PDA

View Full Version : Góc nhỏ với Mẹ Maria



Mart.TanNguyen
09-02-2012, 06:51 AM
http://4.bp.blogspot.com/-ZUPM5YCWEF8/Tl32gjL6wDI/AAAAAAAAAIc/YvnjfMe3ZTo/s320/memaria_1777.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-ZUPM5YCWEF8/Tl32gjL6wDI/AAAAAAAAAIc/YvnjfMe3ZTo/s1600/memaria_1777.jpg)




Mẹ ơi!
Hôm nay, tại ngôi nhà nhỏ này con mở ra 1 góc cho tất cả thành viên chạy đến thủ thỉ với Mẹ,
Từ chuyện to tác, đến chuyện nhỏ bé nhất của chúng con, chúng con xin chia sẻ với Mẹ như một người Mẹ.
_______
Lời đầu con muốn nói với Mẹ

Con biết Mẹ yêu con, Mẹ biết con yêu Mẹ

_______________________________________________


Mẹ ơi, hôm nay con thức dậy sớm, con buồn ngủ quá, mắt con nó cay cay sao đó.
Sáng ra con lục lọi cả nhà mà không tìm thấy cái kính, Mẹ ơi con bị mất cái kính.
.
.
.
Mẹ ơi con tìm được rồi, cám ơn Mẹ. Yeah!

J love Y
09-02-2012, 06:58 PM
Mẹ ơi! hôm nay có nhiều chuyện xảy ra với bé lắm! bé chỉ biết chạy đến với Mẹ mà thôi,bé tin rằng Mẹ yêu thương bé lắm,Mẹ ôm bé vào lòng ngay lúc này được không Mẹ?Bé yêu Mẹ lắm dù tình yêu của bé mọn hèn! Tối rồi,kết thúc một ngày rồi Mẹ ơi, Mẹ nói cùng Chúa rằng : " Bé cần Chúa,Bé cần tình yêu Chúa lấp đầy tâm hồn,Bé xin lỗi Chúa vì tất cả những gì bé làm Chúa buồn lòng".Cảm tạ Mẹ hiền của bé!

Teresa Nhỏ Bé
09-02-2012, 08:53 PM
Cám ơn Mẹ đã ban cho con 1 ngày bình yên, vui tươi, chu toàn được những việc của mình thật tốt. Đặc biệt nữa Mẹ ơi, hôm nay con đã mở 1 topic mới để giới thiệu tới những người anh chị em của con ở ngôi nhà GTCG về hạnh tích các thánh. Con đã phân vân nhiều lắm nhưng chỉ cần con mở lời tâm sự, nói hết mọi điều băn khoăng ra thì Mẹ luôn giúp con tìm được cách giải quyết. Cám ơn Mẹ vì đã luôn bên con trong từng bước đường cuộc sống.

Mẹ ơi! Có người đang khoe với con đang nhậu vui lắm, còn đồng ý ăn cho con mấy miếng, uống cho con mấy ly.....làm con cũng muốn được đến tham dự nhưng xa quá.... hic hic

Mart.TanNguyen
10-02-2012, 12:28 PM
Sáng ngủ dậy con mệt mỏi trong người quá.
Mắt con bị đau, sáng sớm lại phải học môn chính trị nhàm chán nữa.
Con mới ăn cơm xong. Giờ vẫn còn no.
Con dâng lên Mẹ ngày hôm nay của con.

Mart.TanNguyen
12-02-2012, 02:59 PM
Mẹ ơi Valentine sắp đến rrùi, chắc con ở nhà tự kỷ quá.
Sáng ra con tập thể dục, rồi lại tra từ vựng.
Con muốn tiếng anh của con khá hơn,
Xin Mẹ nâng đỡ con.

J love Y
12-02-2012, 03:44 PM
Mẹ ơi! bé vừa mới đi tham dư agape về có Cha ,Thầy ,các sr và các anh chị.Cảm tạ Chúa cùng Mẹ đã cho gia đình Giới Trẻ Công Giáo 1 ngày thật đáng nhớ..Bé mới về tới nhà tức thì,chưa hết mệt vì đi xe nắng quá nhưng người đầu tiên bé muốn chia sẻ đó là Mẹ nên bé chạy đến để thưa với Mẹ về niềm vui của bé.Niềm vui nhỏ bé,niềm tin nhỏ bé,tình yêu nhỏ bé nhưng tin mẹ sẽ hiểu,tuy rằng tất cả đều bé nhỏ như con người yếu hèn của bé..nhưng chúng sẽ chằng bao giờ mất đi.Yêu Mẹ của bé nhiều!!

Teresa Nhỏ Bé
12-02-2012, 09:02 PM
Một ngày Chúa Nhật vui, vui lắm Mẹ ơi!!!!!!

Mọi người hẹn sum họp ở nhà con đổ bánh xèo, chia sẻ những câu chuyện, cùng rất nhiều rất nhiều tiếng cười. Mẹ biết là con rất thích và quý trọng thời khắc họp mặt này, tình thân của các thành viên trong gia tộc thêm gần gũi, các mẹ và con gái - cô và cháu tình cảm càng thắm thiết. Chúng con có thể thoải mái chia sẻ, tâm sự cùng phụ huynh không e dè, giấu giếm.

Cám ơn Mẹ về những tiếng cười, giây phút sum vầy hạnh phúc! Đặc biệt hơn khi Mẹ đã luôn giúp con thực hiện được điều con ao ước mỗi tuần của mình. Đó chính là những gì quý giá nhất con đang được nhận! Con cám ơn Mẹ thật nhiều........

Lan Anh
13-02-2012, 04:11 PM
Mẹ ơi! Chưa có giờ học, hay lớp nào vui như thế! Học trò nhỏ của con đủ mọi lứa tuổi, xôn xao, và rộn ràng như hội chợ.

Cô giáo đọc một từ nào đấy là lũ học trò lại râm ran, bàn tán...Viết sao đây? Dấu hỏi, ngã, hay sắc, huyền...Một đứa viết được, đứa kia tham khảo. Rồi cả đám cùng "hợp tác xã" để hoàn thành bài chính tả. Cô giáo chẳng thèm theo phương pháp giảng dạy, hay sư phạm gì cả. Và giả ngơ như chẳng nhìn thấy, để cuối ngày về nhà cười hi hi, ha ha một mình như kẻ tâm thần.

Một khám phá dù nhỏ cũng là một niềm vui. Tỉ như nhóc Nam viết được chữ "khiếp vía" cũng đủ làm cô vui. Hay Peter đặt câu với vần "eo" con heo hay leo trèo. Có ai nhìn thấy con heo leo trèo chưa vậy?

Cám ơn em, lũ học trò của lớp học lạ kỳ. Mỗi Chúa Nhật tập trung bồi dưỡng, rèn luyện, học tập tiếng mẹ đẻ. Thời gian không dài nhưng cũng là sự cố gắng của cả cô, và trò.
Xin gìn giữ, và bảo tồn ngôn ngữ mẹ!
Và cảm tạ Mẹ, niềm vui con có được trong ngày!


Lan Anh

Thánh Thư
14-02-2012, 12:52 AM
Hôm nay là Valentine rồi Mẹ nhỉ?

Con chỉ muốn thì thầm với Mẹ điều này, rằng: CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!

Xin cho con được yêu và biết yêu nhiều hơn nữa Mẹ nhé!

Con,
Little TT.

J love Y
14-02-2012, 08:10 AM
Mẹ ơi ,valentine đến rồi! Ngày này đâu chỉ có những cặp tình nhân mới được bày tỏ tình yêu phải không Mẹ? Bé cũng muốn bày tỏ tình yêu của bé cho Mẹ,cho Giêsu,cho gia đình,cho những người quan trọng trong cuộc đời bé và nhất là cho Gia Đình Giới Trẻ Công Giáo thân yêu!!!

Cảm tạ Chúa cùng Mẹ đã ban cho ai cũng có một trái tim để biết yêu nhau thật nhiều!!

Phù thủy nhỏ
14-02-2012, 10:43 AM
Mẹ ơi, hôm nay con mới đọc được góc nhỏ thì thầm với Mẹ, con cám ơn bạn Mart. Tannguyen thật nhiều vì đã tạo ra góc nhỏ này, để tụi con được chạy đến gần bên Mẹ hơn. Xin Mẹ chúc cho bạn ấy mọi sự bình an nha.
Hôm nay cũng là ngày lễ tình yêu rồi Mẹ ơi, xin Mẹ chúc phúc cho những tình yêu thật sự nha Mẹ, và cũng chúc cho những ai còn cô đơn mau chóng tìm ra nửa kia của mình nữa.
Mẹ ơi, con cũng muốn nói với Mẹ, rằng con yêu Mẹ nhiều lắm

Phero_Hau
14-02-2012, 12:37 PM
Mẹ ơi !
Ngày hôm nay là lễ Valentine con không biết nói gì hơn xin Mẹ chúc phúc cho những đôi tình nhân được đến với nhau hơn,chúc cho gia đình GTCG chúng con nhiều tình yêu thương của Mẹ hơn .
Con cảm tạ ơn Mẹ,con yêu Mẹ !

Teresa Nhỏ Bé
14-02-2012, 09:06 PM
Hôm nay là 1 ngày ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Hoa hồng, socola, những lời yêu thương tuyệt vời quá đi Mẹ ơi! Xin Mẹ chúc phúc cho tình yêu của những đôi lứa đang sánh đôi bên nhau. Mẹ có biết 1 người yêu lý tưởng là như thế nào không Mẹ?

Đẹp trai - Cao ráo - Thông minh - Chung thủy - Hiền lành - Biết quan tâm - Luôn giữ lời - Giỏi tha thứ - Và hình như còn rất nhiều nữa mà con kể không hết.

Người đó làm người yêu thì được quá đi Mẹ nhờ. Con đang tập yêu Người như thế thật nhiều đấy Mẹ ạ. Nhất là YÊU THẬP GIÁ MÀ NGƯỜI ĐÃ MANG. Mẹ biết là ai rồi chứ. Mẹ đồng ý và giúp con luôn chung thủy với tình yêu cao đẹp này luôn mãi Mẹ nhé.

Và cám ơn Mẹ đã gìn giữ em con khỏi những tên cướp mà được bình an trở về.

Kết thúc 1 ngày trong tình yêu, ơn lành và mọi sự bình an. Cám ơn Mẹ thật nhiều vì Mẹ luôn đồng hành bên con!

Mart.TanNguyen
25-02-2012, 08:51 PM
Mẹ ơi, Mùa chay đến rồi.
Xin Mẹ cầu nguyện cho chúng con được đầy tràn Lửa Thánh Thần.
Chiến đấu với chính bản thân mình, chiến đấu với tội và lỗi.
Để ngày càng giống Chúa Giêsu con của Mẹ

Teresa Nhỏ Bé
26-02-2012, 06:55 PM
Một ngôi Thánh Đường - Bây giờ con mới cảm nhận được có nhiều ý nghĩa ra sao và là ao ước của bao nhiêu người! Như thói quen đôi khi con quên mất mình đang có 1 hồng ân thật lớn là hằng ngày được đến nhà thờ để thờ phượng, tâm tình, học hỏi và hiệp dâng Thánh Lễ cùng Chúa. Con coi đó là điều bình thường và lẽ dĩ nhiên phải nhưng không phải thế..... Vẫn đang có rất nhiều người mong mỏi có 1 ngôi Thánh Đường nhỏ bé, ấm cúng thôi cũng được thế mà lại rất khó Mẹ ơi!

Lời kêu gọi của Cha phụ trách cứ vang trong đầu con. Con không đủ sức để giúp nhiều như mọi người, con chỉ có lời cầu nguyện là tha thiết nhất thôi. Mẹ ơi! Xin Mẹ thánh hóa lời cầu nguyện này của con giúp Cha phụ trách hoàn thành ngôi Thánh Đường trong sự quan phòng của Mẹ, sự chia sẻ, giúp đỡ của các anh em Kito Hữu.

Một lòng con tin tưởng và phó thác mọi sự trong tình yêu vô biên của Mẹ! Xin Mẹ giúp chúng con.

Mart.TanNguyen
26-02-2012, 07:07 PM
Sáng sớm hôm nay, con và thằng bạn chạy xe đến trường đi đi thực tập tại bảo tàng chứng tích chiến tranh với lớp!
Đi bộ từ nhà thờ Tân Định đến bảo tàng, tụi con vừa chụp hình vừa giỡn vừa chém gió rất vui ^^!
Đến bảo tàng, cả lớp lại nhốn nháo chụp hình lưu niệm,
Bởi Chủa nhật, bảo tàng thật đông du khách, có cả những hướng dẫn viên chuyên nghiệp.
Họ thuyết minh cho du khách bằng nhiều thứ tiếng trên thế giới...
Nhìn lại mình, con thấy phải cố gắn nhiều hơn nữa.
Vậy xin Mẹ phù giúp cho con....

Kết thúc chuyến thực tập, con về nhà tắm rửa, cơm nước, đánh một giấc đến chiều,
Con mở máy tính lên xem tiếp bộ phim về Những nơi Mẹ Hiện Ra Trên Thế Giới
Con nghĩ, sau này mình có dạy giáo lý, phải bằng mọi giá cho các em xem bộ phim này!
Cám ơn Mẹ đã cho chúng con lòng yêu Mẹ.

Còn một giờ nữa là lễ 20h dành cho người xa quê rồi.
Xin Mẹ cùng con dâng lễ để Tạ ơn cùng Xin ơn Chúa trên con và mọi người.
Hôm nay là lễ cuối tháng, dòng Chúa Cứu Thế thắp nến cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình.
Nguyện Mẹ thương nhậm lời chúng con van nài.
Xưa kia Mẹ đã giơ tay phù giúp nước Nga thoát khổi khốn khổ lạc thuyết và gìn giữa con Mẹ.
Nay chúng con cậy nhờ trái tim Mẹ qua Chuỗi Mân côi, và dốc lòng sống theo đường lối Chùa Giesu Con Của Mẹ

Xin phó thác và một lòng cậy trong Mẹ phù giúp linh hồn con cái khốn cực của Mẹ.

J love Y
26-02-2012, 10:01 PM
Mẹ ơi,cảm tạ Chúa củng Mẹ đã cho agape mộtngày thật ý nghĩa.Bé mới về tới nhà,vui và mệt quá.hihi xin chúc lành cho các thành viên của agape một giấc ngủ êm đềm trong vòng tay Mẹ,nhất là cho Tía Toản,Dì San San và Sr Thảo đã cùng đến đem lại cho chúng con nhiều niềm vui và hạnh phúc trong Giêsu.bé chúc Mẹ và Chúa ngủ ngon nha.

