PDA

View Full Version : Cho anh được khóc cùng em



TAD
09-02-2012, 07:35 PM
“Anh! Hôm nay em chia tay rồi.
Quyết định khó khăn. Thật buồn!”

Em nhắn cho tôi trong đêm khuya khi tôi ngồi chờ Em để trò chuyện…

Tôi quen Em và ngỏ lời với Em. Em từ chối vì đã có người yêu.
Em vẫn chuyện trò tâm sự với tôi về người ấy. Anh ấy ngoại đạo.và Em hỏi tôi phải làm sao.
Tôi chỉ biết lắng nghe mà không dám đưa ra ý kiến riêng, nhưng trong thâm tâm tôi muốn khuyên Em chia tay người ta. Vì như thế tôi sẽ có cơ hội đến với Em. Tôi ích kỷ quá.
Giờ đây, nghe tin Em chia tay mà sao lòng tôi thổn thức.
Tôi biết Em rất đau khổ tuy bề ngoài vẫn tỏ ra cứng rắn và tươi cười như mọi ngày.
“Em tự đứng vững được mà!”
Ừ! Em thật mạnh mẽ nhưng trong lòng Em đang rối bời.
Tôi cố gắng làm Em vui, nhưng sao khó quá khi tôi cũng chẳng thể vui được khi thấy Em buồn.
Lý trí nói với tôi rằng hãy vui lên vì mình đang có cơ hội. Thế nhưng con tim tôi vẫn đau nhói. Tuy Em chia tay không phải vì tôi nhưng tôi cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này. Tôi tự trách mình và cho rằng chính tôi là nguyên nhân gây ra tất cả. Tôi đã làm Em đau khổ.
Tôi nhận ra rằng khi Em buồn, tôi muốn chia sẻ cùng Em; khi Em đau khổ, tôi muốn đau thay Em.
Tất cả chỉ vì tôi muốn được thấy Em cười dù có thể niềm vui của Em khiến lòng tôi tan nát.
Phải chăng tôi quá đa sầu đa cảm? hay tim tôi đã dành trọn cho Em?
Tôi chẳng khéo nói để lựa lời an ủi Em. Tôi chẳng biết làm gì để Em nguôi ngoai. Tôi thật tệ hại.
Tôi mong ước được nghe Em hát Dạ Khúc để được chạy đến bên Em, để được làm chỗ dựa của Em, để được khóc cùng Em.

"Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng

Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu"
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Da-khuc-Hien-Thuc/IW6W8AZA.html (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Da-khuc-Hien-Thuc/IW6W8AZA.html)

Tặng Em bài hát này thay lời anh muốn nói với Em. Chỉ xin được khóc cùng Em.
Mong Em sớm vượt qua.

http://www.youtube.com/watch?v=Uy8t2djcMiQ (http://www.youtube.com/watch?v=Uy8t2djcMiQ)

Lan Anh
10-02-2012, 01:27 AM
Hãy bình thản sống vui, và sống an bình. Hãy vững vàng làm chỗ dựa, để là nơi an lòng cho cô ấy đến để được tâm sự cùng TAD cho vơi đi nỗi buồn.
Thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm để cô ấy quên đi chuyện tình buồn, và mở lòng để nhận ra một tình yêu đích thực từ TAD.

langthang
18-02-2012, 03:04 AM
Ban nay co cung so thich voi minh, tuy nghe nghiep lai khac. Nhung ban cung co trai tim giong minh va giong tat ca anh chi em trong gia dinh GTCG. Minh thich ban vi dieu do, xin Chua ban cho ban that nhieu on lanh cua Ngai.

Huế Thương
18-02-2012, 07:07 AM
Ban nay co cung so thich voi minh, tuy nghe nghiep lai khac. Nhung ban cung co trai tim giong minh va giong tat ca anh chi em trong gia dinh GTCG. Minh thich ban vi dieu do, xin Chua ban cho ban that nhieu on lanh cua Ngai.

Đồng hương vs anh Huy nè,... anh Huy quê ở giáo xứ TẤN TÀI, Phan Rang - Tháp Chàm, NT.

-------------

Mỗi người có 1 cảm xúc riêng với giọng văn ngọt ngào và đầy tính lãng mạn, k ai giống nhau cả, ngay cả bản thân tôi muốn thốt lên những lời đó còn khó hơn những cây kim đâm thấu lòng ruột.Tôi nghĩ chắc bạn đang yêu say đắm và muốn nói lên tình cảm yêu thương dành cho bạn gái mình hay là hành trình đi tìm một nửa cho đời mình.

TAD
18-02-2012, 09:49 PM
Cám ơn những lời chia sẻ của mọi người! Tad viết bài vì những cảm xúc thật trong lòng mình. Nghĩ sao viết vậy nên câu chữ lủng củng. Mong mọi người góp ý.