thư’:
Nếu vẫn chưa có ai chịu xuất chiêu
thì đêm Chúa Nhật, rạng sáng Thứ Hai này
mình sẽ ‘tung chưởng’ tiếp tục
là món quà thứ 11 á nha.

Cuối cùng, sau 10 Mật thư Thánh Kinh
đã có những con người
đi vào ‘Lịch sử Cứu độ’
của topic chúng ta rồi đó.
Những khuôn mặt ấy, nếu ai muốn
chiêm ngưỡng danh tánh thì hãy
nhanh nhanh trở về trang 2 (comment #17)

Rất thân thương.
Duy-an.

Duy-an
26-02-2012, 01:19 AM
Mùa Chay, nên mọi người đang tập tành
nhân đức khiêm tốn đó phải không?
Không ai chịu ra Mật thư Thánh Kinh số 11 hết hén.
Thôi vậy thì để Duy-an tiếp tục
làm 'con chiên sát tế' nữa nè:

Kính thưa hai họ.
Xin được trân trọng giới thiệu,
đây là Mật thư Thánh Kinh số 11:

BT:
YMAUHACFFCAHUAMYGBNA
OWRTTSJDTDAAAAHUNFSV
AAUFHKCEFEYTASGTNHUU
ECESIVHANOOFACBARCAS
CNSGTAAYAFTNSAOOCF?
On:
Lc 17.36; Jn 6.12

Dù có 2 Khoá,
nhưng đây không phải là Mật thư kép,
cũng dễ giải thôi, nhưng lưu ý:
CẨN THẬN !

Rất thân thương.
Duy-an.

Êm Đềm
26-02-2012, 11:17 AM
BẠCH VĂN :

MUAF CHAY BAWTS DDAAUF VAF KEETS THUCS VAOF CACS NGAYF NAOF ?
COS TAATS CAR BAO NHIEEU NGAYF CHUAS NHAATJ TRONG MUAF CHAY

=>Mùa chay bắt đầu và kết thúc vào các ngày nào ?
Có tất cả bao nhiêu ngày Chúa Nhật trong mùa chay


ĐÁP ÁN :
- Mùa Chay gồm 6 ngày Chúa Nhật : Chúa Nhật thứ I, II, III, IV, V Mùa Chay và Chúa Nhật Lễ Lá.
- Mùa Chay bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và kết thúc ngày Thứ Bảy Tuần Thánh (40 ngày chay thánh).
[Tài liệu bổ sung để củng cố cho đáp án]
Êm Đềm xin đưa ra kết luận của mình (sau khi đã tra cứu nhiều nguồn tài liệu khác nhau) : Mùa Chay, theo nguyên nghĩa, là mùa 40 ngày, có lẽ ban đầu khởi sự từ Chúa Nhật I mùa Chay đến hết ngày Thứ Năm Tuần Thánh (tuần I – V cộng thêm 5 ngày của Tuần Thánh [Chúa Nhật Lễ lá + Thứ Hai đến Thứ Năm TT] = 40). Thế nhưng truyền thống Hội Thánh muốn giữ chay 40 ngày, mà ngày Chúa Nhật là ngày kính Chúa Phục Sinh không được phép ăn chay, nên mùa Chay đã sớm bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro, trước Chúa Nhật I. Dù vậy cũng chưa đủ 40 ngày ăn chay (mới có 38 ngày chay) nên cộng thêm 2 ngày chay thánh nữa của Tam Nhật Vượt Qua là Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh.

(Tài liệu tham khảo của Simonhoadalat)

=> Đáp án của Êm Đềm xin được giữ nguyên !
- Mùa Chay gồm 6 ngày Chúa Nhật : Chúa Nhật thứ I, II, III, IV, V Mùa Chay và Chúa Nhật Lễ Lá.
- Mùa Chay bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và kết thúc ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, trước Canh Thức Vượt Qua (40 ngày chay thánh).

CÁCH GIẢI :
On 1: Lc 17, 36 : "Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia bị bỏ lại."
On 2: Ga 6, 12 (Êm Đềm quen viết là Ga chứ không quen dùng Jn, dù đều là Gioan) : "Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ : "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi""

Dựa vào khóa thứ nhất, Êm Đềm lọc ra 2 chữ cái làm một đôi, bỏ chữ đầu, và lấy chữ sau, đi theo chiều từ trên xuống dưới.
Dựa vào khóa thứ hai, "thu lượm" lại những "mảnh vụn còn dư" theo chiều ngược lại, từ dưới lên trên. Và đã ra kết quả.

Chúc cả nhà bình an trong ngày Chúa Nhật thứ I Mùa Chay !
P/S : Giải được một cái mật thư...cảm giác...sung sướng không tả nổi :yeah::yeu:

Meo Luoi
26-02-2012, 08:25 PM
MTTK 11:
Khóa 1: "Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia bị bỏ lại."( Lc 17, 36 )
Khóa 2: "Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ : "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi"(Ga 6, 12)
Cách giải:
Theo khóa 1 thì ta sẽ lấy ra 2 chữ cái làm một đôi, bỏ chữ đầu, và lấy chữ sau, đi từ trên xuống.( kí tự màu xanh)
Dựa vào khóa thứ hai, "thu lượm" lại những kí tự còn dư theo chiều ngược lại, từ dưới lên trên ( kí tự màu đen)thì ta sẽ được

YMAUHACFFCAHUAMYGBNAOWRTTSJDTDAAAAHUNFSVAAUFHKCEFE YTASGTNHUUECESIVHANOOFACBARCASCNSGTAAYAFTNSAOOCF?
=>Bạch văn: Mùa Chay bắt đầu và kết thúc vào các ngày nào, có tất cả bao nhiêu ngày Chúa Nhật trong mùa Chay?



ĐÁP ÁN :
- Mùa Chay bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro và kết thúc ngày thứ 5 trong buổi tiệc li và lễ rửa chân (hôm nay đi agape có câu này ^^ , hi vọng trí nhớ ko nhầm )
- Mùa Chay gồm 6 ngày Chúa Nhật : Chúa Nhật thứ I, II, III, IV, V Mùa Chay và Chúa Nhật Lễ Lá.:ye:

TOMA.BENDUA
26-02-2012, 08:49 PM
Trước tiên chúng ta sẽ đọc Kinh Thánh:
Lc 17, 36: "Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia bị bỏ lại."
Ga 6, 12: "Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ : "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi"


Tiếp theo ta giải theo khóa 1 thì lọc ra 2 chữ cái làm một đôi, bỏ chữ đầu, và lấy chữ sau, đi theo chiều từ trên xuống dưới. Sau đó, ta giải theo khóa thứ hai, lấy (thu lượm) những ký tự con lại (mảnh vụn còn dư) đi từ dưới lên trên. Và ra kết quả.

MUAF CHAY BAWTS DDAAUF VAF KEETS THUCS VAOF CACS NGAYF NAOF
COS TAATS CAR BAO NHIEEU NGAYF CHUAS NHAATJ TRONG MUAF CHAY


Cuối cùng, chúng ta đọc bản tin theo quốc ngữ điện tín.

MÙA CHAY BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC VÀO CÁC NGÀY NÀO
CÓ TẤT CẢ BAO NHIÊU NGÀY CHÚA NHẬT TRONG MÙA CHAY


ĐÁP ÁN :
1. Mùa Chay bắt đầu từ Lễ Tro và có nhiều suy nghĩ khác nhau về kết thúc khi nào.
- Một số người tính Mùa Chay kết thúc trước thánh lễ Tiệc Ly chiều Thứ năm Tuần Thánh.
- Có người cho rằng Mùa Chay kết thúc trước thánh lễ Vọng Phục Sinh tối Thứ bảy Tuần Thánh.
- Cũng có người tính Mùa Chay kết thúc vào Chúa Nhật Lễ Lá. (Đúng và đủ 40 ngày)
2. Mùa Chay gồm 6 ngày Chúa Nhật : Chúa Nhật thứ I, II, III, IV, V Mùa Chay và Chúa Nhật Lễ Lá.

cattrang
27-02-2012, 12:19 PM
Gia hạn cuối cùng như một ‘tối hậu thư’:
Nếu vẫn chưa có ai chịu xuất chiêu
thì đêm Chúa Nhật, rạng sáng Thứ Hai này
mình sẽ ‘tung chưởng’ tiếp tục
là món quà thứ 11 á nha.


Anh Duy-an chơi xấu nha, nói là đêm Chúa Nhật, rạng sáng thứ 2 mới "tung chưởng"
Vậy mà mới rạng sáng Chúa Nhật đã "ra đòn" òi :((

Cả ngày Chúa Nhật nằm bẹp dzí, đỡ không được :((

Ứ chịu âu... :((:((:((

Duy-an
27-02-2012, 05:54 PM
Anh Duy-an chơi xấu nha, nói là đêm Chúa Nhật, rạng sáng thứ 2 mới "tung chưởng"
Vậy mà mới rạng sáng Chúa Nhật đã "ra đòn" òi :((

Cả ngày Chúa Nhật nằm bẹp dzí, đỡ không được :((

Ứ chịu âu... :((:((:((




Tội nghiệp cho cattrang quá đi à.
Chưởng nhẹ hều như thế mà đỡ hông được,
phải nằm bẹp dzí trọn ngày sabbat! Huhuhu...
Nhưng mà sao cattrang không giúp
lập luôn kỷ lục thứ hai cho MTTK #11
khi có đến 4 người tham gia nhỉ?
Vẫn được luận công tặng điểm mà...
Thiệt là tiếc quá đi! Hihihi...
(Kỷ lục thứ nhất là: chỉ trong chưa đầy 24 tiếng
đã có 3 comment đáp án cho 1 MTTK).
Chắc là còn có vài người nữa trong Diễn đàn
cũng có cùng 'hoàn cảnh và tâm trạng' như cattrang!

Như vậy MTTK số 11 đã có 3 người ghi điểm:
Êm Đềm, Meo Luoi và TOMA.BENDUA

1. Bạch văn:
Cả 3 bạn đều chính xác. Bạch văn là:
Mùa Chay bắt đầu và kết thúc vào các ngày nào ?
Có tất cả bao nhiêu ngày Chúa Nhật trong mùa Chay ?
Cả 3 đều ghi điểm tuyệt đối ở đây!
(Hihihi… Cứ tưởng sẽ có người ‘bỏ’ ‘rác’
lung tung trong Diễn đàn chứ.
Ai ngờ cả 3 đều ‘thu lượm’ thật gọn ghẽ…)

2. Cách giải:
Cả 3 cùng ‘minh hoạ’ giống nhau cách giải,
Và cũng cùng thiếu chính xác chút xíu như nhau:
Với Khoá 1, các bạn cho là cứ ‘lấy 1 bỏ 1’ (ký tự)
và theo chiều từ trên xuống dưới.
Nơi Khoá 2, các bạn nói là
‘thu lượm những mảnh vụn còn dư’
theo chiều từ dưới lên trên.
* Những từ có gạch dưới làm cho người khác
hiểu là phải xếp các ký tự (hoặc cặp ký tự)
theo chiều dọc?
Không cần xếp theo chiều dọc đâu bạn,
cứ để theo chiều ngang bình thường.
Và như vậy, bạn phải nói là ‘từ trái qua phải’
hoặc ‘từ phải qua trái’ mới chuẩn xác hơn.
Dù vậy, các bạn cũng ghi điểm tuyệt đối
cho phần này. Cả 3 bạn.
(Xin nhiệt liệt chúc mừng!!!)

3. Đáp án:
Gồm 2 phần.
Phần 2 (có 6 Chúa Nhật trong Mùa Chay.
Thậm chí còn kể tên ra… Quá tuyệt vời).
Ở phần 1 lại có 2 phần nhỏ:
- Bắt đầu Mùa Chay là Thứ Tư Lễ Tro.
Cả 3 đều quá chính xác!
- Kết thúc Mùa Chay?
(Đây mới là ‘điều đáng tranh luận’ đây!)
Hiện nay Duy-an ghi nhận có 2 đáp án:
Bạn Êm Đềm nói: Thứ Bảy Tuần Thánh.
Bạn Meo Luoi nói: Ngày Thứ Năm (Tuần Thánh,
trong Buổi Tiệc Ly và Lễ Rửa Chân).
Riêng Bạn TOMA.BENDUA thì
Duy-an không coi đây là đáp án.
Vì Bạn chỉ đưa ra quan điểm của…
‘một số người…’, có người…’ và ‘cũng có người…’
Chứ bạn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát của chính bạn!
(Quên nữa: Từ 'Vọng Phục Sinh' ít được ai dùng lắm!
Chỉ có 'Vọng Giáng Sinh' thôi;
thay vào đó chúng ta sẽ nói là
'Canh thức Vượt Qua'...)
Do đó, Duy-an xin có 2 đề nghị như sau:
a- Dành ra 3 ngày để tất cả các thành viên trong Diễn đàn
chúng ta cùng nhau tìm hiểu và đưa ra ý kiến cho ‘vấn đề’ này
(Vấn đề: Thời điểm chính xác kết thúc Mùa Chay?’)
cho rộng đường dư luận, vui cửa vui nhà,
và nhất là cho thấy topic này không của riêng ai
hay của riêng nhóm nào…
Rất mong mọi thành viên thoải mái góp ý kiến. Nha!
b- Cả 3 Bạn được quyền ‘chỉnh sửa’ lại câu trả lời của mình
(chỉ 1 lần thôi nha) hòng ‘cải thiện’ điểm số, cho tích cực hơn.
(Mình sẵn sàng cộng thêm điểm cho 1 trong 3 Bạn – hoặc
cả 3 Bạn – nếu như phần bổ sung giúp cả nhà học hỏi thêm…)

Vì thế, Duy-an chưa sơ kết điểm số của MT TK số 11 này.
Đợi đến sau 3 ngày xem ‘người ta’ ‘chỗi dậy’ ra sao…
Và cũng là 3 ngày cho ai đăng ký ra Mật thư Thánh Kinh số 12
có thời gian chuẩn bị.
Vậy nha các bạn.
Rất thân thương.
Duy-an.

Êm Đềm
27-02-2012, 08:39 PM
Vậy là giờ phải dùng thể VĂN BIỆN LUẬN để...thuyết phục, dụ dỗ Duy-an cho điểm đó hả cả nhà !!!???
Sẵn đây Êm Ềm cũng xin cáo lỗi với Duy-an và cả nhà luôn : vì quá mừng vui hớn hở khi giải được MTKT đầu tiên mà không biết đến luật "Không được chỉnh sửa"... Nhờ có theresa Nguyen nhắc luật chứ không thì lần sau lại tái phạm mất.. Xin rộng tình lượng thứ, Êm Đềm biết tội rồi:((.

Meo Luoi
27-02-2012, 09:00 PM
Em xin trả lời lại câu hỏi là mùa chay bắt đầu và kết thúc khi nào?
Bắt đầu là thứ 4 lễ Tro và kết thúc trước thánh lễ Tiệc Ly chiều Thứ năm Tuần Thánh.:choibay:choibay

theresa Nguyen
27-02-2012, 09:21 PM
Mình xin đăng ký mật thư Kinh Thánh số 12 nhé! Duy an và cả nhà đồng ý nhé!

Duy-an
27-02-2012, 09:53 PM
@ Êm Đềm: bạn đã 'dụ dỗ' được cả nhà và cả Duy-an nữa
bằng cái êm đềm của bạn (với sự hỗ trợ của Theresa Nguyen.
bạn Theresa Nguyen đáng khen thật á. Muốn cộng điểm cho
bạn ấy ghê, nhưng chưa biết ý của 'cộng đồng con cái Israel'
sao đây nữa!...)
Nhưng hông phải dụ mình chấm điểm sớm đâu nha.
Chúa vẫn ban cho chúng ta thời gian, để:
- mọi người còn được bàn luận nữa nè...
- 'ai đó' có cơ hội để 'sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con'
(là sửa đáp án á) nữa chứ...

@ Meo Luoi: Mình không nói là Bạn Sai đâu nhé. Nhưng,
nếu nói như Bạn, vậy bắt đầu từ Thánh Lễ Rửa Chân
Cho đến Canh Thức Vượt Qua gọi là gì đây?
Và những ngày này được xếp vào Mùa gì trong năm Phụng Vụ?
Ngoài ra, đếm thế nào để thành 40 ngày Mùa Chay đây?
Hihihi...
Bạn có thể tham khảo thêm các bài viết của:
Linh Mục Đức Ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả
hoặc của Linh Mục Vinhsơn Nguyễn Thế Thủ
(là Giáo Sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse)

@ Theresa Nguyen: Hoan hô Bạn là người đầu tiên bước ra 'pháp trường'.
Bạn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhé...
Bạn sẽ là người được đổ máu trước nhất ngay sau khi mình sơ kết điểm
cho MTTK số 11 Bạn nhé. Hihihi...
À, Bạn có thể xem phần 'Tin nhắn riêng' của Bạn sớm nhé,
hình như có 'ai đó' đã liên lạc với Bạn. Hihihi...

Rất thân thương.
Duy-an.

Duy-an
01-03-2012, 08:45 PM
Như vậy là đã qua 3 ngày... Hihihi...
Biết là cũng có vài người ngồi đếm thời gian!

Kể ra cũng hơi vắng vẻ những còm-men, những vốt...
về một 'vấn đề' khá thời sự như thế! Hơi uổng xíu...

Thôi thì Duy-an cố gắng vận dụng những
hiểu biết còm cõi của những ngày còn được học,
cộng với chút ít sưu tầm tài liệu,
rồi chạy hỏi đủ thứ nhân vật...
để cố gắng giải quyết cái 'khúc mắc' về 40 ngày
Mùa Chay và thời điểm kết thúc Mùa Chay.
Và tổng hợp kết quả như vầy nè các Bạn:

- Về tên gọi:
Tên gọi 'Mùa Chay' theo tiếng Latin là Quadragesima
(có nghĩa là 40 ngày). Do đó con số 40
với ý nghĩa thần học của nó cũng như tên gọi bằng tiếng Latin
cứ tưởng Mùa Chay (hiện nay) chính xác là có 40 ngày!

- Về Lịch sử:
Đến cuối thế kỷ II mới bắt đầu có 1 ngày Chúa Nhật
đặc biệt dành mừng kính biến cố Phục Sinh
với 3 ngày liền trước (Tam Nhật Thánh: Triduum Pascal)
chủ yếu là chuẩn bị bằng việc ăn chay.
(Trước đó, mọi Chúa Nhật đều dành
mừng kính Mầu Nhiệm Phục Sinh)
Đến giữa thế kỷ III, tại Alexandria, bắt đầu
ăn chay suốt Tuần Thánh (tức là tuần liền
ngay trước lễ Phục Sinh).
Đến cuối thế kỷ III, tại Ai-cập, bắt đầu việc
ăn chay đủ 40 ngày trước Lễ Phục Sinh.
Chẳng bao lâu sau, việc ăn chay đủ 40 ngày
của người Ai-cập lan rộng khắp Giáo Hội,
mà cụ thể là tại Roma, vào đầu thế kỷ IV
chỉ ăn chay có 3 tuần trước lễ Phục Sinh,
thì đến cuối thế kỷ IV này thêm vào
3 tuần ăn chay nữa là 6 tuần.
Và tính ra: từ Chúa Nhật I Mùa Chay
đến trước Tam Nhật Thánh đủ 40 ngày.
Nhưng dài đến đầu thế kỷ VII lại có vấn đề:
Trong 40 ngày ăn chay đó có đến 6 Chúa Nhật.
Mà Chúa Nhật mừng Chúa Phục Sinh, không ăn chay
nên cuối cùng ăn chay chỉ có 34 ngày à?
Thế là ngồi lại bàn tính! Hà hà...
Ăn chay luôn Tam Nhật Thánh sao? Đúng!
Mà trong Tam Nhật Thánh có ngày cuối là
Chiều Thứ Bảy rạng Chúa Nhật được tính là Phục Sinh rồi!
Cho nên từ chiều Thứ Năm đến chiều Thứ Bảy: ăn chay
là được 36 ngày ăn chay rồi đó.
Vậy thì trước ngày Chúa Nhật I Mùa Chay ta phải lấy thêm
4 ngày nữa mới đủ 40 ngày ăn chay!
Thế là xuất hiện Thứ Tư (Lễ Tro)

- Hiện nay:
Trước tiên, chúng ta phân biệt 40 ngày ĂN CHAY
trong Lịch Sử Phụng Vụ, và MÙA CHAY trong Giáo Lý
của Hội Thánh Công Giáo hiện thời nha.
Hiện nay, trong Mùa Chay, chúng ta chỉ còn ăn chay
có 2 ngày thôi, chứ không phải 40 ngày
như các tín hữu ngày xưa nữa!
Cám ơn Chúa...

Và vấn đề của chúng ta hiện nay là thế này:
Tham chiếu
* Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo
* Hiến chế Tín lý về Phụng Vụ (Công đồng Vat. 2)
* Quy chế tổng quát sách Lễ Roma
(của Thánh Bộ Phụng Tự)
* Giáo trình Phụng Vụ (của LM. V. Thủ)
* Học hỏi về Phụng Vụ (của LM. B. Khả)
thì đồng loạt đều khẳng định:
MÙA CHAY BẮT ĐẦU TỪ THỨ TƯ LỄ TRO và KẾT THÚC
LIỀN TRƯỚC THÁNH LỄ TIỆC LY (IN CAENA DOMINI)

TAM NHẬT THÁNH (TAM NHẬT VƯỢT QUA)
KHÔNG ĐƯỢC XẾP VÀO MÙA NÀO CẢ, NHƯNG LÀ ĐỈNH CAO
CỦA NĂM PHỤNG VỤ VÀ MỌI CỬ HÀNH PHỤNG VỤ.
Do đó, MÙA CHAY của chúng ta hiện nay không phải
40 ngày nữa, mặc dù tên gọi vẫn cứ là QUADRAGESIMA!
và tinh thần của 40 ngày Chay Tịnh vẫn còn nguyên
ý nghĩa ban đầu...

Nếu có gì sai sót xin vui lòng lượng thứ cho Duy-an nha.
Mà lượng thứ tức là cứ còm-men cho Duy-an biết với,
để Duy-an... đi hỏi tiếp. Ha.

Như vậy, quay về với Mật thư Thánh Kinh số 11 thì:
Bạn Êm Đềm sẽ được 7 điểm.
Và bạn được cộng thêm 1 điểm vì nói lên được
Lịch sử Phụng Vụ của con số 40 ngày ĂN CHAY.
Chúc mừng Bạn với 8 điểm Mùa Chay.

Bạn Meo Luoi đã kịp chỉnh sửa chút xíu
nên Bạn được trọn vẹn điểm tối đa!
8 điểm cho bạn luôn nà! Ôm thắm thiết kí coi!
Hihihi...

Bạn TOMA.BENDUA có lẽ bận bịu chi đó
nên chưa kịp chọn cho mình 1 đáp án,
nên Bạn đạt 2 phần 3 số điểm tối đa, là 4.
Nhưng câu gợi ý Bạn đưa ra (các lựa chọn
của 'một số người', 'có người', 'cũng có người'...)
cũng mở ra 1 đề tài để chúng ta cùng thảo luận
dù chưa sôi nổi hào hứng lắm, nhưng cũng là những bài học
bổ ích cho chúng ta bạn nhỉ?
Do đó bạn được cộng thêm 1 điểm vàng nữa là 5.

Xin cả nhà cho một tràng pháo bông!!!...

Duy-an sẽ cập nhật liền bây giờ á nha.
Riêng Bạn Theresa Nguyen đã có thể chào mọi người
bằng Mật thư Thánh Kinh số 12 rồi đó.
Các bạn chuẩn bị nha.
Quà của Bạn ấy dễ thương lắm cơ.

Rất thân thương.
Duy-an.

theresa Nguyen
01-03-2012, 09:23 PM
Tén....tén ......ten....!!!
Mật thư Kinh Thánh số 12, mình đã chuẩn bị cho mọi người nè! Có gì thiếu sót, mong mọi người bỏ qua nha! Tenkìu mọi người nhiều lắm á.
Bản tin:
TOKTSCWDH
USGSSONEO
HAUAWOUGX
RGHH-ODTB
IAAJNPOON
TWBASMNGN
NNNNUJJSW
AOIHBSSO?
CXYNRWEOA
AAOTUICNF
On: Lc 1, 68-79
Gc 5, 18

Mật thư số 12 này là quà tặng mình ra mắt mọi người. Còn đây là quà của Duy An dành cho mọi người trong mùa chay nè: điểm số sẽ được tăng 1,5 lần so với mật thư thường nhé! Hồng ân mùa chay đó nha! Chúc cả nhà mùa chay thánh thiện và sốt sắng nhé!