Bông Hoa Nhỏ
27-02-2012, 03:05 PM
Mẹ ơi ! ôi tí xíu nữa là con quên chạy đến với Mẹ rồi đó luôn,thỉnh thoảng con chạy lên Nhà Thờ Chúa Cứu Thế kỳ đồng,con đi ra hang đá đứng tâm sự với Mẹ,Mẹ đứng đó nhìn con với nét mặt trìu mến,con thật xấu hổ lắm vì bấy lâu nay con quên dành thời gian để lần chuỗi Mân Côi với Mẹ,mà nếu có lần con chỉ lần cho có cho xong mà lại không có tâm tình gì hết trơn,con xin lỗi Mẹ thật nhiềucon thật là thiếu sót,con biết Mẹ thương con lắm đấy mà,đã biết bao nhiêu lần,con buồn con khóc Mẹ đã ra tay cứu giúp và chữa lành vết thương tâm hồn con,giúp con bình an.Con cám ơn Mẹ.Mẹ là Mẹ hằng cứu giúp che chở con đấy.

Mart.TanNguyen
27-02-2012, 03:52 PM
Mẹ ơi, con đi tập thể dục về con mệt quá.
Còn phải cày cho xong đống bài tập, tài liệu, tiếng anh.....
Mệt và chán quá Mẹ ơi..!

Teresa Nhỏ Bé
28-02-2012, 08:00 PM
Cái cảm giác được vòi vĩnh, đòi hỏi vui vui và rất thú vị Mẹ ơi!
Không biết người bị con bắt làm mọi điều vì cái ngày đặc biệt ấy có cảm giác gì, có thấy mệt và phiền không nhỉ???
Chưa bao giờ con lại thấy cái ngày đó nó nhiều niềm vui như năm nay.....
Con hồi hộp và cực kỳ mong chờ những bất ngờ mà bạn dành cho con Mẹ ạ!
Cám ơn Mẹ thật nhiều về quà tặng vô giá này!

Thánh Thư
29-02-2012, 11:00 AM
Mẹ ơi, xin cho lòng con được bình an, được vững tin bước tiếp, bước trên những khó khăn mà không bỏ cuộc... Xin hãy đến bên con Mẹ nhé!

Con yêu Mẹ.

lovegod1903
29-02-2012, 02:30 PM
Còn nhiều linh hồn đang trong cảnh đau khổ, mong Mẹ đến an ủi họ và làm cho họ nên vững mạnh.
Tạ ơn Mẹ.
http://i962.photobucket.com/albums/ae102/anbinh1903/Bai133.jpg

tho ngoc
03-03-2012, 08:18 AM
Mẹ ơi con mới đi về, nhưng con nhớ mọi người quá,hix.

Pham Du
03-03-2012, 08:37 AM
Mẹ ơi ! Xin cho con luôn được vững niềm tin , để con được vững bước tên con đường Chúa dành cho con.

Mart.TanNguyen
03-03-2012, 06:34 PM
Bây giờ con đang ở quê, chuẩn bị có party họp mặt đại gia đình.
Xin Mẹ chúc lành cho gia đình con và Ba Mẹ con cách riêng.
Love U ^^!

Teresa Nhỏ Bé
04-03-2012, 06:10 PM
Con đang rất rất vui Mẹ ơiiii...... Dư âm từ hôm qua cho tới giờ vẫn còn thật nhiều!
Bất ngờ vô cùng với điều bạn tặng con, rất đơn giản nhưng lại ý nghĩa và giá trị thật lớn.
Món quà làm con thao thức cả đêm, hết nghĩ tới Mẹ rồi lại nghĩ tới bạn.
Những niềm vui, hạnh phúc, bình an mà Mẹ đã ban cho con luôn có bạn đến cùng chia sẻ với con.
Sự tin tưởng tuyệt đối vào Mẹ ngày 1 lớn hơn trong con
Thì với bạn con cũng luôn tin tưởng, an tâm mỗi khi gặp chuyện trong cuộc sống mà tâm sự cùng bạn.
Cám ơn bạn đã đến và bước vào cuộc sống của mình.
Và Cảm tạ ơn Mẹ vì mọi điều con đang được lãnh nhận hằng ngày thật quá lớn lao!
Con yêu Mẹ rất nhiều!!!!!!!!!!

Mart.TanNguyen
04-03-2012, 07:05 PM
Sáng dậy đi lễ, Lời Chúa con nhận được đâu phải chuyện trùng hợp ngẫu nhiên.
Con Cám ơn Mẹ. Cam1 ơn Mẹ vì Mẹ yệu con, va dạy con yeu Me5!

Mart.TanNguyen
05-03-2012, 02:29 PM
Mẹ ơi, trở lại sài gòn rồi, lại rời khỏi gia đình, tối nay lại phải học tới 8giờ. sáng mai lại phải thuyết trình.
Mẹ nâng đỡ con!

tho ngoc
05-03-2012, 10:31 PM
Một ngày full việc, chọn lựa và khó khăn, và..tiếc nuối, cả đã vấp ngã nữa. Con nhỏ đã run và lo lắng nhiều đến thế mà mọi thứ giờ đều trở thành nhẹ nhàng rồi Mẹ ^^.
Tạ ơn Mẹ, hơn hết những khó khăn đã đến trong ngày là nguồn ân sủng được dành ban cho con.
Xin Mẹ giữ gìn cha con khỏi vòng xa lạc, nguyện Chúa ban ơn cho cha và tha thứ tất cả nhờ ơn Mẹ, xin Mẹ nuôi lớn niềm tin này được xác quyết, trọn vẹn trong con. Thank for your loving.
Mẹ..ngủ ngon^^

Phù thủy nhỏ
05-03-2012, 11:49 PM
Mẹ ơi, con thật mệt mỏi, đi học, đi làm,....đủ mọi chuyện,....chỉ có hai chị em ở chung, đáng lẽ phải vui vẻ, đồng hành cùng nhau, nhưng sao khó quá Mẹ ơi, chị em con giận nhau từ hôm qua tới giờ, thật là khổ quá, con phải làm sao đây, em con còn nhỏ quá, con biết quản nó thế nào đây, nó đi chơi con đâu có cấm, con chỉ muốn biết nó đi đâu, đi với ai,....hôm qua nó đi qua đêm mà chẳng thèm nói với con tiếng nào, tới khi con gọi điện, nó nói trễ quá không về được, con còn chưa kịp hỏi xong, dặn dò nó, nó đã tắt máy, con gọi cũng chẳng thèm nghe,......con muốn điên lên, chẳng lẽ con quan tâm nó là sai sao ạ? Bao nhiêu lần rồi, không phải đây là lần đầu đâu. Tới chiều về, con chỉ nói là lần sau đi đâu thì nói một tiếng, nó đã gắt lên, không phải lo, gọi điện hoài không cho người ta ngủ hả? Tới bây giờ chị em con còn chưa nói chuyện với nhau, hôm nay con đi làm về trễ, vậy mà nó còn chẳng thèm hỏi con một tiếng.....
Con buồn quá Mẹ ơi, con phải làm sao đây?

Pham Du
06-03-2012, 09:35 PM
Mẹ ơi bây h con phải làm sao đây , trong đầu còn ko thể phân biệt 2 cái ra được
1 là tình cảm .
2 là kinh tế của con đã và đang tiến hành .
con phải chọn j đây
Xin mẹ soi sáng cho con.

Mart.TanNguyen
07-03-2012, 11:49 PM
Cám ơn Mẹ vì đã giữ gìn và phù trợ cho con một ngày đầy sự kiện. Cám ơn Phép lạ của Mẹ
Xin Mẹ tiếp tục gìn giữ con ^^!
Mẹ là một người Mẹ, Mẹ thấu hiểu nỗi lòng của những người Mẹ, vậy ẹ hãy thương mến Mẹ cảu con vô cùng.
Từ cao xanh, xin Mẹ nâng đỡ và ban bình an cho Mẹ con mọi phút giây

Thánh Thư
08-03-2012, 12:00 AM
Mẹ ơi! Lúc con viết mấy dòng này là còn 5 phút nữa đến ngày 8/3. Con xí chỗ để mừng 8/3 Mẹ trước. Hihi...
Con cám ơn Mẹ đã luôn ở bên con.
8/3 con không biết chúc Mẹ hay tặng quà gì cho Mẹ hết... Con chỉ mong rằng... từng ngày sống của con, con sẽ cố gắng để nó trở nên món quà nhỏ bé dâng lên Mẹ... Và lời chúc của con vẫn là câu: CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM!:migio

tho ngoc
08-03-2012, 12:27 AM
Chúc mừng mồng 8/3 Mẹ của con ^^. Luôn tạ ơn Mẹ thật nhiều. Con dâng Mẹ buổi thuyết trình sáng mai của con.
Mẹ luôn bên con.

Phù thủy nhỏ
08-03-2012, 12:35 AM
Mẹ ơi, con xin lỗi Mẹ, vừa nhớ tới Mẹ trong ngày 8/3 thì mấy chị em của con đã xí chỗ trước rồi, :((
Vậy con mới biết, trong gia đình chúng con, tình cảm của anh chị em chúng con dành cho Mẹ nhiều lắm lắm, Mẹ đừng bỏ chúng con nha Mẹ (dặn Mẹ vậy thôi, chứ con biết tình yêu Mẹ dành cho chúng con còn nhiều gấp trăm lần ấy Mẹ nhỉ)
Xin Mẹ luôn mãi ở bên chúng con nha Mẹ, món quà tặng dành cho Mẹ, con sẽ đọc kinh kính mừng thật sốt sắng nha Mẹ ^^
Con yêu Mẹ nhiều, xin cho tình yêu của con mãi đẹp như thế.

Teresa Nhỏ Bé
08-03-2012, 09:45 PM
Mẹ ơi! 8-3 Mẹ có vui không Mẹ, Mẹ có nhận được nhiều những bông hoa Mân Côi thật tươi sắc và ngát hương không Mẹ?
Còn con thì vui quá luôn Mẹ ơi........Con nhận được rất nhiều rất nhiều những điều thú vị, tình cảm và niềm vui ngập tràn. Một ngày sắp trôi qua rồi, con chỉ hơi buồn 1 chút thôi khi người đã nhận ở con 1 tình cảm rất đặc biệt lại không nhớ đến con, người ấy luôn im lặng Mẹ ạ....
Quà tặng Mẹ 8-3 con không biết dâng gì hơn là những Kinh Mân Côi con sẽ đọc và tất cả niềm vui, hạnh phúc của con hôm nay.
Cám ơn Mẹ vì đã cho thật nhiều những điều tốt lành, quý giá mỗi ngày!

Mart.TanNguyen
08-03-2012, 10:54 PM
Mừng vui lên hỡi Mẹ Đầy Thánh Thần,
Thiên Chúa ở cùng Mẹ.
Mẹ có phúc hơn mọi phụ nữ.
Muôn ngàn thế hệ sẽ khen Mẹ Diễm Phúc
Have a pretty day^^!

tho ngoc
08-03-2012, 11:25 PM
Mẹ, con không buồn, mới chỉ là khởi đầu. Con đã xin và đã được, chính Cha đã ban ơn quý báu cho con và Mẹ đã nâng đỡ con. Xin Mẹ dạy con biết vui lên.
Tạ ơn Mẹ một ngày của con thật đầy ơn.

lovegod1903
09-03-2012, 03:45 PM
Xin dâng lời cảm tạ Mẹ Maria vì những ơn lành mẹ đã ban cho con.
Gìn giữ con trong trái tim rất Thánh mẹ, mẹ nhé !

Mart.TanNguyen
10-03-2012, 06:43 PM
Cám ơn Mẹ nhiều nhiều, nhưng mà con vừa check mail,đọc mail mà lòng buồn ghê luôn đó Mẹ......!
Mai con đi xa, Xin Mẹ ở cùng con.

Phù thủy nhỏ
12-03-2012, 09:32 AM
Mẹ ơi, tuần mới lại bắt đầu, sẽ rất bận rộn với con đấy ạ, tuần này con sẽ thi giữa kỳ 2 môn, và còn rất nhiều dự định nữa, xin Mẹ luôn đồng hành cùng con nhé.
À, có chuyện này con cũng muốn kể với Mẹ nữa nè, hôm qua con đã tham gia chương trình tĩnh tâm dành cho Giới trẻ đó ạ, chương trình hay lắm Mẹ ơi, các anh chị ấy thật là giỏi quá, cũng nhờ Chúa và Mẹ, con thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, con đã xin Chúa cho con được yêu thương nhiều hơn. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa để con biết mang yêu thương trong những công việc con làm, trong những nơi con đi Mẹ nhé

Mart.TanNguyen
14-03-2012, 02:54 PM
Nhờ có cuộc hành hương vất vả sáng Chúa nhật mà con mới biết những điều ấy ......

sáng 5h15 đánh rửa mặt......
6h có mặt tại dòng Chúa Cứu Thế trong bụng chỉ có được 1 ít sữa
6h10 đoàn hành hương tiến về Phước Lý
Gần tới phà Cát lái 1 tý " bánh xe con bị mềm kia, đi bơm đi!" ..." dạ! dạ!” con trả lời

Đoàn hành hương dừng lại trên phà Cát Lái:" em đi qua xe Mẹ em đi, bánh xe anh mềm rồi"
Nhỏ phải chạy qua xe của Mẹ ngồi.
Sang bờ bên kia của bến phà,
con chú ý tìm những tiệm sửa xe, bơm hơi trên đường,
Con đang tìm thì..." con ghé vào mấy tiệm sửa xe , sửa đi rồi cô chờ sau đó mình đi chung luôn"
" dạ! dạ!" con trả lời với cô.

...... " anh ơi anh, bơm dùm em cái bánh xe"...." cúp điện em ơi, không bơm được"
thế là con tiếp tục chặng đường ,mong là các vùng phía trên có chỗ bơm xe
" anh ơi anh, chổ này có bơm xe không anh"..." hết hơi rồi em ơi, mấy chỗ này cúp điện , em ráng chạy đỡ đi"...

Con ráng ráng chạy.... vừa lo hết hơi ở bánh xe, vừa lo hết xăng, vừa lo bị bỏ rơi vì k nhớ đường đii lắm.
xen con cứ chạy, con thì lo lắng
tiếp tục lo lắng
...........

