PDA

View Full Version : [Nhật Ký] Agape 18: Tin Yêu



Mai Cồ
18-02-2012, 05:16 PM
Agape - bữa ăn huynh đệ

Agape 18 là kỳ Agape được chờ đợi từ rất lâu, vì đây là lần đầu tiên mà chúng mình được diện kiến cha linh hướng Phaolo Quốc Toản và thầy Phaolo . Mời bạn cùng đồng hành với chúng mình trong kì Agape này nhé.

Chúa Nhật 12/2/2012

7h20 , Mai Cồ có mặt tại nhà thờ Hàng Xanh để tập trung các bạn. Không khí ở đây rất đông và nhộn nhịp: từng dòng người, từng chiếc xe ra nhà thờ sau giờ thánh lễ. Trong không gian như vậy, Mai Cồ tìm hoài mà vẫn chưa thấy các bạn đang đợi ở đâu. Mắt thì ngắm nhìn, còn tai thì nghe xem có ai gọi mình không… Và rồi các bạn lần lượt đến nơi, và đúng 7h40 chúng mình cùng xuất phát hướng về nhà dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.

Trên phương tiện xe gắn máy chúng mình lần lượt qua các con đường Bạch Đằng – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Văn Lạc – Ngô Tất Tố - Cầu Thủ Thiêm – đường vào Phà Thủ Thiêm. Khi chạy trên Cầu Thủ Thiêm chúng mình có cơ hội được ngắm nhìn cảnh những tòa nhà, tòa tháp cao của trung tâm quận 1. Trên đường vào phà, một cảnh tượng “biển đỏ” hiện ra trước mắt trong chuyến hành trình về miền “đất hứa”(khu vực ở Thủ Thiêm rất thấp vì vậy mà thủy triều làm ngập đường). Thế là chúng mình cùng nhau vượt qua cái thử thách bé tẹo này (một kỉ niệm đẹp đối với Giotrendong vì xe bị tắt máy khi vượt biển) và cùng băng băng hứa về điểm đến.

8h20, chúng mình đến Nhà dòng và ổn định. Quang cảnh nhà dòng rất đẹp bên cạnh sự thánh thiện vốn có. Thấp thoáng xa xa là dì San San và các dì đang trong công tác của nhà dòng. Nhìn sang góc bên hông nguyện đường, chúng mình phát hiện ra một vài bạn đã đến trước để chuẩn bị và đang cười nói rất vui vẻ bên cạnh một nhân vật nào đó là lạ mà quen quen. Bước đến gần, chúng mình nhận ra ngay đó chính là Tía Phao Lô, hôm nay Tía sẽ cùng đồng hành với chúng mình đây mà. Có vài bạn ngỡ ngàng vì chưa gặp Tía lần nào mà Tía đã biết tên và nhận ra mình. Lần lượt chúng mình làm quen và trò chuyện với nhau sau những ngày Xuân chưa được gặp mặt. (việc làm quen này luôn luôn có trong mỗi kì Agape vì rất nhiều thành viên chưa bao giờ gặp nhau). Thật bất ngờ là hôm nay có hơn 40 thành viên tham gia luôn đó.

8h30, sau khi trò chuyện chúng mình cùng được tặng nhau những nụ cười qua những trò sinh hoạt rất mới lạ. Smiles dẫn chúng mình vào những trò chơi sinh hoạt rất độc và lạ. Có thể nói những trò này rất quen nhưng cũng rất dễ bị “dính chưởng”. Tiếp theo là JosMaiQ gửi đến các bạn tham gia hôm nay những ca khúc ngắn kết hợp với những vũ điệu dễ thương và mang ý nghĩa. Rồi đến All với những trò chơi khiến các bạn nhớ mãi mang thương hiệu Allihavetogive.

9h00, chúng mình cùng hướng về phía sau nhà dòng để đến một mái nhà bên cạnh những ao cá và những rặng dừa nước rất đẹp. Đến đây, sau khi ổn định, All giới thiệu Tía cho cả nhà được biết và làm quen. Dì San San chuẩn bị sẵn quà và hoa tặng cho Tía. Sau đó Tía cũng gửi đến cả nhà món quà rất đặc biệt. 9h10, Tía chia sẻ cho chúng mình về chủ đề “ Giới trẻ và những thách thức về đức tin”. Chúng mình cùng lắng nghe và trao đổi để nhận ra những vấn đề cần giải đáp. Bên cạnh sự chia sẻ của Tía còn có sự đóng góp ý kiến của dì San San, JosMaiQ, Smiles, All và của các thành viên khác.