Êm Đềm
01-03-2012, 09:28 PM
Vạn sự khởi đầu nan, gian nan không được nản...
Sống mùa chay, biết về mùa chay...
Cám ơn Duy-an đã cung cấp thông tin về mùa chay, tại hạ được mở mang tầm mắt (dù hơi muốn ứa lệ vì tham lam chưa được tròn điểm) ! Thù này sẽ trả khi trời mới đất mới hoàn thành ! :)

theresa Nguyen
02-03-2012, 08:51 PM
24 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, mình xin gợi ý một chút chút xíu về Mật thư Kinh Thánh số 12 nhé! Khóa đầu tiên, Lc1, 68-79 : đọc một đoạn thiệt là dài.... dài.... nhưng khóa chỉ tóm gọn trong 10 kí tự BENEDICTUS (bài ca "Chúc Tụng"). Chúc cả nhà vui vẻ nhé!
Mến thương!
Theresa Nguyen

Meo Luoi
03-03-2012, 01:00 AM
Bản tin:
TOKTSCWDH
USGSSONEO
HAUAWOUGX
RGHH-ODTB
IAAJNPOON
TWBASMNGN
NNNNUJJSW
AOIHBSSO?
CXYNRWEOA
AAOTUICNF
On: Lc 1, 68-79
Gc 5, 18


MTTK 12:
Khóa 1: là BENEDICTUS
Khóa 2: “Rồi ông lại cầu xin , thì trời liền mưa xuống và đất đã trổ sinh hoa trái “(Gc 5, 18)
Đây là dạng Cam Ranh
· ĐIỂM NHẬN DẠNG :
1. Được chia theo từng cụm chữ riêng biệt và có số ký tự chữ bằng nhau.
2. Nếu hơn nhau thì chỉ hơn nhau 1 ký tự.
3. Khóa thường là một từ ngắn gọn và số ký tự của khóa bằng với số cụm chữ của nội dung.
4. Thường khóa là một danh từ riêng (MEO,…)

Cách giải:
B E N E D I C T U S
1 4 7 5 3 6 2 9 10 8
T R N I H T U C A A
OG N A A WS X A O
K H N A U B G Y O I
T H N J A A S N T H
S - UNW S S R U B
C O J P O M O W I S
W D J O U N N E C S
D T S O G G E O N O
H B W N X N O A F ?
B1: Theo thứ tự Alphabe bạn đánh số các ký tự nằm trong dãy khóa BENEDICTUS(Theo bảng chữ cái thì b là 1, c là 2, d là 3, e đầu là 4, e sau là 5, i là 6, n là 7, s là 8, t là 9, u là 10 ), đối với các ký tự trùng nhau thì đánh thứ tự từ trái sang phải, ta có thể thấy như trong hình vẽ.( em vẽ không được đẹp cả nhà cố gắng nhìn nhé)

B2 : Bạn thay cụm từ số 1 vào vị trí số 1 vừa được đánh. Ta thấy như trên.Và bạn sẽ đọc theo kiểu dạng mưa rơi có kèm quốc ngữ điện tín là ra.
Vậy là bạn đã giải ra mật thư với nội dung " Trong Kinh Thánh Tân – Cựu ước bạn đã gặp thấy số bốn mươi trong những biến cố nào?”
Trả lời :
Đó là biến cố Chúa Giesu ở lại với các môn đệ trong 40 ngày và sau đó lên trời.:ye:

Meo Luoi
03-03-2012, 01:16 AM
Cho ML thêm một số câu trả lời nhé
- Thiên Chúa che chở dân Ngài 40 năm lang thang trong hoang mạc trước khi vào Đất Hứa.
- Moi-sen sai người dò thám 40 ngày tìm miền đất màu mỡ, đầy sữa mật cho dân.
- Vua Đa-vít cai trị vương quốc 40 năm an bình thịnh vượng.


Tân Ước:
- Trước khi rao giảng Tin Mừng, Chúa vào hoang địa ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày và chiến thắng cám dỗ.


- Đức Trinh Nữ Maria sau khi sinh Chúa 40 ngày Mẹ dâng Chúa Hài Nhi trong Đền Thánh.

nguahoangtvt
03-03-2012, 09:20 AM
Thật sự là đọc cách giải của Mèo xong mình cũng không giải ra. Khi xếp lại và tự nhìn thì nó mới ra. Thường thì mật mã dạng CAM RANH thường mình chỉ đọc ngang là ra rồi, khó hơn là đọc chéo và đọc zích zắc, nhưng mưa thì mình chẳng biết mưa từ Đông Sang Tây, hay mưa từ Tây sang Đông, cứ nghĩ là mưa là mưa rơi thẳng thôi. Mà cũng không quy định mưa từ hướng nào. Nên dịch mãi mới được. Hihi, kiến thức nông cạn quá.
Bổ sung số 40 trong đáp án tiếp cho Mèo Lười phát:
- 40 ngày lụt đại hồng thủy.
Hình như T nhớ không lầm là 40 ngày Davit thắng Goliat nữa thì phải. Con số 40 này học cách đây 6-7 năm rồi. Chẳng nhớ nữa vả lại ít đọc kinh thánh quá. Nên kiến thức biến đi đâu hết rùi á. :)

Êm Đềm
03-03-2012, 10:03 AM
Thật sự mà nói thì khi thấy số 12 xuất bản cũng háo hức lắm... Cố gắng ngồi cả ngày (thậm chí đang cãi nhau với bạn, cũng bỏ bạn sang một bên mà ngồi mò :P)... Chợt nghĩ "chắc bó tay quá đi" - Nhưng nhất quyết không cho mình bỏ cuộc ! => Chuyển hướng : học hỏi... Lục lại và học tất cả các MTKT từ 1-11 (vì nghĩ còn quá nhiều thứ chưa biết):te:... Thế là hiểu được MT thường có 4 hệ thống chính :
1. Thay thế
2. Chuyển dịch
3. Tọa độ
4. Ẩn giấu
(Điều mà chưa bao giờ Êm Đềm biết):d

--Hồi nữa thì thấy cách giải MT 2 khóa... À, ra là còn quá nhiều thứ mình chưa biết...
Hồi nữa thì thấy nói về MT dạng CAM RANH (cũng gần với Nha Trang mà)...nhưng kiến thức lại vẫn chưa vươn tới đó (Ngậm ngùi lắm).
-Học hỏi xong... Tưởng rằng đã TỐT NGHIỆP, bay vào mổ xẻ số 12... Một lần nữa Theresa Nguyen lại làm Êm Đềm mất êm đềm vì nghĩ chưa thông...
-Thôi, cất qua một bên đi lễ thứ 6 đầu tháng... Cha giảng - con nghĩ về MTKT (tội lỗi khủng khiếp):(2... Ah, hóa ra cái đoạn KT dài dòng đó chỉ quy về một mối là BENEDICTUS (chân lý đầu tiên được nghiệm ra)...
-Tối : Lục lục... Lại lục lục... Lục thêm lần nữa... Và chính thức khóc ròng lần thứ 3 !!! (Lúc này thấy nhỏ Theresa Nguyen đáng ghét khủng khiếp):((
=> Chung quy lại là : BỎ CUỘC THÌ KHÔNG, NHƯNG HỌC CHƯA TỚI ! VÀ "THÙ" NÀY NHẤT ĐỊNH ÊM ĐỀM SẼ TRẢ...GẤP 70 LẦN 7... MỘT NGÀY NÀO ĐÓ !
Kết thúc nhật ký của một ngày !
Mến chúc cả nhà bình an, thánh đức !

Duy-an
03-03-2012, 10:53 AM
Theresa Nguyen cho mình mạn phép xíu nha:
Chỉ xin có đôi lời...

Trên nguyên tắc giải Mật thư, chỉ với Khoá 'Mưa rơi'
thì luôn luôn có nghĩa là: Các bạn phải:
- lập bảng kẻ ô,
- điền từ (hoặc ký tự) vào từng ô cho đúng, và
- đọc theo hướng đông bắc -> tây nam
(vì đây là hướng thuận nhất, khi vẽ hình...)
Còn nếu muốn 'mưa' hướng khác,
thì trong Khoá sẽ nói rõ hơn.

Bình thường, người giải khi 'bắt' được chữ 'mưa'
là mừng hú hồn luôn á...
Chỉ ngắn gọn vậy thui.
Hy vọng giúp được gì đó cho
nguahoangtvt, Êm Đềm và... cả nhà.
Cám ơn Theresa Nguyen nha.

Rất thân thương.
Duy-an.

theresa Nguyen
03-03-2012, 04:06 PM
Không ngờ Mật thư số 12 này làm xôn xao quá! Có gì sai sót thì mong cả nhà bỏ qua nha. Mùa Chay mà làm cho người khác ghét mình, mình thấy có lỗi quá. Xin lỗi anh Êm Đềm nha!
Mến thương cả nhà!

Meo Luoi
03-03-2012, 07:57 PM
Thật sự là đọc cách giải của Mèo xong mình cũng không giải ra. Khi xếp lại và tự nhìn thì nó mới ra. Thường thì mật mã dạng CAM RANH thường mình chỉ đọc ngang là ra rồi, khó hơn là đọc chéo và đọc zích zắc, nhưng mưa thì mình chẳng biết mưa từ Đông Sang Tây, hay mưa từ Tây sang Đông, cứ nghĩ là mưa là mưa rơi thẳng thôi. Mà cũng không quy định mưa từ hướng nào. Nên dịch mãi mới được. Hihi, kiến thức nông cạn quá.
Bổ sung số 40 trong đáp án tiếp cho Mèo Lười phát:
- 40 ngày lụt đại hồng thủy.
Hình như T nhớ không lầm là 40 ngày Davit thắng Goliat nữa thì phải. Con số 40 này học cách đây 6-7 năm rồi. Chẳng nhớ nữa vả lại ít đọc kinh thánh quá. Nên kiến thức biến đi đâu hết rùi á. :)
Cám ơn anh ngựa đã tiếp em thêm một đáp án như vậy ^^ và em cũng xin lỗi cả nhà vì cách trình bày em không rõ lắm vì vẽ ra không đẹp :d:d nên làm mọi người không hiểu.

theresa Nguyen
05-03-2012, 09:26 PM
Mình vẫn đang chờ 2 comment nữa, sau đó mình sẽ tổng kết! Có ai đăng ký MT Kinh Thánh 13 không nào?!(Mại vô! mại vô....!!) Nếu không có ai thì Duy An tiếp tục nhé! Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nhé!
Mến thương!

Duy-an
06-03-2012, 01:02 AM
Hi hi hi...
Duy-an cũng công nhận Mật thư Thánh Kinh số 12 này
khá là đặc biệt, làm 'xôn xao dư luận' luôn à...
Có người khóc ròng, có người 'ghét' người ta,
lại có người chờ trời mưa ra đoán hướng hạt mưa...
Vui thiệt!...

@ Theresa Nguyen: Đừng nóng lòng!
Cố kiềm nén cảm xúc và niềm vui dâng trào đi nhé.
Cứ từ từ tự cảm nhận và cảm nhận cùng các bạn,
sẽ thấy tuyệt lắm cơ...

@ Êm Đềm: Bạn ơi, loại Mật thư khoá Cam Ranh (Nha Trang)
có 2 kiểu. Kiểu mà chúng ta đã chơi ở MTTK số 8 của topic này
được gọi là Dạng MT Khoá Cam Ranh kiểu 1,
còn MTTK số 12 này gồm 2 Khoá,
Khoá thứ nhất gợi ý cho ta biết
đây là Dạng MT Khoá Cam Ranh kiểu 2.
Còn Khoá thứ hai gợi ý cho ta
cách đọc theo dạng 'mưa' (thông thường: Đông bắc / Tây nam)

@ nguahoangtvt: Bạn cũng biết 'chơi MT đấy chứ!
Tham gia giải đi Bạn. Vẫn còn chờ đợi thêm 2 comment nữa mà.
Khi post bài giải, nhớ là cần ghi đủ 3 phần:
- Bạch văn.
- Cách giải.
- Đáp án (trả lời câu hỏi Bạch văn)
Điểm số được nhân thêm 1.5 đó. Bạn tham gia ngay đi. Nha...

@ Meo Luoi: Bạn trình bày như thế là tốt lắm rồi.
Khó mà viết cho thẳng hàng thẳng lối được lắm
nếu như chúng ta không kẻ ô...
Bạn cứ bổ sung thêm cho đáp án của mình
nếu vẫn còn tìm ra, Bạn nhé.
Mình tin là tác giả MTTK 12 (Theresa Nguyen)
sẽ đồng tình với Bạn thôi à.

Những dòng chữ trên đây không chỉ viết riêng
cho vài thành viên mà thôi đâu,
đó còn là dành cho cả nhà chúng ta...
Và Duy-an vẫn tha thiết mời gọi các bạn
đăng ký ra tiếp các Mật thư Thánh Kinh tiếp theo,
nha các bạn.

Rất thân thương.
Duy-an.

nguahoangtvt
06-03-2012, 09:17 AM
Hi, ngày xưa em nằm trong Ban Huấn Luyện nhưng kinh nghiệm còn non kém, chỉ được đứng ra dạy những tiết cơ bản. :) Tại em thấy bạn Mèo Lười giải hết rồi. Nên không biết nên giải sao nữa, sợ trùng ý nên run run. Vả lại hôm bữa em comment vào cũng giống hôm nay - em đang ở công ty, nên không tiện để giải mật thư cho lắm. Cám ơn anh đã động viên nha. Có gì để tối về em thử sức xem sao?

theresa Nguyen
14-03-2012, 03:34 PM
Dạo này sao thấy mọi người yên ắng quá ak, hay là trong Mùa Chay mọi người chay trong việc ăn, việc uống, rồi sẵn chay trong việc lên mạng nhỉ??:nghi......Trong 2 ngày kế tiếp nếu không có đáp án nào nữa, mình sẽ Sơ Kết điểm cho bạn Meo Luoi và chúng ta sẽ đón nhận tiếp mật thư Kinh Thánh số 13 nhé mọi người.... Mau lên mọi người ơi,:vuinhon: chứ không toàn bộ số điểm sẽ dành cho bạn Meo Luoi đó..
Chúc cả nhà mùa Chay Thánh Thiện và sốt sắng!!
Yêu mọi người nhiều lắm đó!!:migio.........

theresa Nguyen
20-03-2012, 03:36 PM
Chào cả nhà, xin thứ lỗi cho mình vì đã chậm trễ, trong việc sơ kết Mật Thư Kinh Thánh số 12 này nhé! Thành thật xin lỗi!
Riêng mật thư Kinh Thánh số 12 này, chỉ có bạn Meo Luoi của chúng ta có điểm, hoan hô tinh thần của bạn Meo bằng một tràng pháo tay thật to nào cả nhà!
Mật thư số 12.
Bạch văn: TRONG KINH THANHS TAAN - CUWUJ UOWCS BANJ DDAAX GAWPJ THAAYS SOOS BOONS MUOWI TRONG NHUWNGX BIEEN COOS NAOF? (TRONG KINH THÁNH TÂN - CỰU ƯỚC BẠN ĐÃ GẶP THẤY SỐ BỐN MƯƠI TRONG NHỮNG BIẾN CỐ NÀO?)


Cách giải: Với khoá Lc 1, 68-79 ta được BENEDICTUS. Ta đánh số thứ tự các các kí tự theo thứ tự Alphabet, nếu 1 kí tự xuất hiện nhiều lần thì ưu tiên cho kí tự đứng trước.Tiếp theo, đặt các nhóm mẫu tự vào đúng vị trí thứ tự của nó. Ta được:





B


E


N


E


D


I


C


T


U


S




1


4


7


5


3


6


2


9


10


8




T


R


N


I


H


T


U


C


A


A




O


G


N


A


A


W


S


X


A


O




K


H


N


A


U


B


G


Y


O


I




T


H


N


J


A


A


S


N


T


H




S


-


U


N


W


S


S


R


U


B




C


O


J


P


O


M


O


W


I


S




W


D


J


O


U


N


N


E


C


S




D


T


S


O


G


G


E


O


N


O




H


B


W


N


X


N


O


A


F


?





Trả lời: Trong cựu ước: Lụt đại hồng thuỷ thời ông Noe mưa 40 ngày đêm
Ông Mose sau khi lập giao ước với Gia Vê tại núi Xi-nai, ở lại tại đó 40 ngày.
Vua Đavit cai trị vương quốc 40 năm an bình thịnh vượng.
Vua Salomon 40 năm trên ngai vàng, đưa nước It-ra-en trở nên giàu sang.
Ngôn sứ Giona truyền dân thành Ninive hãy ăn chay sám hối 40 ngày để tránh trừng phạt....
Trong Tân ước: Chúa Giê-su vào hoang địa ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày và chiến thắng cám dỗ.
Sau Phục Sinh, Chúa Giê-su ở lại trần gian 40 ngày an ủi các Tông đồ.
Đức trinh nữ Maria sau khi sinh Chúa Giê-su 40 ngày, Mẹ dâng Hài Nhi trong đền thánh....
Và một số đáp án của bạn Meo Luoi nữa.

Hoan hô bạn Meo Luoi là người duy nhất giải mật thư 12 này, về phần trả lời bạn đã kịp bổ sung thêm một vài biến cố, cách giải của bạn vì không kẻ bảng nên làm mọi người cũng khó hiểu, nhưng không sao cả vì bạn đã kịp ăn năn và vì mùa Chay, nên mọi sai sót đều được bỏ qua. Vì thế bạn đạt được số điểm 15 điểm và mình xin cộng thêm cho bạn 2 điểm vì bạn là người duy nhất giải mật thư này nhé!Bạn Meo được 17 điểm nhé Duy an! Meo Luoi ye:ye: cùng mình nào!

Có ai muốn đăng ký Mật Thư số 13 không nào? trong vòng 24 tiếng đồng hồ nếu không có ai, thì mình đành phải ra pháp trường lần nữa vậy! Cả nhà ơi..... Cố lên!
Chúc cả nhà một mùa chay sốt sắng và thánh thiện nhé!

Duy-an
20-03-2012, 05:36 PM
Duy-an hoàn toàn nhất trí với Bạn Theresa Nguyen.
Cả nhà nhận thấy bạn ấy có dễ thương không nào?
Dễ thương quá đi chứ, nhỉ!
Do đó, để tỏ lòng ngưỡng mộ Bạn ấy, cả nhà mình
hãy ào tới mà hun lấy hun để Bạn ấy đi nào...
Cứ hun tứ tung vào cho Bạn ấy tối tăm mặt mũi luôn,
để Bạn ấy không phát hiện ra rằng Duy-an cũng có hun nữa!
Hihihi...

Vậy là Bạn Meo Luoi được cộng thêm 17 điểm
cho MTTK số 12 này, và tổng điểm là: 69 điểm.
(Hura...)
Còn với Bạn Theresa Nguyen thì:
Ở comment 73, Duy-an có nói:
người ra MT sẽ được cộng thêm 10 điểm.
Nhưng MTTK số 12 này có hệ số 1.5
nên Bạn Theresa, tác giả MTTK 12,
là người mà đến giờ vẫn chưa hoàn hồn
(vì được cả nhà hôn tới tấp)
sẽ được cộng thêm 15 điểm nữa,
để có tổng điểm là 43 điểm.
(Ơrêka...)

Duy-an đã cập nhật và copy ra đây
để cả nhà cùng chiêm ngưỡng bảng vàng...
Chân thành cám ơn cả nhà, cảm ơn 10 Bạn
có tên trong 'Sổ Hằng Sống'
và cách riêng là bạn Theresa Nguyen.

Rất thân thương.
Duy-an.






Còn sau đây là BẢNG ĐIỂM MẬT THƯ THÁNH KINH:
(Để cho vui, tăng thêm tinh thần thi đua, và thêm phần trầm trọng!
Xí quên: thêm phần trịnh trọng, trang trọng. Hihihi...)
Bảng điểm (xếp theo alphabet) sẽ được cập nhật liên tục ák nha...

1. Êm Đềm: 8 (MTTK 11)
2. Cattrang: 64 điểm (MTTK 5,6,7,8,9,10)
3. Mai Cồ: 21 điểm (MTTK 1,5)
4. Meo Luoi: 69 điểm (MTTK 2,4,7,8,10,11,12)
5. Phuthuynhinhanh: 30 điểm (MTTK 2,3,9)
6. Superman: 35 điểm (MTTK 4,5,6)
7. Teresa Nhỏ Bé: 18 điểm (MTTK 6)
8. Thanhthuteresa: 12 điểm (MTTK 4,9)
9. Theresa Nguyen: 43 điểm (MTTK 7,8,12)
10. TOMA.BENDUA: 12 điểm (MTTK 10,11)


Cập nhật đến 03:16 PM ngày 20.03.2012
Duy-an.

theresa Nguyen
21-03-2012, 03:58 PM
Mật thư Kinh Thánh số 13
Text:
NLND XPX YLZQ ECZYR OTPPYI OOLYQ
RENR NZD YRLJQ VTYSD MZZYC XLYRU
WLQ XFZHTQ NSTYD ESLYRD ML?
Key: Lc 11, 11

Êm Đềm
21-03-2012, 11:03 PM
Mật thư Kinh Thánh số 13
Text:
NLND XPX YLZQ ECZYR OTPPYI OOLYQ
RENR NZD YRLJQ VTYSD MZZYC XLYRU
WLQ XFZHTQ NSTYD ESLYRD ML?
Key: Lc 11, 11



Xin đưa ra câu trả lời như sau :

1. BẠCH VĂN :
CACS MEM NAOF TRONG DIEENX DDANF GTCG COS NGAYF KINHS BOONR MANGJ LAF MUOWIF CHINS THANGS BA ?
=> CÁC MEM NÀO TRONG DIỄN ĐÀN GTCG CÓ NGÀY KÍNH BỔN MẠNG LÀ MƯỜI CHÍN THÁNG BA ?:xichdu:

2. CÁCH GIẢI :
O=n : Lc 11, 11 : "Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó ?"
Rắn thay vì cá = R=C
Cứ thế mà tra hết bảng tin.:P

3. ĐÁP ÁN :(Sợ cái này phát ớn luôn ák)
Theo tình hình tìm được sau khi hỏi topic "Mừng lễ bổn mạng" ở đâu... Được Thanhthuteresa hướng dẫn cụ thể... Được một số tên tuổi trong giang hồ như sau :
Lovegod1903, Phamhiep
Allihavetogive
Smiles
Sky

Lovegod
Pere Joseph
Sau đó lục lọi trong danh sách thành viên, cũng chỉ dám mò mẫm các anh em có tên nick là Giuse, Joseph, Jos... để liều mạng đưa ra đáp án (dù chưa đầy đủ và không biết đúng sai ra sao) như sau :
Giuse Trần Hòa
giusephuc
giusequang
giusethang
giuse_dương
jbinh75
Jos Facatha
jos.bacnguyen
joseph minhhoa
josephkhao
JosephThanh
josephtuyen10
joseph_ngthinh
Và một đáp án nữa chắc chắn nhất đó là : Êm Đềm :bye

Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau... Chúc cả nhà bình an.

superman
22-03-2012, 02:00 PM
là lá la, nhân dịp buổi trưa vắng vẻ, superman lại thấy cái mật thư này chỉ có 1 khóa nên nhảy zô ăn trộm nà, hehe

bước 1: Bẻ khóa

câu lời Chúa Lc 11, 11: "Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?"
Mình thấy trong này có chữ "thay" nên mình sẽ nghĩ tới chuyện "đổi" bảng chữ cái. Thấy thêm 2 đối tượng được thay và dùng để thay là "Rắn" và "Cá" nên nghĩ tới 1 là thay ký tự C bằng R, 2 là R bằng C. Nhìn kỹ lại, thấy Rắn thay cho Cá nên chọn cách 2 (Ủa? mà nếu chọn cách 1 hình như cũng ra giống vậy phải hem ta? :-?). Cụ thể là thay như sau (nhìn xuống bảng).





A

B

C

D

E

F

G

H

I

J



p

q

r

s

t

u

v

w

x

y



K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T



z

a

b

c

d

e

f

g

h

i



U

V

W

X

Y

Z
 
 
 
 



j

k

l

m

n

o
 
 
 
 




Bước 2: mở cửa vào nhà:
Dựa vào bảng chữ cái mới thay đoạn Text mình có Bạch văn như sau:
cacs mem naof trong dieenx ddanf gtcg cos ngayf kinhs boonr mangj laf muowif chins thangs ba?

Bước 3: lục lọi và sắp xếp lại đồ đạc:

Chuyển code đánh máy từ VNI sang Telex và gõ lại Bạch văn ta có 1 câu có nghĩa là:

các mem nào trong diễn đàn gtcg có ngày kính bổn mạng là mười chín tháng ba?

