PDA

View Full Version : Nếu mai tôi chết...



TAD
05-02-2012, 08:47 PM
NẾU MAI TÔI CHẾT…





Nếu mai tôi chết, tóc Cha tôi sẽ bạc thêm và trán Mẹ tôi sẽ thêm nếp nhăn.
Nếu mai tôi chết, các em tôi tuy đau buồn nhưng sẽ trưởng thành hơn.
Nếu mai tôi chết, Ông Bà tôi lại mất thêm một đứa cháu.
Nếu mai tôi chết, mâm cơm nhà tôi sẽ bớt đi 1 cái chén, 1 đôi đũa, và có 1 cái ghế trống.
Nếu mai tôi chết, bạn bè tôi sẽ còn nhắc đến tôi như một kỷ niệm.
Nếu mai tôi chết, có lẽ Em cũng nhớ đến tôi như mọi người nhớ tôi.

Nếu mai tôi chết, nick của tôi sẽ không còn sáng với dòng status “nếu có yêu tôi…”
Nếu mai tôi chết, điện thoại tôi sẽ vẫn đổ chuông nhưng tiếng “alo” k phải là của tôi.
Nếu mai tôi chết, mọi tin nhắn với lời yêu thương hay hờn trách sẽ rơi vào thinh lặng và quên lãng.
Nếu mai tôi chết, sẽ có 1 tấm bia đá lạnh lẽo mang tên tôi cùng tấm ảnh chân dung của tôi.

Nếu mai tôi chết, tôi tự hỏi sẽ có những ai an ủi gia đình tôi cùng lời kinh tiếng hát?
Nếu mai tôi chết, tôi tự hỏi sẽ có những ai mỉm cười nói “ cuối cùng thì nó cũng đã chết” ?
Nếu mai tôi chết, tôi tự hỏi những lỗi lầm tôi đã gây ra có được tha thứ?
Nếu mai tôi chết, tôi tự hỏi sẽ có những ai rơi nước mắt vì thương nhớ tôi?
Nếu mai tôi chết, tôi tự hỏi Em có nói “sao anh vội đi mà không nói em biết a đã nghĩ gì” hay không?
Nếu mai tôi chết, tôi tự hỏi thân xác tôi có được ai đó dùng vào việc giúp người khác như tôi đã ước nguyện?

Nếu mai tôi chết, tôi sẽ rất buồn khi chưa làm được gì để báo hiếu cha mẹ.
Nếu mai tôi chết, tôi sẽ rất dằn vặt khi chưa thể xin lỗi hết những người tôi đã làm phiền lòng.
Nếu mai tôi chết, tôi sẽ rất nuối tiếc nếu tôi chưa kịp nói điều muốn nói với Em.

Nếu mai tôi chết, tôi mong ước sẽ vẫn được sống vui vẻ với thời gian còn lại
Nếu mai tôi chết, tôi mong ước được nhìn thấy nụ cười của mọi người.
Nếu mai tôi chết, tôi mong ước được bắt tay từng người để nói “xin lỗi!”, và “cám ơn!”

Nếu mai tôi chết, xin đừng ai vì thù ghét tôi mà làm hại những người tôi yêu thương.
Nếu mai tôi chết, xin đừng ai vì yêu thương tôi mà làm hại những người tôi không yêu thương.
Nếu mai tôi chết, xin đừng thù ghét người tôi thương yêu như đã thù ghét tôi.
Nếu mai tôi chết, xin yêu thương người tôi ghét như đã thương yêu tôi.

Nếu mai tôi chết, xin đừng đặt những lẵng hoa cúc bên mộ tôi mà chỉ đặt duy nhất 1 bông hoa hồng là quá đủ.
Nếu mai tôi chết, xin đừng kêu tên tôi và khóc mà hãy mỉm cười và nói “hãy yên nghỉ nhé!”

Nếu mai tôi chết, khi nhớ về những lỗi lầm của tôi, xin hãy cười bao dung.
Nếu mai tôi chết, khi nhớ về điều tốt đẹp tôi đã làm, xin hãy nhớ nụ cười của tôi.

Nếu mai tôi chết, Em hãy tiếp tục sống vui như khi anh còn sống Em nhé!

