PDA

View Full Version : Bạn là món quà,là phép lạ Chúa tặng tôi!



J love Y
13-02-2012, 10:39 PM
Cuộc sống của nó đang yên ả bên gia đình,được quan tâm và lo lắng,luôn nhận được hơi ấm tình thương.Nó còn có đám bạn thân học cùng nhau năm cấp II đến cấp III vẫn còn thân..Nhưng cái gì rồi cũng qua đi,nó đâu cứ mãi ở trong bầu trời phẳng lặng như vậy được.Mười tám tuổi rồi,nó đậu đại học,thu xếp hành trang lên thành phố!

Nó rụt rè và đôi chút lo lắng,mới lên mà nó đã nhớ nhà rồi,nó tự hỏi:"biết khi nào mình mới lớn?".Vì nó là út ít trong gia đình,nó hay nhõng nhẽo nên lúc nào nó cũng thấy nó bé xíu xiu(thật là xí hổ)..Anh trai nó tìm nhà trọ cho nó,gần nhà thờ,gần chợ chỉ mỗi tội trường học thì xa quá đi thôi!!! hixhix, nhưng nó cảm ơn anh rất nhiều vì đã chăm sóc cho nó tận tình quá(anh em mà hìhì),dặn dò em gái đủ điều rồi quay xe đi về cũng có nghĩa lúc đó nó phải tự lo cho nó rồi,nó tự nói với lòng:" Cố lên,chuyện nhỏ như con thỏ!".Có ai biết rằng,khoản đi xe bus của nó thì quá kém( có đi bao giờ đầu ),thế là :"ngày đầu tiên đi học em mắt ứơt nhạt nhòa"(nó bị lạc xe bus huhu),nhưng cuối cùng cũng tìm được tới trường (kỳ công đầu tiên ở sài gòn)!!!

Lên lớp rồi,chả ai quen hết,chán như con gián,một cảm giác cô đơn lại đến bên nó.Đang lúc ngồi khép nép một chỗ,miệng thì than thở:" Chúa ơi,cô đơn quá đi,ước gì con đang ở nhà con thì sướng biết mấy!".Chúa im lặng chẳng nói lại một lời an ủi hay là Chúa cười một cái cũng được đi!!! Một sự im lặng đáng sợ.Bỗng từ đâu có một bạn nữ đến bên hỏi thăm,nó vui lắm và hơi bất ngờ..ngừơi bạn này nhìn như một ma sơ vậy! Trò chuyện một hồi mới biết bạn ấy ăn mặc như vậy từ lúc còn nhỏ rồi và học xong sẽ đi tu! Người bạn ấy sao mà có cặp mắt giống Giêsu quá,bạn ấy là niềm vui đầu tiên của nó đó!

Hai đứa bắt đầu thân,cùng là đạo công giáo nên niềm vui nhân đôi!Ngày nào cũng gặp,ngồi chung mới chịu và có một điều hơi lạ lùng là ngay cả trong lúc học hai đứa nó còn nói về một Thiên Chúa tình yêu! Giờ nó đã nhận ra,Chúa đã yêu nó quá nhiều,chẳng nói gì nhưng đã thể hiện qua việc làm..Nó luôn cảm thấy Chúa ở trong người bạn hiền ấy nên nó đã thầm cảm ơn Chúa rất nhiều.Cảm tạ Chúa vì mọi việc Người làm.

Nó đã tâm sự rất nhiều với bạn về cuộc sống ngày trước của nó và cuộc sống hiện tại,nó cũng có một khát khao nhưng chưa thực hiện được,khát khao ấy có đôi khi làm nó bật khóc.Bạn ấy đã lắng nghe nó,quan tâm và chia sẻ.Có một hôm,nó buồn đến phát khóc,nó cứ nói với Chúa nhưng Ngài cũng chỉ tặng nó hai từ" im lặng" mà thôi,nước mắt nó càng rơi nhiều hơn nữa! Nó nhắn tin cho bạn và nói tất cả,người bạn ấy chỉ nó nói với Chúa rằng:"Giêsu ơi! Vì con bé nhỏ nên xin yêu Ngài bằng khả năng bé nhỏ của con,con vui lòng đón nhận những Thánh Giá tuy nhỏ bé nhưng làm tim con đau đớn,Giêsu không thấy xót xa sao?".Nó càng buồn hơn nữa vì Chúa vẫn không lên tiếng.Bạn nó nhắn lại rằng:" Nếu thấy Chúa không trả lời tức là Chúa đang khóc đó,vì khóc nên không nói nên lời".Vừa đọc xong dòng tin nhắn,trái tim nó muốn vỡ òa ra,nó cảm thấy hối hận vì vẫn không nhận ra tình yêu của Chúa! Có lẽ vì lúc đó nó thấy mình quá cô đơn!

Cảm tạ Chúa,đã bao lần nó tưởng Chúa bỏ rơi nó,nó thầm trách Chúa chỉ không thương có mình nó,đâu biết là lúc nào nó cũng được ở trong hạnh phúc.Xin lỗi Chúa vì nó cứ ngỡ rằng bàn tay Ngài chẳng chạm tới nó,nhưng không ngờ vòng tay Ngài lại ôm nó vào lòng!!!

Cảm ơn bạn vì đã thay mặt Chúa đến bên nó,nó luôn coi bạn là món quà quý giá không có gì đổi lấy được vì Chúa lúc nào cũng ở trong bạn.Nếu không có Chúa thì tình bạn của mình còn ý nghĩa gì nữa phải không? Nó sẽ luôn ở bên bạn khi bạn cần,sẽ luôn cố gắng thay đổi bất cứ điều gì nó khiến bạn buồn và lo lắng.Nó rất yêu quý món quà sinh nhật bạn tặng nó,đó là một khung ảnh Chúa kèm theo câu nói:"Tin vào Chúa Giêsu là chấp nhận để Ngài thực hiện những phép lạ đổi mới trong cuộc đời ta".Và lời cuối cùng nó muốn nói với bạn là" Chúa đã cho nó thấy phép lạ đó chính là lúc nó tìm thấy bạn!".

Lan Anh
13-02-2012, 11:51 PM
Thiên Chúa là Tình Yêu! Chúa tỏ tình yêu thương chúng ta dưới mọi cách, mọi nơi, và qua mọi hình thức, chỉ vì mình chưa mở lòng để nhận ra.
Tâm hồn J Love Y dễ thương, dễ mến, và may mắn nên đã nhận ra được " Bạn là món quà, là phép lạ Chúa tặng tôi".
Uớc mong sao trong cuộc sống đời thường, chúng ta được sáng mắt, sáng lòng để luôn nhận ra "phép lạ, và quà tặng Chúa ban tặng cho ta"