PDA

View Full Version : Con sẽ yêu Chúa trọn vẹn cả 3 nghĩa tình yêu



quan.nm1440
13-02-2012, 09:36 PM
Con sẽ yêu Chúa
Tâm tư chia sẻ.
Lạy chúa, Con biết lấy gì mà dâng Chúa?, nhưng con chẳng có gì mà dâng Chúa; con cũng có rất nhiều để xin Ngài, nhưng những việc con xin cũng chỉ là rất bé nhỏ; vì con có sản nghiệp của Chúa, con đã có tất cả, tình Ngài yêu con, tình Ngài che chở con, và tình Ngài ủ ấp con.


Lạy Chúa con tin vào nơi Ngài, và niềm tin của con, nhân đức tin của con là đi tìm tri thức và con hiểu Chúa hơn để con tin vào Ngài và thấy được tình Ngài yêu con, và đó chính là đức tin của con.
Để nói về tình yêu con biết Đức Giáo Hoàng đã hướng chúng con với tình yêu cao cả, và để con gần Chúa hơn. Nói về tình yêu thì rất nhiều ngôn từ diễn tả, rất nhiều trăn trở và cũng không một tình yêu nào giống nhau, nói cho cùng cứ yêu con sẽ biết; thật vậy cứ yêu con sẽ biết. Tình yêu theo cung bậc như sau: 1. Tình yêu theo nghĩa Hy Lạp (Tình ái). 2. Tình yêu dâng hiến. 3. Tình yêu bác ái (Cao nhất của tình yêu). Nói chi tiết về tình yêu con cảm nhận và tổng hợp một vài suy niệm. Tình yêu đều có bao hàm các ý nghĩa trên, con yêu Chúa con muốn ôm được và ôm trọn Ngài, con muốn dầng hiến cuộc sống của con cho Ngài, và cao hơn là con yêu tất cả những gì mà Chúa yêu, yêu kẻ thù của con vì Chúa yêu cả họ, yêu tất cả yêu dâng hiến và yêu bác ái. Có nghĩa là con sẽ phải thay đổi con vì con yêu Chúa, và con yêu tất cả những gì thuộc về Ngài, những gì mà Ngài yêu, và Ngài cũng yêu con cao cả như vậy con biết.
Lạy Chúa Chúa đã mạc khải cho chúng con biết tình yêu của Ngài và cho con, cho Nam Lỗ chúng con với tình yêu vĩ đại nhất, cao cả nhất mà không ai có thể yêu được như Ngài đã yêu chúng con. Con cứ lầm tưởng là Ngài yêu con nhất, nhưng khi con hiểu thêm hơn thì Ngài yêu chúng con ai cũng nhất; đó là tình Ngài cho chúng con, cũng như Ngài muốn chúng con yêu thương nhau như Ngài, như hoa trái Ngài mong đợi là trái nho sinh ra từ chính nhành nho, và cây cho chính là Ngài, chứ không phải gán ghép sinh trái. Chúng con đã thấy bao công lao thầm lặng của Quý ân nhân, Quý người con Nam Lỗ âm thầm xây dựng Thánh đường chúa trong niềm vui thầm lặng trong vất vả và trong tình yêu; nhớ lại những ngày sửa sang Nam Lỗ chúng con rất hăng say trong công việc để dâng hiến Ngài, giờ đây ra đi con vẫn biết có rất nhiều người đang trong niềm vui đó. Con chỉ biết cầu nguyện cho Nam Lỗ, cầu nguyện cho Cha, HĐMV, cho Quý vị và đóng góp những tâm tình động viên, nụ cười, cổ động để dâng lên chúa thêm niềm hân hoan, sức khoẻ cho Quý vị, để Quý vị cho chúng con Thánh đường khang trang để con cháu chúng con vui cười, và chính con được sống trong tình thương của Chúa và trong tình yêu bác ái của cộng đoàn.
Nếu không có tình yêu bác ái Ngài dạy cho chúng con thì tất cả sẽ khó mà chu toàn, nam nữ không có tình yêu bác ái thì khó mà hạnh phúc, cộng đoàn không có t.y bác ái thì khó có hy sinh thầm lặng. Tất cả do Chúa quan phòng và đức tin của con chính là đi tìm hiểu tình yêu cao cả nhất của Chúa. Tìm và hiểu, tin Ngài và hiểu Ngài hơn, khi con đã hiểu thì chắc chắn bền vững hơn. Xin chỉ cho con, xin dạy cho con đường đi và nước bước của Ngài. Con yêu Chúa(Jhr).