PDA

View Full Version : Tình yêu của Nó!!!



phuongthao
16-02-2012, 09:13 PM
Không biết đã có ai làm công việc này như Nó chưa, đó là ngồi suy nghĩ và viết lại về cái tuổi đời ngây ngô với những cuộc tình buồn cười mà Nó đã từng trải. Đã hơn 18 năm rồi, Bố biết không? Nó đã đủ tuổi lớn và lấy chồng rồi đấy! Mọi người nói Nó lớn và trưởng thành trong suy nghĩ nhưng...... Nó chưa muốn. Bố ơi! Nó muốn Nó vẫn là đứa trẻ con trong lòng Bố, để Nó được nhõng nhẽo đòi Bố hôn lên má khi Nó giận và mít ướt khi Nó gọi mà không thấy Bố trả lời. Nhưng cái gì đến cũng phải đến phải không Bố? Nó đã lớn thật. Cái tuổi 18 không đủ dày dặn kinh nghiệm nhưng cũng không phải là nhỏ để mà không biết gì về tình yêu. Bố biết không? Nó bắt đầu cuộc tình đầu tiên từ năm lớp 7 cơ đấy! Anh chàng cùng lớp yêu Nó, Nó thấy ngại vô cùng. Đó là lần đầu tiên Nó đối diện với chuyện tình yêu tuổi học trò ngây ngô, khờ dại nhưng đáng yêu. Khoảng thời gian đó, Nó cảm thấy sợ anh chàng tên Phương cùng lớp. Nó cũng sợ tất cả những ai dành tình cảm đặc biệt cho Nó. Đám bạn thân cùng lớp chọc Nó và Nó đã khóc thật nhiều. Vậy mà, bây giờ.. Nó thèm có được cảm giác đó. Được bàn bè đâu đó gọi tên khi Nó vừa đến lớp. Mối tình đầu tiên không có gì ấn tượng nhưng làm Nó nhớ mãi. Cùng thời với Nó, các bạn Nó đã yêu thật nhiều, trải qua ít nhất là 2,3 mối tình.Nhưng Nó đã có lí tưởng riêng từ khi Nó chỉ mới là cô bé 13 tuổi. Nó được Mẹ uốn nắn, dạy dỗ nhiều hơn so với chúng bạn. Mẹ bắt Nó đọc kinh mỗi tối, đi lễ mỗi ngày. Nó có cơ hội tiếp xúc nhiều với Cha Xứ và các Sr ở đó. Nó quý các Sr lắm! Các Sr dạy Nó cắm hoa, tập hát, đánh đàn... Vậy là Nó quyết định đi tu ngay từ đó, chỉ vì Nó nghĩ, đi tu sẽ được đánh đàn, được hát. Chứ Nó chưa từng nghĩ Nó đi tu vì yêu Ông Giêsu. Nó ngốc quá phải không Bố? Nó còn quá nhỏ để hiểu thế nào là Ơn Gọi. Vậy mà cho đến mãi hôm nay, Nó đã đủ 18 tuổi rồi, Nó vẫn theo đuổi lí tưởng của mình. Và Nó ghét cay ghét đắng anh chàng nào tỏ tình với Nó. Theo năm tháng, Nó đã suy nghĩ trưởng thành hơn, Nó quyết tâm tìm hiểu đời tu vì Nó nhận ra Nó yêu Giêsu hơn là yêu đàn hát. Và cũng từ đó,Nó không quan tâm đến bất kì mối tình nào người ta dành cho Nó, Nó mặc kệ những gã si tình đơn phương và còn cho đó là phiền toái.Nó là một cô bé bất thường, vì chúng bạn cùng lớp với Nó rất thích nhận những cái Socola, hay 1 cành hoa hồng lề đường hoặc thậm chí là 1 que kẹo mút quen thuộc. Nhưng Nó thì không. Nó thấy mình chưa đủ lớn để nếm trải thế nào là tình yêu

Hai năm bình lặng trôi qua, Nó lớn thêm một chút. Lớp 9 đối với Nó là một cực hình vì là năm học cuối cấp. Nó càng không quan tâm nhiều hơn đến chuyện yêu đương bồng bột. Bố ới Nó lại có bạn để ý đấy. Anh chàng này không có gì nỗi bật và ấn tượng. Là một cậu học trò da ngâm, mập người và... có 4 mắt. Người ấy đã viết vài dòng thơ để tỏ tình với Nó. Nhưng Nó lại một lần nữa im lặng và đã không ngại đưa lại cho cô giáo chủ nhiệm. Buổi lễ chào cờ đầu tuần cũng là lúc hình phạt của cô được áp dụng. Cô đọc rành rọt từng dòng chữ viết nguệch ngoặc xấu như ma của ấy. Và thế là ấy phải chịu đứng nắng suốt buổi sáng hôm đó. Ấy đã khóc thật nhiều, nhưng Bố biết không??? Sự m lặng của Nó đã gieo vào lòng cậu học trò ấy một mối tình đơn phương. Nhưng người ấy vẫn nuôi hy vọng cho đến bây giờ. Khi Nó đã trở thành một cô thiếu nữ với trái tim căng tràn sức sống, nó vẫn đi con đường của Nó. 3 năm học phổ thông chính là thời gian Nó quý nhất, Nó quý tình cảm học trò trong sáng, Nó quý cái nhìn trộm của một bạn trai cùng lớp, Nó càng quý những lời nói bong đùa và cách pha trò của người ấy khi Nó buồn. Nhưng có môt điều Nó luôn nhớ là.... Nó không yêu ấy! Nó yêu Giêsu. Và rồi bây giờ, khi Nó đã thực sự rời khỏi bàn ghế nhà trường. Nó vẫn còn phải đối mặt với những cuộc tình đơn phương mà các gã si tình dành cho Nó. Nó xem đó là chuyện bình thường vì Bố đã dạy cho Nó biết. Nó yêu Bố Nó nhiều. Nhờ Bố mà Nó không cảm thấy phiền toái khi ai đó tỏ tình nữa mà Nó đã tìm thấy niềm vui trong những cuộc tình ấy. Nó thầm cảm ơn Bố của Nó đang ở xa. Bố ơi! Bố cho Nó ôm vào cổ và hôn nhẹ một cái lên má nhé. Nó sẽ mãi là đứa trẻ con hay nhõng nhẽo của Bố!

Lan Anh
17-02-2012, 03:11 AM
Chuyện tình ngô nghê, và cả những mối tình si của tuổi trẻ thật dễ thương.
Và trong cuộc sống, nếu một ai đó được yêu thương nhiều thì người ấy cũng biết mang tình yêu thương của mình sẻ chia khắp muôn nơi.
Chúc Phuongthao vui sống trong Yêu Thương của Chúa, và mang tình yêu ấy cho mọi người!

phuongthao
17-02-2012, 08:32 PM
Cám ơn những lời chúc của Lan Anh nhiều nhiều. Cầu chúc Lan Anh luôn vui và khỏe nha!