Bước 4: tìm đồ vật có giá trị:

Trả lời cho câu hỏi trên, superman đã định copy bài của bạn Êm đềm (hí hí) nhưng thoy, mìn hem dám nên mìn chỉ viết mấy cái tên mà mìn lụm được trong cái topic chúc mừng vừa rồi của diễn đàn mình.
Ngày 19 tháng 3 là ngày kính Thánh Cả Giuse, một số thành viên có bổn mạng ngày này là:
Cha Việt (Pere Joseph);
Anh Vinh admin (Allihavetogive);
Bạn Vĩnh (Smiles);
Bạn Trường (Sky);
Bạn Bình (lovegod1903);
Bạn phamhiep;
Bạn JosMaiQ;
Bạn Tùng (Êm đềm);
...

Sau các bước đột nhập và phát hiện ra nhiều đồ vật có giá trị thì cũng hết giờ nghỉ trưa nên chưa kịp lấy gì hết, superman đành lủi thủi out ra hem thoy sếp uýnh chít, hix hix.

Hẹn sẽ có ngày quay trở lại bẻ khóa nữa, hì hì.

theresa Nguyen
24-03-2012, 05:10 PM
Cả nhà mình vào Hoan hô bạn Êm Đềm và superman nào!
Và mình đang chờ một comment nữa, trong thời gian này,
có mem nào muốn đăng ký mật thư kế tiếp thì cứ mạnh dạn nha,!:vuinhon:
Mến thương cả nhà!

cattrang
24-03-2012, 05:29 PM
Mật thư Kinh Thánh số 13
Text:
NLND XPX YLZQ ECZYR OTPPYI OOLYQ
RENR NZD YRLJQ VTYSD MZZYC XLYRU
WLQ XFZHTQ NSTYD ESLYRD ML?
Key: Lc 11, 11


Key: "Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó?" (Lc 11, 11)

Cách giải: Dùng phương pháp đổi chữ cái, thay R = C, theo bảng sau:

=> Bạch văn: CACS MEM NAOF TRONG DIEENX DDANF GTCG COS NGAYF KINHS BOONR MANGJ LAF MUOWIF CHINS THANGS BA?

=> Các mem nào trong diễn đàn GTCG có ngày kính bổn mạng là mười chín tháng ba?

Trả lời: Cha Việt, Anh Smiles, Anh allihavetogive, Sky, Lovegod1903, Êm Đềm...

Thân mến,
cattrang :d

cattrang
24-03-2012, 05:42 PM
Cattrang xin phép đăng ký MTTK số tiếp theo nha :d

MTTK số 14 sẽ được update vào tối CN ngày 25/3/2012 nha.

theresa Nguyen
24-03-2012, 06:01 PM
Hoan hô bạn Êm Đềm, Superman, cattrang đã ghi điểm trong mật thư số 13 này nhé!

Mật thư số 13.

Bạch văn: CÁC MEM NÀO TRONG DIỄN ĐÀN GTCG CÓ NGÀY KÍNH BỔN MẠNG LÀ MƯỜI CHÍN THÁNG BA?

Cách giải: mình rất thích từ "bẻ khóa" của bạn Superman,hii. "Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó?" (Lc 11,11) với khóa này thì thay C=R, là ra ngay đáp án!

Phần trả lời: Có rất nhiều mem trong diễn đàn có ngày kính bổn mạng 19/3 vừa qua: Êm Đềm, lovegod1903, Phamhiep, Smiles, Sky, joseph_ngthinh, giuse_dương, allihavetogive.......

SƠ KẾT ĐIỂM
1.Êm Đềm: Trả lời đầu tiên và chính xác, được tròn điểm 10, ngoài ra +1 vì là ngày bổn mạng của Êm và +1 vì Êm là người có câu trả lời nhiều nhất, vì vậy Êm Đềm được 12 điểm. (Duy an và cả nhà đồng ý nhé!)
2.Superman: cũng có câu trả lời chính xác, và mình cũng vô cùng thích từ "bẻ khóa" của bạn ấy đó. Superman được tròn 8 điểm.
3.Cattrang: người có câu trả lời cuối cùng, nhưng lại là người quan trọng không kém, nhờ bạn Cattrang mà các bạn có thể đến với Mật thư số tiếp theo. Bạn Cattrang về thứ ba với câu trả lời chính xác bạn ghi được 6 điểm.

Cảm ơn cả nhà nhiều!
Mến thương cả nhà!:migio

cattrang
27-03-2012, 09:58 PM
Cattrang hứa gửi MTTK số 14 cho cả nhà
Vậy mà tối Chúa Nhật cattrang không login vào được...
Rồi sáng thứ 2 cũng không được...
Tối thứ 2, rồi cả ngày hôm nay nữa...
Cứ bị Error hoài à...
Mong là các bạn đừng có giận cattrang nhe.

Bây giờ cattrang gửi MTTK 14 cho các bạn liền luôn nè:

Text: UFHCSNKODIBOAUALAFASEHIJUPAM?
Key: Mt 5, 39

Thân mến,
cattrang

Êm Đềm
27-03-2012, 10:40 PM
Cattrang hứa gửi MTTK số 14 cho cả nhà
Vậy mà tối Chúa Nhật cattrang không login vào được...
Rồi sáng thứ 2 cũng không được...
Tối thứ 2, rồi cả ngày hôm nay nữa...
Cứ bị Error hoài à...
Mong là các bạn đừng có giận cattrang nhe.

Bây giờ cattrang gửi MTTK 14 cho các bạn liền luôn nè:

Text: UFHCSNKODIBOAUALAFASEHIJUPAM?
Key: Mt 5, 39

Thân mến,
cattrang

Êm Đềm xin đưa ra câu trả lời cho MTTK số 14 :

BẠCH VĂN ::vuinhon:
MUAF PHUCJ SINH KEOS DAIF BAO LAAU ?
=> MÙA PHỤC SINH KÉO DÀO BAO LÂU ?

CÁCH GIẢI ::docsach
Giải khóa Mt 5,39 : "Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa".

Theo đó, ta cứ đi từ "má phải" tới "má trái" trên "khuôn mặt" bản tin (Êm Đềm xin chỉ ra một điểm hơi hơi bất hợp lý...đó là vị trí nằm của dấu chấm hỏi (?), còn lại thì không bàn thêm, vì âu có lẽ cũng là ý đồ của tác giả cattrang mà).
Ta đi từ "má phải" M, "vả" sang "má trái" U, chưa đã tay, chơi lại "má phải" A rồi "vả phát nữa bên "má trái" F...v.v... Và cứ thế cứ luân phiên "vả" hết bên phải tới bên trái, cho tới khi "má" đỏ ửng lên thì sẽ ra được bạch văn...

TRẢ LỜI CÂU HỎI ::dacy
Mùa Phục Sinh là 50 ngày "Hoan Lạc Vượt Qua", gồm 7 tuần, bắt đầu từ Chúa nhật Phục Sinh, đến hết ngày Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Cám ơn Cattrang nhiều. Chúc cả nhà bình an ! Yêu thương...

Êm Đềm
27-03-2012, 10:42 PM
Á á á, xin cho đính chính Bạch văn : chữ "kéo dài" chứ không phải "kéo dào" (đánh nhầm :( )... Cám ơn cả nhà !

Êm Đềm
13-04-2012, 01:16 AM
Trời ơi, Đềm buồn thật sự luôn ! Được, tình đã dứt thì...đành vậy ! Nghỉ chơi luôn ! Lè...:bye

cattrang
13-04-2012, 04:43 PM
Cattrang vẫn đang chờ 2 comment tiếp theo nà Êm Đềm ui, đừng có nghỉ chơi với cattrang chứ... :(

Duy-an
18-04-2012, 02:43 AM
Sau những khoá huấn luyện liên tục ở các giáo phận bạn, nay trở về...
thấy đau lòng quá khi căn phòng MTTK ngày nào rộn rã, ríu rít...
giờ đây có vẻ yên ắng và khá là... Bà Đanh!
Có vài mem trong diễn đàn chúng ta đã biết Trưởng Liêm,
Duy-an hiện đang cùng Trưởng Liêm viết và hệ thống lại
toàn bộ các dạng Mật thư và đặc biệt chú trọng đến Mật thư Thánh Kinh.
Khi viết xong, chắc chắn chúng ta sẽ có trong tay khá nhiều 'bửu bối'
để có thể 'góp mặt' với các bạn trẻ Công Giáo trong việc ra và giải Mật thư Thánh Kinh.
Muốn nắm bắt được dễ dàng những thủ thuật, thủ pháp này, các bạn phải thử nhiều lần
bằng cách ngồi xuống, trên tay là cây bút, trước mặt là cuốn Thánh Kinh (Tân Ước) và giấy nháp...
Topic này là cơ hội cho các bạn đó!
Bên ngoài và ở nơi khác ít có ai ra Mật thư cho các bạn giải lắm,
và nhất là ít có Mật thư Thánh Kinh nào đúng tiêu chuẩn lắm luôn.
Hàng hiếm và hàng độc mà...
Thiệt á.
Rất thân thương.
Duy-an.

cattrang
18-04-2012, 09:13 AM
Oh Anh Duy-an đã xuất hiện oài kìa...
Có Anh Duy-an thì cái topic này mới có sức sống được, cattrang tin vậy đấy

Thế nên,
Các bạn thân mến,
Cattrang cho các bạn thêm thời gian là đến hết thứ 7 này thôi á nha.
Đến cuối tuần mà các bạn hổng có câu trả lời
thì cattrang sẽ tổng kết MTTK 14 này
và lúc đó thì bạn Êm Đềm sẽ là người nhận được toàn bộ số điểm luôn,
các bạn đừng có kiện tụng í nhá
(bạn Êm Đềm cầu nguyện đi nha, hihi)

Mong các bạn tiếp tục nào!!!!!!!!!!

Thân mến,
cattrang

Êm Đềm
23-04-2012, 12:31 AM
Giải bày ngay tâm sự đây (buồn) :
- Buồn vì...những mong, những chờ, những háo hức được thử thách, được học tập, được đương đầu với những điều mới lạ và bổ ích, nhưng...
- Đâu đâu rồi những thành viên nhiệt tình của box này ? Chán rồi sao ? Thực ra mà nói thì...Đềm đã thầm trách Duy-an đấy, vì...chủ xị mất tích luôn. Nhưng giờ biết rằng Duy-an đi công tác, đi tập huấn...lại thấy trách mình vì đã vội vàng trách người. Duy-an nhận nơi Đềm một lời xin lỗi chân tình nhé !
- Giải mật thư ở đây đâu hẳn chỉ là để thể hiện mình, ngoài ra còn học hỏi, còn luyện tập, còn đọc Kinh Thánh, và còn...đáp đền ơn nghĩa của người đã hy sinh làm và ra mật thư cơ mà... Mẹ nấu mà con không thèm ăn, mẹ vui được sao ?
- Nếu thấy Đềm..."cơ hội" quá, bon chen, nhanh nhảu quá, làm cho anh em nản không muốn giải nữa...thì cứ nói đi, Đềm sẽ không chộp lấy như vậy nữa...
- Đềm nào mong được tổng kết điểm chứ ? Nào cần điểm cao chứ ? Có được gì đâu ? Chỉ thích cái cảm giác mày mò lật lật, giở giở từng dòng từng chữ mà suy mà nghĩ... Rồi cảm giác bùng nổ hơn khi mà tìm được lối đi đúng cho cái khóa đó. Cảm giác đó giờ không còn !
- Đềm phải làm sao đây ? Trách mình quá mơ mộng, quá mong chờ ư ? Một cánh én có làm nên mùa xuân đâu ?
Viết những dòng chữ này, mắt nhìn mơ hồ vào màn hình máy tính, thấy...tủi tủi. Lắm lúc muốn dứt áo ra đi, để không phải chờ đợi hay hy vọng nữa (mình đi rồi, thì mọi người có mất mát gì đâu mà sợ)...nhưng lòng chẳng đành !
Đôi dòng giải bày với chút thiện chí của Đềm. Có thể coi là khoe khoang cũng được, kiêu ngạo cũng được, chảnh cũng được luôn, hách dịch hay trịch thượng....gì gì cũng được ! Chỉ mong mỏi một điều : ĐỐT LẠI NGỌN LỬA TRONG BOX NÀY, ĐƯỢC KHÔNG CẢ NHÀ ?

Hạt Mầm
23-04-2012, 12:54 AM
Bắt đầu mê cái trò này rùi đây??? Đợi qua giữa tháng 6 đã, có thời gian sẽ thử giải cùng với cả nhà, xem ai nhanh tay lẹ trí hơn nha, hehe!!! P.H.

Duy-an
23-04-2012, 01:26 AM
Giải bày ngay tâm sự đây (buồn) :
- Buồn vì...những mong, những chờ, những háo hức được thử thách, được học tập, được đương đầu với những điều mới lạ và bổ ích, nhưng...
- Đâu đâu rồi những thành viên nhiệt tình của box này ? Chán rồi sao ? Thực ra mà nói thì...Đềm đã thầm trách Duy-an đấy, vì...chủ xị mất tích luôn. Nhưng giờ biết rằng Duy-an đi công tác, đi tập huấn...lại thấy trách mình vì đã vội vàng trách người. Duy-an nhận nơi Đềm một lời xin lỗi chân tình nhé !
- Giải mật thư ở đây đâu hẳn chỉ là để thể hiện mình, ngoài ra còn học hỏi, còn luyện tập, còn đọc Kinh Thánh, và còn...đáp đền ơn nghĩa của người đã hy sinh làm và ra mật thư cơ mà... Mẹ nấu mà con không thèm ăn, mẹ vui được sao ?
- Nếu thấy Đềm..."cơ hội" quá, bon chen, nhanh nhảu quá, làm cho anh em nản không muốn giải nữa...thì cứ nói đi, Đềm sẽ không chộp lấy như vậy nữa...
- Đềm nào mong được tổng kết điểm chứ ? Nào cần điểm cao chứ ? Có được gì đâu ? Chỉ thích cái cảm giác mày mò lật lật, giở giở từng dòng từng chữ mà suy mà nghĩ... Rồi cảm giác bùng nổ hơn khi mà tìm được lối đi đúng cho cái khóa đó. Cảm giác đó giờ không còn !
- Đềm phải làm sao đây ? Trách mình quá mơ mộng, quá mong chờ ư ? Một cánh én có làm nên mùa xuân đâu ?
Viết những dòng chữ này, mắt nhìn mơ hồ vào màn hình máy tính, thấy...tủi tủi. Lắm lúc muốn dứt áo ra đi, để không phải chờ đợi hay hy vọng nữa (mình đi rồi, thì mọi người có mất mát gì đâu mà sợ)...nhưng lòng chẳng đành !
Đôi dòng giải bày với chút thiện chí của Đềm. Có thể coi là khoe khoang cũng được, kiêu ngạo cũng được, chảnh cũng được luôn, hách dịch hay trịch thượng....gì gì cũng được ! Chỉ mong mỏi một điều : ĐỐT LẠI NGỌN LỬA TRONG BOX NÀY, ĐƯỢC KHÔNG CẢ NHÀ ?


Thiệt là đau lòng quá đi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!.......
Đó là cái cảm xúc đầu tiên ùa tới và phát ra thành lời
sau khi Duy-an đọc xong comment của Bạn Êm Đềm.
Trước hết, cám ơn Bạn Êm Đềm về 2 chuyện:
- Bạn đã thông cảm cho mình, mình bận đến tối tăm mặt mũi luôn á
(đến nỗi bọn đệ tử không liên lạc được với mình, nên đang rủ nhau 'đình công' với mình kìa...)
- Bạn có mong mỏi 'đốt lại ngọn lửa trong box này...'
(Đó chính là điều mà mình cũng đang rất mong muốn! Mong lắm mà chưa làm được...)

Ngay lập tức, mình đã liên lạc với Liêm, nhờ Liêm chuyển ngay cho mình vài MTTK có sẵn ở mức độ dễ...
Lời hứa của Trưởng ấy là, khoảng 15' nữa sẽ chuyển qua mail cho mình 8 MTTK
mỗi hệ thống 2 cái!
Và được biết Liêm vừa dạy xong ở 2 Giáo Xứ bên Xóm Mới Gò Vấp (Tử Đình và Nữ Vương Hòa Bình)
nên mình xin Liêm chuyển luôn Bài Khóa, và 1 lần nữa anh chàng cũng OK.
Vậy tý nữa mình sẽ post lên đây luôn cái bài đó,
để dành tặng riêng cho bạn Êm Đềm
để gọi là 'đền' cho Bạn đó! Chịu hem?

8 MTTK này mình chưa xem qua, nhưng vẫn đĩnh đạc post lên
(vì biết rõ 'tay nghề' của Tr. Liêm)
để cũng dành tặng cho cả nhà mình, cùng nhau tập tành giải thử
và có dịp để tranh luận với nhau về Khóa Lời Chúa,
cũng như về nội dung Bạch văn.

Đồng thời cũng có dịp lướt sơ qua Bài Khóa về vấn đề này,
coi như là phần 'nhập môn' MTTK xem sao...
Nha.
Rất thân thương.

Duy-an.

@ Cattrang: Bạn chưa sơ kết điểm MTTK 14 như bạn đã hứa đó nha.
Bận lắm phải hông? Hay là ủy quyền cho mình đi, mình sẽ giúp cho.
Mình chỉ giúp cho khi nào có 'bài-sai' chính thức thôi à nha...
Hihihi...
Thương.

Duy-an
23-04-2012, 01:51 AM
MẬT THƯ THÁNH KINH






1. VÀI LỜI TỰ SỰ

Mật thư Thánh Kinh (MTTK) do một HT TNTT của LĐ APY khởi xướng.
MTTK đầu tiên đã xuất hiện vào ngày rất dễ nhớ: Chúa Nhật ngày 10 tháng 10 năm 2010,
như một trò chơi mang nét đặc thù của dấu ấn
đậm tính giáo dục cả tự nhiên lẫn siêu nhiên trong PT TNTT.
Được sự chuẩn nhận của Cha TU LĐ và BCH LĐ APY cổ vũ,
nên MTTK phát triển rất nhanh và được hầu hết giới trẻ Công Giáo đón nhận và sử dụng,
trên các diễn đàn mạng cũng như trong các cuộc Hành trình Sa mạc của các Sa mạc huấn luyện trong và ngoài TGP Sài Gòn.

2. MẬT THƯ KHÁI LƯỢC

a) Khái niệm
Ai cũng đã từng ít nhất nghe biết, hoặc một lần chơi giải Mật thư, nên đều biết rõ:
- Mật thư là một bản văn viết bằng một ‘ngôn ngữ’ bí mật.
- Một Mật thư gồm 2 phần: phần ẩn và phần hiện.
Phần ẩn là Bạch văn.
Phần hiện gồm 2 phần nhỏ: Bản tin và Chìa khóa.
- Có thể coi toàn bộ Mật thư như một câu đố, trong đó:
* Bản tin là câu đố được đưa ra.
* Chìa khóa là lời gợi ý giải câu đố.
* Bạch văn là lời giải đáp đúng câu đố.
- Để giải được Mật thư, cần biết ít nhất 2 điều cơ bản:
* Thuộc lòng thứ tự 26 ký tự (alphabet)
* Biết Quốc ngữ điện tín (dấu tự + dấu thanh).

b) Phân loại
Có tất cả 4 hệ thống Mật thư chính thức: Thay thế, Dịch chuyển, Tọa độ, Ẩn giấu. (nhưng trong mỗi hệ thống lại có nhiều dạng, trong mỗi dạng lại có nhiều kiểu, có vài kiểu lại chia thành nhiều thể…)
* Hệ thống thay thế: Thay ký tự của Bạch văn bằng:
một ký tự khác của Bản tin (Thí dụ thay C bằng D...)
một con số của Bản tin (thí dụ thay M bằng số 13...)
một ký hiệu đặc biệt nào đó ( thí dụ các ký hiệu của các kiểu MT chuồng, các biểu tượng của yahoo chat, các từ trong một bài hát…)
* Hệ thống dịch chuyển: các ký tự (hoặc các từ) của Bản tin được sắp xếp theo một thứ tự khác lạ nào đó…
* Hệ thống tọa độ: 25 ký tự (bỏ ký tự Z) được xếp trong một hình vuông lớn có 5 cột dọc và 5 hàng ngang (còn gọi là 5x5), hoặc 6x6 (gồm 26 chữ cái và 10 chữ số).
* Hệ thống ẩn giấu: Chìa khóa của Mật thư mang một ẩn ý nào đó gợi ý cách giải không thuộc 3 hệ thống trên.

c) 2 điều kiện để trở thành ‘Mật thư Thánh Kinh’
* Mật thư có Khóa LUÔN LUÔN LÀ CÂU CHUA THÁNH KINH
(Có lẽ các bạn chưa nghe hoặc ít nghe 'câu chua Thánh Kinh'?
Thí dụ: câu 'Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối'
được gọi là câu 'trích dẫn Thánh Kinh'
còn Mc 6.12 mới chính là 'câu chua Thánh Kinh')
* Phải mang tính Giáo dục (Tôn giáo, nhân bản, kỹ năng...)

3. GIẢI VÀI MẬT THƯ

Mật thư số 1:
BT: ZWPPJG - WXTTJY – RJPG – SJLY – IGJDLCVG – APU – VXU ?
CK: Lc 11.11

Mật thư số 2:
BT: 2.21.15.13.20 – 25.23.2.22.7 – 8.22.15.2.22.7 – 16.3.3.2.6 – 1.15.2.21.24 – 17.22.15 – 12.9.11.7 – 17.9.15.6 – 16.15.2.24 – 26.15.20 – 2.21.15.13.20 – 2.15.3.20 ?
CK: Mt 18.2

Mật thư số 3:
BT: XOOIM-FGUOWIN-JOOPN-YGAN-OHC-RRUOWNGT-MIEEL-JOOTM-JOWIS-SOCT
CK: Mt 19.30

Mật thư số 4:
Text:
O D D F - A N F O - E I F W
O G O T - M O MT - E G N A
T N O O - O C O J - T N U X
Key: Ga 1.51

Mật thư số 5:
Text: SP.ir – Sê.iê.nP.nê.SP – Sê.mô.ôr – Sê.iê.mô.mô.mr.ih.iP – iê.SP.nô –
Sê.iê.nP.nê.SP – Sê.mô.ôr – nh.mô.nê.iô – iê.SP.nô.nr – Sr.Sr.nP.nêmr.ih.ôr – mh.Sô.Sô.mr – mr.ih.SP.nô
Key: Mc 3.16

Mật thư số 6:
Text: ơơ.CC.tC.êa – ơt.Ct.Ct.ra – ra.CC – Cr.CC.Cr.êC – rê.ơơ.êr.rr.êt.rơ.ơC – rê.ơơ.CC.rê.êC – ơC.ơr.CC.rr.êC – Cê.êr.Cr.ơê – Cr.êr.CC.ra – rê.êơ.êơ.rơ.êơ.êơ
Key: Tt 1.12

Mật thư số 7:
Bản tin: EVUINETENTOS - CROA - NGOISANAVYLS - TIESEPN - MNUGAUVOLWMIEF - LYSENETU - ACVUTAIR - EMOIJNAHOF.
On: Lc 17.35

Mật thư số 8:
Bản tin: AVE. HJ.REFIX – OW.LAN.NP – NGA.TRONG.FL.IK – KM.FAN.UFO – ALO.MEN.DF.FIXEM – ANE.OGG.TUT.WY – SU.TV.TAN.NAT.MO.LIFAN – LP.GI.LIP.QS ?
On: Ga 1.26

cattrang
23-04-2012, 06:35 AM
Thành thật xin lỗi cả nhà!
Cattrang nói là hết ngày thứ 7, nhưng mà hổng hiểu sao cứ nhớ là hết ngày CN
Nên việc tổng kết MTTK 14 bị trễ... 1 ngày...
Cattrang xin lỗi các bạn, xin lỗi Đềm nha :(
Bây giờ cattrang tổng kết MMTK 14 liền nè.
Bạn Êm Đềm là người đưa ra đáp án cho MTTK sớm nhất, chính xác nhất, và cũng là đáp án duy nhất của MTTK 14 luôn. Woa...
Và như thế, cattrang xin dành cho Đềm cả 3 thang điểm dành cho người nhất, nhì, ba luôn nha.
Tức là Đềm sẽ có trong tay 10 + 8 + 6 = 24 điểm cho MTTK lần này.
Và anh Duy-an ơi,
cattrang cũng nghĩ là nên tặng thêm cho Đềm 3 điểm vì đã chờ quá lâu cho cái MTTK này,
anh Duy-an đồng ý với cattrang nha nha nha...
Tổng cộng số điểm cho bạn Êm Đềm là 27 nhé.

Cả nhà mình hông được ganh tị với Êm Đềm đâu nhá,
bạn ấy xứng đáng được vậy mà.
Cùng cười và vỗ tay chúc mừng Êm Đềm cái nào......