10h45, Cha bắt đầu giải tội cho các bạn tại một khu vực ngay giữa hồ cá. Chúng mình được xưng tội, tâm sự và lắng nghe trực tiếp. Đây là lần đầu chúng mình được xưng tội “mặt đối mặt” với Cha. Bên trong mái nhà, chúng mình lại được chào đón thầy phó tế Paul Chí Hiền, một thầy mà có một số bạn đã gặp mặt từ trước.

11h30, chúng mình tiến vào nguyện đường để dự Thánh Lễ Chúa Nhật với vị chủ tế là Tía Phao Lô – cha linh hướng của diễn đàn và thầy Hiền cùng đồng tế. Trong thánh lễ này, chúng mình (hơn 40 thành viên) cùng Cha, Thầy và các Sơ dâng lên Chúa những lời nguyện cầu cho các ân nhân, thành viên và gia đình của các ân nhân cũng như các thành viên. Trong thánh lễ chúng mình được lắng nghe lời Chúa, được hát thánh ca với nhau và được dâng lên Chúa những lời ta ơn, những lời cầu nguyện.

https://lh5.googleusercontent.com/-qxPZ4rIKzeo/T0EPBBD99PI/AAAAAAAABtg/OxT0PqKorj8/s619/420464_2948367941758_1038095205_2344170_2039118169 _n.jpg



12h30, đến giờ cơm huynh đệ, chúng mình cùng quay trở lại mái nhà và cùng dùng bữa trưa với món Bún thịt nướng và món Xôi (món do chính tay chị Thụy Vũ nấu). Bên cạnh đó, chúng mình còn được thưởng thức những món quà mà Tía yêu thương mang về tặng. Trong khi ăn chúng mình tiếp tục trao đổi và trò chuyện về cuộc sống quanh mình. Đặc biệt là được Cha kể về cuộc sống của Cha ở nơi nửa vòng trái đất.

13h40, chúng mình được Smiles tập cho vài vũ điệu. Ấn tượng nhất là một bài vũ điệu dành cho thiếu nhi Thánh Thể. Và đặc biệt hơn nữa là một trò chơi mà chơi theo cặp nam nữ, trò chơi này dành tặng cho các bạn nhân ngày Valentine. Trò chơi mang tên “ Cặp đôi giành ghế giỏi nhất”. Trò chơi hấp dẫn đến nỗi cười toét cả miệng.

14h30, khép lại những trò chơi, chúng mình cùng chia tay, cùng nguyện ước và cùng thầm nhủ rằng chúng mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng Agape. Xin hẹn gặp lại và chào đón các bạn mới tại Agape 19, một kỳ Agape hứa hẹn sẽ mang lại bất ngờ mới.

Thay mặt BQT và BĐH Agape, Mai Cồ xin chân thành cảm ơn mọi người đã trực tiếp và gián tiếp cộng tác giúp đỡ chuẩn bị và tổ chức chương trình Agape lần này. Đặc biệt xin cảm ơn Tía Toản đã đến dâng thánh lễ và chia sẻ với chúng con, cảm ơn Dì San San đã giúp lên chương trình Agape, xin nhà dòng cho chúng con có chỗ để sinh hoạt và nhường nhà nguyện cho chúng con để có một Thánh lễ sốt sắng và thánh thiện. Xin Dì cho chúng con gửi lời cảm ơn đến quý dì trong nhà dòng. Và cảm ơn sự hiện diện của tất cả các bạn đã làm nên một Agape 18 thật dễ thương và sinh động, tràn ngập tiếng cười và tình đệ huynh.

TAD
18-02-2012, 09:12 PM
Nhà mình vui quá! Tiếc là Tad không có điều kiện để tham gia cùng mọi người. Hôm trước nghe các mem kể mà phát thèm.