Nếu mai tôi chết, tôi chẳng biết làm gì để níu kéo cuộc sống này.
Nếu mai tôi chết, tôi sẽ chấp nhận dù còn nhiều điều tiếc nuối.

Vì tôi biết: nắng vẫn chiếu bên thềm và trăng vẫn soi vào cửa sổ nơi có cây nguyệt quế vẫn nở hoa thơm ngát hương đêm.

Tiếng hát thoảng qua như lời mọi người đang nhắc nhở tôi về ngày mai.

"Có tốt với tôi, thì tốt với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi xa người
Đừng đợi ngày mai, đến khi tôi phải ra đi
Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn.

Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ
Đừng đợi ngày mai, đến lúc tôi xa đời
Đừng đợi ngày mai, biết đâu tôi nằm im hơi
Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người."
http://music.yeucahat.com/mp3/overseas/79389-neu-co-yeu-toi~elvis-phuong.html

Nếu mai tôi chết, hôm nay bạn sẽ thế nào?
Nếu mai bạn chết, hôm nay bạn sẽ thế nào?

Nếu ngày mai…

echcon1690
05-02-2012, 09:08 PM
Cảm ơn tâm sự của anh TAD, em thấy chúng có vẻ khá bi quan nhưng cũng là điều mọi người cần suy nghĩ đến bây giờ và mỗi ngày trong đời sống. Và...chúng em sẽ làm theo những lời căn dặn của anh ạ!hihi

TAD
06-02-2012, 06:24 AM
Cảm ơn tâm sự của anh TAD, em thấy chúng có vẻ khá bi quan nhưng cũng là điều mọi người cần suy nghĩ đến bây giờ và mỗi ngày trong đời sống. Và...chúng em sẽ làm theo những lời căn dặn của anh ạ!hihi

Anh không bi quan chút nào cả, chẳng qua đó là lời nhắc nhở anh, để anh luôn sống tích cực hơn, sống với tinh thần nếu chỉ còn được sống ngày hôm nay nữa thôi thì phải sống như thế nào với mọi người xung quanh, sống sao để không có điều gì phải tiếc nuối khi ra đi. Phải cố gắng thôi.

Chuyện em làm theo lời dặn của anh, anh rất cảm ơn nhưng em còn chưa trả lời mấy câu hỏi cuối bài viết đấy nhé!

echcon1690
06-02-2012, 10:08 AM
Ây da...Em xin trả lời 2 câu hỏi lớn (chữ lớn) của anh:

1. Nếu mai tôi chết, hôm nay bạn sẽ thế nào? Em sẽ mời anh đi cf với cả nhà, 8 đủ chuyện, chọc cho anh vui mà thanh thản ra đi, rồi khuyên anh đi xưng tội và sẽ xin luôn tên thánh của anh để tiện bề cầu nguyện....hihi. Túm lại là e cũng sẽ cảm thấy rất buồn nếu mất đi 1 người anh, người bạn đáng mến như anh đấy!:(
2.Nếu mai bạn chết, hôm nay bạn sẽ thế nào? Em sẽ đi xưng tội, sẽ ăn năn và cầu nguyện cho khỏi sa chước ma quỷ mà không được về với Chúa, sẽ về quê thăm gia đình và ở lại đó cho đến khi ra đi, sẽ gọi điện, gặp gỡ, giảng hòa với mọi người mà em lỡ phạm lỗi và nhiều nữa. Cầu Chúa cho em biết trước giờ chết khoảng 1 tuần!

thuyvu
06-02-2012, 10:43 AM
Gửi cả nhà bài hát này, nghe thử xem nhé.


http://www.youtube.com/watch?v=V4Wl3r9QYDE&feature=related

Mình cũng chưa thể hình dung ra ngày mai mình chết như thế nào nên chỉ biết cứ cố gắng sống vui giây phút hiện tại nhất.

Sky
06-02-2012, 12:38 PM
Nếu mai tôi chết, hôm nay bạn sẽ thế nào?

Tôi sẽ im lặng để lắng nghe bạn nói.




Nếu mai bạn chết, hôm nay bạn sẽ thế nào?
Tôi xin được chết cho ngày hôm nay.

Lan Anh
06-02-2012, 01:06 PM
Nếu mai tôi chết, hôm nay bạn sẽ thế nào?