Rất cảm ơn Êm Đềm vì lòng nhiệt thành của bạn.
So với bạn thì cattrang vẫn còn kém xa lắm, dù cũng thích MTTK như bạn vậy.
Mến chúc bạn một tuần mới bình an và nhiều niềm vui trong ân sủng Chúa nha.

Thân mến,
cattrang

Duy-an
23-04-2012, 07:39 PM
Thành thật chúc mừng bạn Êm Đềm với số điểm cao kỷ lục từ trước đến nay.
Vẫn biết Bạn không nhất thiết cần điểm số,
nhưng Chúa nói rồi: 'Ai có thì được cho thêm...'
Nên chắc cả nhà sẽ vui với Bạn lắm đó.
Tiện đây, mình cũng sơ kết điểm (theo ý của cattrang, tác giả MTTK số 14):
Bạn được thêm 24+3 điểm nữa, là tổng cộng 47 điểm.
Còn tác giả Mật thư, ngoài 10 điểm 'mặc định' cũng được cộng thêm 3 điểm nữa
(giống Bạn Êm Đềm luôn) là tổng cộng 83 điểm.
(Trời! Đứng đầu bảng luôn nha!)
Một lần nữa xin được chúc mừng các mem thích MTTK
nhất là các mem có tên trong 'danh mục'...
và đặc biệt là 2 Bạn: Êm Đềm và Cattrang.
Lúc này Duy-an lại có thể hét to lên:
Thiệt là dzui quá đê ê ê ê ê ê ê ê .............!

Cuối cùng là cập nhật mới nhất:

BẢNG ĐIỂM MẬT THƯ THÁNH KINH:

1. Êm Đềm: 109 (MTTK 11,13,14,15,18,19)
2. Cattrang: 129 điểm (MTTK 5,6,7,8,9,10,13,14,15,16)
3. Gấu con: 110 điểm (MTTK 15,16,17,19)
4. Hạt Mầm: 24 điểm (MTTK 18)
5. Mai Cồ: 21 điểm (MTTK 1,5)
6. Meo Luoi: 69 điểm (MTTK 2,4,7,8,10,11,12)
7. Phù thủy nhỏ: 30 điểm (MTTK 2,3,9)
8. Superman: 67 điểm (MTTK 4,5,6,13,16)
9. Teresa Nhỏ Bé: 18 điểm (MTTK 6)
10. Thanhthuteresa: 12 điểm (MTTK 4,9)
11. Theresa Nguyen: 90 điểm (MTTK 7,8,12,13,16,20)
12. TOMA.BENDUA: 12 điểm (MTTK 10,11)


Cập nhật đến 00:58 ngày 19.11.2012
Duy-an.

theresa Nguyen
26-04-2012, 07:58 AM
Có Duy an có khác, Tranh tài mật thư Thánh Kinh sôi nổi trở lại rồi hii! Lại được học hỏi nhiều Mật Thư mới đây kakakaka! Mọi người ơi! hãy thể hiện tinh thần của tuổi trẻ: ham học hỏi - đầy nhiệt huyết - chơi hết mình nào!

lu khach
26-04-2012, 04:45 PM
hic hic! mật thư số 6 từ cuối cùng giải không ra. ai giải rùi chỉ giùm mình được không? rùi chỉ giùm mật thư số 8 nữa! :d:d

theresa Nguyen
26-04-2012, 09:18 PM
lu khach, theo mình từ cuối cùng của mật thư số 6 là PTTNTT (theo mình đó là viết tắt của từ Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể)

Duy-an
27-04-2012, 10:30 AM
Sau khi đọc kỹ lại 8 MTTK của gã Liêm.
Mình cũng thật sự bái phục hắn ta về sự sáng tạo
trong cái 'độc' của MTTK số 8,
và đoán rằng (dù rằng ở cấp độ dễ)
chắc cũng sẽ có người bị 'khựng' ở MTTK số 8 này!

Khi thấy các cụm ký tự có 3 hoặc 5 ký tự (số lẻ)
thì dễ dàng 'lượm' ngay ký tự ở giữa
(thí dụ: AVE hoặc REFIX...)
nhưng khi gặp các cụm ký tự có 2 ký tự
(thí dụ: HJ hoặc OW...) thì vài người sẽ 'lúng túng' đây!
Có đúng vậy không nào?
Vậy, Duy-an sẽ gợi ý nhé:
Dù có 2 ký tự, nhưng 2 ký tự đó chính là chuẩn
để tìm ký tự 'vắng mặt' đứng giữa 2 ký tự đó!
Nói cách khác, trong cụm HJ thì:
đứng giữa HJ trong thứ tự bảng chữ cái
chính là ký tự I !
Cũng vậy, nhưng hơi xa hơn một chút,
đứng giữa 2 ký tự OW là ký tự S !
Hi hi hi... đã 'dễ' trở lại rồi,
đúng không cả nhà?

Thêm nữa, khi giải ra rồi,
mọi người vui lòng post đáp án và cách giải
lên cho mọi người khác cùng tham khảo với nhé!
Mỗi người chỉ một MTTK thôi cũng được.
Và chắc cũng không cần phải thực hiện nội dung
của Bạch văn đâu.
(À không, riêng MTTK số 7 là phải thực hiện triệt để
Đặc biệt được Tr. Liêm cho biết:
Vì đây là 1 hình thức giáo dục,
nên sau khi thực hiện yêu cầu của MTTK số 7
thì Liêm sẽ đưa ra 1 bài học tôn giáo
làm mọi người té ngửa và... tâm phục khẩu phục đấy)
Vậy nha cả nhà thân yêu...

Rất thương.
Duy-an.

Êm Đềm
27-04-2012, 02:58 PM
Đềm bị...bối rối :((... Má ơi, không biết lên level chưa mà mình thấy khờ ưng khưng nặng khựng vậy nè !!:(2

theresa Nguyen
27-04-2012, 04:58 PM
sau khi giải mật thư số 5, ra đáp án .... thấy vui vui vui ....
Với khóa Mc 3,16 : "Người lập nhóm Mười Hai và đặt tên ông Si-môn là Phê-rô".
Cách giải: lập hệ thống tọa độ (5X5) hàng ngang là Phê-rô, hàng dọc là Si-môn... thế là ra đáp án rồi đó! hiihii
Đáp án: Ai chưa có chồng hay chưa có vợ hãy đứng lên ngay.
Mình đứng lên rồi nha! Không biết có ai đứng với mình không nhỉ? Đứng một mình ngại ghê đó!:d:d híc híc.:(2

Duy-an
30-04-2012, 08:19 PM
sau khi giải mật thư số 5, ra đáp án .... thấy vui vui vui ....
Với khóa Mc 3,16 : "Người lập nhóm Mười Hai và đặt tên ôngSi-môn là Phê-rô".
Cách giải: lập hệ thống tọa độ (5X5) hàng ngang là Phê-rô, hàng dọc là Si-môn... thế là ra đáp án rồi đó! hiihii
Đáp án:Ai chưa có chồng hay chưa có vợ hãy đứng lên ngay.
Mình đứng lên rồi nha! Không biết có ai đứng với mình không nhỉ? Đứng một mình ngại ghê đó!:d:d híc híc.:(2



Trước khi kiểm tra bài cũ, cô giáo nói với cả lớp:
- Em nào không thuộc bài thì đứng lên xem nào!
Cả lớp im phăng phắc, không có ai đứng lên cả.
Cô lặp lại một lần nữa:
- Tôi hỏi lại lần chót. Ai không thuộc bài? Tự giác đứng lên xem.
Chợt một em nhìn quanh rồi rụt rè đứng lên.
Sau khi khen ngợi em đó trước lớp về lòng dũng cảm,
cô hỏi em ấy cách nhẹ nhàng:
- Sao em không học bài vậy?
- Thưa cô em thuộc bài mà!
- Ơ, vậy sao em lại đứng lên?
- Thưa cô, vì em thấy cô đứng một mình, em tội nghiệp cô quá...

Mình cũng thấy thương theresa Nguyen quá đi,
Chắc là vì thấy Duy-an đứng một mình nên tội nghiệp quá
bèn đứng lên với mình cho mình đỡ tủi í mà...
Cho nên có gì đâu phải ngại khi mà mình có đồng minh rồi
theresa Nguyen nhỉ.
Hihihi...

Rất thân thương.
Duy-an.

Duy-an
03-05-2012, 12:27 AM
Ủa, chỉ có 8 MTTK, mà đã 10 ngày trôi qua rồi
Vậy mà chẳng lẽ chỉ mới có MTTK số 5 được theresa Nguyen giải ra thui sao?
Còn 7 đứa kia đâu mất tiu hết ùi?
'Mùa vọng' này kéo dài wé...
làm cái cổ Duy-an nó ở xa cái mình lém lun ùi...
Thiệt là...
Rất thân thương.
Duy-an.

superman
03-05-2012, 03:24 PM
Mật thư số 8:
Bản tin: AVE. HJ.REFIX – OW.LAN.NP – NGA.TRONG.FL.IK – KM.FAN.UFO – ALO.MEN.DF.FIXEM – ANE.OGG.TUT.WY – SU.TV.TAN.NAT.MO.LIFAN – LP.GI.LIP.QS ?
On: Ga 1.26


Khóa: Phần tôi, tôi thanh tẩy bằng nước. Ðứng giữa các ông, Ðấng mà các ông không biết.

Cộng thêm phần giải thích của Duy-an nữa thì superman hiểu ra từ khóa trong cả cái khóa là "giữa", nghĩa là sẽ lấy ký tự chính giữa của các cụm ký tự.
Ví dụ AVE thì sẽ chọn ký tự V.
Tuy nhiên đối với cá cụm ký tự chỉ có 2 ký tự thì hiểu là lấy ký tự chính giữa trong khoảng ký tự theo bản chữ cái alphabet.
Ví dụ HJ thì hiểu ngầm là cụm HIJ, hoặc OW thì hiểu ngầm là cụm OPQRSTUVW ... theo đó, ký tự cần nhặt ra là I cho cụm HJ và S cho cụm OW.

Như vậy ta có bạch văn:
VIF SAO GOIJ LAF LEEX NGUX TUAANF NHIR?
(Đáng lý ra dấu "?" cũng cần được đặt trong 1 cụm ký tự sao cho nó là ký tự ở giữa chứ, phải không Duy-an?)
==> VÌ SAO GỌI LÀ LỄ NGŨ TUẦN NHỈ?

Theo superman thì ngũ là 5, nên ngũ tuần là 5 tuần, mà theo người Việt mình ngày xưa 1 tuần còn được dùng để chỉ 10 ngày (người ta thường nói hạ tuần tháng 5, nghĩa là khoảng độ từ ngày 20 đến 31 tháng 5 á) nên ngũ tuần = 50 ngày. Ngày lễ Ngũ tuần là ngày thứ 50 kể từ lễ Vượt qua.
Không biết giải thích như vậy có hợp lý hong nữa ^_^.

Duy-an
04-05-2012, 12:51 AM
...
Theo superman thì ngũ là 5, nên ngũ tuần là 5 tuần, mà theo người Việt mình ngày xưa 1 tuần còn được dùng để chỉ 10 ngày (người ta thường nói hạ tuần tháng 5, nghĩa là khoảng độ từ ngày 20 đến 31 tháng 5 á) nên ngũ tuần = 50 ngày. Ngày lễ Ngũ tuần là ngày thứ 50 kể từ lễ Vượt qua.
Không biết giải thích như vậy có hợp lý hong nữa ^_^.

Nhưng nếu lỡ có ai hỏi thêm (thí dụ thôi nhé):
- Vậy trong Tân Ước, Lễ Ngũ Tuần là Lễ gì?
- Và cũng trong Tân Ước, ngày thứ 50 tính từ ngày nào vậy?
Chà chà... cũng không khó, nhưng cũng không dễ...
Và chúng ta phải trả lời sao đây?
Hihihi...
Rất thân thương.
Duy-an.

Duy-an
09-05-2012, 03:43 PM
Mình biết chắc các bạn đã có câu trả lời
cho 2 câu hỏi nho nhỏ ở trên rồi,
nhưng ngại post lên thôi...

Hôm Chúa Nhật vừa rồi, Sa mạc Huấn luyện
của GP. Xuân Lộc tại Thái Hoà đã kết thúc với Hành trình Sa mạc
Trong Hành trình Sa mạc này, có sử dụng 5 MTTK nhỏ nhỏ và dễ dễ...
Duy-an đã làm đủ cách để có trọn bộ 5 MTTK này để dành riêng cho cả nhà nè.
Xắn tay áo giải thử nhe cả nhà...
À, 1 lưu ý nhỏ: Hành trình Sa mạc này có chủ đề là 'Cành nho Thiên quốc'
dựa theo bài Phúc Âm ngày hôm đó luôn, CN 5 PS (Jn 15.1-8):

MẬT THƯ TRẠM 1
TEXT: SOC JOOTM NHUYEEC NIEEV FROONGT OHN NEET FAL IEPTHALN GDANGD FROONGT OHN NREET SANHC FDOONGD FIEENM AALILEEG. XAYH JAWPG FGOUWIN SAYA RDEED JOCH SACHC FROONGT OHN.
KEY: Mt 19.30

MẬT THƯ TRẠM 2
TEXT: TRA-SUW-CLABTOP-DF-SNG – CLO-TRANG-DH – OMO-LOT-PHOMR-TATOO-DJS – INU-NGA-NGHIX-CG-THENK-SJC – LONGF-THU-CHANS-TRAAN-DNA – AC-RAU-KHAANGS-BD-HL – LOTTE-PHI-ZB-KARATEE-XZ-UFO – HVC-LEE-THEES-LIFAN – NGA-DHL-PHEES-UPS-SISTE – AE-LAU-THUAANJ-LADYOUT – CUTIS-NGHEE-ALAIN-MS-LIPSITE – ACE-LAN-NHUNGAT-THO-AGFAN – CE-BF-KAN-UY-PICTU-IK – ABA-FL-DF-VES-CATTY-HL – VALSE-RAT-EG – ONL-CHI-CON.
THU-CAAPS –LYS-WY – MADED-CDG-PETERAN-LED-NAWNNIX-HOSTE – WINIE-KHI-LAB-RFI – NP-MQ-ANE-OONGIAF – HXB-TIT-NGUNGOW – PHU-LOO-BD-IK – MANGA-NGU-CHE-DF-PHEES-OFF.
KEY: Ga 1.26b

MẬT THƯ TRẠM 3
TEXT:
cos raats lowns. vaf traij ddeer dduowcj cachs
Giuddeea traij Hayx xin trang Ephraim nghe thu
vungf trang ddeens gawpj lys laf nois hoachj
Taij mootj ddos vieen quanr teen veef nho.
KEY: Ga 1.51

MẬT THƯ TRẠM 4
TEXT: AQTUSELE THUUOONWLNVG BVTUEA CDEDIAGVMIHTFS TCLOES HMIOTOATIJ BCLOMOANEG MTLY HSEAVNIR KXIULAYAETES TRWUEONWVUTJ CNVHEO NRBATAVTES LNIOTOVIHR HTOIMEREYNKGVS HDCO LBNEINYGHIVABMOILN LABTOUVN KLIABMTF HGTIVANMTS BDCDLOIOVCTS. VDFDTEOEMNRS NGOATWUPIJ LOTONNHG BATARYES LNOGTAVY HVDITF BOGOKNEG TAHAMYES LDODEASNKG ATURPUVYHETEONGF ZNKGOHUETEIF.
KEY: Lc 17.35

MẬT THƯ TRẠM KẾT
TEXT: JNWAD NWAC SEET JGNWOUHT JIV FWOHC FIOOR HNAD SGNAS HNIK JTOOM FAL FHNIM FIWODD RAUC OHN JUWOUR YL EEVAIG SNEEIT GNAAD REEDD FOH OER SGNEEIT GNORT MELASUREEIG FWOHT FNEEDD FOAV SNEEIT XYAH SMOHN RAC .
KEY: Gal 5.17

Rất thân thương.
Duy-an.

allihavetogive
10-05-2012, 11:56 AM
allihavetogive cũng rất thích mật thư, đặc biệt là Mật thư Kinh Thánh, vậy mà bữa giờ bận nhiều việc quá chưa có tham gia với mọi người được. Hôm nay thấy anh Duy-an bảo là mật thư dễ, nên tranh thủ vào tham gia tí cho có không khí ^^

MẬT THƯ TRẠM 1:

TEXT: SOC JOOTM NHUYEEC NIEEV FROONGT OHN NEET FAL IEPTHALN GDANGD FROONGT OHN NREET SANHC FDOONGD FIEENM AALILEEG. XAYH JAWPG FGOUWIN SAYA RDEED JOCH SACHC FROONGT OHN.
KEY: Mt 19.30




KEY: "Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết" (Mt 19,30) ---> Đảo vị trí mẫu tự đầu và mẫu tự cuối của mỗi từ trong TEXT, ta được Bạch văn: CÓ MỘT CHUYÊN VIÊN TRỒNG NHO TÊN LÀ NEPTHALI ĐANG TRỒNG NHO TRÊN CÁNH ĐỒNG MIỀN GALILÊA. HÃY GẶP NGƯỜI ẤY ĐỂ HỌC CÁCH TRỒNG NHO.

MẬT THƯ TRẠM 2

TEXT: TRA-SUW-CLABTOP-DF-SNG – CLO-TRANG-DH – OMO-LOT-PHOMR-TATOO-DJS – INU-NGA-NGHIX-CG-THENK-SJC – LONGF-THU-CHANS-TRAAN-DNA – AC-RAU-KHAANGS-BD-HL – LOTTE-PHI-ZB-KARATEE-XZ-UFO – HVC-LEE-THEES-LIFAN – NGA-DHL-PHEES-UPS-SISTE – AE-LAU-THUAANJ-LADYOUT – CUTIS-NGHEE-ALAIN-MS-LIPSITE – ACE-LAN-NHUNGAT-THO-AGFAN – CE-BF-KAN-UY-PICTU-IK – ABA-FL-DF-VES-CATTY-HL – VALSE-RAT-EG – ONL-CHI-CON.
THU-CAAPS –LYS-WY – MADED-CDG-PETERAN-LED-NAWNNIX-HOSTE – WINIE-KHI-LAB-RFI – NP-MQ-ANE-OONGIAF – HXB-TIT-NGUNGOW – PHU-LOO-BD-IK – MANGA-NGU-CHE-DF-PHEES-OFF.
KEY: Ga 1.26b

Cái này chưa nghĩ ra!!!

MẬT THƯ TRẠM 3

TEXT:
cos raats lowns. vaf traij ddeer dduowcj cachs
Giuddeea traij Hayx xin trang Ephraim nghe thu
vungf trang ddeens gawpj lys laf nois hoachj
Taij mootj ddos vieen quanr teen veef nho.
KEY: Ga 1.51

KEY: "Các Thiên Thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con ngừơi " (Ga 1,51)---> Hai cột từ dưới đi lên rồi 2 cột từ trên đi xuống, ta được bạch văn: TẠI VÙNG GIUĐÊA CÓ MỘT TRANG TRẠI RẤT LỚN. HÃY ĐẾN ĐÓ VÀ XIN GẶP VIÊN QUẢN LÝ TRANG TRẠI TÊN LÀ EPHRAIM ĐỂ ĐƯỢC NGHE NÓI VỀ CÁCH THU HOẠCH NHO.

MẬT THƯ TRẠM 4

TEXT: AQTUSELE THUUOONWLNVG BVTUEA CDEDIAGVMIHTFS TCLOES HMIOTOATIJ BCLOMOANEG MTLY HSEAVNIR KXIULAYAETES TRWUEONWVUTJ CNVHEO NRBATAVTES LNIOTOVIHR HTOIMEREYNKGVS HDCO LBNEINYGHIVABMOILN LABTOUVN KLIABMTF HGTIVANMTS BDCDLOIOVCTS. VDFDTEOEMNRS NGOATWUPIJ LOTONNHG BATARYES LNOGTAVY HVDITF BOGOKNEG TAHAMYES LDODEASNKG ATURPUVYHETEONGF ZNKGOHUETEIF.
KEY: Lc 17.35
KEY: "Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại." (Lc 17,35) ---> Cứ bỏ một mẫu tự, lấy một mẫu tự trong 1 cụm của TEXT (All đã tô đậm một số chữ sẽ lấy tượng trưng cho cách làm ở bên trên), ta được bạch văn: QUÊ HƯƠNG VUA ĐAVÍT CÓ MỘT CÔNG TY SẢN XUẤT RƯỢU NHO RẤT NỔI TIẾNG DO BENGIAMIN ATUN LÀM GIÁM ĐỐC. ĐẾN GẶP ÔNG ẤY NGAY VÌ ÔNG ẤY ĐANG TRUYỀN NGHỀ.

MẬT THƯ TRẠM KẾT

TEXT: JNWAD NWAC SEET JGNWOUHT JIV FWOHC FIOOR HNAD SGNAS HNIK JTOOM FAL FHNIM FIWODD RAUC OHN JUWOUR YL EEVAIG SNEEIT GNAAD REEDD FOH OER SGNEEIT GNORT MELASUREEIG FWOHT FNEEDD FOAV SNEEIT XYAH SMOHN RAC .
KEY: Gal 5.17

Không có cuốn Kinh Thánh ở đây, All đành chừa lại cho các bạn. Nhưng nhìn qua All cũng có thể đoán ra cách giải mật thư này... Bốn chữ cuối của bạch văn là "... thượng tế căn dặn."

Cảm ơn anh Duy-an đã chia sẻ các Mật thu Kinh Thánh hết sức thú vị!
Thân mến!

theresa Nguyen
10-05-2012, 09:11 PM
xin được chia sẻ với bạn All và mọi người. All ơi mật thư trạm số 2 mình cũng mới biết cách giải ak, thú vị lắm đó.
theo Ga1,26b: "Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết". Hãy lấy những ký tự ở giữa là ra thôi. Nếu có 2 ký tự thì cứ nhẩm theo bảng chữ cái. Ví dụ như BD thì ký tự ở giữa là C bạn nhé!.....
Mình đã giải xong Mật thư trạm số 2 : "Ruben là một nghệ nhân bậc thầy về ghép cây tháo cành đặc biệt là nho. Hãy đến nhà ông xin học nghề". :yeu:

Duy-an
11-05-2012, 03:34 AM
xin được chia sẻ với bạn All và mọi người. All ơi mật thư trạm số 2 mình cũng mới biết cách giải ak, thú vị lắm đó.
theo Ga1,26b: "Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết". Hãy lấy những ký tự ở giữa là ra thôi. Nếu có 2 ký tự thì cứ nhẩm theo bảng chữ cái. Ví dụ như BD thì ký tự ở giữa là C bạn nhé!.....
Mình đã giải xong Mật thư trạm số 2 : "Ruben là một nghệ nhân bậc thầy về ghép cây tháo cành đặc biệt là nho. Hãy đến nhà ông xin học nghề". :yeu:

Bạn theresa nguyen khá thông minh khi phát hiện ra
những cụm chỉ có 2 ký tự vẫn có ký tự 'ở giữa'!
Ấy là xét theo vị trí của chúng trên alphabet...
Bạn tuyệt lắm đấy!
Lẽ ra phần thưởng của bạn sẽ là những nụ hôn tới tấp của mọi người luôn òi
nhưng vì sợ bạn sẽ ngộp đến xỉu, nên Duy-an sẽ xin mọi người khoan hôn Bạn
và mời Bạn cùng cả nhà xem lại chỉ một ký tự thôi trong Bạch văn của Bạn.
Chỉ nhầm có chút xíu thôi, một ký tự thôi, nhưng lại rất quan trọng,
suýt nữa thì làm cho người khác hiểu ngược ý hoàn toàn luôn á...
là một ký tự trong cái từ mà Duy-an đã tô đậm, phóng to và gạch dưới
trong trích dẫn á.
Nếu ai nhanh tay tìm ra được và sửa lại trước tiên
sẽ có phần thưởng của Duy-an
(xin bật mí trước: phần thưởng có giá trị dưới 1 tỷ luôn á...
Mà cụ thể là: một nụ hôn cực kỳ thắm thiết, không kém phần tình tứ.)
3 phần thưởng sẽ dành cho 3 người đầu tiên
(Bất kể giới tính nam nữ)
Hihihi...
Rất thân thương.
Duy-an.

Êm Đềm
11-05-2012, 09:45 AM
Cho phép Đềm được "cướp" cái món quà và cái "hun" vô cùng thằm thiết của Duy-an nhé !
"Ghép cây THÁP cành" chứ không phải "Ghép cây THÁO cành"... Đúng là ý nghĩ của 2 từ này có thể nói là trái ngược nhau luôn ấy...
Tháp là gắn zô, tháo là lấy ra...
Duy-an kia, quà đâu :)
(Đáp án này thay cho lời tạ tội vì đã mất mặt lâu nay)...

Êm Đềm
11-05-2012, 11:04 AM
MẬT THƯ SỐ 1 :
O=n : (Mt 19, 30) “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu”.