May quá có cây xăng sau một hồi hy vọng ^^!
Giải quyết xong 1 kiếp nạn
bây giờ không biết đường đi, con chỉ nhớ là chạy thẳng đi qua 1 cái chợ cũ, gặp cái cầu đầu tiên thì rẽ phải!
......
con chạy xe, lòng ngao ngán bồi hồi không biết mình đang đi đâu....
cứ chạy thẳng mãi Mẹ ơi và......" anh ơi anh, ở phía trước có đường đi khong anh?"...." không em ơi, người ta đang sửa đường"
" dạ dạ em cám ơn" con quay đầu xe lại và.....
may quá có tiệm sửa xe" chú ơi chú, chỗ này có sửa xe không chú?".... "có con, con để xe ở đó"....
"bao nhiêu vậy chú?" "10 ngàn" "con cám ơn"


Con đi ngược lại chặng đường, không biết nên đi hướng nào, thấy 1 cái ngõ gần đó, con chạy vào mà không biết đầu bên kia là gì"

ák, cái nhà thờ nhìn quen quen, đi đúng đường rồi hýhý, cám ơn Mẹ
Cuối cùng cũng thấy “ Đan Viện Thánh ẫu Khiết Tâm Phước Lý”
Con chạy xe vào đó và “ con bị lạc đường hả, sao lâu vậy?”
“ dạ xe của con bị hư” “ tụi cô dừng lại chờ con quá trời luôn mà không thấy”
“ um lẹ lên con, sắp cầu nguyện rồi”...” dạ dạ”
Con gời xe và vào phòng sinh hoạt, cầu nguyện
9h30 “ theo tuyền thống Hội Thánh chỉ dạy thì 9h Chúa Thánh Thần Hiện Xuống”
Mọi người đứng thành vòng tròn rồi vòng trong cùng nắm tay nhau, những vòng bên ngoài, đặt tay cầu nguyện cho người ở vòng trong, Lời cầu nguyện cất lên, nước mắt của họ bắt đầu rơi, có người ngã vật ra rên xiết lạ lùng. Thật là Chúa Thánh Thần tác động
Đén giờ giải lao, con đến quầy sách của các thầy đan viện, tìm hiểu và mua Thánh Giá Benedict, con thích lắm Mẹ ơi.
11h con vào nhà nguyện, nghe các Thầy dâng kinh trưa trầm bổng lạ thường, Con xưng tội , giao hòa cùng Chúa nũa, hoan hỷ lạ lùng Mẹ ơi.
11h20 Lễ Chúa nhật III mùa Chay.
12h15 con ăn trưa, ăn ké tiệc với các cô chú, sau đó 1 cô rủ con đi chầu Thánh Thể với các Thầy. Buổi chầu long trọng và đọc kinh Mân Côi nữa. Lần đầu tiên con được đọc kinh với các thầy, thích lắm Mẹ ^^!
14h dự Chia sẻ của các cô chú về khóa học và về buổi cầu nguyện
15h30 dâng kinh Lòng Thương xót
16h Dâng kinh tại đài Đức Mẹ, nơi Mẹ đứng thật tuyệt mỹ, con thích thật đó ^^
16h30 từ Phước lý chạy về nhà thờ Tân Định để giao 15kg bí cho nhà bếp
Chặng đường 1 tiếng đồng hồ vất vả, lo lắng với chiếc xe....
Gần 18h con về nhà trọ, thân xác rã rời.........

Hôm thứ 2, 15h40 con có mặt tại nhà nguyện xóm 6 gx Đức Mẹ Hằng Cứu giúp.
Nhà nguyện khá nhỏ, nhưng lộng lẫy uy phong, nhìn đẹp , đúng là Nhà Cha mà.....
Và lúc sau con nhận được Lời Chúa SÁCH CHÂM NGÔN CÂU 4 ĐOẠN 11
Thầy dạy cho con biết lối khôn ngoan,
dẫn con đi trên đường ngay nẻo chính.Tuyệt với Mẹ ơi, Halleluiah.

Sau 1 hối tập hát và chầu Thánh Thể...
16h15 con, đứng trước Chúa Giêsu Thánh Thể và Giáo Hội dâng lời Tận Hiến đến Chúa:
“Lạy Chúa, con Martin Nguyễn Trịnh Duy Tân nhờ ơn Chúa Thánh Thần và Mẹ Maria hôm nay con xin Tận hiên đời con cho Chúa để "con sống nhưng không phải con sống mà là Chính Chúa sống trong con".Amen.
17h15 Lớp Thánh Tâm dâng lễ
18h trở về lớp liên hoan mãn khóa học sau 1 năm
Vừa ăn uống vừa nghe mọi người chia sẻ, cũng thích lắm Mẹ ơi!
18h40 tới lượt con lên chia sẻ, hoạt náo, sinh hoạt, vui thật.
Cám ơn Mẹ

Mart.TanNguyen
21-03-2012, 12:16 PM
Con có nhiều việc phải làm trong việc học quá, xin Mẹ Giúp con và nâng đỡ con

Mart.TanNguyen
29-03-2012, 11:17 AM
Mẹ ơi, con cùng với cả lớp sắp đi thực tập rồi.
Vui thật luôn đó Mẹ
Xin Mẹ giữ gìn chúng con

Mart.TanNguyen
29-03-2012, 08:55 PM
Mẹ ơi, Giáo Hội Việt Nam chúng con, cứ ngỡ là vui mừng khi sắp có một vị Á Thánh Phanxico Savie
Nhưng mà, Phải đoàn Toà Thánh bị ngăn cản đủ bề.
Xin Mẹ lo liệu, trong ơn Chúa Quang Phòng.
Xin Cho Giáo Hội chúng con luôn Bình An, là chính Chúa con
Amen.

Pham Du
29-03-2012, 09:58 PM
Mẹ ơi !
con cảm ơn mẹ nhiều vì mẹ luôn che chở con trên con đường nhân thế này .

thaonguyenxanh1
30-03-2012, 11:27 AM
Mẹ ơi! Anh ấy đang bệnh và rất đau đớn. Con thì không biết làm gì và làm sao để có thể san sẽ bớt đau đớn ấy.
Xin Mẹ dủ thương che chở và bảo vệ anh.
Và hôm nay, một ngày cuối cùng còn lại, con mong con hoàn thành tốt việc này để quay trở về. Về lại với tất cả những gì con đã hứa và quyết tâm.
Con xin Mẹ nâng đỡ và chỉ bảo con.
Con yếu đuối, tội lỗi và lo lắng.

Teresa Nhỏ Bé
30-03-2012, 12:34 PM
Tối nay là buổi tĩnh tâm cuối cùng của giới trẻ xứ con, chẳng tốn bao nhiêu thời gian thế mà các bạn trẻ lại không đến được vì nghĩ là rất chán, buồn ngủ....còn con thì lại thấy rất hữu ích. Giúp con định hướng lại mọi thứ trong tâm hồn mình, biết mình cần làm gì cho chính bản thân và những người thân yêu xung quanh....giây phút lắng đọng lại để con có thể nhìn ra con đã thiếu sót rất nhiều. Chỉ còn buổi tối nay nữa thôi, Mẹ giúp con có thể tham dự 1 cách thật sốt sắng và để tâm suy nghĩ về chủ đề tối nay và xin Mẹ soi sáng cho các bạn trẻ trong xứ con tìm đến lắng nghe lời Chúa, cũng như chia sẻ tâm tư cùng Cha giảng phòng.

Hôm nay cũng là ngày xưng tội của cả giáo xứ con. Xin Mẹ giúp tất cả mọi người tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để nhận biết về mọi lỗi lầm của mình, biết sám hối ăn năn để bước vào Tuần Thánh đầy sốt sắng, siêng năng. Công việc của gia đình con nhiều quá nhưng không thể vì thế mà bỏ xưng tội được, con tha thiết cầu xin Mẹ sắp xếp mọi công việc để các thành viên trong gia đình đều hướng về Chúa, về Tuần Thánh.

Và những công lao mọi người đã giúp con, con không thể nào trả hết được. Con chỉ biết cầu khấn Mẹ ban mọi ơn lành phần hồn cũng như phần xác cho mọi người và xin Mẹ thánh hóa những công trạng tốt đẹp ấy từ mọi người mà dâng lên Chúa để Chúa trả công thay cho con.

Con cám ơn Mẹ vô cùng vì tình yêu Mẹ dành cho con thật quá lớn lao và vô bờ bến. Con yêu Mẹ

Thánh Thư
30-03-2012, 11:44 PM
Mẹ ơi! Ngày mai ACE chúng con lại có thời gian cùng nhau tham dự ĐHGT, được gặp gỡ, chia sẻ cùng nhau. Con vui lắm! Xin Mẹ chúc lành cho ngày mới của chúng con nhé! Con cám ơn Mẹ nhiều. Yêu Mẹ...:migio

Mart.TanNguyen
01-04-2012, 12:03 PM
Mẹ ơi, bão số 1 sắp đến rồi, xin Mẹ che chở cho gia đình con và các gia đình khác trong ơn Chúa.
Mẹ hiểu nỗi khốn khổ của con cái Mẹ, vậy Mẹ hãy cứu giúp chúng con đi.

superman
06-04-2012, 02:05 PM
Mẹ ơi, phải công nhận là con ít khi nói chuyện với Mẹ lắm, con xin lỗi Mẹ nhe, nhưng con biết là Mẹ biết con yêu thương Mẹ mà.

Chiều nay, con lại tham dự vào những nghi thức tưởng niệm ngày mà Con trai duy nhất của Mẹ, người mà con rất yêu quý và cũng yêu thương con hết mực, chịu đóng đinh và chịu chết.

Con biết Mẹ đau đớn vô cùng khi mà đứa con từ trời xuống của Mẹ giờ lại bỏ Mẹ mà đi theo một cách thương tâm và nhục nhã như vậy. Con biết điều đó không phải vì con thấy trong tranh trong tượng mà vì con đã từng thấy trong mắt của người mẹ trần thế của con một nỗi buồn sâu thẳm mỗi khi con buồn, con biết vì con đã từng thấy trên gương mặt người mẹ trần thế của con nỗi đau vô tận khi con bị đau. Cho nên, con cũng biết Mẹ đã suy sụp đến độ nào vào ngày Thứ Sáu Hồng phúc ấy.

Mẹ ơi, giá mà con có thể ở bên Mẹ lúc đó, để con có thể nắm lấy tay Mẹ chặt thật chặt, đôi tay khum khum chắp lại trong tiếng Xin Vâng nhẹ nhàng mà vững chãi; giá mà con ở bên Mẹ lúc đó, để con có thể xoa lưng Mẹ, tấm lưng mỏi mòn lạnh lẽo trong ngày mùa đông tuyết giá trên đường ra hốc đá năm xưa.

Mẹ ơi, ngay lúc Người yêu thương của con nằm trong tay Mẹ có giây nào Mẹ oán trách Đức Gia vê sao quá tàn nhẫn không? Có giây nào Mẹ hối tiếc về tiếng Xin Vâng ngày xưa không?

Mẹ ơi, cho con ôm lấy đôi vai gầy gò đang run lên vì đau đớn, cho con lau đi hai suối lệ trào trên đôi mắt hốc hác của Mẹ, Mẹ nhe!

Con hứa, lời hứa không vững vàng, lời hứa không chắc chắn, nhưng lời hứa thốt ra từ máu thịt, từ tình yêu thương một cách rất con người của con, rằng, con sẽ cố gắng yêu thương nhiều nhiều nữa, rằng con sẽ cố gắng vững vàng trong niềm tin non yếu của con. Mẹ ơi, Mẹ yêu thương Người yêu thương của con như thế nào thì con xin Mẹ, vì Người ấy mà dành cho con một phần bảy tỉ trong tình yêu thương đó cũng được, Mẹ nhe.

Good Friday, 2012

Teresa Nhỏ Bé
07-04-2012, 09:31 PM
Ba ngày Tam Nhật của con đã kết thúc thật hoàn hảo, đầy ý nghĩa, ân sủng và tình yêu. Con cám ơn Mẹ thật nhiều vì mọi lời cầu nguyện, tâm sự của con đều được Mẹ để tâm và lo liệu chu đáo cho con. Mỗi ngày trôi qua càng làm cảm nhận tình yêu Mẹ dành cho con thật vô biên, mọi sự trong đời con cho đến hôm nay đều được Mẹ sắp xếp tỉ mẩn chẳng điều gì là không mang lại ích lợi cho tâm hồn cả.

Cám ơn Mẹ vì những cảm nghiệm mới mẻ tinh khôi trong đời con! Tràn đầy xúc cảm, tình yêu và sự kết hợp.

Niềm vui dạt dào ngày Chúa Phục Sinh!!!!!!

Hallelujah.....Hallelujah......Hallelujah......Hal lelujah.....Hallelujah....Hallelujah.....

Mart.TanNguyen
09-04-2012, 08:26 AM
Mẹ ơi con Bị cảm lại rồi,
Mẹ biết con bị bệnh viêm xoan này từ bé mà....
Mẹ ơi giúp con, cơ thể con khó chịu quá, ho rồi, viêm họng, nghẹt mũi, rồi ù tai.....
Con mệt mỏi quá.
Nếu Chúa muốn Người có thể cho con được sạch
Nhờ lời Mẹ Chuyển cầu, Xin Chúa nhậm lời con.

maria_thtruc
09-04-2012, 11:10 AM
Mẹ ơi! Lòng con giờ rối ren lắm. Con không biết phải làm thế nào. Có thể sẽ mất tất cả mẹ ạ! Xin mẹ hãy nói với con đó không phải sự thật! Nhưng xin ở cùng con, chở che và nuôi dưỡng tâm tư con sao cho đẹp lòng Chúa, và cho con biết có trách nhiệm với những gì con đã làm trong tình yêu!

An Vi
09-04-2012, 11:28 AM
Mẹ ơi, con đang dính vào những việc phức tạp. Con sợ những xô đẩy của dòng đời, nó khiến con mệt mỏi vì phải luôn gồng mình gắng sức. Con chỉ muốn mọi việc thật đơn giản...
Xin Mẹ bên cạnh con, che chở con, những lúc khó khăn thế này xin giúp con luôn vững tin khi tín thác tất cả vào Chúa...

Mart.TanNguyen
11-04-2012, 02:56 PM
Tý nữa lớp con đi tập huấn,
Cuối tuần chúng con phải thực tập ở bảo tàng...
xin Mẹ gìn giữ chúng con.

Con vẫn bị sổ mũi, ho nữa...
Xin Mẹ ở bên con!

Lan Anh
12-04-2012, 01:23 PM
Mẹ ơi, hôm nay con vui ghê lắm! Bạn của con, cứ ngỡ đã xa cách nghìn trùng. Và cứ ngỡ sẽ chẳng có dịp nối lại nhịp cầu bè bạn. Nhưng hôm nay bạn con từ nơi phương trời xa, bạn đã gọi cả thảy hai lần. Và chúng con tha hồ hàn huyên tâm sự. Nói chính xác là chúng con làm "bà Tám" đến quên trời đất.
Cảm tạ Mẹ đã mang đến niềm vui trong cuộc sống cho chúng con!
Cảm tạ Mẹ đã giúp nối kết chúng con!
Dâng lên Mẹ tất cả những niềm vui, dù nhỏ nhoi với người khác nhưng với chúng con thì rất đỗi quí giá.