* Nếu mai bạn chết, hôm nay tôi sẽ dành trọn vẹn để yêu thương bạn. Và để nhận ra rằng bạn có thật nhiều điều hay cần học hỏi.

Nếu mai bạn chết, hôm nay bạn sẽ thế nào?

* Nếu mai tôi chết, hôm nay tôi vẫn sống trọn vẹn với chan chứa những yêu thương. Với niềm tin yêu trong Chúa. Và luôn tin rằng, tôi vẫn có ngày mai!

Teresa Nhỏ Bé
06-02-2012, 08:08 PM
Thấy mọi người tham gia vui quá!

Nếu mai tôi chết, hôm nay bạn sẽ thế nào?

Sẽ cùng anh đi chơi và lưu lại kỷ niệm này bằng những tấm hình, làm cho anh cười và nói thật nhiều. Cùng anh đến nhà thờ để cầu nguyện và cuối cùng là giống echcon hỏi tên thánh anh để cầu nguyện cho anh.

Nếu mai bạn chết, hôm nay bạn sẽ thế nào?

Trước tiên là cầu nguyện và sám hối về cuộc sống của mình, ăn 1 bữa cơm thật đầm ấm vui vẻ với gia đình. Gọi điện thoại cho bạn và kể cho bạn nghe về những điều mình muốn nói. Cuối cùng là xưng tội, tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa.

lovegod1903
07-02-2012, 07:35 PM
Nếu mai tôi chết, tôi sẽ dọn mình ngay hôm nay, ăn năn tội cách trọn, sau đó cầu nguyện với Chúa cả đêm về suốt cuộc đời mà tôi đã sống. Tiếp đến đi chia tay tất cả người thân yêu của tôi và lên giường chờ Chúa gọi tôi về với Chúa. :D

Huế Thương
07-02-2012, 09:31 PM
Nếu mai tôi chết, tôi sẽ dọn mình ngay hôm nay, ăn năn tội cách trọn, sau đó cầu nguyện với Chúa cả đêm về suốt cuộc đời mà tôi đã sống. Tiếp đến đi chia tay tất cả người thân yêu của tôi và lên giường chờ Chúa gọi tôi về với Chúa. :D

Cũng chưa đủ, cần phải có vài lời động viên từ bạn bè, người thân, nhất là chung lời cầu nguyện với bệnh nhân, quan tâm, chăm sóc, bệnh nhân có thể sẽ ra đi thanh thản hơn. Đó chỉ đơn thuần là yếu tố tâm linh, ngoài ra yếu tố bên ngoài cần phải được chú trọng cách đặc biệt và không thể thiếu vắng.

Tin Yeu
08-02-2012, 04:07 AM
Nếu mai tôi chết, thì ngày mai tôi sống vì hôm nay tôi đã chết cho sự sống để rồi qua từng cái chết tôi có được sự sống và rồi tôi sẽ chết cho sự sống và sống mãi qua những cái chết.

Sự sống được bắt đầu cùng lúc với cái chết
Chết đi để hiểu sống
Chết đi để biết sống
và chết đi để sống và sống mãi

Như Giêsu, Người đã sống, qua cái chết, và đang SỐNG luôn mãi!

:)

TAD
09-02-2012, 10:18 PM
Tad xin cám ơn những tình cảm tốt đẹp mà mọi người đã dành cho Tad. Mình sẽ cố gắng sống tích cực để luôn sẵn sàng cho ngày mai. "Vì tôi tin rằng tôi vẫn có ngày mai"
Xin mọi người tiếp tục chia sẻ để Tad được học hỏi thêm nhé! Cám ơn cả nhà!

@Echcon:
"Em sẽ mời anh đi cfe với cả nhà"
Chắc anh phải hẹn em đi cfe vào sinh nhật thứ 110 của anh thôi. Không muốn đi sớm đâu:sohai:. hehe

@Teresa Nhỏ Bé: hôm nào anh ra Vũng Tàu chơi, em làm hướng dẫn viên cho anh nhé! (:noinho: không chụp hình nha!)

@thuyvu: thank Thuyvu về bài hát nhé! Bài hát hay quá, giống tâm trạng Tad. Tad rất xúc động. Cám ơn Thuyvu nhiều!
p/s: tên thánh của Tad là Giuse. "Vote" for me! hhi:hon