TEXT: SOC JOOTM NHUYEEC NIEEV FROONGT OHN NEET FAL IEPTHALN GDANGD FROONGT OHN NREET SANHC FDOONGD FIEENM AALILEEG. XAYH JAWPG FGOUWIN SAYA RDEED JOCH SACHC FROONGT OHN.

CÁCH GIẢI : Trong mỗi từ, ta đổi chỗ ký tự đầu và ký tự cuối với nhau. Sau đó đọc từ trái sang phải là có bạch văn.

BẠCH VĂN : COS MOOTJ CHUYEEN VIEEN TROONGF NHO TEEN LAF NEPTHALI DDANGG TROONGF NHO TREEN CANHS DDOONGF MIEENF GALILEEA.
HAYX GAWPJ NGOUWIF AAYS DDEER HOCJ CACHS TROONGF NHO.

=> CÓ MỘT CHUYÊN VIÊN TRỒNG NHO TÊN LÀ NEPTHALI ĐANGG TRỒNG NHO TRÊN CÁNH ĐỒNG MIỀN GALILÊA. HÃY GẶP NGOỪI ẤY ĐỂ HỌC CÁCH TRỒNG NHO.


MẬT THƯ SỐ 2 :
O=n : (Ga 1, 26b) “Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết”.

TEXT: TRA-SUW-CLABTOP-DF-SNG – CLO-TRANG-DH – OMO-LOT-PHOMR-TATOO-DJS – INU-NGA-NGHIX-CG-THENK-SJC – LONGF-THU-CHANS-TRAAN-DNA – AC-RAU-KHAANGS-BD-HL – LOTTE-PHI-ZB-KARATEE-XZ-UFO – HVC-LEE-THEES-LIFAN – NGA-DHL-PHEES-UPS-SISTE – AE-LAU-THUAANJ-LADYOUT – CUTIS-NGHEE-ALAIN-MS-LIPSITE – ACE-LAN-NHUNGAT-THO-AGFAN – CE-BF-KAN-UY-PICTU-IK – ABA-FL-DF-VES-CATTY-HL – VALSE-RAT-EG – ONL-CHI-CON.
THU-CAAPS –LYS-WY – MADED-CDG-PETERAN-LED-NAWNNIX-HOSTE – WINIE-KHI-LAB-RFI – NP-MQ-ANE-OONGIAF – HXB-TIT-NGUNGOW – PHU-LOO-BD-IK – MANGA-NGU-CHE-DF-PHEES-OFF.

CÁCH GIẢI : Trong một cụm 3, 5, 7, 9 (số lẻ) ký tự : thì lấy ký tự ở giữa. Còn các cụm 2 ký tự, thì “tra bảng chữ cái”, sau đó lấy ký tự ở giữa.

BẠCH VĂN : RUBEN LAF MOOJT NGHEEJ NHAAN BAACJ THAAYF VEEF GHEPS CAAY THAPS CANHF DDAWCJ BIEETJ LAF NHO.
HAYX DDEENS NHAF OONG XIN HOCJ NGHEEF.

=> RUBEN LÀ MỘT NGHỆ NHÂN BẬC THẦY VỀ GHÉP CÂY THÁP CÀNH ĐẶC BIỆT LÀ NHO.
HÃY ĐẾN NHÀ ÔNG XIN HỌC NGHỀ.

MẬT THƯ SỐ 3 :
O=n: (Ga 1, 51) “Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người””.

TEXT:
cos raats lowns. vaf traij ddeer dduowcj cachs
Giuddeea traij Hayx xin trang Ephraim nghe thu
vungf trang ddeens gawpj lys laf nois hoachj
Taij mootj ddos vieen quanr teen veef nho.

CÁCH GIẢI : “Lên lên, xuống xuống”… Ta thấy các chữ bạch văn trong đoạn Text được sắp xếp theo hàng, theo cột. Bắt đầu từ cột đầu tiên bên trái, đọc từ dưới lên, cột thứ 2 cũng từ dưới lên, cột thứ 3 và thứ 4 thì từ trên xuống dưới (đảm bảo điều kiện hai cột “Lên” hai cột “Xuống” là ok)

BẠCH VĂN : TAIJ VUNGF GIUDDEEA COS MOOTJ TRANG TRAIJ RAATS LOWNS. HAYX DDEENS DDOS VAF XIN GAWPJ VIEEN QUANR LYS TRANG TRAIJ TEEN LAF EPHRAIM DDEER DDUOWCJ NGHE NOIS VEEF CACHS THU HOACHJ NHO.

=> TẠI VÙNG GIUĐÊA CÓ MỘT TRANG TRẠI RẤT LỚN. HÃY ĐẾN ĐÓ VÀ XIN GẶP VIÊN QUẢN LÝ TRANG TRẠI TÊN LÀ EPHRAIM ĐỂ ĐƯỢC NGHE NÓI VỀ CÁCH THU HOẠCH NHO.



MẬT THƯ SỐ 4 :
O=n : (Lc 17, 35) “Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người được đem đi, còn người kia sẽ bị bỏ lại”.

TEXT: AQTUSELE THUUOONWLNVG BVTUEA CDEDIAGVMIHTFS TCLOES HMIOTOATIJ BCLOMOANEG MTLY HSEAVNIR KXIULAYAETES TRWUEONWVUTJ CNVHEO NRBATAVTES LNIOTOVIHR HTOIMEREYNKGVS HDCO LBNEINYGHIVABMOILN LABTOUVN KLIABMTF HGTIVANMTS BDCDLOIOVCTS. VDFDTEOEMNRS NGOATWUPIJ LOTONNHG BATARYES LNOGTAVY HVDITF BOGOKNEG TAHAMYES LDODEASNKG ATURPUVYHETEONGF ZNKGOHUETEIF.

CÁCH GIẢI : Chọn ra cụm 2 ký tự, sau đó loại bỏ ký tự thứ nhất vì đã “được đem đi”, ký tự còn lại tuy bơ vơ vì “bị bỏ lại” nhưng nó lại làm nên bạch văn đấy nhé !

BẠCH VĂN : QUEE HUOWNG VUA DDAVITS COS MOOTS COONG TY SANR XUAATS RUOWUJ NHO RAATS NOOIR TIEENGS DO BENGIAMIN ATUN LAMF GIAMS DDOOCTS. DDEENS GAWPJ OONG AAYS NGAY VIF OONG AAYS DDANG TRUYEENF NGHEEF.

=> QUÊ HƯƠNG VUA ĐAVÍT CÓ MỘT CÔNG TY SẢN XUẤT RƯỢU NHO RẤT NỔI TIẾNG DO BEMGIAMIN ATUN LÀM GIÁM ĐỐC. ĐẾN GẶP ÔNG ẤY NGAY VÌ ÔNG ẤY ĐANG TRUYỀN NGHỀ.


MẬT THƯ TRẠM KẾT :
O=n : (Gal 5, 17) “Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn”.

TEXT: JNWAD NWAC SEET JGNWOUHT JIV FWOHC FIOOR HNAD SGNAS HNIK JTOOM FAL FHNIM FIWODD RAUC OHN JUWOUR YL EEVAIG SNEEIT GNAAD REEDD FOH OER SGNEEIT GNORT MELASUREEIG FWOHT FNEEDD FOAV SNEEIT XYAH SMOHN RAC .

CÁCH GIẢI : (Cũng hơi ngạc nhiên một chút xíu là Key dài như vậy, đối ngược và xem ra…khó nhai như vậy, mà hóa ra lại là mật thư dễ thở nhất trong 5 cái này) Đơn giản là đọc từ phải qua trái (đuôi lên đầu).

BẠCH VĂN : CAR NHOMS HAYX TIEENS VAOF DDEENF THOWF GIEERUSALEM TRONG TIEENGS REO HOF DDEER DAANG TIEENS GIAVEE RUOWUJ NHO CUAR DDOWIF MINHF LAF MOOTJ KINH SANGS DANH ROOIF CHOWF VIJ THUOWNGJ TEES CAWN DAWNJ.

=> CẢ NHÓM HÃY TIẾN VÀO ĐỀN THỜ GIÊRUSALEM TRONG TIẾNG REO HÒ ĐỂ DÂNG TIẾN GIAVÊ RƯỢU NHO CỦA ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KINH SÁNG DANH RỒI CHỜ VỊ THƯỢNG TẾ CĂN DẶN.MẬT THƯ SỐ 1 :
O=n : (Mt 19, 30) “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu”.

Đããããããã quá...............!! Cám ơn cuộc huấn luyện sa mạc đầy nho !

Duy-an
11-05-2012, 03:46 PM
Cho phép Đềm được "cướp" cái món quà và cái "hun" vô cùng thằm thiết của Duy-an nhé !
"Ghép cây THÁP cành" chứ không phải "Ghép cây THÁO cành"... Đúng là ý nghĩ của 2 từ này có thể nói là trái ngược nhau luôn ấy...
Tháp là gắn zô, tháo là lấy ra...
Duy-an kia, quà đâu :)
(Đáp án này thay cho lời tạ tội vì đã mất mặt lâu nay)...

Hihihi...
Vì mê mẩn với món quà là nụ hôn thắm thiết,
vì 'đã' quá với bộ MTTK đầy nho
nên Êm Đềm suýt nữa thì mất phần thưởng.
Rất may là Êm Đềm phát hiện ra 2 chỗ̉ sai sót trong bản tin
(là 2 từ Êm Đềm đã cẩn thận gạch dưới)
nên cũng 'lập công chuộc tội'!
Sai sót ở cái chữ trong Bạch văn của MTTK trạm 2 á,
chữ mà mình phóng to lên á.
...
Tuy nhiên, cái hôn thắm thiết đầu tiên
mà Duy-an dành cho Êm Đềm nè:
... chụ...ụ...ụt... !
Vẫn còn 2 người nữa có cơ hội nhận được nụ hôn thắm thiết hơn thế nữa
nhưng là từ Bạn Êm Đềm á.
(Vì Chúa nói: nhận được nhưng không thì hãy cho đi nhưng không mà)
Ui, thích nha...

Hihihi...
Duy-an.

theresa Nguyen
11-05-2012, 07:07 PM
xin lỗi Duy an và cả nhà nhé! vì có chỗ nhầm lẫn! hihi. Chưa kịp sửa lỗi thì Êm Đềm đã ..... Thanks Êm Đềm và Duy An nhiều nhé! Mọi người đừng hôn tới tấp Êm Đềm nhé! Vì có người sẽ ghen tỵ đấy, Phải không anh Êm??:haha hihihihi,
:kisshihihi

Êm Đềm
15-05-2012, 09:53 AM
Sao ai cũng biết đáp án mà không post lên cho xong cái cuộc huấn luyện này vậy....??? Buồn quá à !

superman
12-06-2012, 05:37 PM
hix hix, topic này hay mà sao bị chìm nghỉm ùi vậy?

Mai Tín
12-06-2012, 06:46 PM
hix hix, topic này hay mà sao bị chìm nghỉm ùi vậy?

Không có chìm đâu, mà là bác Duy An muốn chúng mình "ngấm" cho hết đã. Hìhì, hè rồi, đối với Mai Tín, cũng là mùa của trại, của mật thư và sinh hoạt túi bụi. uhm, chuẩn bị xin nghĩ phép dài ngày oy.
Bác Duy An lo mà sáng tác thêm nhiều mật thư độc nữa đi.

Duy-an
24-06-2012, 04:38 PM
Nghe bài Phúc Âm hôm nay thấy thích thú quá...
Chợt nghĩ: hay là mình lại có quà tặng các bạn?
Hay đấy!...
Và để có 1 chút suy tư về niên lịch Phụng Vụ,
Duy-an gửi các bạn MTTK này nhé,
cũng dễ thôi à:

MẬT THƯ THÁNH KINH SỐ 15:
BT: SUAS SGNAHT SNOOB MWAH FYAGN FAL
JIAL RAIG RYAAT NAOIG SHNAHT JTAAHN
HNIS OAS JIAT JNAB SCAC SOODD
CK: Gal 5.17

Note:
- Như 'truyền thống', vẫn có đủ 3 phần nhé
(Bạch văn, Cách giải, Đáp án).
- Điểm số sẽ được nhân 2 (thích nha).
- Ngoài ra, ai giải luôn trong ngày hôm nay
sẽ có quà riêng, rất đặc biệt của Duy-an.
(Thích ơi là thích luôn nha...)
Hihihi...
Mến chúc thành công.

Duy-an.

cattrang
24-06-2012, 08:59 PM
MẬT THƯ THÁNH KINH SỐ 15:
BT: SUAS SGNAHT SNOOB MWAH FYAGN FAL
JIAL RAIG RYAAT NAOIG SHNAHT JTAAHN
HNIS OAS JIAT JNAB SCAC SOODD
CK: Gal 5.17




On: "Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm gì được điều anh em muốn." (Gal 5, 17)

Cách giải: Đọc ngược lại mật thư từ từ cuối cùng đến từ đầu tiên.

Bạch văn: Đố các bạn tại sao sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả lại là ngày hăm bốn tháng sáu?

Trả lời: Khi Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria, Thiên Thần cũng đã báo cho Mẹ tin vui rằng: "Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai; bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng" (Lc 1, 36).

Như vậy suy ra được rằng: Đức Giêsu sinh sau Thánh Gioan Tẩy Giả 6 tháng. Mà Đức Giêsu sinh ra vào ngày 24/12, nên sáu tháng trước khi Đức Giêsu sinh ra sẽ là ngày 24/6.

Hì hì, lâu lâu lại được giải mật thư, vui ghê ^_^
Thank anh Duy-an nhiều nha :migio

Thân mến,
cattrang

Duy-an
25-06-2012, 07:18 AM
Ý dà... cattrang ơi là cattrang ơi...
chỉ có một dạo thôi mà 'lên tay' ghê đi!
Giải MTTK vừa nhanh vừa chính xác,
câu đáp án lại 'không chỗ nào chê hết'!
Mà trong ngày nữa chứ!
Vậy là Duy-an phải giữ đúng lời hứa thôi,
sẽ dành tặng cho bạn món quà thật đặc biệt!
Bạn có muốn nhận luôn bây giờ hông?
Những giờ phút đầu tiên của ngày mới...
À, vậy hả? OK luôn hả?
Thế thì, bạn hãy nhắm mắt lại đi nào...
Nín thở nữa thì càng tốt...
A, nhưng mà mấy cái mem kia...
đi xa xa ra chút xíu nữa đi,
để người ta đỡ ngại! Đi mà...
Hihihi...
Rất thân thương.
Duy-an.

Còn để sơ kết điểm số,
Duy-an sẽ đợi thêm ít nhất 2 người nữa
và thời gian tối đa là ngày 30.06
(tức là ngày 'vọng' Lễ Bổn mạng
và Sinh nhật diễn đàn lần 2).
Các bạn có thể có cách giải thích
về cách giải khác nữa đó...

Tuyết Xanh
25-06-2012, 10:59 AM
Bé Gấu xin giải đáp mật thư lần này:
On: "Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm gì được điều anh em muốn." (Gal 5, 17)

Cách giải: Đọc ngược lại mật thư từ từ cuối cùng đến từ đầu tiên.

Bạch văn: Đố các bạn tại sao sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả lại là ngày hăm bốn tháng sáu?

Trả lời: Khi Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria, Thiên Thần cũng đã báo cho Mẹ tin vui rằng: "Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai; bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng" (Lc 1, 36).

Người phụ nữ bình thường mang thai khoảng 9 tháng sẽ sinh con. Ngày Sứ thần truyền tin cho Đức Maria là ngày 25/3, lúc đó bà Êlisabet đã mang thai được 6 tháng, tức là 3 tháng sau sẽ sinh ra thánh Gioan, hay nói cách khác là ngày 24/6. Vậy ngày sinh nhật của thánh Gioan tẩy giả là 24/6

Duy-an
25-06-2012, 12:59 PM
Bé Gấu Con cũng giỏi lắm cơ.
Cũng nhanh, cũng chính xác,
lại có câu đáp án tuyệt vời...

Nhưng Duy-an vẫn còn chờ 1 người nữa,
(và rất hy vọng người này sẽ là Êm Đềm
nhưng cũng có thể là một 'nhân tài nằm trong lá ủ'
kiểu 'thập diện mai phục' như nguahoangtvt, Mai Tín...)
sẽ nói rõ hơn về cách giải:
- Đọc ngược từ 'từ cuối đến từ đầu' nghĩa là sao?
- Tại sao lại làm như thế?
Thấy vui quá đi à...
Duy-an.

Êm Đềm
25-06-2012, 06:55 PM
Nghe bài Phúc Âm hôm nay thấy thích thú quá...
Chợt nghĩ: hay là mình lại có quà tặng các bạn?
Hay đấy!...
Và để có 1 chút suy tư về niên lịch Phụng Vụ,
Duy-an gửi các bạn MTTK này nhé,
cũng dễ thôi à:

MẬT THƯ THÁNH KINH SỐ 15:
BT: SUAS SGNAHT SNOOB MWAH FYAGN FAL
JIAL RAIG RYAAT NAOIG SHNAHT JTAAHN
HNIS OAS JIAT JNAB SCAC SOODD
CK: Gal 5.17

Note:
- Như 'truyền thống', vẫn có đủ 3 phần nhé
(Bạch văn, Cách giải, Đáp án).
- Điểm số sẽ được nhân 2 (thích nha).
- Ngoài ra, ai giải luôn trong ngày hôm nay
sẽ có quà riêng, rất đặc biệt của Duy-an.
(Thích ơi là thích luôn nha...)
Hihihi...
Mến chúc thành công.

Duy-an.

O=n : (Gal 5, 17) “Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn”.

I. Cách giải : Theo như key, thì phải làm trái ngược : đơn giản là đọc từ phải qua trái (đuôi lên đầu).
II. Bạch văn :
DDOOS CACS BANJ TAIJ SAO SINH NHAATJ THANHS GIOAN TAAYR GIAR LAIJ LAF NGAYF HAWM BOONS THANGS SAUS
=> ĐỐ CÁC BẠN TẠI SAO SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ LẠI LÀ NGÀY HĂM BỐN THÁNG SÁU

III. Đáp án : Xin được tổng hợp cả 2 đáp án của cattrang và Gấu Con luôn (Khôn ranh tý xíu nghen):noinho:
Dựa vào đoạn Tin Mừng truyền tin : Khi Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria, Thiên Thần cũng đã báo cho Mẹ tin vui rằng: "Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai; bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng" (Lc 1, 36)

- Chúa Giêsu có ngày mừng sinh nhật là khuya ngày 24/12, mà Thánh Gioan lại hình hài trước sáu tháng, nên lùi lại 6 tháng so với Chúa Giêsu => 24/6
- Lễ truyền tin ngày 25/3, lúc đó Gioan đã được 6 tháng trong lòng mẹ - theo lời sứ thần, nên còn 3 tháng nữa là Gioan chào đời. => 24/6

Đáng ra chờ ai khác trả lời, nhưng mà Duy-an đã điểm thẳng mặt rồi, trốn k được, đành vậy :)

Tuyết Xanh
25-06-2012, 10:50 PM
Cho bé Gấu Con bổ sung câu trả lời nhé:
Đọc ngược từ cuối lên đầu nghĩa là lấy từng chữ cái từ chữ cái cuối cùng đến chữ cái đầu tiên trong bản tin: DDOOS CACS BANJ TAIJ SAO SINH NHAATJ CUAR THANHS GIOAN TAAYR GIAR LAIJ LAF NGAYF HAWM BOONS THANGS SAUS.
Tại sao lại làm như thế? Vì trong chìa khóa có chữ "trái ngược". Tác giả muốn mình làm ngược lại cách làm bình thường đọc từ trên xuống, từ trái sang phải bằng cách đọc ngược lại từ dưới lên trên và từ phải sang trái, từ cách đọc bình thường từ chữ cái đầu tiên đến chữ cái cuối cùng bằng cách đọc trái ngược từ chữ cái cuối cùng ngược lên chữ cái đâu tiên.

Duy-an
25-06-2012, 11:13 PM
Hihihi...
Cuối cùng thì Duy-an cũng về đến nhà.
Và việc đầu tiên là vào GTCG ngay...
Định là sẽ vào xin lỗi BQT và BĐH trước,
nhưng mà thấy nhớ MTTK quá đi, nên...

Các bạn biết không, trong MTTK,
với câu Khóa có từ 'ngược' (hoặc 'trái ngược')
sẽ làm người giải hơi lúng túng chút xíu giữa 2 lựa chọn
(hay nói cách khác, có 2 kiểu ngược):
1. Ngược các ký tự trong 1 từ
Thí dụ: HNA RAC -> ANH CAR -> ANH CẢ.
2. Ngược các từ trong 1 câu (hoặc 1 cụm từ)
Thí dụ: HUWUX KYTOO MOOTJ LAF TOOI
-> TOOI LAF MOOTJ KYTOO HUWUX
-> TÔI LÀ MỘT KYTÔ HỮU.

Nhưng với MTTK số 15 này, câu Khóa Gal 5.17
có chứa đến 2 từ 'ngược' ('trái ngược')
nên có thể hiểu là:
tác giả MT này muốn kết hợp cả 2 kiểu trên.
Hoặc làm theo kiểu 'thủ công' thì 2 lần ngược:
- Lần 1: ngược các ký tự trong 1 từ, rồi sau đó,
- Lần 2: ngược các từ trong cả câu trên.
Nên cuối cùng, sau khi thực hành tuần tự 2 bước trên
ta có bạch văn như các bạn đã nêu.

Còn về đáp án thì không chê vào đâu được,
các bạn quá tuyệt vời.
Hy vọng rằng qua đó, sẽ có nhiều người nữa
nhớ hoài ngày sinh của Thánh Gioan Tẩy Giả.

Vậy thì, việc cuối cùng của chúng ta sẽ là:
S...ơ...ơ... k...ê...ế...t... đ...i...ê...ể...m...:
Kết quả đã rõ ràng:
- Bạn cattrang đạt 20 điểm tròn xoe.
- Bé Gấu con cũng lên 16 trăng tròn vành vạnh.
- Đặc biệt bạn Êm Đềm thật đáng mặt đàn ông:
nhường phần cho các bạn nữ, đợi đến khi được 'gợi ý'
mới ra tay, lãnh nhận phần 14 trăng rằm...
(Hãnh diện cho dòng họ Adam quá đấy chứ!)
Như vậy, tổng điểm của 3 bạn
cattrang, Gấu con và Êm Đềm
đến lúc này lần lượt là: 103, 16 và 61
(cập nhật ở trang 13, #125)

Tự nhiên, đến đây, chẳng hiểu tại sao...
Duy-an cảm thấy nôn nao, muốn post ngay cái Mật thư
thuộc loại rất khó, mà cũng rất dễ lên.
(Mặc dù biết rằng không hợp trình tự logic)
Khó đến độ được giới MT gọi tên nó bằng 2 từ
mà từ đầu là... MA !
Thôi suy nghĩ đã, để coi có nên hông?
Hihihi...

Duy-an

Êm Đềm
26-06-2012, 07:46 AM
Người ta thường bảo "Thời thế tạo anh hùng" Duy-an à. Kẻ thành công nhất là kẻ thất bại nhiều nhất. Tuy nhiên trong 4rum này, trong topic MTTK này không bao giờ có thất bại, vì luôn được anh chị em rộng tay dạy dỗ... Hà cớ gì phải ngại ngùng phải không anh ? Em nôn nóng rồi đó ! :):yeah:

Duy-an
26-06-2012, 11:22 AM
Chắc chắn mình sẽ làm cái MTTK 'cực khó mà cực dễ' này
và gửi tặng các bạn rất thân thương của mình thôi.
Nó sẽ là hàng độc, hàng mới 100% nguyên kiện nguyên đai.
và sẽ có người nói 'chưa nghe bao giờ' cho mà xem...
(mặc dù cũng giống kiểu NHA TRANG 2, chỉ là bị 'thất lạc'
lâu ngày ít người biết đến thôi, chứ cũng không khó).