Nhân đây Tad cũng xin có chút ý kiến.
”Ban quản trị xin chân thành cảm ơn những cá nhân đã trực tiếp và gián tiếp chuẩn bị và tổ chức chương trình Agape lần này.”
Tad thấy Ban Điều Hành có thiếu sót gì đó khi Agape kỳ này hoành tráng (có thể nói hoành tráng nhất từ trước đến nay) nhưng phần nhật ký sơ sài quá và lời cám ơn chung chung quá. Điều đó có thể khiến cho người đọc không thể cảm nhận được hết sự biết ơn của Diễn Đàn đối với các ân nhân, các Cha, Thầy, Dì đồng hành, các bạn cộng tác viên và tất cả anh chị em tham gia cũng như cầu nguyện cho Diễn Đàn.

Vài lời góp ý cùng Ban Điều Hành với mong muốn xây dựng Diễn Đàn phát triển hơn, mong Ban Điều Hành không buồn mình. Chúc Diễn Đàn luôn phát triển mạnh mẽ!

allihavetogive
19-02-2012, 11:37 PM
Cảm ơn Mai Cồ đã ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ trong Agape 18.
All xin đại diện gia đình cảm ơn Tía Toản và thầy Hiền đã cho quỹ diễn đàn 400.000đ trong Agape 18 (Tía 200K, thầy 200K).
Mong gặp lại tía và các bạn trong Agape 19!



__________________________________________________ ______
Cảm ơn TAD đã góp ý.
_ Theo All nghĩ, nhật kí không phải là một bài lịch sử trong đó ghi lại toàn bộ những sự việc đã xảy ra; mà nhật kí ghi lại những kỉ niệm, những sự kiện mang lại dấu ấn, và qua đó, người viết gởi gắm một tình cảm thân thương. Cho nên nói bài nhật kí của Mai Cồ là sơ sài thì không chính xác.
_ Chuyện góp ý về việc cảm ơn thì TAD có lý. Nhưng câu cảm ơn chung của Mai Cồ cũng không thành vấn đề, vì các cha, các sơ, ân nhân và các bạn cộng tác viên đã đồng hành và giúp đỡ cho diễn đàn nói chung hay nhóm Agape nói riêng chắc chắn không phải vì để được cảm ơn một cách trịnh trọng, All tin rằng mọi người đến đây vì một lý tưởng cao hơn. Tuy nhiên, theo lẽ thường, thì TAD nói cũng đúng, nhưng cách góp ý của TAD có vẻ hơi "chặt chém" một tí, như vậy không nên tí nào ở diễn đàn của chúng ta. Nếu lời góp ý này TAD nhắn riêng cho Mai Cồ thì sẽ hay hơn rất nhiều...

Bông Hoa Nhỏ
20-02-2012, 08:30 AM
Cám ơn Mai Cồ đã làm sống lại những kỷ niệm agape
Cám ơn những chia sẻ của Tía và một vài bạn về Giới trẻ và khủng hoảng Đức Tin
Cám ơn Thầy Paul Hiền cùng Dì sansan đã hiện diện cùng agape
Một kỷ niệm agape đặc biệt mình đã được giao hòa với Chúa,mình xưng tội trực tiếp với Cha mình không ngại vì đây không phải là lần đầu tiên mình xưng tội trước tiếp đâu cũng đã vài lần rồi,mình được Cha hướng dẫn động viên mình cảm nghiệm tâm hồn được bình an nhẹ nhàng trút bỏ được gánh nặng.Chúa vẫn luôn yêu thương mình dù mình tội lỗi nhưng Lòng thương xót Chúa đổ tràn xuống trên mình.Hân hoan tạ ơn Chúa.
Cám ơn Agape 18 rất nhiều.
Agape là Agape trong bác ái yêu thương và tin yêu.
Mình xin ghi nhớ khoảng khắc này trong tim của mình.

TAD
20-02-2012, 07:26 PM
Tad xin cám ơn những góp ý chân thành của anh All và mọi người. Tad không có ý "chặt chém" ai, chỉ muốn góp ý xây dựng. Tad sẽ rút kinh nghiệm để không làm ảnh hưởng đến hoà khí, tình huynh đệ trong Gia Đình GTCG. Nguyện chúc Agape nói riêng và GTCG nói chung tiếp tục phát triển trong tình yêu thương chan hòa và sự quan phòng của Chúa!