An Vi
12-04-2012, 11:21 PM
Mẹ ơi! Con muốn trốn vào Mẹ, để Mẹ che chở cho con. Con không biết phải làm thế nào.

Mart.TanNguyen
14-04-2012, 01:34 PM
Cám ơn Mẹ nhiều nhiều vì Mẹ ở bên con mọi lúc và cho con cảm được tình mẹ!
sáng nay, chúng con thực tập ở bảo tàng, một ngày đáng nhớ với biết bào cảm xúc!
Mẹ !!!

Thánh Thư
16-04-2012, 07:10 PM
Mẹ yêu ơi! Con sắp bước những bước đi quyết định đường hướng đời con. Xin Mẹ bên con, gìn giữ và ban sức mạnh cho con. Dù con bước đi trên con đường nào, con chỉ xin được đẹp ý Mẹ và đẹp ý Đấng sai con đi. Con cám ơn Mẹ thật nhiều.

Mart.TanNguyen
17-04-2012, 07:05 PM
Mọi sự Chúa quang phòng cho con đều ý nghĩa và nhiệm mầu
Xin cho con Thần Khí để con vững bước qua ngày trong Bình an của Chúa
Con phó linh hồn con cho Chúa, qua bàn tay từ ái Mẹ
Con cám ơn Mẹ

lovegod1903
17-04-2012, 07:48 PM
Con cảm ơn Mẹ vì Mẹ luôn bên con. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành cùng con. Amen.

tho ngoc
19-04-2012, 04:06 PM
Mẹ ơi con yếu đuối quá. Xin Mẹ dạy con, Mẹ nâng đỡ con.
Con cám ơn Mẹ.

Phù thủy nhỏ
19-04-2012, 08:35 PM
Mẹ ơi, cám ơn Mẹ nhiều lắm, bao nhiêu chuyện xảy đến, có những chuyện vui, có những tin mừng,....ở giữa một nơi dạt dào đức tin thế này, còn gì hơn nữa ạ, cảm giác thân thuộc, bình yên lạ, ngay cả lời cầu nguyện của con cũng sốt sắng hơn nữa. Có những suy nghĩ thật buồn cười, nhưng con biết đó là sự chân chất của con người nơi đây. Chỉ nơi đâu mới có, xin Mẹ gìn giữ nha Mẹ. ^^

maria_thtruc
20-04-2012, 09:40 AM
Mẹ ơi! Đã mấy hôm nay con suy nghĩ rất nhiều mẹ ạ! Chắc mình cũng biết được lòng con đúng không? Có 2 việc mà con cần giải quyết và có sự sáng suốt. Con chỉ hỏi mẹ là : " Con có nên tha thứ hay không? ".

Mai Tín
20-04-2012, 10:07 AM
Mẹ ơi! Đã mấy hôm nay con suy nghĩ rất nhiều mẹ ạ! Chắc mình cũng biết được lòng con đúng không? Có 2 việc mà con cần giải quyết và có sự sáng suốt. Con chỉ hỏi mẹ là : " Con có nên tha thứ hay không? ".

"Con có nên tha thứ hay không?"
Và Mẹ bảo con hãy nhìn lên Thánh Giá
Nơi đóng đinh một thân hình tơi tả
Là Giêsu, Con của Mẹ dấu yêu.

Hãy hỏi đi, con hãy hỏi thật nhiều,
Rẳng hận thù hay là nên tha thứ?
Lời Giêsu cầu xin cho "quân dữ"
Xin Cha tha cho kẻ đóng đinh mình
Bởi vì đâu Giêsu phải hy sinh?
Bởi vì đâu Giêsu phải đổ máu?

Cõi lòng Mẹ con nào có thấu,
Khi thấy con mình khổ nhục đồi cao.
Con có biết lòng Mẹ đã thét gào,
Khi Đấng Chí Tôn bị treo trên thập giá?

Con hãy hỏi đi, con hãy hỏi nhiều nữa
Con sẽ nhận ra câu trả lời ở Giêsu:
Hãy thứ tha và quên hết hận thù
Vì yêu thương mới là điều quan trọng nhất

Mẹ biết con có nỗi lòng rất thật
Hãy an tâm vì có Mẹ trợ giúp con.




Phúc Thanh là nhân viên thiết kế cho một công ty quảng cáo tại thành phố Vũng Tàu, và vừa làm việc vừa sáng tác lời nguyện này, không chỉ là chia sẻ nỗi lòng của Maria_thtruc, mà còn là nỗi lòng của chính Phúc Thanh và những bạn trẻ khác đang có cùng tâm trạng. Rất thân ái.

Mai Tín
20-04-2012, 10:16 AM
TRONG TRÁI TIM YÊU, CHÚNG TA SẼ BIẾT THẾ NÀO LÀ THA THỨ


http://nl9.upanh.com/b1.s27.d2/eee90212fc385f43390d5d49d0bc090a_43644139.gioitrec onggiao.jpg

duongga17
20-04-2012, 12:26 PM
MẸ ơi.Xin MẸ gìn giữ con.Giúp con vượt qua các cơn cám dỗ.Con xin cảm ơn MẸ.

An Vi
20-04-2012, 12:44 PM
Mẹ ơi, dạo này con chỉ thích lang thang, nhìn ngắm mọi người và không tập trung làm được chuyện gì...
Tự dưng con muốn mình mất trí nhớ, hay được ngủ một giấc yên bình..
Con mệt quá!
Con đang dần trở nên yếu hèn với cuộc sống này rồi.
Xin Mẹ luôn bên cạnh con. Con sợ lắm!

Mart.TanNguyen
22-04-2012, 03:18 PM
Mẹ, con cám ơn Mẹ vì ngày qua Mẹ vẫn bên con và thấu lòng con.

Phero_Hau
22-04-2012, 06:44 PM
Mẹ ơi ! Cả tuần nay con ham ngủ không lo đọc kinh tối,xin Mẹ ban cho con sự tự giác và ban cho con sự khôn ngoan hơn,xin Mẹ che chở cho con khỏi sự cám dỗ của ma quỷ.Con cảm ơn Mẹ rất nhiều.

Teresa Nhỏ Bé
22-04-2012, 07:28 PM
Mẹ ơi! Quá nhiều sự việc xảy đến với con và mọi người xung quanh, dồn dập và đầy tổn thương. Con chẳng biết phải làm gì khi nhìn, nghe mọi người mà con yêu thương làm tan nát tình cảm dành cho nhau. Luôn có những xung đột trong cuộc sống chung nhưng tại sao mọi người không học cách bỏ qua và tha thứ cho nhau, học cách giữ im lặng và học cách yêu thương trong lời nói... Ai cũng vội vàng kết tội nhau thì làm sao mà lắng nghe sự thật hả Mẹ?

Trái tim con đau buốt vì những người con kính nể, yêu thương lại làm xấu đi hình ảnh thần tượng của họ. Không khí căng thẳng, giận dữ bao vây cuộc sống hằng ngày của mọi người, mỗi lần như thế bình an mà Chúa ban tặng của chúng con tan biến, thay vào đó Santan gieo vào đầu mọi người tức tối, oán giận, ghen ghét.... Và những Lời Chúa dạy về yêu thương, tha thứ cũng bị mọi người lãng quên, cho dù Lời Chúa nằm ngay trước mắt.

Mẹ ơi! Mẹ là Mẹ tình thương, con tha thiết khấn cầu Mẹ đến hòa giải và dạy chúng con biết yêu thương, tha thứ cho nhau. Lúc này đây chỉ có Mẹ mới làm đầu óc, suy nghĩ tăm tối của mọi người thay đổi. Chỉ có Mẹ mới làm mọi người mở lòng ra mà thay đổi cách đối xử với nhau. Giúp con với Mẹ ơi!!!!!!

Phù thủy nhỏ
22-04-2012, 09:41 PM
Mẹ ơi, sao mà thời gian trôi qua nhanh quá, con muốn khóc lên được, con ghét cảm giác này quá Mẹ ơi, hu hu hu.

tho ngoc
22-04-2012, 10:43 PM
Con đã bắt đầu thấy Mẹ ơi có phải thế giới này đang trôi về phía cuối, những đau thương người ra đi, những gia đình tan vỡ, những tha hóa tồi tệ của con người. Con phải chứng kiến. Sao con cứ yếu đuối chậm chạp và tồi tệ thế này. Mẹ ơi giữ con khỏi tay ma quỷ, xin Mẹ tiếp cho con can đảm và nghị lực đủ sức chống lại chúng, xin cho con thuộc trọn vẹn về Đấng thánh của con. Amen.

Mart.TanNguyen
23-04-2012, 12:28 PM
Những phút giây bên bên bè, bên người thân thật thuyệt, những cuộc trò chuyện cởi mở, những sự kiện trong mọi ngày cảu cuộc đời con, đều có Mẹ ở cùng và phù trợ.
Mẹ là Mẹ con!

Mai Tín
23-04-2012, 06:01 PM
Thưa Mẹ,
Hãy giúp đỡ con trong những ngày khó khăn này. Mẹ hãy cho con những gì Mẹ thấy cần.
Con cảm thấy mệt mỏi quá.
Con cám ơn Mẹ.

superman
23-04-2012, 06:28 PM
Mẹ ơi, có bạn trong diễn đàn của tụi con vừa mất mẹ đấy, con sẽ không lấy làm buồn lòng đâu dù Mẹ có lấy đi chút ít thời gian dành cho con để tăng thêm thời gian yêu thương và an ủi bạn ấy. Con sẽ không ghen tỵ đâu dù Mẹ có cầu xin cho bạn ấy nhiều hơn cho con chút đỉnh.
Mẹ gửi lời cầu xin của chúng con đến Cha sớm sớm nha Mẹ, chúng con luôn đợi tin vui từ Trời.

An Vi
24-04-2012, 04:58 PM
Con sợ những gì là chia ly, tan tác...Sao người ta cứ hay làm tổn thương nhau?
Xin Mẹ đoái thương che chở cho con...

Cát Bụi
24-04-2012, 08:05 PM
Kính mừng Maria đầy ơn phúc
Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ
Mẹ có phúc lạ hơn mợi người nữ
Đức Giê-su con lòng Mẹ gồm phúc lạ

Xin thánh Maria đức Mẹ Chúa Trời
Cầu cho chúng con là kẻ có tội
Khi nay và trong giờ lâm tử

Amen

Mai Tín
24-04-2012, 08:05 PM
Mẹ ơi, con ốm rồi. Con tính viết một câu chuyện trong diễn đàn, nhưng con mệt quá. Thôi con đi nghỉ sớm đây, mai lại phải đi làm nữa. Cám ơn Mẹ những gì Mẹ đã làm cho con trong ngày hôm nay.

Phù thủy nhỏ
25-04-2012, 06:13 AM
Chào Mẹ buổi sáng nhé, cho con gửi lời chào ấm áp, bình yên tới ba mẹ, tới anh chị em và tất cả những người bạn thân yêu của con với Mẹ nhé. Luôn dõi theo con trong mọi công việc của con hôm nay nha Mẹ :migio

P/s: Mẹ ơi, chưa gì con đã nhớ nhà rồi, hic hic, buồn ghê á....

Mai Tín
25-04-2012, 06:31 AM
Mẹ, con thấy mệt trong người quá. Có cái gì đó nặng nặng trong người. Trời mưa to thế này, chắc không đi làm được rồi. Sáng nay con có nghe chuông, nhưng không ngóc đầu dậy đi lễ nổi. Con đã hứa với Mẹ, nhưng lại thất hứa rồi. Chỉ cần bước đúng 5 bước từ nhà là qua tới nhà thờ, vậy mà con vẫn thất hứa. Chán con Mẹ nhỉ?

Mart.TanNguyen
25-04-2012, 01:13 PM
Cảm ơn Mẹ cho con có những phút giây bình an, hân hoan trong cuộc sống.
trong khi biết bao người gặp cơn khốn khó,
Mẹ thương con như thế nào, đỡ đần con như thế nào, thì xin Mẹ hãy thương đến con cái Mẹ như vậy
Ít là được bình an sống bên Mẹ qua ngày.

Mai Tín
25-04-2012, 05:51 PM
Mẹ ơi, ngày hôm nay việc công ty nhiều quá, vậy mà con vẫn cứ tìm cách chọc ghẹo một số người. Giờ này con ngồi trực chờ khách hàng gởi file in. Bao tử con đau quá đi thôi. Mà chắc giờ này có rất nhiều người đang đau đớn trên giường bệnh phải không Mẹ. Con tin Mẹ sẽ làm điều tốt nhất cho họ. Con tin chắc như vậy.

Teresa Nhỏ Bé
25-04-2012, 07:42 PM
Một ngày đã trôi qua, có mệt mỏi, lo lắng, vất vả nhưng ít nhất con còn có 1 điểm tựa vững chắc là Mẹ. Là nơi con có thể thổ lộ mọi yếu đuối thật sự của con, trong Mẹ con không phải che giấu cảm xúc. Mẹ ơi! gia đình con cần lắm sự nâng đỡ của Mẹ. Lúc này con chẳng biết làm gì để giúp anh chị con, con chỉ biết cầu nguyện cùng Mẹ mà thôi.

Mai Tín
25-04-2012, 11:21 PM
Mẹ ơi,
Ngày hôm nay con làm việc nhiều, và đùa nghịch cũng nhiều, nhưng cũng không làm giảm được cơn đau dạ dày...

duongga17
26-04-2012, 08:03 AM
Mẹ ơi.Xin Mẹ giúp con biết tín thác vào Chúa nhiều hơn.Xin Mẹ nâng đỡ con,cho con hôm nay được khỏe mạnh.Con cảm thấy mệt quá Mẹ ơi.Con yêu Mẹ nhiều.Con cảm ơn Mẹ.

Mai Tín
26-04-2012, 06:20 PM
"Xin cho con được về bên Mẹ, nơi bình an chan chứa. Xin cho con được về với Mẹ, nơi mái ấm yêu thương. Mẹ luôn ủi an vỗ về, những khi sầu thương lo buồn mất mát. Mẹ ban cho con nụ cười, ngày con chợt thấy tình yêu vụt tắt. Nhiều khi trái tim con nguội lạnh, nhiều khi đức tin con nhạt nhòa. Đừng xa cách con, đừng chê trách con, đừng quên lãng con Mẹ nhé..." (Quang Uy)
Mẹ, thế là một ngày nữa lại trôi qua. Những gì ngày hôm qua con dự định nắm giữ trong hôm nay, giờ đã trôi qua, trôi qua. Con lại tìm về chốn nghỉ ngơi, để tiếp tục cho ngày mai. Ngày mai sẽ đến, và con lại có thêm những nỗi niềm riêng.

