PDA

View Full Version : Hòn sỏi nhỏ



Lan Anh
15-02-2012, 02:38 AM
Hằng tuần vào mỗi Chủ Nhật, cô giáo An làm bà "từ" mở cửa. Cô đến trước sớm một tí để đón các em vào lớp cho khỏi cảm lạnh vì đợi chờ.

Cánh cửa tự động mở ra, liền sập lai. Người bên ngoài có gào thét đến rát họng, cũng chẳng ai nghe. Từ cánh cửa đến phòng ăn, nơi cô trò qui tụ lại để học hành cũng khá xa.

Mỗi lần mở cửa, cô giáo An phải cần hòn sỏi nhỏ làm vật chận. Luôn vài tuần, lớp học được nghỉ ngơi, bởi thế hòn sỏi biến đâu mất. Cô giáo sơ ý nên khi mở cửa mới biết hòn sỏi đã "lưu lạc" nơi nào.
_ Mai Thi ơi, nhặt cho cô hòn sỏi!
_ Dạ!
Ủa! Ngộ ghê! Chẳng biết bé Mai Thi có hiểu cô nói gì không, sao bé đứng yên và mở cặp. Nhìn thử xem con bé làm gì! 10,15 giây sau, bé đưa ra hòn sỏi nhỏ.
_ Cám ơn con! Nhưng mà nè, sao con để hòn sỏi vào cặp?
_ Con để dành cho cô!

Cảm động ghê! Cô giáo An học được bài học yêu thương, và luôn sẵn sàng từ con bé 9 tuổi. Cám ơn con, bé Mai Thi dễ thương, và dễ mến.

Lạy Chúa! Xin dạy cho con luôn sẵn sàng, và biết yêu thương như bài học con học được từ học trò nhỏ của con.



Lan Anh