PDA

View Full Version : Ý Lễ Tuần I Mùa chay (27/02/2012-03/03/2012)



Phù thủy nhỏ
22-02-2012, 06:39 AM
Xin cả nhà cùng hiệp ý cầu nguyện:


Thứ Hai 27/02/2012, Cha Phao Lô (http://gioitreconggiao.org/forum/members/69-Padre-Paolo) sẽ dâng Thánh Lễ với những ý Lễ sau:

Ý diễn đàn: cầu bình an cho các ân nhân, thành viên, và gia đình của các ân nhân và thành viên. xin ơn mau lành bệnh và ơn khỏe mạnh cho mẹ của Panda.
Teresa Nhỏ Bé: Cầu cho linh hồn Đaminh (lễ giỗ), cầu cho các thai nhi và tiên nhân, xin ơn khôn ngoan.

Dã Tràng: Xin các thánh Anh Hài tha thứ cho những người liên quan đến việc phá thai và thức tỉnh họ, xin cầu cho tổ tiên, xin cầu cho các tu sĩ.
Phuthuynhinhanh: cầu cho linh hồn Rosa và 3 linh hồn Giuse.

Thứ Bảy 03/03/2012, Cha Giuse (http://gioitreconggiao.org/forum/members/72-Pere-Joseph) sẽ dâng Thánh Lễ với những ý Lễ sau:

Ý diễn đàn: cầu bình an cho các ân nhân, thành viên, và gia đình của các ân nhân và thành viên, xin ơn mau lành bệnh và ơn khỏe mạnh cho mẹ của Panda.
Phuthuynhinhanh: cầu cho linh hồn Rosa, linh hồn Giuse mới qua đời, cầu cho công việc của gia đình thuận lợi.

----------------------------

Xin bắt đầu bằng cụm từ: "Con xin Hai Cha dâng Lễ cho con với (các) ý chỉ sau:..."
Ví dụ :
- Với một ý Lễ: Con xin Hai Cha dâng Lễ cho con với ý chỉ sau: cầu cho các linh hồn mồ côi.
- Với hai ý Lễ trở lên: Con xin Hai Cha dâng Lễ cho con với các ý chỉ sau: tạ ơn Chúa; cầu bình an cho gia đình; cầu cho linh hồn A,B,C...

Teresa Nhỏ Bé
26-02-2012, 07:10 PM
Con xin Hai Cha dâng Lễ cho con với các ý chỉ sau:

- Cầu cho linh hồn Đaminh (lễ giỗ)
- Cầu cho các thai nhi và tiên nhân
- Xin ơn khôn ngoan.

Con cám ơn Hai Cha và cám ơn Phuthuynhinhanh!

Dã Tràng
26-02-2012, 09:42 PM
Con xin hai Cha dâng thánh lễ cho con với các ý chỉ:

_Xin các thánh Anh Hài tha thứ cho những người liên quan đến việc phá thai và thức tỉnh họ để họ nhận biết điều mình làm là tội lỗi mà từ bỏ.
_Xin cầu cho tổ tiên.
_Xin cầu cho các tu sĩ.

Con cám ơn hai Cha và quản trị viên.

Pere Joseph
03-03-2012, 06:15 PM
Việt đã cùng anh chị em nhà mình dâng lên Cha nhân từ những ý chỉ đã ghi xuống trong tuần này.
Mùa Chay là một cơ hội đặc biệt để khám phá tình yêu vô điều kiện của Cha, nhất là nơi đỉnh cao đức tin của chúng ta là Thánh Lễ.
Chúc cả nhà một mùa Chay nhiều cảm nghiệm yêu thương trong tình Cha!