Còn bây giờ, để ôn lại chút xíu,
Duy-an sẽ tặng các bạn bộ 5 MTTK trong Hành trình Sa Mạc
của Sa mạc huấn luyện Trợ Úy, dành cho các Sơ
Hội Dòng ICM (Incarnatio-Consecratio-Missio):
Nhập thể - Tận hiến - Truyền giáo
Còn gọi là Hội dòng 'Đời sống Tông Đồ'.
Sa mạc huấn luyện kéo dài 5 ngày (18-22.06.2012)
nhưng Hành trình Sa mạc là vào ngày cuối, 22.06
Do đó, Hành trình này được xây dựng
dựa theo Bài Phúc Âm hôm đó (Mt 6.19-23),
xoay quanh việc
tìm kiếm kho tàng đích thực của đời mình.
Cụ thể câu chuyện là:
Có 1 nhóm người, mà từ thời cụ tổ đã để lại
cho họ một kho tàng kếch sù, 1 khối tài sản đồ sộ...
nhưng khốn nỗi, không để lại một hướng dẫn nào.
Họ đành phải mày mò
tìm kiếm theo cái suy nghĩ mù mờ của họ.
Họ tìm đâu đó trong ngân hàng, nhưng tiền đã bị mối mọt ăn hết.
Họ tìm trong kho vàng, nhưng kho vàng bị trộm nẫng mất hết.
Họ tìm trong thị trường chứng khoán, nhưng đau đớn thay,
họ đến muộn: thị trường hôm nay đóng cửa sớm
và tài khoản của họ bằng không vĩnh viễn.
Họ lại tìm đến với công ty giao dịch bất động sản DƯƠNG THẾ,
và họ được nghe: 'Vô cùng thương tiếc báo tin:
Công ty giao dịch Bất động sản đã... bất động và phá sản!
Dương thế là như thế đó!'
Cuối cùng họ đã tìm thấy ở một nơi khác...

Trò chơi khá hay như lần trước về nho vậy.
Nhưng ở đây chúng ta chỉ sử dụng phần MTTK thôi.
Chúng ta cùng giải nhé.

Lưu ý:
- Tạm coi như đây là MTTK số 16 (rất dễ).
- Sẽ có 5 người đầu tiên được chấm điểm.
Người đầu tiên đúng hết, được 25 điểm (mỗi MT 5 điểm)
Người thứ 2, đúng hết: 20 điểm (mỗi MT 4 điểm)
Người thứ 3, đúng hết: 15 điểm (mỗi MT 3 điểm)
Người thứ 4, đúng hết: 10 điểm (mỗi MT 2 điểm)
Người thứ 5, đúng hết: 5 điểm (mỗi MT 1 điểm)
Cho dù có giống nhau đến từng dấu phẩy đi nữa
vẫn được tính, nếu đúng hoàn toàn cả 2 phần
(bạch văn và cách giải)
- Chỉ trong thời hạn là 2 ngày thôi.
Đến 12 giờ trưa ngày mốt, thứ năm 28.06.2012
là khép lại, hông tính điểm nữa đâu nha.


Bây giờ, chúng mình cùng bắt đầu nè.
Cũng dễ lắm, ôn thôi ấy mà.



MẬT THƯ TRẠM 1




TEXT:
FGNOODD RYT FNAGN FIAV FGNWUHC RGNAOHK SGNAHT FGNAH XIAL FNEEIT AR STUR REEDD KNAB SEEHT FNAART FGNAH NAAGN YAGN SNEEDD XYAH. SNOWL FYK JCWUC FNEEIT SOOS JTOOM XUWUH RWOS GNADD JNAB SCAC.
KEY: Gal 5.17



MẬT THƯ TRẠM 2




TEXT:
QUAR THAATJ RAATS GAAPS. NAOF HAYX DDI DDEENS DDUNG NGAY BUWU CUCJ THAM DUWJ TICHS TRUWX CUAR LIEEN TIEEUR BANG XEM CONF GIF GOIJ TEEN LAF THUR KHO AOS VANGF CUAR WORLD CUP GOLD HAND DDEER DDUOWCJ TAANJ DUNGJ MAWTS MAF NHINF ROX XEM THUR KHO BIEETS TANGF HINHF CUAR CHUNGS MINHF. VAF NHOWS DDUWNGF MANG GIF THEO TREEN XE VAANJ TAIR NHOR DDEER CHUYEEN CHOWR THEMM MOOTJ CHUTS ITS.
KEY: Lc 17.35



MẬT THƯ TRẠM 3




TEXT:
chuwngs hoom nay Banj phieen nhaan ddooi ddoof
dichj CAAUF ddongs phair dichj ddeer khoois sooj
giao TOANF cuar nhanh giao cungf taif cua
Sanf khoans sowms. chaan ddeens cuoois sanf minhf.
KEY:Ga 1.51



MẬT THƯ TRẠM 4




TEXT:
RHIC FONC AHUWC SOWIT MAWN FHAANP MRAWT XUWAN FAL FOANT JOOB SACC UHK MAT SIACG MIK GUOWNC FDEEUD JHUOOCT FEEV JNAB. XAYH SDEEND YGAN GOONC YT FDAAUD WUT SAATB JDOONGD RANS GUOWND SHEET RDEED SIEETB FINHT FINHH JUC RHEET.
KEY: Mt 19.30



MẬT THƯ TRẠM KẾT




TEXT:
AFL OTJOM UT YXS URAC DWFIOD ONSGOS ONGOT DOFOD, AJNB AXYH IESNET AFOV DEFNED HWFOT, XES HAXYAT HOK AGFNT DCSHID HWJCUT URAC DWFIOD IHFNM WRO DSOD. ROCSWUT HNSHAT, AXYH UGFNC ASTH ‘AJT WNO OISWV EJM’.
KEY: Mt 5.39


Mong ước các bạn cũng thành công
trong việc tìm kiếm kho tàng của đời mình.
Rất thân thương.
Duy-an.

cattrang
26-06-2012, 01:20 PM
MẬT THƯ TRẠM 1


TEXT:
FGNOODD RYT FNAGN FIAV FGNWUHC RGNAOHK SGNAHT FGNAH XIAL FNEEIT AR STUR REEDD KNAB SEEHT FNAART FGNAH NAAGN YAGN SNEEDD XYAH. SNOWL FYK JCWUC FNEEIT SOOS JTOOM XUWUH RWOS GNADD JNAB SCAC.
KEY: Gal 5.17


On: "Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm gì được điều anh em muốn." (Gal 5, 17)

Cách giải: Đọc ngược lại mật thư từ từ cuối cùng đến từ đầu tiên.

Bạch văn: Các bạn đang sở hữu một số tiền cực kỳ lớn. Hãy đến ngay ngân hàng Trần Thế Bank để rút ra tiền lãi hàng tháng khoảng chừng vài ngàn tỷ đồng





MẬT THƯ TRẠM 2




TEXT:





QUAR THAATJ RAATS GAAPS. NAOF HAYX DDI DDEENS DDUNG NGAY BUWU CUCJ THAM DUWJ TICHS TRUWX CUAR LIEEN TIEEUR BANG XEM CONF GIF GOIJ TEEN LAF THUR KHO AOS VANGF CUAR WORLD CUP GOLD HAND DDEER DDUOWCJ TAANJ DUNGJ MAWTS MAF NHINF ROX XEM THUR KHO BIEETS TANGF HINHF CUAR CHUNGS MINHF. VAF NHOWS DDUWNGF MANG GIF THEO TREEN XE VAANJ TAIR NHOR DDEER CHUYEEN CHOWR THEMM MOOTJ CHUTS ITS.


KEY: Lc 17.35


On: "Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại." (Lc 17, 35)

Cách giải: Bỏ một lấy một

Bạch văn: Thật gấp. Hãy đến ngay cục dự trữ liên bang còn gọi là kho vàng World Gold để tận mắt nhìn xem kho tàng của mình. Nhớ nang theo xe tải để chở một ít.





MẬT THƯ TRẠM 3





TEXT:
chuwngs hoom nay Banj phieen nhaan ddooi ddoof
dichj CAAUF ddongs phair dichj ddeer khoois sooj
giao TOANF cuar nhanh giao cungf taif cua
Sanf khoans sowms. chaan ddeens cuoois sanf minhf.
KEY:Ga 1.51




On: "Người lại nói:Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người." (Ga 1, 51)

Cách giải: Đọc từ trái qua phải, từ dưới lên trên 2 cột (lên lên), rồi từ trên xuống dưới 2 cột (xuống xuống), lần lượt cho đến hết mật thư

Bạch văn: Sàn giao dịch chứng khoán TOÀN CẦU hôm nay đóng cửa sớm. Bạn phải nhanh chân đến giao dịch phiên cuối cùng để nhân đôi khối tài sản đồ sộ của mình.





MẬT THƯ TRẠM 4






TEXT:


RHIC FONC AHUWC SOWIT MAWN FHAANP MRAWT XUWAN FAL FOANT JOOB SACC UHK MAT SIACG MIK GUOWNC FDEEUD JHUOOCT FEEV JNAB. XAYH SDEEND YGAN GOONC YT FDAAUD WUT SAATB JDOONGD RANS GUOWND SHEET RDEED SIEETB FINHT FINHH JUC RHEET.
KEY: Mt 19.30


On: "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu." (Mt 19, 30)

Cách giải: Đảo ngược vị trí của chữ cái đầu tiên và chữ cái cuối cùng trong từng từ

Bạch văn: Chỉ còn chưa tới năm phần trăm nữa là toàn bộ các khu tam giác kim cương đều thuộc về bạn. Hãy đến ngay công ty đầu tư bất động sản Dương Thế để biết tình hình cụ thể.





MẬT THƯ TRẠM KẾT





TEXT:


AFL OTJOM UT YXS URAC DWFIOD ONSGOS ONGOT DOFOD, AJNB AXYH IESNET AFOV DEFNED HWFOT, XES HAXYAT HOK AGFNT DCSHID HWJCUT URAC DWFIOD IHFNM WRO DSOD. ROCSWUT HNSHAT, AXYH UGFNC ASTH ‘AJT WNO OISWV EJM’.
KEY: Mt 5.39


On: "Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa." (Mt 5, 39)

Cách giải: Xếp lại trật tự các chữ cái trong một từ theo thứ tự: lấy một chữ bên phải - rồi một chữ bên trái, lần lượt cho đến hết mật thư.

Bạch văn: Là một tu sỹ của đời sống tông đồ, bạn hãy tiến vào đền thờ, sẽ thất kho tàng đích thực của đời mình ở đó. Trước thánh, hãy cùng hát 'Tạ ơn với Mẹ'.

cattrang
26-06-2012, 01:23 PM
Hic... hicc...

Sao cattrang chỉnh hoài mà vẫn bị lỗi morat nhỉ, nhìn thiếu thẩm mỹ ghê,
mà diễn đàn bị gì ớ, nó cứ giựt giựt không chịu nằm yên một chỗ,
nên cattrang khó chỉnh cho nó đàng hoàng được, sorry anh Duy-an và các bạn nhen...

Anh Duy-an ơi, hình như ở MT trạm cuối nó thiếu 1 từ gì á... (Trước thánh???!!!)
Anh xem lại giùm cattrang với nha

Thân mến,
cattrang

superman
26-06-2012, 01:47 PM
superman đã khám phá ra trang tin mừng online của ủy ban Thánh Kinh Việt Nam rồi, hí hí, tha hồ giải mật thư nhé.

Mọi người có thể tham khảo theo link này: http://kinhthanhvn.org (http://kinhthanhvn.org/)


MẬT THƯ 1:

On: Gal 5,17: “Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn”.

copy từ comment #154 của bạn Duy-an, ta có :haha
Khóa Gal 5.17
có chứa đến 2 từ 'ngược' ('trái ngược')
nên có thể hiểu là:
tác giả MT này muốn kết hợp cả 2 kiểu trên.
Hoặc làm theo kiểu 'thủ công' thì 2 lần ngược:
- Lần 1: ngược các ký tự trong 1 từ, rồi sau đó,
- Lần 2: ngược các từ trong cả câu trên.

Bạch văn: CÁC BẠN ĐANG SỞ HỮU MỘT SỐ TIỀN CỰC KỲ LWONS (chữ này có lẽ là LỚN chắc Duy-an hơi nhầm thứ tự 2 chữ O và W). HÃY ĐẾN NGAY NGÂN HÀNG TRẦN THẾ BANK ĐỂ RÚT RA TIỀN LÃI HÀNG THÁNG KHOẢNG CHỪNG VÀI NGÀN TỶ ĐỒNG.
p/s: mà nếu đúng ra thì dấu chấm "." nên để đầu tiên chứ phải hem, hì hì.

MẬT THƯ 2:

On: Lc 17,35: "Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại"

Căn cứ vào những hướng dẫn của các mật thư trước thì với khóa này, ta sẽ bỏ 1 chữ lấy 1 chữ.

Bạch văn như sau:
THẬT GẤP. HÃY ĐẾN NGAY CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG CÒN GỌI LÀ KHO VÀNG WORLD GOLD ĐỂ TẬN MẮT NHÌN XEM KHO TÀNG CỦA MÌNH. NHỚ MANG THEO XE TẢI ĐỂ CHỞ MỘT ÍT.


MẬT THƯ 3:On:Ga 1,51: "Người lại nói : "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.""

superman thích cái khóa lên lên xuống xuống này lắm nè, hì hì.

Cách giải: cứ gặp chữ lên là đi lên, chữ xuống là đi xuống, nhưng phải viết lại mật thư cho thẳng cột thẳng hàng thì mới dễ nhin ra bạch văn.

Còn đây là bạch văn:
Sàn giao dịch chứng khoán TOÀN CẦU hôm nay đóng của (chỗ này chắc là cửa, Duy-an chắc do vội qua đánh thiếu âm W) sớm. Bạn phải nhanh chân đến giao dịch phiên cuối cùng để nhân đôi khối tài sàn (còn đây chắc là sản) đồ sộ cua (cái này thì chắc thiếu ký tự "r" rồi đúng hong? hì hì) mình.

MẬT THƯ 4:

On: Mt 19,30: "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu"

Với khóa này thì mình sẽ chuyển chỗ 2 ký tự đầu và cuối cho nhau, còn các ký tự ở giữa sẽ giữ nguyên vì không được nhắc đến.

Bạch văn:
CHỈ CÒN CHƯA TỚI NĂM PHẦN TRĂM NỮA LÀ TOÀN BỘ CÁC KHU TAM GIÁC KIM CƯƠNG ĐỀU THUỘC VỀ BẠN. HÃY ĐẾN NGAY CÔNG TY ĐẦU TƠ BẤT ĐỘNG SẢN DƯƠNG THẾ ĐỂ BIẾT TÌNH HÌNH CỤ THỂ.

MẬT THƯ 5:

On: Mt 5,39: "Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa."

Đối với loại khóa này thì nếu không lấy giấy bút viết lại mà chỉ nhìn thôi thì hơi chóng mặt tí, chắc do bị "vả qua vả lại" nhiều quá, hè hè.
Theo khóa này, ta sẽ lấy tuần tự các ký tự trong mật thư theo thứ tự trái-phải-trái-phải để ghép lại thành bạch văn.

Bạch văn:
LÀ MỘT TU SỸ CỦA ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ, BẠN HÃY TIẾN VÀO ĐỀN THỜ, SẼ THẤY KHO TÀNG ĐÍCH THỰC CỦA ĐỜI MÌNH Ở ĐỐ. TRƯỚC THÁNH, HÃY CÙNG HÁT 'TẠ ƠN VỚI MẸ'.

p/s: Duy-an ui, superman hong hiểu lắm cái từ "TRƯỚC THÁNH" ở đây là ý gì nhỉ? Hay mình giải mật thư bị nhầm chỗ nào?

---------

Cuối cùng cũng giải xong 1 lèo 5 cái mật thư, hi hi hi, thích thích.

Duy-an
26-06-2012, 09:53 PM
Như Duy-an đã nói trong #33 của topic này:

...nhưng cũng không loại trừ việc cộng thêm điểm cho bạn nào
phát hiện ra những sai sót trong MT.
Như vậy, với một sai sót vô tình, Duy-an sẽ cộng thêm 1 điểm,
Còn với các sai sót cố ý, bạn nào phát hiện được
sẽ được cộng 2 điểm cho một phát hiện.
Cho dù, bạn đó đã đạt điểm tối đa là 10 rồi,
nhưng cộng là vẫn cộng chứ các bạn há.
Chúa nói: 'Ai có sẽ cho thêm...' (Mt 25,29) mà.
Và như thế, chúng ta sẽ có cơ hội chung vui với bạn ấy,
Đồng ý với mình như thế nhé các bạn.
Nào, đặt tay vào đây...
1,2,3: Oh, Yeh!
Duy-an.

Nên những phát hiện sai sót chính xác sẽ được cộng điểm
cho người 'có công với cách... giải!'.

Ngoài ra, hôm đó cũng có 2 'MT khuyến mãi' cho các Sơ ICM.
2 MT này không phải là MTTK, nhưng là minh họa
cho hệ thống MT Ẩn giấu kết hợp với hệ thống MT Dịch chuyển.
Nay xin được post lên tặng thêm cho các bạn
coi như thay đổi khẩu vị một chút.

Cũng xin lưu ý:
- 2 MT này cũng được coi là MTTK số 16 luôn.
- Và cũng đương nhiên được tính điểm tích lũy.
- Điểm cũng được tính giống như trên kia:
5 người giải ra đầu tiên.
Mỗi MT sẽ 'trị giá' là 5, 4, 3, 2, 1 điểm
theo thứ tự từ người thứ nhất đến người thứ năm.

Và 2 MT đó như thế này đây:

Bản tin:
T O O N
E N G F
D D A N
D O O F
CK: Ãnh.


Text:
I T H E S - T I N E D
W F A N G - H O N D A
O N Z E N - T H O W M
D A N S O - B O S N I
D A N S O - F I A N G
Key: Ãnh.

Hihihi... Thích quá đi.
Rất thân thương.
Duy-an.

Duy-an
27-06-2012, 07:17 PM
Liên tiếp 2 gợi ý
cho cặp MT 'khuyến mãi' nè các bạn ơi:
- Ãnh = Anh ngã.
- Anh = N.
Hy vọng sẽ có thêm nhiều bạn 'có định hướng'
cho cách giải cặp Mật thư này!
Hihihi...
Rất thân thương.
Duy-an.

Duy-an
28-06-2012, 12:01 AM
Ãnh = Anh ngã.
Anh = N
-> Ãnh = Anh ngã = N ngã.

Vừa bước qua ngày mới,
Duy-an chào ngày mới cả nhà
bằng 1 gợi ý thứ 3 nữa nè:
Để giải MT khuyến mãi đầu tiên,
hãy thử tưởng tượng:
N ngã.
Ký tự N bị xô ngã (90 độ)
thì trở thành ký tự...?

Rất thân thương.
Duy-an.

Duy-an
28-06-2012, 09:08 AM
À, Duy-an xin có một chút đính chính:
Cặp Mật thư khuyến mãi được tính chung
với bộ 5 MTTK ở trên,
nên ngày sơ kết cả 7 Mật thư (MTTK 16)
sẽ là: hạn cuối cùng 12g trưa ngày 29.06
(ngày đại lễ mừng kính 2 vị đại thánh P.P.)

Ngoài ra, Duy-an còn cho thêm 1 gợi ý nữa
để giải MT thứ 2 của cặp MT khuyến mãi luôn nè:
Ngã = X
Các bạn thấy có dễ hông?
Hihihi...
Rất thân thương.
Duy-an.

Tuyết Xanh
28-06-2012, 06:45 PM
http://gioitreconggiao.org/forum/styles/gtcg/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Duy-an http://gioitreconggiao.org/forum/styles/gtcg/buttons/viewpost-right.png (http://gioitreconggiao.org/forum/showthread.php?p=16438#post16438)

MẬT THƯ TRẠM 1


TEXT:
FGNOODD RYT FNAGN FIAV FGNWUHC RGNAOHK SGNAHT FGNAH XIAL FNEEIT AR STUR REEDD KNAB SEEHT FNAART FGNAH NAAGN YAGN SNEEDD XYAH. SNOWL FYK JCWUC FNEEIT SOOS JTOOM XUWUH RWOS GNADD JNAB SCAC.
KEY: Gal 5.17






On: "Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm gì được điều anh em muốn." (Gal 5, 17)

Cách giải: Đọc ngược lại mật thư từ từ cuối cùng đến từ đầu tiên.

Bạch văn: Các bạn đang sở hữu một số tiền cực kỳ LWON (đảo lộn vị trí của hai chữ cái O và W). Hãy đến ngay ngân hàng Trần Thế Bank để rút ra tiền lãi hàng tháng khoảng chừng vài ngàn tỷ đồng


http://gioitreconggiao.org/forum/styles/gtcg/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Duy-an http://gioitreconggiao.org/forum/styles/gtcg/buttons/viewpost-right.png (http://gioitreconggiao.org/forum/showthread.php?p=16438#post16438)

MẬT THƯ TRẠM 2




TEXT:





QUAR THAATJ RAATS GAAPS. NAOF HAYX DDI DDEENS DDUNG NGAY BUWU CUCJ THAM DUWJ TICHS TRUWX CUAR LIEEN TIEEUR BANG XEM CONF GIF GOIJ TEEN LAF THUR KHO AOS VANGF CUAR WORLD CUP GOLD HAND DDEER DDUOWCJ TAANJ DUNGJ MAWTS MAF NHINF ROX XEM THUR KHO BIEETS TANGF HINHF CUAR CHUNGS MINHF. VAF NHOWS DDUWNGF MANG GIF THEO TREEN XE VAANJ TAIR NHOR DDEER CHUYEEN CHOWR THEMM MOOTJ CHUTS ITS.


KEY: Lc 17.35



On: "Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại." (Lc 17, 35)

Cách giải: Bỏ một từ, lấy một từ

Bạch văn: Thật gấp. Hãy đến ngay cục dự trữ liên bang còn gọi là kho vàng World Gold để tận mắt nhìn xem kho tàng của mình. Nhớ mang theo xe tải để chở một ít.


http://gioitreconggiao.org/forum/styles/gtcg/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Duy-an http://gioitreconggiao.org/forum/styles/gtcg/buttons/viewpost-right.png (http://gioitreconggiao.org/forum/showthread.php?p=16438#post16438)

MẬT THƯ TRẠM 3








TEXT:
chuwngs hoom nay Banj phieen nhaan ddooi ddoof
dichj CAAUF ddongs phair dichj ddeer khoois sooj
giao TOANF cuar nhanh giao cungf taif cua
Sanf khoans sowms. chaan ddeens cuoois sanf minhf.
KEY:Ga 1.51





On: "Người lại nói:Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người." (Ga 1, 51)

Cách giải: Đọc từ trái qua phải, từ dưới lên trên 2 cột (lên lên), rồi từ trên xuống dưới 2 cột (xuống xuống), lần lượt cho đến hết mật thư

Bạch văn: Sàn giao dịch chứng khoán TOÀN CẦU hôm nay đóng CUAR ( thiếu chữ W) sớm. Bạn phải nhanh chân đến giao dịch phiên cuối cùng để nhân đôi khối tài SANF (Nhầm giữa F và R) đồ sộ CUA (thiếu R) mình.


http://gioitreconggiao.org/forum/styles/gtcg/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Duy-an http://gioitreconggiao.org/forum/styles/gtcg/buttons/viewpost-right.png (http://gioitreconggiao.org/forum/showthread.php?p=16438#post16438)


MẬT THƯ TRẠM 4









TEXT:


RHIC FONC AHUWC SOWIT MAWN FHAANP MRAWT XUWAN FAL FOANT JOOB SACC UHK MAT SIACG MIK GUOWNC FDEEUD JHUOOCT FEEV JNAB. XAYH SDEEND YGAN GOONC YT FDAAUD WUT SAATB JDOONGD RANS GUOWND SHEET RDEED SIEETB FINHT FINHH JUC RHEET.
KEY: Mt 19.30






On: "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu." (Mt 19, 30)

Cách giải: Đảo ngược vị trí của chữ cái đầu tiên và chữ cái cuối cùng trong từng từ

Bạch văn: Chỉ còn chưa tới năm phần trăm nữa là toàn bộ các khu tam giác kim cương đều thuộc về bạn. Hãy đến ngay công ty đầu tư bất động sản Dương Thế để biết tình hình cụ thể.


http://gioitreconggiao.org/forum/styles/gtcg/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi Duy-an http://gioitreconggiao.org/forum/styles/gtcg/buttons/viewpost-right.png (http://gioitreconggiao.org/forum/showthread.php?p=16438#post16438)


MẬT THƯ TRẠM KẾT








TEXT:


AFL OTJOM UT YXS URAC DWFIOD ONSGOS ONGOT DOFOD, AJNB AXYH IESNET AFOV DEFNED HWFOT, XES HAXYAT HOK AGFNT DCSHID HWJCUT URAC DWFIOD IHFNM WRO DSOD. ROCSWUT HNSHAT, AXYH UGFNC ASTH ‘AJT WNO OISWV EJM’.
KEY: Mt 5.39






On: "Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa." (Mt 5, 39)

Cách giải: Xếp lại trật tự các chữ cái trong một từ theo thứ tự: lấy một chữ bên phải - rồi một chữ bên trái, lần lượt cho đến hết mật thư.

