PDA

View Full Version : Cái chăn ấm - Mẹ và Tôi



muahue
25-02-2012, 10:08 AM
Huế lại trở lạnh sau những ngày nắng nóng bất thường.Đêm qua tôi nằm nghe tiếng gió lao xao trên ngọn dừa trước nhà. Kéo cái chăn quá đầu,nằm trong chăn ấm tôi lại nhớ về Mẹ, nhớ nhà và nhớ quê.
Quê tôi, 1 vùng quê nghèo của dãi đất miền Trung đầy nắng và gió. Mới đó mà cũng được 7 tháng tôi xa quê theo tiếng gọi của lý tưởng...
Nhớ ngày ra đi, trời nắng thật lớn nhưng tôi vẫn nghe lạnh buốt trong lòng. Tôi lạnh vì giọt nước mắt của Mẹ khi phải xa đứa con gái út ngốc nghếch của Mẹ. Tôi ra đi với chút ít hiểu biết nghèo nàn sau những ngày học tập, với ít tiền Mẹ dành dụm cho ngày tôi đi xa và đầy ắp những lời yêu thương Mẹ gửi gắm. Mẹ dặn tôi Huế cũng lạnh như quê mình con nhớ giữ ấm kẻo lại bệnh. Cái háo hức được sống cuộc sống tôi mơ ước cuốn tôi đi theo những ngày Mùa Thu ở Huế. Nhưng không quên lời Mẹ tôi sắm cho mình 1 cái chăn thật dày thật ấm chuẩn bị cho Mùa Đông và những cơn mưa buồn như chưa từng được buồn ở Huế.
Huế bắt đầu trở mình vào lạnh ở những ngày giữa tháng 10. Đêm lạnh đầu tiên tôi chui mình vào cái chăn ấm áp...1 giây, 2 giây trôi qua... Nước mắt tôi tuôn trào. Tôi nhớ Mẹ k chịu nổi. Tôi khóc sụt sịt rồi sướt mướt....
Nhớ ngày còn ở nhà, Mùa Đông của tôi luôn bắt đầu bằng buổi chuẩn bị chăn ấm, áo quần ấm của Mẹ cho cả nhà. Anh chị tôi đi học và đi làm xa nhà chỉ con Bố Mẹ và tôi nhưng bao giờ Mẹ cũng chuẩn bị thật nhiều chăn ấm. Mẹ lựa ra cái đẹp nhất để dành cho anh chị tôi về tết dùng, cho tôi 1 cái tuy không đẹp bằng nhưng nó đủ ấm áp và đầy thích thú với một con bé con như tôi và Bố. Còn phần Mẹ bao giờ cũng lại cái chăn cũ nhất và ít ấm nhất. Tôi biết với cái lạnh ở quê tôi cái chăn đó sẽ làm Mẹ phải trở mình hàng bao đêm Mùa Đông. Nhà tôi không nghèo nhưng vì lại đông con ăn học nên Bố Mẹ khá vất vả. Mẹ tôi không bao giờ tự sắm cho mình lấy 1 cái áo đẹp. Mẹ mong được có một cái chăn thật ấm nhưng khi có rồi Mẹ lại cũng nhường nó cho chúng tôi hưởng cái ấm áp đó. Tết vừa rồi về nhà Mẹ lại chăm sóc tôi như những ngày xưa.
Giờ Huế chưa hết lạnh mặc dù đã qua Mùa Xuân rồi. Cứ mỗi tối lên giường ngủ, chui mình vào cái chăn ấm tôi lại nhớ Mẹ thật nhiều.Có đôi lúc tôi nghĩ nếu tôi ở nhà đi làm chắc Mẹ sẽ đỡ vất vả, làm được tiền tôi sẽ sắm cho Mẹ cái chăn thật ấm, bộ áo quần thật đẹp để mỗi Mùa Đông Mẹ bớt co ro khi gió lạnh tràn về, Mẹ bớt trở mình mỗi đêm Đông dài đằng đẵng. Nhưng lựa chon của tôi đã khác.Giờ không thể giúp Mẹ bằng vật chất tôi sẽ luôn nhớ tới Mẹ trong mỗi lời cầu nguyện.
Cũng lâu rồi tôi không gọi điện về nhà. tối nay sau giờ học Giáo Lý tôi sẽ gọi điện thoại về cho Mẹ. Tôi biết chắc tôi sẽ k đủ can đảm nói với Mẹ những lời yêu thương nhất nhưng tôi tin trong lòng Mẹ luôn biết tôi yêu Mẹ nhường nào. Hy vọng tôi đủ can đảm nói với Mẹ rằng tôi yêu Mẹ thật nhiều.
Hãy cầu nguyện cho tôi có đủ can đảm các bạn nhé.
Mẹ ơi con yêu Mẹ thật nhiều.............

Lan Anh
25-02-2012, 10:33 AM
Muahue ơi, chuyện cảm động quá!
Bao giờ cũng thế, sống xa nhà mới thấy rõ tình mẹ cha. Thương thương lắm tình mẹ, cha cho con cái.
Hy vọng lần nào đấy có dịp về thăm gia đình, thăm cha, thăm mