PDA

View Full Version : Lần Đầu



vincent.nguyen
13-02-2012, 08:33 PM
Lần đầu bỡ ngỡ và xa lạ
Lần đầu tiên, chập chững nắm tay mẹ bước vào cổng trường mẫu giáo của các Dì, bỡ ngỡ và...run!
Lần đầu tiên, xa vòng tay gia đình, đến một nơi ồn ào, náo nhiệt. Cảm giác cũng hụt hẫng và cô đơn.
Lần đầu tiên..... Lần đầu tiên.... Và rất nhiều cái lần đầu tiên nữa. Mọi thứ đều xa lạ.
Nhưng...
Lần đầu đến với GTCG, lần đầu đến với AGAPE, cái "lần đầu" này khác hẳn với những lần còn lại. Mình biết đến GTCG qua một người bạn và được sự "lôi kéo" của bạn ấy. Mình, như mọi lần, đều tìm hiểu rất kĩ về một clb, nhóm hoặc diễn đàn nào đó trước khi gia nhập, thế nên đã không vội vàng tham gia với mọi người ngay từ lúc đầu. Và rồi từ đó, hàng ngày mình đều vào diễn đàn, lang thang nhiều box, đọc và cảm nhận. Và thực sự điều ấn tượng nhất đối với mình chính là thứ tình cảm anh em thân thiết, tin yêu và nhất là sự tín thác vào Thiên Chúa. Sau hơn 5 tháng đứng ngoài cuộc, 24/11/2011, mình quyết định gia nhập diễn đàn. Đăng kí 1 nickname trên diễn đàn là dễ, để hòa nhập với mọi người mới thực sự là một vấn đề. Và thật sự là sau gần 3 tháng tham gia diễn đàn, mình vẫn chưa có bài post nào, chưa bấm thank lần nào. Mình quyết tâm tham dự AGAPE hiểu hơn mọi người, để bắt nhịp với mọi người. Do tham gia quá nhiều club ở trường nên 3 tháng đó mình đành ngậm ngùi đọc "Nhật kí AGAPE", nung nấu dự định một ngày nào đó được tham gia AGAPE, được gặp mặt các "tía", gặp Dì San San và nhiều, nhiều nhân vật nữa. Được sự lôi kéo của bạn phuthuynhinhanh, Táo Ttnbjch, Meo Luoi, chị Ech Con, mình quyết định rời một số club trên trường và rất vui được tham gia AGAPE 18.
Tình đệ huynh
Trước ngày tham gia AGAPE, mình đã chuẩn bị tâm lí làm người đứng ngoài, vì thật sự với kinh nghiệm nhiều lần tham gia các club, ngày đầu tiên là ngày khá cô đơn và thụ động của các thành viên. Nhưng không, mình đã "hố" khi chuẩn bị tinh thần đó. Mình đã bất ngờ, đã hào hứng, và cái cảm giác "người ngoài cuộc" đã biến khỏi mình ngày khi gặp anh Mai Cồ ở cổng nhà thờ Hàng Xanh. Suốt buổi tham dự AGAPE, mình có một cảm giác rất thân thuộc với tất cả mọi người, cả những người mà đến giờ mình chưa biết tên. Có lẽ đó chính là cái tình anh em, mối tình ruột thịt, đệ huynh mà Chúa đã đặt sẵn trong sâu thẳm lòng mỗi người chúng ta.
Cần lắm những lời vàng ngọc
Mình nghe nhiều lắm, đọc nhiều lắm, những lời hay ý đẹp, danh ngôn của những người nổi tiếng. Nhưng thật sự đối với mình, những lời chia sẻ của tía Toản, dì San San, anh All, anh Smiles và các bạn trong buổi AGAPE 18 mới quý giá. Những lời xuất phát tự tâm can mới thực sự là điều mà mỗi người chúng ta cần. Mình đã thật sự tìm được một nơi, ở đó chúng ta chia sẻ điều mình nghĩ, lắng nghe tiếng Chúa thì thầm giữa đời bao xô bồ náo nhiệt.
Đôi dòng thay lời kết
Đã lâu, lâu lắm rồi không viết. Lần này mình viết vì có gì đó trong lòng thúc giục, mách bảo. Viết để cảm ơn Chúa, cảm ơn các tía, các dì và cảm ơn mọi người nữa. Cảm ơn vì sự hiện diện, sự chia sẻ và nâng đỡ. Nguyện cầu Chúa ban tràn đầy ơn lành cho hai cha linh hướng, các dì, các thầy đồng hành, ban quản trị và tất cả các thành viên trong diễn đàn cũng như các bạn trẻ chưa biết đến diễn đàn, để chúng ta xây dựng một thế giới đệ huynh trong tình yêu Ngài!

echcon1690
13-02-2012, 08:53 PM
Cảm ơn những cảm tưởng của Vincent về buổi gặp gỡ Agape này! Hi vọng rằng em sẽ luôn luôn có được nhiều niềm vui, sự san sẻ, tình huynh đệ với đại gia đình mình (thể hiện rõ ràng nhất qua các buổi Agape).
Cùng chung tay xây dựng 1 gia đình GTCG lớn mạnh trong tình yêu thương của Chúa chúng ta nhé!
Thân!

Phù thủy nhỏ
13-02-2012, 09:03 PM
Hic hic, cố gắng rủ rê Trung đi Agape lần này, dự định "khoe" với cả nhà người bạn đồng hương, nhưng mà lại lỡ hẹn mất, tiếc ơi là tiếc...
Nhưng dù sao cũng rất vui chào mừng Trung gia nhập ngôi nhà GTCG chúng mình nhé. Mong gặp Trung ở Agape 19, nhất định không lỡ hẹn nha ^^

Lan Anh
14-02-2012, 12:06 AM
Đọc "Lần đầu" của Vincen.Nguyen mà cứ ngỡ như lời tỏ tình của ai đó trong ngày Valentine. Dễ thương ghê!
Ước mong sao, có thật nhiều bạn trẻ nhận ra được GTCG là sân chơi bổ ích. Là nơi mọi người luôn là anh em thân thiết, là nơi ACE được nối kết trong tình huynh đệ, và là nơi để thể hiện "Tình Yêu Thiên Chúa qua tha nhân".
Xin cho gia đình GTCG chúng con nên trọn vẹn, và lớn mãi trong Yêu Thương!

allihavetogive
22-06-2012, 08:17 AM
Đọc "Lần đầu" cảm động quá chừng, mà không hiểu tại sao "lần đầu cũng là lần cuối" vậy ta?
Phù thủy nhí ơi, đồng hương của em bị biển đời cuốn trôi phiêu bạt chốn nào rồi?

Đùa vậy thôi, có lẽ bạn ấy bận nhiều việc quá không đến được với diễn đàn nữa, hoặc bạn ấy được một ơn gọi khác nhỉ. Cho dù là gì đi nữa, đã một lần đến với Agape, thì mong rằng cái tinh thần huynh đệ yêu thương ấy sẽ theo bạn đến cùng, để bạn đi đến đâu cũng mang lại bình an, niềm vui và tình yêu cho mọi người. Cảm ơn "Lần đầu" của bạn!