PDA

View Full Version : Xin cầu nguyện cho bạn Hangotu



Thánh Thư
02-02-2012, 07:41 PM
Tình hình là TT vừa biết tin bạn Tú (Hangotu) vừa phải nhập viện tối hôm qua với tình trạng huyết áp cao, tim đập nhanh. Hôm nay mới chụp X-quang, siêu âm tim và lồng ngực, đi điện tim... Bác sĩ yêu cầu Tú nhập viện để theo dõi và xác định bệnh.
Tú đang nằm ở bệnh viện Tim Tâm Đức (Phú Mỹ Hưng). Hiện Tú đang đợi kết quả.
Xin cả nhà hiệp lời cầu nguyện cho Tú được mau khỏi bệnh và mọi sự may lành nhé.

Lạy Chúa, xin Ngài ban cho anh sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và cả sức khỏe nữa. Xin gìn giữ anh trong tay Ngài.

Anh Tú ơi, cố gắng lên, đừng lo lắng nhiều quá, hãy để tinh thần thoải mái nhé! Mong anh chóng khỏi bệnh.

Pere Joseph
02-02-2012, 08:40 PM
Cảm ơn Thánh Thư đã báo tin về bạn Tú.
Mình xin hiệp lời cầu nguyện cùng cả nhà cho bạn Tú.
Cầu mong bình an và bình phục sớm cho Tú.

Teresa Nhỏ Bé
02-02-2012, 08:51 PM
Xin Chúa thánh hóa mọi bệnh tật của anh và gìn giữ anh trong tình yêu của Người!

Cầu chúc anh mau bình phục và tràn đầy ơn lành từ Chúa Thánh Thần.

Phù thủy nhỏ
02-02-2012, 09:04 PM
Xin Chúa ở cùng anh và nâng đỡ anh trong cơn bệnh hoạn, người anh đầy lòng yêu mến Chúa và lòng nhiệt thành với anh chị em.

huybonlove
02-02-2012, 10:11 PM
Tất cả mọi sự chỉ trông cậy vào ơn Chúa và Đức Mẹ.

Lan Anh
03-02-2012, 01:37 AM
Xin hiệp ý cầu nguyện cùng ACE trong gia đình GTCG cho Hangotu.
Nguyện xin Chúa ban An-Bình cho người anh em chúng con.

Thánh Thư
03-02-2012, 07:17 PM
TT vừa trò chuyện với Tú xong, Tú xin cả nhà cùng chia sẻ lời cầu nguyện đến các bệnh nhân. "Mỗi người một căn bệnh, mỗi người một hoàn cảnh" - Tú tâm sự. Xin cả nhà tiếp tục hiệp ý cầu nguyện. Xin cảm ơn cả nhà.

Cám ơn anh Tú thật nhiều vì đã luôn chia sẻ tình yêu thương, sự quan tâm đến mọi người.

Phero_Hau
03-02-2012, 08:28 PM
Xin Chúa che chở cho bạn Tú sớm vượt qua căn bệnh này.
Xin cả nhà cùng cầu nguyện cho bạn Tú sớm khoẻ mạnh...............
Amen .

langthang
04-02-2012, 06:40 AM
Xin cầu Chúc cho em được bình an. Xin Chúa ban cho em được mạnh khoẻ. Cố lên em nhé, mọi người luôn bên em.

TAD
04-02-2012, 06:45 AM
Cầu chúc Tú sớm bình phục! Vững tin nhé! Mọi người sẽ cầu nguyện cho bạn.

Meo Luoi
04-02-2012, 07:52 PM
Mong anh mau khỏe lại nhé, mọi người luôn đồng hành và cầu nguyện cùng anh.cố lên

Thánh Thư
06-02-2012, 07:17 PM
Dear cả nhà, Tú vừa có kết quả xét nghiệm và khám bệnh. Kết quả là Tú bị chứng Rối loạn Thần kinh Tim, sẽ ảnh hưởng nhiều đến huyết áp và nhịp tim. Hiện Tú đã về nhà để điều trị và sẽ tái khám trong thời gian 2 tuần, đặc biệt là cần liệu pháp tâm lý nữa. Xin cả nhà tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho Tú.

Tú gửi lời đến cả nhà đây: "Cảm ơn mọi người rất nhiều, và mong mọi người luôn cầu nguyện cho các bệnh nhân đang đau đớn về thể xác cũng như tinh thần."

Anh Tú ơi, hãy cùng tạ ơn Chúa và tín thác nơi Ngài nhé! Đừng lo nghĩ nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe của anh hiện nay đâu. Chúa sẽ ở bên và giữ gìn anh. Mong anh mau khỏe.

J love Y
06-02-2012, 07:33 PM
Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi người đau yếu!! Em mong anh sẽ mau khỏi bệnh và mong Chúa sẽ cho tâm hồn anh được bình an.

mr_hangoctu
06-02-2012, 08:07 PM
Làm sao có thể nói lên lòng biết ơn của Tú với mọi ng trong những ngày vừa qua bằng 2 chữ Cám Ơn đc, Tú sẽ cố gắng dùng những gì mà Chúa ban cho để biến thành hành động và mong rằng hành động ấy sẽ là lời Cám Ơn từ Tú
và Tú cũng rất mong anh, chị, em, quý Cha, quý Sơ, Thầy chia sẻ lời cầu nguyện dành cho Tú cho những ng còn đang mang bệnh tật về Tinh Thần cũng như Thể Xác
p/s : nằm cùng phòng Tú có 1 cụ ông muốn đc Xưng Tội và Rước Mình Thánh Chúa, ko biết ai có thể liên hệ 1 Cha nào đó để vào bệnh viện để ban phép Giải Tội cho Cụ đc ko ak (cụ hiện phải vô kháng sinh 21 ngày nữa) mong anh, chị, em giúp đỡ

huybonlove
06-02-2012, 08:47 PM
Có kết quả xét nghiệm là tốt rồi, nhưng đừng chủ quan, lo giữ gìn sức khoẻ nhé bạn, và lại được Bác Sỹ cho phép đưa trở về nhà điều trị là vô cùng hạnh phúc vì có bạn bè, người thân cùng ở bên bạn, hy vọng bạn vượt qua căn bệnh này mặc dù mình là một người ích kỷ hay nói nhiều, lại không có bạn bè, không cha mẹ từ nhỏ từ khi mới lên lớp 3, với những trăn trở, tủi thân mình đều gạt qua, và hướng về 1 tương lai tươi sáng hơn, lại mang trong người 1 bệnh tật táo bón kinh niên có khi nguy hiểm về sau, nhưng cuộc đời không ai nói trước được điều gì, cả bạn và tôi. Thôi thì chúc bạn mau chóng bình phục để về đoàn tụ sum họp với anh chị em trong bình an và được nâng đỡ, ủi an, và che chở bởi mọi người, cách đặc biệt qua lời cầu bầu của Đức Mẹ đến với Chúa Giêsu con Mẹ ban nhiều ơn lành trên bạn.