Mart.TanNguyen
26-04-2012, 11:09 PM
Hôm nay lớp con thực hiện các đề tài, nhưng gặp chút khó khăn.
Mẹ ơi, giúp chúng con đi!

An Vi
27-04-2012, 05:41 PM
Lại ngày Lễ nữa rồi, áp lực quá Mẹ ơi!
Xin Mẹ giúp đỡ con, cho mọi việc được suôn sẻ...

Mart.TanNguyen
27-04-2012, 10:15 PM
Mai con về quê rồi,xin Mẹ giữ gìn con cũng gia đình luôn.
Mẹ ơi xin Mẹ thương con.

An Vi
30-04-2012, 11:47 AM
Những lúc này, xin Mẹ cho con thêm mạnh mẽ..., không con sẽ ngã mất, Mẹ ơi!

Duy-an
01-05-2012, 02:15 AM
Thưa Mẹ,
Như vậy là các Anh Chị Em con đã đi nghỉ ngơi và thăm thú
nhân dịp lễ đã qua 1 ngày rồi...
Xin dâng Mẹ tất cả các ACE đó.
Mong Mẹ tiếp tục đồng hành và chuyển cầu
để ACE con nhận được trọn vẹn lời chúc lành của Chúa
ngõ hầu luôn trở thành một tông đồ
cho dù đang ở đâu và đang làm gì.
Mẹ nhé.
Chân thành cám ơn Mẹ Yêu.

Mart.TanNguyen
01-05-2012, 07:42 PM
Mẹ ơi! ra biển chơi, con làm lạc mất một số thứ....
mất 2 cái bao to để đựng hàng, lạc mất đống đũa chén của Mẹ
Làm mama con rầu !!!!


con không muốn vậy.
Xin Mẹ nâng đở gia đình, và nhất là Mẹ con

muahue
01-05-2012, 08:24 PM
Mẹ ơi! Hôm nay là ngày đầu tháng Mẹ, con k có hoa dâng Mẹ lại đọc kinh chữ được chữ mất.Hy vọng con sẽ tốt hơn trong những ngày sau. Con xin dâng Mẹ vườn hoa GTCG này,xin Mẹ gìn giữ mọi người chúng con Mẹ nhé.

An Vi
02-05-2012, 09:47 AM
Mẹ ơi! Con muốn rũ bỏ, nó cứ ghì con lại . Xin Mẹ giúp con với, để cho mọi việc được suôn sẻ.

Teresa Nhỏ Bé
02-05-2012, 10:01 AM
Mẹ ơi! Con không muốn mình là tác nhân làm hỏng đi ước mơ, nguyện vọng của người đó bởi nó đẹp lắm Mẹ ạ. Mẹ hiểu con muốn điều gì nhất cho người đó mà..... Con phó thác mọi sự trong tay Mẹ thôi vì con biết mình không đủ sức để lo hết tất cả được.

Phù thủy nhỏ
02-05-2012, 11:11 AM
Mẹ ơi, tháng Hoa đã đến rồi, con sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt để kết thành bó hoa lòng dâng Mẹ nha, xin Mẹ giúp con.
Những ngày qua, con đã nhận ra rằng, tất cả đều là thánh ý Chúa, Ngài sắp đặt mọi thứ trong tình yêu của Ngài, và, tất cả cũng là Hồng Ân. Có một số chuyện con không tìm ra lời giải đáp, kỳ này con cũng hay thở dài nữa, hic, Mẹ ơi.......

Mart.TanNguyen
03-05-2012, 11:13 PM
Bữa giờ con toàn là ngủ trễ , mắt con mỏi, nhức nhức.....
Mai con được nghỉ chính trị, vui thiệt là vui.
Mẹ ! iu Mẹ ^^!

An Vi
04-05-2012, 05:09 PM
Chắc Mẹ biết con đang muốn một giấc ngủ dài phải không?
Đó là một cảm giác bất lực.
...
Cầu nguyện, cầu nguyện!!!

An Vi
05-05-2012, 10:07 AM
Sáng, một chuỗi những tin không tốt lành...
Rồi con thầm nghĩ giá mà có thể chết đi một lúc, để trốn khỏi thời khắc này - thời khắc mà con cảm thấy tình người bạc bẽo, còn cuộc đời "hài" quá Mẹ ơi.
Con muốn chạy trốn.
Có phải con đang mất sự lạc quan?
Xin cho con thêm niềm tin...

An Vi
05-05-2012, 06:14 PM
Mẹ ơi, con cảm ơn Mẹ.
Mẹ biết vì điều gì mà.
Xin Mẹ hãy luôn bên cạnh con.

duongga17
05-05-2012, 07:14 PM
Mẹ ơi,xin Mẹ giúp con biết kiên trì cầu nguyện với Mẹ,với Chúa.Xin Mẹ giúp con biết kiên nhẫn khuyên bảo bạn con quay về với Chúa.Con cảm ơn Mẹ nhiều.Yêu Mẹ nhiều lắm.

Teresa Nhỏ Bé
05-05-2012, 07:25 PM
Hai ngày vừa qua con không có 1 chút sức lực nào, mọi việc thường ngày con vẫn với Mẹ đều bị ngưng trệ. Mới nói với Mẹ tháng hoa con sẽ cố gắng dâng lên Mẹ những bông hoa lòng đẹp tươi nhất mà..... Con cám ơn Mẹ thật nhiều vì con đã gần như bình thường lại rồi. Mẹ ơi! thêm sức cho gia đình con để mọi người đồng lòng và vững tin lên trong tình yêu của Chúa và Mẹ!

Con Yêu Mẹ Lắm!!!!!!!

Mart.TanNguyen
05-05-2012, 11:22 PM
Mẹ ơi, cám ơn Mẹ...Mẹ ở bên conmọi lúc, Mẹ tuyệt vời!

tho ngoc
05-05-2012, 11:37 PM
Hôm nay khai mạc tháng hoa lòng con đã run lên được ấy. Mẹ ơi Mẹ biết con cần Mẹ. Mẹ ơi xin bảo bọc con khỏi Satan.

Mart.TanNguyen
06-05-2012, 03:53 PM
Mẹ ơi, xin gìn giữ thần trí con, môi miệng con, thân xác con. Mẹ ơi con Tận hiến cho Mẹ

An Vi
07-05-2012, 08:18 AM
Mẹ ơi, xin Mẹ che chở cho con, luôn bên cạnh con...

Mart.TanNguyen
07-05-2012, 10:50 PM
.... hôm nay có 2 thầy giúp xứ chỗ con được lên phó tế rồi.... tự nhiên con vui vui
Mai lớp con đi Chùa ... con nôn nao ghê hyhy.......
Mẹ ơi! Mẹ ngủ ngon

An Vi
08-05-2012, 09:52 AM
Đêm qua con ngủ ngon, cảm ơn Mẹ!
Chẳng qua chỉ vì ta chưa biết cách cậy trông,tin tưởng, gạt qua những gì phiền lụy để sống trọn vẹn trong tình thương yêu, phải không Mẹ?
Dâng cho Mẹ ngày hôm nay của con.

Mart.TanNguyen
08-05-2012, 06:02 PM
Sáng nai đi Chùa... con đi lạc tùm lum =.=!......
Tới đó, có 1 lúc thôi mà con vui thật.
Sáng mai con đi Tiền giang, Mẹ ơi giữ gìn con cùng các bạn con.
Đa tạ Mẹ ^^!

An Vi
09-05-2012, 03:15 PM
Con làm người con yêu mến buồn lòng.
Biết làm sao được khi con không thể giải thích.
Con sẽ chỉ lặng im.
Mẹ ơi, hãy thương con mà xoa dịu tất cả.

An Vi
10-05-2012, 11:58 AM
Mẹ, Mẹ ơi!

Đôi khi, con không yêu thương người như bản thân, những oán giận làm cho con trở nên nhạt thếch.
Đôi khi, vì yêu thương con lại không biết cách chối từ, và cứ thế mang đến nhiều phiền lụy cho bản thân và người con yêu mến.

Con ghét thở than, than thở.
Nhưng, con thấy mình tệ quá chừng!!!

Dẫn dắt con, Mẹ ơi!

Mart.TanNguyen
11-05-2012, 04:40 PM
Tối qua con cứ trằn trọc khó ngủ, sáng dậy sớm nên đau mắt.....
sắp đến giờ lễ rồi, Mẹ dọn lòng giúp con...
sau lễ con đi chơi, Mẹ ở bên con luôn..
Cám ơn Mẹ nhìu nhìu

An Vi
12-05-2012, 08:37 AM
Dạo này con toàn ngủ muộn. Không gian im ắng, lặng thinh, con nghe được nhiều điều từ sâu thẳm lòng con.
Tối qua, ở nhà một mình, con đọc kinh và nói chuyện với Mẹ. Mẹ biết con đang bị rối tung vì những điều gì..
Mẹ luôn là chỗ dựa của con, là chỗ con trút nỗi lòng...
Thật lòng con muốn nói chuyện với Mẹ ít thôi, vì tâm sự nhiều với Mẹ là con cứ khóc.
Con không muốn khóc, Mẹ đừng để con khóc.
Con thấy con yếu đuối và không xứng đáng.

Mẹ ơi, con dâng Mẹ cả dĩ vãng, cả hiện tại và tương lai. Dù đó là chuỗi ngày đau buồn hay hạnh phúc.
Xin cho Con được gần Mẹ hơn, kéo con đến với Mẹ dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Teresa Nhỏ Bé
12-05-2012, 07:49 PM
Một tuần trôi qua với con thật nhẹ nhàng, bình yên. Con thích cảm giác tâm hồn bình an, thư thái.... không phải bận tâm, lo lắng về bất kỳ điều gì. Thích cái cảm giác nằm tâm sự tất cả mọi điều với Mẹ và rồi ngủ thiếp đi trong những dòng suy tư ấy. Nếu không có Mẹ con không biết mình sẽ trở thành 1 người sống nội tâm và kép kín đến mức nào.

Cám ơn Mẹ vì đã luôn bên con và thấu hiểu tâm tư con nhất.
Cám ơn Mẹ vì Mẹ trở thành nơi con có thể trút mọi vui, buồn bất cứ lúc nào.
Cám ơn Mẹ vì Mẹ đã yêu con và cho con thật nhiều sức mạnh để vượt qua những yếu đuối, tự ti trong đời.

Con yêu Mẹ thật nhiều!!!!!

Pham Du
13-05-2012, 08:09 AM
Mẹ ơi ! hôm nay con ngồi đây buồn bã quá Mẹ ơi!.
Hôm qua thì con được tin là mama của con bị té gãy chân ko đi lại được , con thương mama con quá ... ko biết thế nào mama con lại là người trụ cột về kinh tế trong gia đình , nên là gia đình con trong những thời điểm như vầy rất là khó khăn ,việc kinh doanh thì lại phải trì hoãn.
còn con ngày hôm qua thì lại đi uýnh nhau với người anh em thân thương của con bây h 2 anh e mất lòng nhau .
trong lòng con bây h bối rối chẳng biết làm j nữa

Mart.TanNguyen
13-05-2012, 11:55 AM
Con đau mắt, đau tai, mệt mỏi.... con cũng không biết tại sao...
Ở giáo họ của con đang có vụ lùm xùm... xin Mẹ thương ban bình an của Chúa đến giáo họ con.
Hôm nay ngày 13! ngày đặc biệt trong tháng để kính Mẹ. Con muốn ở cạnh Mẹ thật nhiều .

An Vi
15-05-2012, 02:20 PM
Mẹ ơi!
Xin dẫn đường cho con, cho con thêm sức mạnh vì con đường kia dài và khó khăn quá.

Teresa Nhỏ Bé
15-05-2012, 07:35 PM
Đêm qua dài thật Mẹ ơi! Cả nhà con thức tới 4h sáng mới được ngủ 1 chút. Khi ấy con thấy cả gia đình con thật bé nhỏ, yếu đuối trong sức người....cả nhà con đuối sức, mệt mỏi, lo lắng. Bằng đấy người mà không thể làm gì thay đổi tình hình, gia đình con chỉ biết nhìn và cầu nguyện với Mẹ mà thôi. Mỗi người 1 cách cầu nguyện riêng, gia đình con chỉ biết phó thác, trông cậy vào Mẹ vì mệt....mệt lắm rồi Mẹ ơi! Nghĩ tới việc bắt đầu 1 ngày mới sau mấy tiếng nữa làm gia đình con thấy đuối, căng thẳng tột độ.....

Mẹ ơi! Cảm tạ Mẹ vì Mẹ đã thấu lời con xin. Mẹ đã vực gia đình con dậy, Mẹ thay đổi tình thế cho chúng con, Mẹ ban thêm cho mọi người sức mạnh sau giấc ngủ ngắn ngủi, để 1 ngày gia đình con chu toàn được mọi công việc của mình thật tốt đẹp và tiếp tục bước đi theo lời mời gọi của Chúa.

Giúp gia đình con với Mẹ ơi! Gia đình con cần tình yêu, sự nâng đỡ, đồng hành của Mẹ trong từng bước chân đi theo Chúa.

Mart.TanNguyen
15-05-2012, 09:19 PM
con đang vào mùa thi..
Mẹ ơi giúp con vượt qua những việc này!
cám ơn Mẹ!

An Vi
18-05-2012, 10:39 AM
Mẹ ơi!

Bây giờ, con không biết phải nói sao nữa.
Cầu nguyện, cầu nguyện...

Teresa Nhỏ Bé
18-05-2012, 11:19 AM
Lâu lắm rồi hôm qua chị em con mới có dịp nói chuyện với nhau, đã gần 2 năm trời xa cách có những lúc tình cảm chị em ấy hình như đang nhạt dần. Có nói thì cũng chỉ những lời hỏi thăm qua lại mà nhiều khi con thấy rất vô vị.....thế mà bất ngờ thật Mẹ ơi! Hôm qua em con lại tâm sự với con về mọi điều mà cuộc sống xa gia đình đang gặp phải và những điều mà "chị là người đầu tiên biết đấy, giữ bí mật cho em nhé!" Thật sự là 1 đứa con trai mà chỉ cách đây 2 năm còn vô tư, đôi lúc khá ích kỷ, không biết lo nghĩ gì vậy mà giờ đây mỗi ngày 1 trưởng thành hơn, biết suy nghĩ, biết quan tâm và biết lên kế hoạch cho việc học hành tương lai rồi. Con mong tới 1,5 năm nữa được gặp lại em, khi đó sẽ vui lắm Mẹ nhỉ!!!!!!