Bạch văn: Là một tu sỹ của đời sống tông đồ, bạn hãy tiến vào đền thờ, sẽ THAYX (chỗ này bị nhầm giữa chữ S với chữ X) kho tàng đích thực của đời mình ở đó. Trước thánh (thánh gì nhi?), hãy cùng hát 'Tạ ơn với Mẹ'.
Hai mật thư KM cho pé Gấu ngày mai nộp bài.

theresa Nguyen
28-06-2012, 08:50 PM
Trạm 1:
Với Khóa: " Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn." (Gal 5, 17)
Cách giải: với từ "trái ngược" nên bẻ khóa bằng cách: đọc từ dưới lên trên, từ phải sang trái! Thế là " trái ngược" với cách đọc thông thường rồi.
Bạch văn: Các bạn đang sở hữu một số tiền cực kỳ lớn. Hãy đến ngay ngân hàng trần thế Bank để rút ra tiền lãi hàng tháng khoảng chừng vài ngàn tỷ đồng.

Trạm 2
On: " Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người được đem đi, còn người kia bị bỏ lại." (Luca 17, 35)
Cách giải: Bỏ 1 lấy 1 là ra ngay!
Bạch Văn: Thật gấp. Hãy đến ngay cục dự trữ liên bang còn gọi là kho vàng WORLD GOLD để tận mắt nhìn xem kho tàng của mình. Nhớ mang theo xe tải để chở một ít!

Trạm 3
On: " Thật tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người" (Ga 1, 51)
Cách giải: 2 hàng đầu tiên đọc từ dưới lên ("lên lên"), 2 hàng tiếp theo đọc từ trên xuống (.."xuống xuống"...), tương tự cho đến hết....
Bạch văn: Sàn giao dịch chứng khoán Toàn Cầu hôm nay đóng CỦA sớm. Bạn Phải nhanh chân đến giao dịch phiên cuối cùng để nhân đôi khối tài SANF đồ sộ của mình.
Duy An ơi: xem lại mấy từ mình gạch nhé!!! Cảm ơn Duy An nhiều!!

Trạm 4
On: "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu" (Mt 19, 30)
Cách giải: Trong 1 từ, ký tự cuối cùng sẽ đưa lên thành ký tự đầu tiên, và ký tự đầu tiên sẽ đưa xuống thành ký tự cuối cùng!
Bạch văn: Chỉ còn chưa tới năm phần trăm nữa là toàn bộ các khu tam giác kim cương đều thuộc về bạn. Hãy đến ngay công ty đầu tư bất động sản dương thế để biết tình hình cụ thể.

Trạm cuối
On: " Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa" (Mt 5, 39)
Cách giải: lấy ký tự bên phải rồi đến bên trái ghép lại thành 1 từ hoàn chỉnh, cho đến hết.....
Bạch văn: Là một tu sỹ của đời sống tông đồ, bạn hãy tiến vào đền thờ sẽ THÂYX kho tàng đích thực của đời mình ở đó. Trước thánh, hãy cùng hát :"Tạ ơn với Mẹ".

Đã quá!! Cảm ơn Duy An nhiều.........................

Tuyết Xanh
28-06-2012, 09:26 PM
Bản tin:
T O O N
E N G F
D D A N
D O O F
CK: Ãnh.
Ãnh = Anh ngã = N ngã
N ngã tức là chữ N bị xoay 90 độ = Z
vậy ta vẽ một hình chữ Z lên bản tin bằng cách: viết lại cho thật ngay ngắn hàng dõc hàng ngang. Sau đó, dùng cây viết chì nối các ký tự của hàng ngang trên cùng. đến đó, đừng nhấc bút lên, nối tiếp với ký tự thứ hai tính từ phải sang củ cái hàng ngang thứ hai tính từ trên xuống, rồi nối tiếp với ký tự thứ ba tính từ phải sang của cái hàng ngang thứ ba tính từ trên xuống... nói cách khác, vẽ đường chéo của hình chữ nhật (từ góc trên bên phải, xuống góc dưới bên trái). vậy khi đến ký tự đầu tiên bên trái của hàng ngang cuối cùng phía dưới, thì tiếp tục kẻ hàng ngang nối các ký tự của hàng cuối cùng, từ trái qua phải. ráp các ký tự nằm trên đường đi của chữ Z ấy theo đúng thứ tự: từ trái qua phải rùi chéo xuống phía trái, rồi lại qua phải. Chữ Z.Bạch văn: TOONG DDOF (TÔNG ĐỒ)
Text:
I T H E S - T I N E D
W F A N G - H O N D A
O N Z E N - T H O W M
D A N S O - B O S N I
D A N S O - F I A N G
Key: Ãnh.

Ãnh = Anh Ngã = N-X
mật thư này có hai hình chữ nhật. Như vậy, tương tự như mật thư trên ta sẽ vẽ trên hình chữ nhật thứ nhất là chữ N, hình chữ nhật thứ hai là chữ X, lưu ý chữ N chỉ được vẽ một nét sau đó lấy từng chữ cái nằm trên đường đi theo đúng thứ tự.
Bạch văn: DDOWIFZSOONGS TOONG DDOOF (chữ Z ở đây có tác dụng phân cách hai từ với nhau = khoảng trắng) nên kết quả bạch văn là DDOWIF SOONGS TOONG DDOOF (ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ)

Duy-an
28-06-2012, 09:43 PM
Chỉ còn chưa đầy 20 tiếng đồng hồ nữa thôi
là toàn bộ 7 Mật thư trong MTTK 16 này 'đóng cửa'!
Do đó, Duy-an gửi các bạn gợi ý cuối cùng
để giải cặp MT KM nha.

Khi nhìn Khóa 'Ãnh', sẽ có 2 hướng suy nghĩ:
a) Ãnh = Anh ngã = N ngã (N bị xô ngã) = Z !
b) Ãnh = Anh ngã = N ngã = N X !
2 MT KM dùng cả 2 hướng suy nghĩ này để giải.
(mỗi MT dùng 1 hướng)
Các bạn hãy sử dụng Hệ thống dịch chuyển
để giải cặp MT KM này nha.

Tận tình lun rồi đó.
Hihihi...
Duy-an.

Duy-an
30-06-2012, 02:29 AM
Trước tiên cho Duy-an xin lỗi vì sự chậm trễ...
Đã hứa, rồi xong đính chính là 12 giờ trưa nay,
vậy mà đến tận giờ này Duy-an mới online.
Xin cả nhà lượng thứ cho Duy-an nhe...
Số là 10g sáng nay, Duy-an phải đi dự lễ
kính 2 thánh Tông Đồ Pet + Paul,
vừa là bổn mạng Cha Xứ,
vừa là bổn mạng Giáo Xứ,
vừa là bổn mạng Giáo Khu...
Trước lễ thì kiệu 2 thánh đi vòng vòng...
Thánh Lễ thì giảng tưng bừng về 2 vị,
Và sau Lễ là Lạc!
Cha Xứ yêu cầu 1-2 là Duy-an phải ngồi lại
kế bên Cha Phó, khi nào tàn tiệc mới được về.
Té ra là sau đó Cha nhờ Duy-an
chở Cha đi có chút chuyện.
Hai Cha con mắc mưa chèm nhẹp luôn.
Cha nói là ơn Chúa qua lời 2 thánh chuyển cầu!
Lạnh run mà Duy-an thì nóng như hơ...
Sau khi về được đến nhà thì... cúp điện!
Giờ mới có lại, mừng húm...
Thôi thì trễ chút chắc hông ai nỡ... 'làm lớn chuyện' đâu ha.


À mà Duy-an cũng thấy lạ lạ chút xíu là:
Cái comment gợi ý cuối cùng cho cặp MTKM của Duy-an
được post trước, còn bài giải của Gấu con thì post sau.
Vậy mà sao giờ vô thấy thứ tự bị đảo ngược,
và giờ giấc cũng hỏng đúng luôn!
À mà hình như cái đồng hồ của nhà tụi mình bị sao rồi á,
hay nhờ kỹ thuật đem ra tiệm sửa đi ha.
Bây giờ mới có hơn 19:40 chút xíu à,
mà nó dám nói là mình post bài lúc... 02:29 sáng mai.
Trời đất ơi. Tếu quá luôn á...
Hihihi...
Chắc là do có chi đó chút chút về kỹ thuật á héng!

Bi giờ Duy-an 'dô dấng đề' luôn nha.
Trước hết, phải nhận xét rằng, các bạn 'lên tay' lắm cơ!
Giải vừa nhanh, vừa chính xác,
lại vừa tóm được hết mấy cái sai sót
trong Mật thư của Duy-an luôn rồi...
Có tất cả 6 cái sai sót trong 5 Mật thư Thánh Kinh.
Trong đó, 5 cái sai sót đã được bạn Gấu con chỉ ra
rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật,
nên dĩ nhiên bạn ấy được cộng 5 điểm.
Bạn superman thì chỉ ra được 4 (+4đ).
Bạn theresa Nguyen thì chỉ ra 3 (+3đ).
Còn Bạn cattrang chỉ ra chỗ khó thấy nhất (+1đ).
Với bạn cattrang là người giải ra đầu tiên
cả 5 MT, nên Duy-an hiểu:
Bạn ấy hơi ngại khi chỉ ra... nhiều quá!
Không sao đâu cattrang nhé,
mấy chỗ đó là do Duy-an sơ sót thôi.
Phải công nhận chứ!
Nhưng dù sao
cũng hết sức cám ơn cattrang đã vô cùng tế nhị.
(Thương lém á!...)
Sai sót thứ 6 của Duy-an là cũng ở MT trạm kết:
những chữ cuối cùng:
Trước thánh nhan hãy cùng hát 'tạ ơn Chúa với Mẹ'
thiếu mất chữ 'Chúa'
bài hát này quen lắm mà!
(Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng...)
Riêng 2 MT khuyến mãi Khóa 'Ãnh'
chỉ có Gấu con lãnh trọn vẹn số điểm tối đa (10đ)
Vỗ tay một tràng cùng chúc mừng nhau nhé.
Thật to vào các bạn ơi.
Và tiếp theo là tóm kết toàn bộ 7 MT
trong MT TK 16 như sau:
(Hihihi, vui quá!)
Bạn cattrang: 26 điểm (25+1).
Bạn superman: 24 điểm (20+4).
Bạn Gấu con: 30 điểm (15+5+10).
Bạn theresa Nguyen: 13 điểm (10+3)

Nào, cùng nhau chúng ta nhìn kỹ hơn nữa
những khuôn mặt xuất chúng nhất của MTTK 16 này...
Nhìn kỹ vào các bạn ơi.
Có thấy dễ thương hông?
Các bạn có quyền tha hồ ào lên tặng hoa
hoặc tặng bất cứ quà gì cho những người
mà các bạn rất mến mộ, đang đứng ở đây...

Hahaha... vang dậy tiếng hò reo rồi!
Và tên tuổi của 4 bạn này đã được đi vào sử sách
rồi kìa... thử xem #125 ở trang 13 của topic này đi. Hihihi...
Các bạn có muốn MC xướng lên hông?
Có hả? Ô... vậy thì xin mời MC!
(Tiếng của MC xinh xắn, trẻ măng, đầy tài năng
là Phù thủy nhí vang lên):
Kính thưa bà con 2 họ, vào thời điểm hiện tại,
- Bạn cattrang đang sở hữu 129 điểm luôn.
Hiện bạn ấy đang dẫn đầu bảng tổng sắp!
(Hura..... cattrang, cattrang, cattrang...
Tiếng bên dưới: 'cattrang ơi, I love you...'!)
- Bạn superman thì đã vươn lên thứ 3 với 67 điểm.
'Làn sóng xanh' đang ngạc nhiên về superman
như một hiện tượng của Quý 2 năm nay!
- Bạn theresa Nguyen thì làm một cuộc soán ngôi
hết sức ngoạn mục khi đứng thứ tư bảng tổng sắp
với 66 điểm, chỉ kém superman có 1 điểm thôi à.
- Bạn Gấu con thì rất đặc biệt:
Chỉ mới tham gia giải có 2 MTTK 15 và 16 thôi
đã đem về cho mình đến những 46 điểm.
Đài truyền hình quốc tế cartoon
đang bỏ ra 1 số tiền rất lớn để giành quyền
được phỏng vấn bạn ấy đấy các bạn ạ.

Xin cám ơn Phù thủy nhí về những thông tin
bổ ích và phấn khởi về các nhân vật nổi cộm
của chúng ta hôm nay.

Và cuối cùng, Duy-an hẹn đến 22g tối nay
sẽ có MTTK số 17 cho cả nhà hen.
Duy-an rà soát lại chút xíu nữa thôi.
Chờ heng!
Hihihi... khoái quá đi.
Rất thân thương.
Duy-an.

Duy-an
30-06-2012, 05:05 AM
Đây là Mật thư Thánh kinh số 17:

Text:
9.21.11.9.18 - 13.11.17.1.8.20 - 16.19.19.1.5
13.3.1.8.2 - 4.3.20 - 18.14.1.21
1.21.3.3.6.2 - 25.3.3.1.20 - 21.3.14
22.14.15.15.1.10 - 22.22.3.1.20 - 8.14.19.17.14.18
6.5.15.5 - 9.19.19.1.8 - 8.14.3.19.18
Key: Ep 4.27

Có 4 lưu ý nha các bạn:
- MTTK 17 chỉ yêu cầu Cách giải và Bạch văn thôi.
- Cách giải đúng 10 điểm và Bạch văn đúng 10 điểm.
- Điểm số nhân 2 (Có nghĩa là điểm tối đa sẽ là 40).
- Có rất nhiều 'gợi ý', nhưng sẽ không có gợi ý nào
được đưa ra trong vòng 48 tiếng đồng hồ tiếp theo.
(tức là tất cả các gợi ý sẽ được Duy-an đưa ra đồng loạt
vào 22 giờ tối Chúa Nhật 01.07.2012)

Vậy ha.
Rất thân thương.
Duy-an.

Duy-an
01-07-2012, 10:46 PM
Hihihi...
Giờ này chắc cả nhà đang tận hưởng cái dư vị
ngất ngây...
Tiếc đứt ruột đứt gan khi mà không thể đến với anh chị em
bởi không thể nhờ được người nào thay thế mình
trong các bài Giáo Lý hôm nay cho các em.
Dù sao, với Duy-an, chu toàn bổn phận vẫn là điều quan trọng.
Tuy nhiên, tấm lòng vẫn luôn hòa vào niềm vui chung
của mọi người và cũng xin chúc mừng Gia đình GTCG
vừa có 1 biến cố trọng đại nghìn năm lưu dấu.

Như đã hứa, Duy-an xin gửi đến cả nhà
tất cả mọi'gợi ý' cho MTTK 17 nè.
Đọc trong câu khóa, ta đã thấy có từ 'ma'
và đây chính là gợi ý duy nhất và đầy đủ nhất
cho chúng mình biết đây là dạng MẬT THƯ MA PHƯƠNG !
và nếu ai muốn biết đầy đủ về Ma phương
xin hãy xem đây, tèn ten ten....



DẠNG MẬT THƯ MA PHƯƠNG


Ma phương là một hình vuông có chứa 25 ô nhỏ ở bên trong (5X5) mỗi ô nhỏ được đánh số từ 1 đến 25, sao cho: tổng các hàng ngang = tổng các hàng dọc = tổng 2 đường chéo = 65. (Vì thế, còn được gọi là bảng 65, hay 5x5=65, hay bảng toạ độ 65…)





3





16





9





22





15







20





8





21





14





2







7





25





13





1





19







24





12





5





18





6







11





4





17





10





23







(Hình 1)

Có vài người xếp dạng Mật thư này vào loại ‘Tra bảng’ như dạng Mật thư chuồng hoặc hệ thống toạ độ, nhưng đúng hơn, nó thuộc hệ thống thay thế, dạng thay thế ký tự bằng con số. Để giải được Mật thư này, cần phải thuộc vị trí của 25 con số trong 25 ô vuông trong hình vuông lớn.Có người có trí nhớ tốt, nhớ các vị trí của các con số trong ma phương thì đỡ mất thời gian cộng số, chọn số… nhưng cũng có cách dành cho người không có thời gian tính toán, mà trí nhớ cũng tệ… là cách sau:

CÁCH LẬP MA PHƯƠNG ĐƠN GIẢN NHẤT

Trên 1 trang giấy vở hoặc giấy carô, ta viết lần lượt theo thứ tự các số từ 1 đến 25, thành 5 hàng xéo lên từ trái qua phải, mỗi hàng 5 số. Đóng khung 25 ô chính giữa như hình 2.








5














4






10












3






9






15










2






8






14






20








1






7






13






19






25








6






12






18






24










11






17






23












16






22














21











(Hình 2)

Những số bên ngoài khung 5x5 thì ta phải di dời: số ở bên trái thì chạy qua phải 5 ô và ngược lại; số ở bên trên thì chạy xuống dưới 5 ô và ngược lại! Ta có ma phương như hình 1.Đương nhiên mỗi khi xoay cái khung đi 90 độ, thì vị trí các con số trong ma phương sẽ khác dù vẫn bảo đảm đúng 65, nhưng giới chơi mật thư chỉ sử dụng ma phương loại này.

CÁCH GIẢI MẬT THƯ MA PHƯƠNG

Để giải Mật thư Thánh Kinh dạng này không khó nếu chúng ta đã biết về Ma phương. Ta chỉ việc điền 25 ký tự alphabet (từ A đến Y) vào 25 ô vuông bên trong theo thứ tự từ trái qua phải và từ trên xuống dưới:





3





16





9





22





15







20





8





21





14





2







7





25





13





1





19







24





12





5





18





6







11





4





17





10





23










A
3





B
16





C
9





D
22





E
15







F
20





G
8





H
21





I
14





J
2







K
7





L
25





M
13





N
1





O
19







P
24





Q
12





R
5





S
18





T
6







U
11





V
4





W
17





X
10





Y
23








(Hình 3)

Và khi điền đầy đủ 25 ký tự từ A đến Y vào bảng ma phương 5x5 này, thì tự nhiên ta có:A=3, B=16, C=9, D=22, E=15, F=20… và X=10, Y=23! (xem hình 3) Như vậy, ta thấy mặc dù là bảng (như dạng MT Toạ độ), nhưng thực chất MT này thuộc hệ thống mật thư thay thế!

* Duy-an.

Tuyết Xanh
02-07-2012, 09:34 AM
Gấu Con xin phép giải MTTK17 này:
O=n: Đừng để ma quỷ lợi dụng!
Cách giải: Đây là dạng mật thư ma phương. Để giải Mật thư Thánh Kinh này, Ta chỉ việc điền 25 ký tự alphabet (từ A đến Y) vào 25 ô vuông bên trong theo thứ tự từ trái qua phải và từ trên xuống dưới:



3



16



9



22



15





20



8



21



14



2





7



25



13



1



19





24



12



5



18



6





11



4



17



10



23









A
3



B
16



C
9



D
22



E
15





F
20



G
8



H
21



I
14



J
2





K
7



L
25



M
13



N
1



O
19





P
24



Q
12



R
5



S
18



T
6





U
11



V
4



W
17



X
10



Y
23

















Và khi điền đầy đủ 25 ký tự từ A đến Y vào bảng ma phương 5x5 này, thì tự nhiên ta có:A=3, B=16, C=9, D=22, E=15, F=20… và X=10, Y=23!. Dựa theo bản tin ta thay thế các số bằng các kí tự ta sẽ có được bạch văn.
Bạch văn: CHÚC MỪNG BỔN MẠNG VÀ SINH NHẬT LẦN HAI DIỄN ĐÀN GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO.

Hạt Mầm
11-07-2012, 07:18 AM
Ham hố lâu rồi nhưng giờ mới chính thức ra mắt cả nhà! Xin phép góp vui bằng 1 mật thư (mượn ý tưởng từ kỳ trại sa mạc cấp II vừa qua)!
Hôm qua tính nhờ anh Duy An tìm giùm cái khóa nào phù hợp, tạ ơn Chúa sau 1 đêm đã tìm ra!!! Xin mời cả nhà!!! P.H.


On: Lc 6, 13


Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách hãy bấm các số sau may ra còn có thể gọi được cho ai đó đến cứu, đầu tiên hay bấm số 31 sau đó bấm tiếp số 29 và rồi chuyển sang số 135 quý khách sẽ nghe giọng một cô gái vang lên đừng hỏi gì cả mà cứ tiếp tục bấm số 83 rồi lại bấm số 57 coi chừng lộn sang số cấp cứu và từ số 58 có thể quý khách sẽ gặp một bọn chuyên cướp tài khoản nên cần cẩn thận bấm tiếp số 85. Rồi quay về bấm 95 tiếp bấm số 97 và số 72 và quý khách đã bấm được mười số trong những số mà chúng tôi đề cập đừng nản chí vì chỉ còn năm số nữa thôi khi quý khách nghe được một giọng tấu hài của một em nhi đồng thì bấm các số sau: số 62, đến số 110 tiếp tục số 154 và số 158 cuối cùng là số 191.
Chúc quý khách thành công và bình an trong Jesus. Amen.

* Gợi ý: copy phần bạch văn ra word!!!

Hạt Mầm
12-07-2012, 07:12 PM
Im lun!!! Vậy là giang hồ botay hay sao vậy ta? P.H.

Êm Đềm
22-08-2012, 02:47 PM
Sau 20 phút mày mò, cuối cùng Êm Đèm cùng đã "mò mẫm" ra cái bạch văn của MT này :

O=n (Lc 6,13) : "Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông, và gọi là Tông Đồ"
(Đềm nghĩ quài mà vẫn không hiểu Key có tác dụng gì, đành chờ chủ nhân giải quyết thôi)

CÁCH GIẢI : Theo như gợi ý "copy ra word"... Thì nhận thấy sau khi "Word count" (đếm ký tự) thì thấy có 192 ký tự... Nghi nghi !
Thế là cứ men theo các con số trong bạch văn, mà đếm ký tự theo số đó (ví như "bấm số 31, tức là chọn lấy ký tự số 31 kể từ đầu đoạn văn).

BẠCH VĂN : ĐẾN AI MÀ CỨU CÔ GÁI TỪ BỌN CƯỚP RỒI HỎI VỀ HÀI NHI JESUS.

TRẢ LỜI : theo một số câu chuyện, có đề cập đến vị vua (vị đạo sĩ) thứ 4 khi đi tìm hài nhi Jesus, mang theo 3 viên ngọc quý. Trên đường, gặp một lão ăn mày đã gần chết, một cô gái bị bon cướp vây quanh và một đứa bé sắp bị bọn lính của Herode giết, và vị vua thứ 4 này đã dùng 3 viên ngọc để giải cứu 3 sinh linh trên... Vậy Êm Đềm đánh liều trả lời : là vị vua thứ 4.

Lâu nay không quay lại diễn đàn, vì vài việc bận bịu và phần vì lười biếng. Xin được giao hòa và quay về !:))

Duy-an
26-08-2012, 12:57 AM
Trước hết, Duy-an gửi đến Bé Gấu Con lời xin lỗi chân thành
vì đã 'câu dầm' cái MTTK số 17 lâu quá
không chịu sơ kết điểm 'cho người ta' cho rồi!
Cũng chân thành cảm ơn Êm Đềm thật là nhiều,
đã nhắc nhở Duy-an này bỏ bê MTTK lâu quá!
Cũng trân trọng ghi nhận công sức của Êm Đềm
khi giải ra MTTK này của Hạt Mầm...
Êm Đềm đã rất chính xác gần như tuyệt đối
trong cách giải, bạch văn và đáp án.
Thật ra, Khóa của MT này hơi 'khó' chút
nếu không quan tâm đến từ 'chọn'!
Chúa chọn trong số những người theo Chúa
để chỉ lấy có 12 ông và gọi là Tông Đồ,
cũng vậy, điều đó gợi ý cho người chơi
chỉ chọn trong số các từ, các con số trong bản tin
để chỉ lấy vài từ và gọi là... bạch văn.
Cách ‘chọn’ thì Êm Đềm đã chỉ ra rất rõ rồi.
Hihihi...
Thật ra thì 'giang hồ' không có 'bó tay' như Hạt Mầm nghĩ đâu,
bởi vì chính 'giang hồ' là người đã 'tạo ra' dạng MTTK này
trong lần Sa Mạc cấp 2 tại Giáo Xứ Thánh Cẩm
mà Hạt Mầm tham dự vào tháng 7 năm ngoái.
Để minh chứng và nói rõ hơn thì
tác giả của dạng MT này
chính là người đã đọc nhầm tên của Hạt Mầm
(từ P. Cao Ngô Hải thành P. Cao Ngô Hát)
trong lúc làm thủ tục nhập Sa Mạc đó,
có lẽ Hạt Mầm còn nhớ rõ...
Và để góp ý (theo ý Hạt Mầm) thì
mình thấy bạch văn này hơi... khó hiểu chút.
Thay vì:
'ĐẾN AI MÀ CỨU CÔ GÁI TỪ BỌN CƯỚP RỒI HỎI VỀ HÀI NHI JESUS'.
thì nên làm là:
'TÌM NGƯỜI ĐÃ CỨU CÔ GÁI KHỎI BỌN CƯỚP ĐỂ HỎI VỀ HÀI NHI GIÊSU'
sẽ dễ cho người chơi hiểu rằng phải đi tìm vị vua thứ tư
(theo như cốt truyện của hành trình Sa Mạc này)
Rút kinh nghiệm!