Nơi xa ấy Mẹ gìn giữ em con Mé nhé! Em vẫn đang từng ngày lớn lên, mọi thử thách, vấp ngã sẽ đến xin Mẹ hướng dẫn và đồng hành cùng em.

Mart.TanNguyen
18-05-2012, 10:39 PM
Lần đầu tiên trong đời, hôm nay, con đi dự một lễ cưới đặc biệt.
Đáng lý ra hôm nay con không đi lễ được đâu. 17h thứ tư hằng tuần con phải học trên trường, nếu được nghỉ ở trường, chắc chắn con sẽ vào lớp cô Lan để học Kinh Thánh, nhưng hôm nay......

17h10 con dắt xe vào bãi giữ xe của trường.... Thấy thằng Pi đang đeo khẩu trang vô.." Không học hả Pi?" ...." Không" ..." trời ơi! vô trường mà chưa kịp gạc cái chân chống xe xuống, giờ chạy về"
17h20 con về đến nhà trọ, đi bộ vào nhà thờ Đồng Tiến, Con chào Chúa Giesu Thánh Thể - đọc kinh kính mừng.
Chào Thánh Martin- con đọc kinh kính Thánh Bổn mạng.
đi lòng vòng trong khuôn viên nhà thờ, con vào nhà chờ phục sinh, nhìn thấy những lọ hài cốt, lòng con xao xuyến
" cầu cho linh hồn Maria"...." cầu cho linh hồn Gioan Baotixita"..." cầu cho linh hồn Giuse"...
Con lặng mình suy nghĩ... con Đọc kinh kính mừng , Xin Mẹ lo liệu cho các linh hồn - Nữ Vương Cầu Bầu Cho Tội Nhân.

17h40 thánh Lễ bắt đầu, Cha chính xứ xuống cuối nhà thờ rước đôi tân hôn vào nhà thờ.
Bài đọc một, không phải là bài trích sách Tobia như các lễ cưới, mà là bài đọc của ngày phụng vụ, bài đọc về những ngày đầu tiên của Giáo Hội sơ khai. Người đọc chẳng phải cô dâu, cũng chẳng phải chú rể, là một thừa tác viên Kinh Thánh.
Phúc Âm, Cha chính xứ đọc, cha cũng chẳng giảng mà cầu nguyện luôn. Sau đó Cha thực hiện nghi thức " Chuẩn bị của lễ" mà không phải là Nghi thức hôn phối "cho đôi Tân hôn.

Rước Lễ, Cha chỉ cho Cô dâu rước Mình Thánh Chúa.
Kết Lễ " Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần Amen"... Chỉ mình cô dâu làm dấu, còn chú rể thì không.
Giờ con mới hiểu đây là đôi Tân hôn Hợp thức hóa.

Chỉ tội cho Cô dâu, không được như bao cô dâu khác, không được " em.. nhận anh.... làm chồng và hứa......" không được " anh... hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu....."

Xin Mẹ thương đôi vợ chồng này.

Về đến nhà con coi bộ phim " Đường sơn đại địa chấn", những cảnh phim gia đình làm con không thể kiềm được nước mắt.
" sao con không liên lạc với ba"......" con sợ ba lo lắng"........"Ngày nào ba cũng lo lắng cho con " Nghe người cha hét lên trong phẫn uất con không thể kiềm lòng mình.... Những cảnh gia đình ly tán, những cảnh đoàn viên, cảnh người Mẹ ngậm ngùi chịu đưng nỗi đau sâu thẳm.... bộ phim kéo theo những cảm xúc và bao giọt nước mắt của con khi con nghĩ về Tình Yêu gia đình.

Con người ta chỉ thực sự trưởng thành khi thấu hiểu Chữ HIẾU và có những hành động xứng đáng với Đấng Sinh Thành- Dưỡng Dục.

Con Cám ơn Chúa đã cho con một gia đình, cho con một người Mẹ tuyệt hảo, một người Cha.
Con cám ơn Mẹ là Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ con cả đời này và đời sau.
Mẹ Yêu thương con đến nỗi phải ngậm ngùi " nếu con biết Mẹ yêu con đến nhường nào, con phải khóc thét lên"

An Vi
18-05-2012, 10:47 PM
Mẹ ơi!
Con đã quyết định rồi.
Xin giúp chúng con vượt qua!

An Vi
19-05-2012, 05:39 AM
Mẹ ơi!
Con cảm giác mình đang trên 1 dòng sông, nước chảy xiết mà con thì không biết bơi.
Con buông mình và cậy trông, tín thác...

Con nghiệm ra rằng thật ích kỷ quá khi muốn người khác đồng hành với con trên 1 đoạn đường khó khăn.
Chỉ cần có Mẹ bên con là đủ rồi, Mẹ sẽ dẫn đường cho con đến với Chúa Cha trên Trời.
Người sẽ không bao giờ bỏ rơi con cái của Người.
Yêu Mẹ!!!

Mai Tín
19-05-2012, 05:48 PM
Một tuần lại trôi qua. Bây giờ là 17h50', con rời công ty. Ngày mai là lễ mừng Chúa Lên Trời, tối nay con về tập hát với ca đoàn. Cái cổ con đau, cái mắt con mỏi, nhưng chắc không sao, lát về tắm là hết. Cảm tạ Mẹ một tuần bình an.

Mart.TanNguyen
19-05-2012, 10:33 PM
Ngày mai, chúng con lại vất vả vì cái môn chính trị...
Mai Lễ Chúa Thăng Thiên, Thiên Đàng chắc nhộn nhịp lắm, xin cho con luôn biết vui trong Niềm vui của Chúa.
...Mẹ ơi giúp con điều ấy . Cám ơn Mẹ Nhậm lời con kêu xin

An Vi
20-05-2012, 09:46 AM
Mẹ!
Lòng con hôm nay hân hoan lắm! Dấu lạ hôm qua ở Nhà thờ Mẹ tỏ ra cho con, đã cho con biết được rằng Mẹ luôn bên cạnh con, dõi theo con. Tối qua, con đã ngủ rất ngon, ngủ trong niềm vui được che chở...
Có những việc cần thời gian phải không Mẹ? Nếu vốn đã là một sự kết hợp thì sẽ vẫn mãi là như thế, và ngược lại.
Thời gian này, con sẽ chỉ cần cố gắng hết sức: sống tốt đời đẹp đạo...
Tạ ơn Mẹ.
Xin Mẹ hãy giữ cho chúng con luôn được bình an trong tâm hồn, Mẹ nha!
Con yêu Mẹ!!!

Phù thủy nhỏ
20-05-2012, 04:56 PM
Mẹ ơi xin ban cho con sức khỏe và tâm trạng thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới nha Mẹ, đợi khi nào con thi xong thì bệnh cỡ nào cũng được ạ, huhu. Xin Mẹ và Chúa Giê-su luôn ở bên con nhé.

Mai Tín
21-05-2012, 08:04 AM
Hôm qua Lễ Chúa Thăng Thiên, con đánh nhịp cho ca đoàn mà nổi hết da gà luôn, vì mọi người hát hay quá. Bõ công mấy ngày con tập hát cho mọi người. Mùa này nóng quá nên dễ bệnh. Các em sinh viên và học sinh đang vào mùa thi. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho các bạn hồn an xác mạnh. Cám ơn Mẹ.

An Vi
21-05-2012, 08:11 AM
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà.
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ vì Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội
Khi này và trong giờ lâm tử. Amen

An Vi
22-05-2012, 07:15 AM
Sáng giờ lòng con vẫn còn hân hoan.
Cảm ơn Mẹ!
Con yêu Mẹ!

Teresa Nhỏ Bé
22-05-2012, 11:02 AM
Mấy ngày nay đầu óc con nó cứ treo lơ lửng trên cao, chẳng lúc nào con tập trung vào việc gì được cao độ.
Con vẫn bình thường chứ đâu có việc gì làm cho rối trí mà sao con lại như thế Mẹ ơi!
Mọi người thấy con mà như vầy thế nào cũng có chuyện Mẹ ơi!
Con sẽ bị hỏi thăm, xoay vòng vòng trong những chất vấn mất.... Con không muốn thế đâu......
Giúp con Mẹ nhé! Để con trở lại trạng thái tinh thần tốt nhất.
Con cám ơn Mẹ ạ!

†Chalice†
22-05-2012, 12:18 PM
xin cho con nép mình vào tà áo của Mẹ.........để con được nên thánh thiện hơn

Mart.TanNguyen
22-05-2012, 09:25 PM
Cám ơn Mẹ cho con những người bạn, cám ơn Mẹ cho con sự bình an ngày qua ngày.
Xin Mẹ ở cùng con luôn

Teresa Nhỏ Bé
23-05-2012, 05:58 PM
Con bị ám ảnh bởi giấc mơ ấy quá Mẹ à. Con sợ, hơi bất an vì đã 2 lần giấc mơ ấy thành sự thật trong khoảng thời gian rất ngắn, có khi hôm trước mơ hôm sau đã là thật. Tới 2 người lận Mẹ ơi....nếu thật sự thì là ai đây Mẹ??

Con không mong nó là thật đâu Mẹ ơi! Cho dù có khổ, vất vả, nặng nhọc thật đấy nhưng có khi nào không vượt qua đâu, lúc nào cũng có ơn Mẹ trợ giúp. Đôi lúc cảm giác đó là tận cùng, là hết sức để chịu rồi....mà cũng đã qua trong sức mạnh. Sức mạnh mà sức 1 con người không thể nào có.

Còn con thì cần ơn Mẹ nhiều lắm vì hiện tại con không ở trạng thái thật tốt như con nghĩ, các loại bệnh đang tấn công con Mẹ ơi! Con cứ đơn giản nghĩ bình thường nhưng không phải thế, con đang sợ những điều con nghĩ, vẩn vơ, linh tinh nhưng có thể xảy ra Mẹ à.

Thêm sức cho con và mọi người Mẹ ơi! Xin ban cho con sức mạnh
Sức mạnh của thân xác - Sức mạnh của đức tin - Sức mạnh của lòng Tin - Cậy - Mến!

An Vi
24-05-2012, 05:30 PM
Mẹ ơi!

Con cần phải làm gì? Những câu chuyện buồn sao cứ dài đăng đẳng.

Teresa Nhỏ Bé
24-05-2012, 07:40 PM
Con sợ đêm đến, con sợ lúc đi ngủ......
Giúp con với Mẹ ơi! Xin cho con được nhận tất cả những điều ấy về phần con.

tho ngoc
24-05-2012, 10:44 PM
Lay Me xin day do con, xin cho con biet vang loi de nhung gi Chua muon thuc hien noi con duoc thuc hien. Con ta on Me nhieu lam. Mong Me van yeu con du con toi loi.

An Vi
25-05-2012, 08:26 AM
Mẹ!
Tối qua, con mệt lả người, chẳng đọc kinh cầu nguyện cũng chẳng lần chuỗi. Con ngủ thiếp đi tự lúc nào con cũng không biết.
Có phải là mẹ đang xoa dịu cho con?
Sáng nay, tình hình chẳng khá hơn tối qua, thậm chí còn theo chiều hướng xấu hơn.
Con có nên lo lắng không Mẹ? hay để việc gì đến sẽ đến?
Con bắt đầu thấy sợ...
Còn quá nhiều thứ con phải lo, lúc này không thể gián đoạn..
Mẹ ơi!!! che chở con...

An Vi
26-05-2012, 01:01 PM
Mẹ ơi!
Câu chuyện về Chị ấy khiến con phải suy nghĩ.
Nếu phải như thế, xin Mẹ hãy cho mọi việc đến với con như thế!

Mart.TanNguyen
27-05-2012, 06:28 PM
cám ơn Mẹ đã giữ gìn con, và cho con được những giây phút bên gia đình.
Con cám ơn Mẹ

Meo Luoi
27-05-2012, 10:41 PM
Mẹ ơi!
Hai hôm nay con đã trải qua thật nhiều cơn đau của bệnh hoạn thế gian.Và bắt đầu hai hôm nay con mới nhận ra một điều là con đã quá chai lì tâm hồn con trong Mẹ.Con đã lãng quên Mê trong thời gian qua khá là lâu....một thời gian nếu là một người bình thường thì đã không quan tâm j đến người bạn đó rồi.Nhưng Mẹ đã không bỏ rơi con thì phải,lúc con đau và con đã xin Mẹ là hãy xoa dịu con chỉ cần một chút thôi và Mẹ đã làm điều đó trong con.Con thật có lỗi với Mẹ nhiều vô số,xin Mẹ hãy tha thứ cho con và thánh hóa con trở về bện Mẹ!

Mart.TanNguyen
28-05-2012, 02:25 PM
CÁm ơn Mẹ nhiều nhiều, vì những hồng ân Mẹ ban cho con từ lòng lân ái của Thiên Chúa

Teresa Nhỏ Bé
29-05-2012, 07:41 PM
Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán (Mt 7,1)

Thế mà điều đó lại đang xảy ra với con và mọi người xung quanh con, nơi đâu con cũng nghe được những điều đáng buồn ấy.....

MẸ ơi! Đừng để Santan gieo vào đầu con và mọi người những ghen ghét, đố kỵ, chia rẽ nhau.

Xin khéo con ra khỏi vũng bùn tội lội, đừng để chúng đạt được mục đích hủy hoại linh hồn con.

Hãy dạy con biết khiêm nhường, vâng phục và yêu thương, khoan dung như Mẹ đã làm.

Mart.TanNguyen
30-05-2012, 10:46 PM
Mẹ ơi,xin chữa lành con bệnh tật xác hồn.
Giữ gìn còn, cùng con vượt qua kỳ thi như Mẹ bên còn từ thuở nào
Cám ơn Mẹ, qua tay Mẹ mà Thần Khí hằng soi sáng con.
Cám ơn Mẹ vì Thực tại Mẹ ban cho con từ lòng yêu mến của Giesu con cùa Mẹ
Amen.

Mart.TanNguyen
02-06-2012, 11:17 PM
Mẹ ơi, ngày thi sắp đến nữa rồi.
Xin Mẹ trợ ơn Thánh Thần từ Thánh Tâm Chúa Giêsu con Mẹ giúp chúng con.
Chúng con những sinh viên, những học sinh sắp phải lấy hết sức mạnh, thần trí vượt qua những kỳ thi.
Sức mạnh ấy từ bàn tay Mẹ chuyển đến chúng con, ngàn xưa đã vậy
Nguyện nay cũng thế,

Xin Mẹ là nữ vương của thời gian, Nữ vương từ mẫu đầy lòng lân ái
Trạng sư bàu chữa kẻ có tội, Nữ vương Thien đàng Hỏa Ngục
Mẹ Thiên Chúa Tối Cao

Xin Mẹ đoái thương đến linh hồn thầy Phó Tế Emmanuel,
Thầy đã một đời phụng thờ Chúa, yêu mến Mẹ.
Nguyện Mẹ yêu mến thấy như chính Chúa Giêsu Người Con yêu thương của Mẹ

Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu- Xin Chúa Nhậm lời con kêu xin.
Chúng con khắc ghi ơn Mẹ trong sâu thẳm đáy lòng.
Amen.

Mai Tín
02-06-2012, 11:19 PM
Mẹ,
Mẹ biết rõ con như thế nào. Hiện tại thì con lại "chợt buồn" sau cái lúc "chợt vui". Nhưng dù sao, xưa nay con vẫn hay nói: "Không sao", và rồi mọi chuyện vẫn không sao thật. Lúc sáng Anh Hai bảo con tối nay làm một việc, con đã làm rồi, nếu sai chỗ nào, Mẹ bảo Anh Hai sửa lại dùm con. Cám ơn Mẹ nhiều. Giờ con soạn bài cho ngày mai đây. Cám ơn Mẹ lần nữa.

duongga17
03-06-2012, 09:05 AM
Mẹ ơi.Sáng nay đi lễ con vui quá.Vui vì thấy anh con đã đi rước lễ.Con cảm ơn Mẹ nhiều lắm.

Mart.TanNguyen
03-06-2012, 06:28 PM
Mẹ ơi, con dâng Mẹ mọi sự con làm, mọi sự con chịu để rồi qua bàn tay lân ái của Mẹ , những ý nguyện con dâng đều được Thiên Chúa vui lòng thương nhận, như của lễ đền tội con và mọi linh hồn.
Sống theo Lời con xin Mẹ luôn ở bên con!
Con cám ơn Mẹ

Teresa Nhỏ Bé
03-06-2012, 08:05 PM
Sau biết bao nhiêu chuyện buồn, lo lắng...hôm nay con 1 mới có những giây phút thoải mái, vui như thế.

Ngắn thôi nhưng 3 đứa con, mới có dịp cùng 8 với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.....Hơi tiếc 2 đứa ở gần còn 1 đứa ở xa quá, đứa nào cũng bận rộn, chưa có lần nào cả 3 gần bên nhau.

Lời cầu nguyện đã rất lâu mà con không nhớ đã nói với Mẹ khi buồn, đến giờ nghĩ lại con thấy rằng lời nguyện rất vu vơ ấy của con đã được Mẹ nhận lời. Con gặp lại các bạn sau khoảng thời gian thật dài, tưởng như tất cả đã quên con thế mà lại rất bất ngờ khi con nhận được sự thân thiện, gần gũi còn hơn khi xưa nữa.

Và thêm 1 người bạn thật tâm giao nữa, đó là quà tặng vô giá Mẹ đã ban cho con. Cám ơn Mẹ vì những người bạn đã đến bên con, mỗi người bạn là 1 điều ý nghĩa của cuộc sống!

Bông Hoa Nhỏ
04-06-2012, 08:42 AM
Mẹ Maria Ơi ! Hôm qua con đã khóc,con đang buồn.Mẹ ơi con đang có nhiều tâm trạng lắm,con rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương
Con xin lỗi Mẹ vì qua con đã cáu gắt lên thiếu bình tĩnh trong cách cư xử.Xin Mẹ giúp con để con ngày càng thăng tiến hơn,con nhận thấy mình rất yếu đuối rất dễ sa ngã.Xin chữa lành vết thương trong tâm hồn con và xin cho con được bình an Mẹ nhé.Con cám ơn Mẹ

Mart.TanNguyen
10-06-2012, 10:19 AM
Mẹ ơi, còn còn 3 môn thi nữa, nhưng hiện giờ con đang ở Hố Nai, con nghỉ hè ở đây một tuần cám ơn Mẹ đã ở bên con.

nguahoangtvt
11-06-2012, 04:33 PM
Tạ ơn Mẹ đã cho con nhận ra được những điều Chúa Ki-tô đang thử thách con! Xin Mẹ gìn giữ con vượt qua mọi cám dỗ

An Vi
13-06-2012, 04:32 PM
Mẹ!
Con muốn làm nhiều thứ, nhưng con nhỏ bé quá!
Mẹ giúp con và tất cả ACE con nhận ra lẽ sống của yêu thương nha Mẹ.

Teresa Nhỏ Bé
16-06-2012, 07:40 PM
Ngày mai là 1 ngày rất ý nghĩa và đầy tràn ân sủng với em của con....
Lần đầu tiên rước Mình Thánh Chúa

Xin Mẹ luôn hướng dẫn, dìu dắt em con trên con đường Đức Tin và truyền cho em ngọn lửa yêu mến Thánh Thể luôn rực cháy trong tâm hồn!

Mai Tín
16-06-2012, 09:04 PM
Ngày mai là 1 ngày rất ý nghĩa và đầy tràn ân sủng với em của con....
Lần đầu tiên rước Mình Thánh Chúa

Xin Mẹ luôn hướng dẫn, dìu dắt em con trên con đường Đức Tin và truyền cho em ngọn lửa yêu mến Thánh Thể luôn rực cháy trong tâm hồn!
Ôi Mẹ ơi, bản thân con, luôn luôn có một cảm xúc dạt dào mỗi khi nhớ về lần đầu tiên con rước Chúa vào lòng. Cảm xúc ấy theo con mãi từ ngày con là cậu nhóc 7 tuổi, mà nay con đã...U40 rồi. Xin Mẹ hãy ban ơn lành cho các em, và hướng dẫn các em luôn sống kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, điều mà Mẹ đã ban cho con tới ngày hôm nay.
Ngày mai con cũng làm MC đám cưới trên Hải Sơn, sát bên Lam Sơn Mẹ ơi.

An Vi
18-06-2012, 09:49 AM
Mẹ!
Sáng nay Mẹ thấy rồi phải không? Con bị lừa trắng trợn quá, và con cũng ngu ngơ quá chừng.
Xin Mẹ hãy cho chú ấy biết tội lỗi mà dừng lại..., con người ta đầy tội lỗi mà.
Nâng đỡ, chỉ đường cho con và chú ấy, Mẹ nha!

maria_thtruc
18-06-2012, 11:29 AM
Mẹ !!!
Lòng con giờ cứ chênh vênh mẹ ah. Có những nỗi đau con không thể diễn tả hay nói thành lời. Suốt 1 thời gian qua, con chưa bao giờ thôi hết nghĩ về nó. Con biết khó khăn, thử thách, yếu đuối, đau khổ tất cả đều là hồng ân mà Con Mẹ trao cho con. Mẹ thấy con vậy thôi, chứ con cũng suy sụp và sợ hãi thế nào mà. Chỉ có Mẹ mới hiểu hết những tâm tư và nỗi lòng con. Con đường vẫn dài, con không được từ bỏ, vì Mẹ từng nói " Chúa cho phép ta thất bại, chứ không cho phép ta từ bỏ". Con xin nhận lấy thập giá mà Chúa gửi đến con.

Teresa Nhỏ Bé
19-06-2012, 02:12 AM
Hôm qua là 1 ngày thật là vui Mẹ ơi!
Có 3 anh em ngồi nhâm nhi nói chuyện vậy mà cũng rôm rả, quên cả thời gian và vui như hội vậy
Đã lâu rồi anh em con mới có dịp gần bên nhau chia sẻ mọi tâm sự, cùng hoạch định tương lai.....
Những giây phút như vầy, con thấy mình đang được nhận rất nhiều hồng ân Mẹ ạ!
Con có 1 gia đình thật hạnh phúc, bình yên và vững chắc.

Cám ơn Mẹ đã ban cho con tất cả những gì quý giá nhất trên đời
Xin Mẹ đồng hành và ban muôn ơn lành, tình yêu cho gia đình của con.

conphailamgi?
19-06-2012, 04:40 PM
Mẹ, lý do thúc đẩy con đầu tiên khi gia nhập gia đình thân yêu và thân thiện này là khi đọc tiêu đề góc nhỏ với mẹ maria. Hjhj, trước đó con chỉ là người khách viếng thăm vào đọc bài những khi tâm trạng con không được tốt, hì, vì trong gia đình này có những bài viết kỳ là lắm mẹ ạh, và khi vào topic này thấy những suy nghĩ và nói chuyện bằng tâm trí của mọi người với mẹ. Con thấy như mẹ đang hiện diện với mọi người và gia đình này. Thế là con quyết định...con sẽ đăng ký làm thành viên của gia đình, để cũng được cảm nhận và chia sẽ niềm hạnh phúc cùng mọi người chứ. Và thế là con đã được viết những dòng đầu tiên trong góc nhỏ này rồi. Cảm ơn mẹ nhiều lắm2!

An Vi
20-06-2012, 12:05 AM
Mẹ!

Con xin Mẹ xoa dịu các vết thương trong tâm hồn mà con đã gây ra cho người khác.
Mẹ cũng giúp con nhận ra được con cần gì nha Mẹ.

An Vi
20-06-2012, 10:07 AM
Mẹ ơi!

Cảm ơn Mẹ đã dìu dắt con. Con yêu Mẹ!

Phero_Hau
20-06-2012, 03:51 PM
Con nguyện xin Mẹ ban cho con sự khôn ngoan và thông minh hơn,không nặng trĩu những sự dữ trong đầu con.
Con cảm ơn Mẹ,con yêu Mẹ.

+_Ruou nho_+
20-06-2012, 05:52 PM
Mẹ ơi, con cảm ơn Mẹ đã ban cho con sức khỏe để thi tốt trong những kì thi vừa qua, xin Mẹ hãy cho các bạn sắp thi đại học và lớp 10 đây gặt hái được nhiều kết quả tốt. Con cám ơn Mẹ lắm lắm

Teresa Nhỏ Bé
20-06-2012, 06:48 PM
Mẹ ơi! Có đôi lúc con bỗng nhớ về người xa xưa ấy thật nhiều.
Con tự hỏi không biết giờ cuộc sống, công việc, sức khỏe người đó có tốt không?
Đến bây giờ người ấy sẽ nghĩ gì về con, sau những việc con đã làm.......

Nguyện cầu Mẹ ban muôn hồng ân, khôn ngoan xuống cho người ấy
Giúp người ấy luôn sống thật tốt và giữ gìn linh hồn người ấy trong tình yêu của Mẹ.

Mart.TanNguyen
23-06-2012, 12:01 AM
Cám ơn Mẹ, Mẹ vẫn luôn hiện diện bên con mọi lúc, trong những tour du lịch dài ngày,
Mẹ cùng con vui thỏa, Mẹ cũng lo cho nỗi sợ hãi của con.
Mẹ liệu mọi sự cho con tiến bước.
Mẹ ơi Mẹ mãi bên con.

Phù thủy nhỏ
23-06-2012, 06:09 AM
Mẹ ơi, Mẹ biết má con nói gì không, má nói "đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nhé!" Thiệt là chán chán chán chán......... con nghĩ chuyện đó cũng có gì to tác đâu nhỉ, em con nói "mày khỏi nói má, cứ đi đi''. Nhưng con sợ ...con lo lắng và băn khoăn quá, con có cũng hay nói dối má con, nhưng chuyện này con cứ có cảm giác không yên, chắc con nghe lời má thôi, chán quá Mẹ ơi......

conphailamgi?
23-06-2012, 05:38 PM
Mẹ, mấy hôm nay con lại để tâm trí mình rời xa mẹ rồi, con ko quan trọng việc nói chuyện với mẹ, xin cho con biết ngắm nhìn mẹ kĩ hơn, xin mẹ luôn bên con và giúp con lấy lại thứ quý giá đối với mình nhé, đó là sự bình yên trong mẹ. Con cảm tạ mẹ yêu mến.

An Vi
23-06-2012, 05:40 PM
Mẹ ơi!
Con đang muốn kéo người em của con trở về với gia đình mình.
Mẹ giúp con nhé!

Mai Tín
23-06-2012, 06:05 PM
Mẹ ơi Mẹ! Mẹ yêu mến của con
Nơi "góc nhỏ" biết bao tiếng nỉ non
Của người trẻ dâng về Mẹ dấu ái
Mẹ có nghe những nỗi niềm riêng ấy
Nhỏ bé thôi như hạt ngọc Mân Côi?

Những bạn trẻ đến từ khắp muôn nơi
Gởi vào đây, nơi diễn đàn nối kết
Mẹ ơi Mẹ! Mẹ ơi có biết
Những tâm hồn tuổi trẻ dễ tổn thương...

Có những lúc đời thơm ngát tỏa hương
Cũng có lúc đời đắng cay, muối mặn
Có những lúc trái tim con trĩu nặng
Những ưu tư của một kiếp lữ hành.

Nhưng con tin vào tình Chúa lòng lành
Và ơn Mẹ đỡ nâng con mãi mãi
Con vẫn cứ bước đi, không sợ hãi
Tin có Mẹ mãi mãi đỡ nâng con.

MaiTín

Teresa Nhỏ Bé
24-06-2012, 01:59 AM
Con đã có buổi tâm sự tuyệt thật đấy Mẹ ơi!
Được trải lòng mình ra, nói tất cả những bận tâm, lo lắng mà không băn khoăn
Nói ra những yếu điểm của mình mà không sợ hãi
Nói ra để được động viên, hướng dẫn 1 cách tận tình, thẳng thắn.

Mẹ ơi! Giúp con làm mới lại tâm hồn mình
Giúp con trưởng thành hơn trong sự hướng dẫn của Thánh Thần Chúa.

Con Yêu Mẹ lắm, Mẹ ơi!!!!!!

Mart.TanNguyen
24-06-2012, 05:37 AM
Cám ơn Mẹ vì một ngày bình an nữa lại trôi qua trên đời con
Với những việc linh thiêng con dâng Mẹ
Để Mẹ lại dâng về Thiên Chúa là Chúa của con.

Teresa Nhỏ Bé
25-06-2012, 01:23 AM
Cả nhà con bị bệnh hết rồi Mẹ ơi!
Những ngày này thật quá vất vả, khó khăn và dài đằng đẵng
Xin Mẹ ban thêm cho gia đình con sự bền bỉ, mạnh mẽ về thể xác và tâm hồn
Giúp gia đình con luôn vững lòng cậy trông vào Chúa cùng Mẹ!

superman
25-06-2012, 12:26 PM
Mẹ ơi!

Mẹ cầu xin với Chúa thêm sức và củng cố niềm tin cho cha mẹ con và cho con với Mẹ nha.