Thôi, trở lại chuyện chính:
Trước tiên, xin phép Hạt Mầm
cho Duy-an gọi MT này là MTTK 18 nha.
Duy-an xin sơ kết điểm của MTTK 17 và 18 như sau:
- MTTK 17: Gấu Con đạt điểm tối đa (x2)
với số điểm cho MT này là 40 điểm.
- MTTK 18: Duy nhất một mình Êm Đềm giải được
và vì không x2 nên Êm Đềm sẽ nhận đủ cả 3 thang điểm
nhất, nhì, ba luôn, là 10+8+6= 24 điểm.
Ngoài ra, bạn Hạt Mầm, với tư cách là tác giả
của MTTK 18 cũng nhận được con số 24 điểm
giống như bạn Êm Đềm.
Duy-an đã cập nhật tổng điểm ở #125, trang 13.

Rất thân mến.
Duy-an.

P/S: Đã qua CN rồi, Duy-an buồn ngủ lắm
nhưng cố gắng hết mức để 'trọn tình trọn nghĩa'...
Xong cái này có lẽ Duy-an viết luôn cái Đoản khúc 12
(Tội quá! Bữa giờ cứ lo cho Đoản khúc, Đoản thi,
lo cho Chòi Thơ mà bỏ quên MTTK.
Thật là thiện tai, thiện tai...)
Sáng nay, GX của Duy-an cũng khai giảng lại
các lớp Giáo Lý cho thiếu nhi rồi.
Tiếp tục bộn bề giữa những bộn bề...

Tuyết Xanh
04-09-2012, 08:22 PM
Bé Gấu xin phép được ra MTTK kì này (MTTK 19):

BT: T2.Mt1.P1.P2.Mt1.B2-M1.2Ph1.S2-T2.GcA1.2Ph1.P2.T1.B2-P1.P2.Mt1-T2.P1.GcA1.Ta1-P2.Mt1.P1.B1-T2.Mt1.A2.Ta2.B1-2Ga1.Mt2.Ta2.GcD1.B2-A1.P1.B1-A1.P1.Ta2.T2.B2-2Ga1.2P1.Mt2.B1-M1.Mt2.GcD1.B2-Gd9.2P1.M2.B2-T1.GcA1.A2.Ta2.B1
On: Mt10,2-4

Êm Đềm
05-09-2012, 12:41 AM
Bé Gấu xin phép được ra MTTK kì này (MTTK 19):

BT: T2.Mt1.P1.P2.Mt1.B2-M1.2Ph1.S2-T2.GcA1.2Ph1.P2.T1.B2-P1.P2.Mt1-T2.P1.GcA1.Ta1-P2.Mt1.P1.B1-T2.Mt1.A2.Ta2.B1-2Ga1.Mt2.Ta2.GcD1.B2-A1.P1.B1-A1.P1.Ta2.T2.B2-2Ga1.2P1.Mt2.B1-M1.Mt2.GcD1.B2-Gd9.2P1.M2.B2-T1.GcA1.A2.Ta2.B1
On: Mt10,2-4

O=n : Mt 10,2-4 : "Sauđây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của ông; ông Philiphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và ông Matthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêô; ông Simon thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giuđa Ítcariốt, chính là kẻ nộp Người"

I. CÁCH GIẢI
Cách giải : Từ Key nói về tên các vị Tông Đồ, và ngẫm nghĩ bản tin, thì thấy có sự gì đó "không ổn", em quyết định thử :
Simon Phêrô = P
Anrê = A
Giacôbê con Dêbêđê = GcD
Gioan = Ga
Philipphê = Ph
Batôlômêô = B
Tôma = T
Matthêu = Mt
Giacôbê con Anphê = GcA
Tađêô = Ta
Simon "quá khích" = S
Giuđa Ítcariôt = Gd
1016

Thử vào thì thấy ổn ổn. Và thế là cứ tiến tới.:nghi
Thế nhưng Đềm vẫn không hiểu lắm ở chỗ : trong quá trình giải mã bản tin, lấn cấn ở chỗ chữ M, L, và Y. Và sau khi giải xong, thì rút ra quy luật đó là : M1 = L ( mà theo bảng của Đềm thì phải là Gd chứ không phải M1), M2 = Y (theo bảng là Gd2), Gd9 = M (chỗ này chịu, không hiểu, mà chỉ mò thôi)... Đó là cách Đềm đã cố gắng mày mò giải...

II. BẠCH VĂN :
THANHS LEEX TIEENGS ANH TAIJ NHAF THOWF DDUWCS BAF BAWTS DDAAUF LUCS MAAYS GIOWF ?
=> THÁNH LỄ TIẾNG ANH TẠI NHÀ THỜ ĐỨC BÀ BẮT ĐẦU LÚC MẤY GIỜ ?

III. TRẢ LỜI :
Thực sự thì Đềm hổng biết:d, nên phải tra Google : lúc 9h30, sáng Chúa Nhật.

Đọc mật thư lúc khoảng 11h, cố gắng giải xong trong ngày mà vẫn vô phương... Qua ngày mới rồi, chúc bà con cô bác bình an trong tay của Ngài nhé !
Thân thương !:thongbao:

Duy-an
05-09-2012, 03:27 AM
Phải công nhận rằng Bạn Êm Đềm quá siêu.
Cứ tưởng rằng với MTTK 19 này,
phải lâu lâu chút nữa mới có người 'nhúng tay' vào...
Không ngờ Bạn... trên cả tuyệt vời.
Duy-an hiểu rõ cái 'lấn cấn' của Bạn rồi.
Một chút 'gợi ý' nha:
Bộ chữ cái của chúng ta có 26 ký tự (từ A đến Z)
mà con số các Tông đồ của Chúa chỉ là 12
và có lặp lại 2 lần đi nữa cũng mới là 24!
Trong khi đó, cho dẫu ký tự cuối cùng của bảng chữ cái (Z)
bị 'cho ra rìa' vì ít sử dụng đi chăng nữa
thì cũng vẫn còn 25 ký tự.
Vậy 'sót' đi đâu 1 ký tự nếu thay thế?
Nan giải nhỉ?...
Thêm nữa, nếu Bạn để ý trong Bản tin
sẽ thấy có ký tự lạ là... M (M chứ không phải Mt)
Suýt nữa thì 'lộ' rồi...
Và để giải quyết nan đề này,
Duy-an đã ưu ái gửi tặng Bạn 1 món quà,
qua đó, Bạn có thể hiểu ra... Hihihi...
Và sau đó Bạn vẫn còn cơ hội để post lại
một comment khác, giải thích rõ hơn cách giải
Êm Đềm nhé...
Rất thân thương.

Duy-an.
PS: nhớ check mail đó nha...

Êm Đềm
22-09-2012, 11:04 PM
O=n : (Mt 10,2-4) : "Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê, anh của ông; sau đó là ông Giacôbê con ông Dêbêđê và ông Gioan, em của ông; ông Philiphê và ông Batôlômêô; ông Tôma và ông Matthêu người thu thuế; ông Giacôbê con ông Anphê và ông Tađêô; ông Simon thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giuđa Ítcariốt, chính là kẻ nộp Người".

I. CÁCH GIẢI
(Sau khi nhận được phao cứu sinh của Duy-an (Bí kíp tuyệt diệu), Êm Đềm đã hiểu ra sự tình là như thế nào. Xin trình bày lại cụ thể tỷ mỉ cho anh chị em được rõ ) :

Cách giải : Từ Key nói về tên các vị Tông Đồ
Simon Phêrô = P
Anrê = A
Giacôbê con Dêbêđê = GcD
Gioan = Ga
Philipphê = Ph
Batôlômêô = B
Tôma = T
Matthêu = Mt
Giacôbê con Anphê = GcA
Tađêô = Ta
Simon "quá khích" = S
Matthia = M (Đây là chỗ mà trước đó Êm Đềm chưa hiểu, nay đã thông suốt rồi, Matthia sẽ đứng trước Giuđa Ítcariốt)
Giuđa Ítcariôt = Gd




P
A
GcD
Ga
Ph
B
T
Mt
GcA
Ta
S
M
Gd


1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M



2
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z








Và cứ thế mà đối chiếu hàng với cột...theo nội dung bản tin.

II. BẠCH VĂN :
THANHS LEEX TIEENGS ANH TAIJ NHAF THOWF DDUWCS BAF BAWTS DDAAUF LUCS MAAYS GIOWF ?
=> THÁNH LỄ TIẾNG ANH TẠI NHÀ THỜ ĐỨC BÀ BẮT ĐẦU LÚC MẤY GIỜ ?

III. TRẢ LỜI :
Thực sự thì Đềm hổng biết:d, nên phải tra Google : lúc 9h30, sáng Chúa Nhật.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thân gửi Duy-an, đợt vừa rồi Êm Đềm cũng bận bịu, nên không ghé mặt thương xem đến mục MTTK được, nhận được bí kíp của Duy-an rồi, cám ơn Duy-an nhiều, và xin nhận nơi đây lời tạ lỗi sâu sắc vì quá ư là chậm trễ... Xin được lượng thứ. Và đã sẵn sàng giải MTTK tiếp theo ! (Lúc nào cũng tham lam là thế).

Duy-an
24-09-2012, 12:50 AM
Bạn rất tuyệt vời, tuyệt vời lắm Êm Đềm à...
Dù bận bịu vậy mà cũng vẫn kịp 'tham khảo' tài liệu
để kịp hoàn chỉnh phần của mình chính xác đến độ... hông còn chỗ chê!
Có lẽ đến cuối tuần Duy-an sẽ tổng kết MTTK 19 này,
và từ nay đến đó, các anh hùng nơi nơi chuẩn bị xuất chiêu đi nha,
tức là mời các bạn giúp Duy-an làm MTTK 20 nha,
đặc biệt là bạn Gấu Con đó. Hihihi...
Rất thân thương.

Duy-an.

Duy-an
30-09-2012, 02:40 AM
Dự văn nghệ Trung thu, sau khi dọn dẹp ra về,
mệt bở hơi tai...
Ăn một miếng, tắm một cái, phóng lên giường...
Sung sướng biết bao...!
Đang mơ màng, chợt nhớ một cái hẹn cuối tuần
bèn lọ mọ ngồi dậy, mở máy... Hihihi...

1. Sơ kết điểm:
Vì chỉ duy nhất (một lần nữa) Bạn Êm Đềm giải được MTTK 19 này
nên bạn được hưởng trọn vẹn điểm của 3 hạng luôn là:
10+8+6=24 điểm (109 điểm trong bảng Sơ kết).
Bạn đã chính xác trong Bạch văn, Đáp án
và cách giải cũng rất dễ hiểu.
Xin chúc mừng Bạn nhé, đồng thời cũng tặng Bạn
một lồng đèn Trung thu hình con bướm nhỏ
làm quà, đồng thời cũng đi rước đèn với các em thiếu nhi.
Hihihi...
(Bảng sơ kết đã được cập nhật ở trang 13. #125)
Và đương nhiên, tác giả của MTTK 19 này
cũng ngang điểm với người cao điểm nhất
tức là Bạn Gấu Con cũng có 24 điểm,
(110 điểm trong bảng Sơ kết)
với quà tặng là một cây nến nhỏ,
để thắp cái đèn bươm bướm của Êm Đềm kìa.
2 người nhớ hát cho thật đều nha:
'Tết Trung thu đốt đèn đi chơi...'
À quên cho mượn hộp quẹt này!...

2. Vì chưa có ai đưa ra tiếp MTTK
nên tạm thời Duy-an gửi đến các bạn MTTK 20 nha.
Mật thư này cũng đơn giản, nó thuộc hệ thống thay thế
nhưng có chút xíu biến thể biến tấu,
nhưng không đủ làm khó các bạn đâu.
Đây, thế này đây:
BT: 12,12,13,20 - 23,23,6,12,4,24,17 - 7,19,26,13,19,8 - 11,19,26,12,15,12,12
-,14,22,22,13,19,17 - 23,26,13,19 - 15,26,21 - 20,18,21 ?
(25,18,22,22,7,8 - 24,12,13 - 24,26,9 - 24,6,26,9 - 12,12,13,20 - 7,22,22,13
- 15,26,21 - 18,8,14,26,22,15)
On: Mt 25.33
Và đương nhiên cũng đòi hỏi phải có đủ 3 phần:
Cách giải, Bạch văn và Đáp án nha...

Rất thân thương.
Duy-an.

theresa Nguyen
17-10-2012, 12:06 PM
đã lâu rồi mình không lên diễn đàn, hôm nay mới lên lại thấy vui quá ak! Đã mật thư 20 rồi ak! Vui quá! Càng vui hơn nữa là mình đã giải ra, hhihi
Cách giải: "Chiên đứng bên phải, Dê đứng bên trái" nên D C.
Ta có bảng chữ cái: Z Y X W ......D C B A, rồi đánh số từ 1 đến 26.
Bạch văn: ÔNG ĐƯỢC THÁNH PHAOLÔ MỆNH DANH LÀ GÌ? (BIẾT CON CẢ CỦA ÔNG TÊN LÀ ISMAEL)
Đáp án: "Cha của các kẻ tin".

Êm Đềm
21-10-2012, 10:27 AM
MTTK này Êm Đềm xin được không trả lời, vì...bí... Để vinh quang cho Theresa Nguyen, và ta sẽ trở lại sau... :)
Chúc mừng bạn Theresa Nguyen nha ! Anh Duy-an vào "xử" vụ này đi anh ! Topic dạo này vắng vẻ quá... cũng làm cho "Linh hồn Thầy buồn sầu..."

Tuyết Xanh
21-10-2012, 12:23 PM
Gấu con cũng... xin pó tay. Bác Duy-an xử nhanh nhanh đi cho. :)

theresa Nguyen
21-10-2012, 05:15 PM
Cảm ơn Êm Đềm và Gấu Con nha! Dạo này mình cũng hơi bận nên cách giải và đáp án cũng hơi vắn tắt, không biết cả nhà đọc có hiểu không nữa. Mong cả nhà và Duy An thông cảm cho mình lần này nha!Thiệt là ngại quá đi! :d Cảm ơn cả nhà nhiều nha!

Duy-an
19-11-2012, 02:20 AM
Trước tiên, xin cả nhà vui lòng bỏ quá, xí xóa và thứ lỗi
cho kẻ hèn Duy-an này.
Cũng chả có lý do gì ngoài cái lý do muôn thuở: Bận.
Suốt thời gian qua, lo cho cái Đại Hội,
xong Đại Hội thì thành... thương nhân
(tức là người bị thương tích á, chứ không phải là doanh nhân đâu)
Ngủ quá trời, giờ này tỉnh dậy thấy ngoài trời tối đen,
xung quanh vắng vẻ, mới biết là... nửa đêm! Hic...

Thôi thì cũng thể theo yêu cầu bạn nghe đài,
đứng ra phán xử cái vụ này đi cho rồi,
mong là đủ gạch sửa lại cái nhà bếp! Hihihi...

1.
Trước tiên, xin ghi nhận tình nhân ái, tính nhân văn của Êm Đềm
đã nhường cho bạn Theresa Nguyen mọi vinh quang và danh dự vì... bí!
Cũng tuyên dương sự chân tình của Gấu Con khi chia sẻ rằng
bạn í bị gãy tay, nên đã được bác sỹ bó tay cho.
Đáng cái đời! Hihihi...
Và tất nhiên là, chưa nói thì vẫn có người đoán ra,
là tuyên dương bạn Theresa Nguyen thân yêu của chúng ta,
đạt danh hiệu 'dũng sĩ diệt mật thư' cấp topic,
với điểm cộng là 24 điểm.
(Giống như bạn Êm Đềm đã đoạt cú đúp trước đây: 10+8+6)
Như vậy, bạn Theresa Nguyen đã khẳng định rằng
Việc đứng vào hàng ngũ của các 'đứng' các 'bực'
là do chính khả năng của mình chứ không phải 'nhất thân nhì thế'.
Vậy thì còn chờ gì nữa nào?
Ôm hôn và vỗ tay chúc mừng bạn ấy thôi.
Nhanh lên nhé, chậm chân thì không kịp đâu đấy!
Vậy tổng điểm của bạn hiện giờ ở #125, trang 13
đã là 90 điểm luôn rồi, bạn Theresa Nguyen ơi !
Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng và xin chúc mừng...

2.
Với Bé Như (anh xin phép gọi em như thế nhé benhu261)
Anh nói với em vài điều thế này nha:
Anh thí dụ: trong bảng chữ cái, chữ A luôn đứng trước chữ E,
chữ M luôn đứng trước và liền kề chữ N...
Tại sao như thế, và ai đặt ra như thế?
Anh mù tịt, không biết một tý gì để trả lời cho em.
Hoặc 1 thí dụ khác, tên của em là NHƯ, gồm 3 ký tự N H Ư ráp lại
và theo đúng thứ tự như trên thì mới đúng.
Nếu đúng 3 ký tự đó nhưng ráp không đúng thứ tự,
hoặc là thiếu hoặc là thừa hoặc không phải 3 ký tự đó
thì không đọc là NHƯ, mà là một chữ khác, có nghĩa hoặc vô nghĩa.
Tại sao như thế, và ai đặt ra như thế?
Anh mù tịt, không biết một tý gì để trả lời cho em.
Chỉ có 1 câu trả lời tạm tạm: Quy luật.
Trong cuộc sống có rất nhiều quy luật em à.
Ai biết nhiều quy luật thì được kể là giỏi hơn người biết ít quy luật
(Tuy nhiên, chưa tính tới chuyện áp dụng các quy luật đó
trong từng trường hợp cụ thể).
và chắc chắn không có ai đủ tự hào mà nói rằng
mình đã nắm được tất cả mọi quy luật
cũng như giải thích được chúng.
Trong trò chơi Mật thư (nói chung) cũng vậy.
Anh (hoặc một vài người nào đó) biết vài quy luật
và chia sẻ cho nhau, còn việc giải thích tại sao
thì anh cũng còn hạn chế lắm, nhưng vẫn cố gắng giúp em.

Trong bảng chữ cái mà chúng ta dùng, có 26 chữ.
Khi áp dụng vào hệ thống thay thế của Mật thư Thánh Kinh
chúng ta thấy có 12 tông đồ của Chúa Giêsu (có danh sách hẳn hoi)
và nếu lặp lại 2 lần tên các tông đồ đi nữa cũng chỉ là 24.
Vì vậy, người nghĩ ra cách này đã có sáng kiến thêm tên Matthias vào
(theo Tđcv thì đây là vị đã thay thế tư cách tông đồ của Giuđa Iscariot)
Như vậy là đủ 13, lặp lại 2 lần thành 26, tương hợp với 26 chữ cái.
Tới đây thì em OK,
nhưng em thắc mắc vì sao Matthias lại đứng trước Giuđa, đúng không?
Chỉ có 2 lý do thôi:
- 1 là để 'làm khó' người chơi chút xíu.
- Nhưng lý do thứ nhất chưa đủ thuyết phục, nên có lý do thứ 2 như sau:
Trong số 13 tông đồ đó,
chỉ có 1 mình 'ông' Giuđa Iscariot không được Giáo Hội tôn kính bằng 1 ngày lễ trong lịch phụng vụ.
Còn lại 12 người kia là thánh, được tôn kính trong 1 ngày nào đó trong năm
được ghi rõ ràng trong lịch phụng vụ Công giáo Rôma.
Vì thế, Giuđa Iscariot 'đành phải nhường bước' cho thánh tông đồ Matthias thôi.
(Anh không muốn sa đà vào cái tranh luận Giuđa Iscariot có lên thiên đàng hay không
mà chỉ căn cứ vào phụng vụ của Giáo Hội thôi.
Tuy nhiên em cũng cần phân biệt rõ nhé: trong 12 tông đồ mà Chúa Giêsu trực tiếp chọn
có đến 2 người tên Giuđa đấy nhé, Giuđa kia còn được gọi là Giuđa Tađêô.
Và lịch phụng vụ thường mừng kính vào 28.10, chung với Simon Nhiệt thành
và Simon Nhiệt thành này cũng khác với Simon Phêrô)

Chuyện thứ 2: Em ở Xóm Chiếu, lớp Bao Đồng 3...
Anh nhớ chừng 2 hay 3 năm trước, thầy dạy lớp Bao Đồng 3 Xóm Chiếu
là thầy Đaminh Trần Quang Thuận, năm nay thì anh không nhớ rõ có phải thầy ấy hay không...
Nhưng trước hết, anh muốn nhắc lại:
Vì là 'quy luật', nên có người biết đến, có người chưa biết đến thôi.
Theo ý anh hiểu, nếu là thầy Thuận, thì ý thầy ấy là thế này:
Mật thư Thánh Kinh là loại mật thư
được người của Liên Đoàn Anrê Phú Yên sáng chế ra đầu tiên.
Thế thôi!
Còn dạng mật thư CAM RANH, NHA TRANG... được sáng chế ra dựa trên căn bản là:
tên của 1 người nổi tiếng hay 1 địa danh nổi tiếng của Việt Nam
nhưng phải thỏa mãn điều kiện là không có dấu!
Không có dấu đầy đủ 2 nghĩa: dấu thanh và dấu tự.
(dấu thanh là sắc huyền hỏi ngã nặng, dấu tự là ă â đ ê ô ơ ư)
Do đó, chỉ có CAM RANH và NHA TRANG mới thường thấy sử dụng cho dạng mật thư này.
Tuy nhiên khi đưa vào Mật thư Thánh Kinh thì chúng ta sẽ tha hồ tìm rất dễ dàng
(GIUSE, MARIA, GIOAN, MADALENA... NAZARET, SAMARIA, BABEL...)
Còn MAGNIFICAT, BENEDICTUS hay NUN DIMITTIS chỉ là cố ý làm khó nhau thôi
vì khi người ta muốn đưa chữ ấy ra thì người ta sẽ ghi nguyên 1 đoạn Thánh Kinh thật dài
để làm chìa khóa và khiến người giải sẽ lúng túng.
Càng lúng túng thì sẽ càng phải đọc lại đoạn ấy lần nữa, lần nữa... để suy nghĩ.
Và như thế là người ra Mật thư đã đạt được mục đích chính:
Bắt người chơi phải đọc Thánh Kinh và suy nghĩ. Hahaha...

Còn việc kiểu 1 hay kiểu 2 (hệ thống thay thế hay hệ thống gì gì...
thì cái đó thuộc về quy luật. Quy luật đã có sẵn đó từ lâu, nên chúng ta chỉ theo đó thôi...)

Cuối cùng, 1 thông tin có lẽ sẽ hữu ích cho em:
Thứ năm sắp tới đây (22.11.2012)
tại nhà thờ Giáo Xứ Phú Hạnh (đường Phan Đăng Lưu, gần ngã tư Phú Nhuận)
Buổi tối, lúc 6 giờ hay 6 giờ rưỡi gì đó...
Trưởng Liêm (HLV của LĐ APY) sẽ khai giảng 1 lớp cấp tốc
chuyên về Mật thư Thánh Kinh sơ cấp.
(Hình như là tự do tham dự)
Được biết Xóm Chiếu có anh Nguyên tham dự.
Qua khóa đó, có lẽ em sẽ có căn bản vững chắc hơn.
Em nhé.

Rất thân thương.
Duy-an.

Êm Đềm
21-03-2014, 11:21 AM
Cũng hơn 1 năm rồi Đềm mới quay lại nơi đây - Topic Mật thư thánh kinh - (không vì bất cứ lý do nào hết), cũng vẫn vắng vẻ như vậy. Ôi, buồn quá !

Mari.QuynhChi
10-06-2014, 09:16 AM
TOPIC này bao lâu rồi không hoạt động nhỉ???
hix... muốn topic này hoạt động lại quá.....
muốn "Học" giải mật thư kinh thánh quá ACE ơi :(

Quang Minh
10-06-2014, 05:21 PM
TOPIC này bao lâu rồi không hoạt động nhỉ???
hix... muốn topic này hoạt động lại quá.....
muốn "Học" giải mật thư kinh thánh quá ACE ơi :(
Hoặc là ACE nào có câu đố về Kinh Thánh không thì chia sẻ lên diễn đàn với, đố Kinh Thánh ấy chứ đừng đố mẹo:nghi

Tuyết Xanh
13-07-2014, 11:46 PM
Rất vui vì mọi người vẫn quan tâm đến Topic này. TX là học trò của anh Duy An, TX sẽ cố gắng phục hồi topic này và cho topic này hoạt động lại trong thời gian sớm nhất. Tới lúc đó, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình nha.