Mart.TanNguyen
26-06-2012, 12:52 PM
Mẹ ơi, Mẹ lo liệu mọi sự cho con, con phó vào Mẹ mọi sự lành, sự dữ của cuộc đời con.
Con phó llinh hồn vào thân xác con nơi Chúa qua Mẹ.

hoangminhbq
27-06-2012, 09:22 AM
mẹ ơi, xin giúp trái tim nhạy cảm trong con quên đi những gì trong quá khứ làm con buồn, những gì dồn dập trong cuộc sống của con thới gian qua, con mong một sự bình yên và quảng đại hơn.
Con tự nhủ mình sống với giây phút hiện tại. Xin mẹ giúp con!

+_Ruou nho_+
27-06-2012, 11:04 PM
Mẹ ơi, cám ơn Mẹ đã cho con được gặp những người bạn, cám ơn Mẹ đã cho những người bạn của con luôn có đầy đủ tình yêu thương dù ở bất cứ nơi đâu. Xin Mẹ hãy chúc phúc cho bạn bè của con luôn được mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân trong cuộc sống.

conphailamgi?
28-06-2012, 09:33 AM
Mẹ ơi! mọi việc sẽ xảy ra ntn ạh. xin Mẹ giúp con cảm nhận và biết được ý Chúa, để con ko phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Xin che chở con và mọi người trong vòng tay mềm mại của mẹ nhé!

Teresa Nhỏ Bé
01-07-2012, 10:05 AM
Những sự việc như vầy kiến con cảm thấy tủi thân, buồn sầu nhiều lắm.....
Mọi việc đều hoàn hảo đến từ mọi phía nhưng chỉ từ con là không........
Và con thấy mình thật nhỏ bé, bất lực quá trước mọi thứ .
Điều đó kiến con bị lung lay, xa rời tình yêu của Chúa

Con thấy buồn lắm Mẹ ạ!
Xin giúp con biết phó thác và tin tưởng hoàn toàn vào Mẹ
Để tâm hồn con bình an và thư thái hơn trong niềm tin con dâng về Mẹ!

An Vi
01-07-2012, 10:48 PM
Mẹ!

Hôm nay đã đến cột mốc đó rồi.
Giúp con tĩnh tâm Mẹ ơi!!!

Mai Tín
01-07-2012, 11:22 PM
Mẹ,
Con hiểu được tâm tư của mọi người,
Nhìn vào ánh mắt của mọi người, con biết họ đang nghĩ gì.
Con có kiêu ngạo quá không? Ôi Mẹ ơi, thực sự là con biết như thế.
Và Mẹ còn biết hơn những gì con biết. Xin Mẹ an ủi, chở che gìn giữ chúng con.
Khấn cầu Mẹ.

Teresa Nhỏ Bé
03-07-2012, 06:52 PM
Con đang có những niềm vui thật nhẹ nhàng nhưng rất đậm đà Mẹ ơi!
Từng điều 1 làm con mỉm cười cả ngày và thấy tâm hồn mình thật bình yên....

Cám ơn Mẹ vì mọi điều con đang nhận - Tất cả đều là hồng ân của Chúa ban qua tay Mẹ!!!!

Meo Luoi
07-07-2012, 09:36 PM
Mẹ ơi lúc này đây con thật sự rất hoang mang , lo sợ.Mọi sự việc cứ đến với con quá bất ngờ và liên tục.Nó làm con phải mất đi rất nhiều thứ mà con luôn quí trọng và yêu mến nó....Con thấy mọi sự đều hụt hẫng trong con và muốn buông xuôi mọi thứ..Con cảm thấy cô đơn và rất tuyệt vọng .Xin Mẹ hãy luôn ở bên con và đồng hành cùng con Mẹ nhé !

Teresa Nhỏ Bé
10-07-2012, 06:31 PM
Trong đầu con bây giờ hỗn loạn mọi suy nghĩ Mẹ à.....
Con không biết làm gì cho đúng, con sợ mình đang đi lạc đường
Con đang luẩn quẩn trong bóng tối tâm hồn và con thây sợ...

Tất cả mọi sự con xin dâng hết lên Mẹ
Xin Mẹ đồng hành và hướng dẫn con
Mẹ ơi! Xin hãy chỉ con biết con nên làm gì đây?

Mart.TanNguyen
10-07-2012, 06:39 PM
Được một tuần con về Long Hải rồi...
Những khoảng thời gian bình yên, bình yên từng chút mọt trong gia đình....
Một ngày trôi qua, không thể nào đếm hết hồng ân Chúa chứa chan trên con ="=!

conphailamgi?
11-07-2012, 08:51 AM
Hôm nay cũng vì những câu nói lỡ lời mà 2 anh của con lại cãi nhau rồi mẹ ạ. Xin mẹ giúp trong mỗi người, có thể nhìn ra khuyết điểm của mình để tình ae có thể vì thế mà luôn gắn chặt và hòa thuận hơn mẹ nhé. Con xin dâng mình và gia đình con trong tay mẹ, mẹ yêu mến.

Mai Tín
11-07-2012, 12:37 PM
MẸ ƠI, ĐOÁI THƯƠNG XEM NƯỚC VIỆT NAM...


http://no4.upanh.com/b5.s26.d2/2985ba90ccf6f7a55ebcf14fd3ad5430_47097894.13413348 88.jpg

Tượng Đức Mẹ bị đập nát tại Con Cuông, Nghệ An

Mart.TanNguyen
11-07-2012, 02:13 PM
Xin Mẹ gìn giữ gia đình con luôn mãi, cùng thương ban ơn bình an của Chúa đến con cái Mẹ khắp dưới thế này.
Nhất là những người cần Mẹ hơn.

Teresa Nhỏ Bé
13-07-2012, 07:00 PM
Tất cả những điều đang đến với con, gia đình, dòng tộc con là những thử thách mới mẻ. Với sức của 1 con người, con biết mọi người không thể làm được gì nhiều....nhưng....con tin vào Mẹ.
Có sự nâng đỡ, dìu dắt của Mẹ, con tin tất cả rồi sẽ trôi qua 1 cách tốt đẹp và tình yêu thương sẽ được cho đi nhiều hơn sau mỗi việc làm hy sinh của mọi người.

Và xin cho con biết trao trọn mọi sự trong tay Mẹ mà không băn khoăn và Mẹ ơi!
Dẫn con đi trên con đường này để con không lạc lối, phạm sai lầm.......

conphailamgi?
17-07-2012, 10:01 AM
Mẹ ơi! sáng nay con cảm thấy mình sao sao mẹ ạ. Những việc con làm vừa qua đang làm con suy nghĩ, không biết con làm thế có nên không mẹ nhỉ?
Mẹ ạ! xin cho con biết, tiếp tục con nên làm thế nào?
Xin dìu dắt bước con đi mẹ nhé! Hy vọng con sẽ cảm thấy đỡ bứt rứt hơn.

conquaytrove
17-07-2012, 12:23 PM
Mẹ ơi! Cho con quay trở về, Mẹ nhé! Và xin chúc phúc cho những dự định của con. Con không biết làm sao có thể nói hết nhưng con biết Mẹ thấu hiểu hết những gì con suy nghĩ, lo lắng. Mẹ ơi....!

Mart.TanNguyen
19-07-2012, 11:29 AM
Mẹ ơi, sửa dạy cho con đi theo đường ngay nẻo chính!
Con Cám ơn Mama

An Vi
19-07-2012, 11:45 AM
“Lạy Mẹ của Ơn Cứu Độ, con xin Mẹ cầu xin Lòng Thương Xót cho những linh hồn giới trẻ, những em đang ở trong bóng đêm khủng khiếp, để chúng nhận ra Con Yêu Dấu của Mẹ khi Ngài đến để cứu chuộc toàn thể nhân loại.
Xin đừng để linh hồn nào ngã bên vệ đường.
Xin đừng để linh hồn nào từ khước Lòng Thương Xót Lớn Lao của Chúa.
Con cầu xin, hỡi Mẹ, xin cho tất cả đều được cứu thoát và xin Mẹ bao phủ những linh hồn này với Áo Choàng Thánh Thiện của Mẹ để cung cấp cho chúng ơn bảo vệ mà chúng cần thiết để chống lại ma quỷ”

conphailamgi?
20-07-2012, 07:49 AM
Maria, Mẹ ơi! con xin dâng mình và gia đình trong tay mẹ, để dưới lòng nhân từ và cánh tay của mẹ. chúng con sẽ sống đẹp lòng Chúa hơn.

Mai Tín
20-07-2012, 09:11 PM
Thưa Mẹ,
Ngay trong diễn dàn dễ thương này, con đã nghe những lời tâm sự lẻ loi của các bạn trẻ. Có những hoàn cảnh bi thương ẩn dấu trong những nụ cười... Cầu xin Mẹ ban cho các bạn trẻ những gì Mẹ thấy cần cho họ, và gìn giữ các bạn sống vẹn toàn hai tiếng "Xin Vâng".
Con cám ơn Mẹ.

Mart.TanNguyen
20-07-2012, 09:18 PM
con lại có thêm một động lực. một khoảng thới gian dài cho cuộc thăng tiến mới.
Con Cám ơn Mẹ nhiều nhiều vì Mẹ nhậm lời con kêu xin

conphailamgi?
24-07-2012, 08:49 AM
Mẹ ơi! giờ này đây, xin Người làm cho con trở nên tốt hơn như những lần trước mẹ làm cho con nhé! Mẹ ạ, xin mẹ vỗ nhẹ vào những người anh em nào đang cần 1 giâc ngủ, để có thể quên được những ưu phiền mà cuộc sống mang lại. Con cám ơn mẹ nhé!

conphailamgi?
26-07-2012, 10:00 AM
Mẹ ơi! con xin dâng mình, gia đình và những công việc con làm trong ngày cho mẹ, qua mẹ xin Chúa thánh hóa và đồng hành cùng con, con xin cảm tạ.

Mart.TanNguyen
26-07-2012, 10:06 PM
Những tháng ngày bình yên Mẹ lại trải ra trên đời con.
Con Cám ơn Mẹ.

conphailamgi?
06-08-2012, 08:19 AM
Mẹ ơi! xin cho những ngày sống của con luôn phản chiếu hình ảnh của Người.

Mart.TanNguyen
07-08-2012, 09:36 AM
Cám ơn Mẹ vì mùa hè này của con thật bình yên.
Cám ơn Mẹ, xém nữa là 2 anh em con đạp trúng con bò cạp....
Cám on Mẹ vì vẫn luôn soi sáng con, nâng đỡ con, hướng lòng con về với Chúa.
Cám ơn Mẹ vì Mẹ cùng Chúa luôn tha thứ cho con.

conphailamgi?
13-08-2012, 09:35 AM
Mẹ ơi! cũng vì tính hậu đậu của con, mà lần nào con cũng phạm lỗi, con cũng đã cố gắng mà sao chẳng sửa được Mẹ ạ. Xin giúp con có thể hoàn thành công việc thật tốt trong ngày hôm nay Mẹ nhé! Con cảm ơn Mẹ.

Mai Tín
14-08-2012, 06:39 PM
http://conggiao.org/hinh-anh/me-maria/016.jpg


HÂN HOAN MỪNG KÍNH
MẸ VỀ TRỜI

conphailamgi?
15-08-2012, 07:37 AM
Maria. Mừng Mẹ lên trời cả hồn và xác. Xin mẹ hãy luôn đồng hành và dõi theo bước chúng con trên trần thế này. Các con của mẹ.

tho ngoc
25-08-2012, 02:01 PM
Xin ở bên con. I love you my Mother.

chulun008cr
25-08-2012, 10:22 PM
Xin mẹ luôn ở bên con ! nhất là trong những ngày tới.

conphailamgi?
30-08-2012, 01:56 PM
con xin dâng những lo lắng của con cho mẹ. giúp con mẹ nhé!

Phero_Hau
02-09-2012, 07:19 PM
Xin Mẹ che chở cho con,xin Mẹ bảo vệ con khỏi mọi sự dữ.
Con cảm ơn Mẹ.

Mart.TanNguyen
03-09-2012, 06:19 PM
Con cám ơn Mẹ đã dẫn dắt con đến ngày càng gần gũi bên Chúa hơn

Mai Tín
08-09-2012, 02:12 PM
Mẹ,
Hôm nay là Sinh nhật của Mẹ
Chúc mừng Mẹ, Đấng Đầy Ơn Phúc
Xin Mẹ thương che chở chúng con.

Phero_Hau
11-09-2012, 11:52 PM
Con xin phó thác mọi sự trong tay Mẹ.
Xin Mẹ nâng đỡ và che chở cho con.

Mart.TanNguyen
14-09-2012, 03:37 PM
Xin Mẹ dẫn dắt con đi trên đường Giê su.
Con cám ơn Mẹ

Mai Tín
07-10-2012, 01:43 PM
"KHÚC DIỆU CA" DÂNG MẸ

http://www.nhaccuatui.com/m/tQFVg6voiS (http://www.nhaccuatui.com/m/tQFVg6voiS)

Sáng tác: Lm. Quang Uy
Tiếng hát: Hoàng Quân

Mẹ,
Có lẽ đây là "góc nhỏ", nên lâu nay chẳng mấy ai để ý. Nhưng dù là "góc nhỏ", lại chất chứa bao nỗi niềm của chúng con Mẹ nhỉ?
Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, giáo xứ của con sẽ rước Tượng của Mẹ đi vòng quanh nhà thờ, vì hôm nay, Giáo Hội mừng kính Mẹ - Mẹ Mân Côi.
Mẹ thấy đó, con cái Mẹ trong tháng này đã gia tăng việc lần Chuỗi Mân Côi. Và ngay Diễn Đàn này, các bạn cũng đã đặt việc lần Chuỗi Mân Côi lên hàng đầu.
Thưa Mẹ,
Dẫu thế nào, thì vẫn là những tâm tình của những đứa con nép lòng bên Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng con noi gương Mẹ, biết nhận ra Thánh Ý Chúa trong mỗi biến cố cuộc đời, và biết thưa "Xin Vâng" như Mẹ.
Xin dâng Mẹ "khúc diệu ca", như Chuỗi Ngọc Vàng Kinh, là những hy sinh vui buồn đời sống.
KÍNH MỪNG MARIA ĐẦY ƠN PHÚC, THIÊN CHÚA Ở CÙNG MẸ

Con: MaiTín

Đỗ Tường Vy
07-10-2012, 04:13 PM
Nhà thờ.

Góc phố chiều nay không hắt hiu
Nhỏ điều Cao cả xuống hiên đời
Mẹ mời lần chuỗi Mân Côi đó...
Maria hỡi! Nguyện cầu con mến yêu!

7-10-2012_Tường Vy

Honesty
07-10-2012, 04:56 PM
Tâm tư

Góc nhỏ chiều nay có Mẹ yêu,
Rưng rưng con muốn tỏ bao điều…
Bến mê khuất lấp hồn nhân thế,
Khát khao tình Mẹ, biết bao nhiêu !

Honesty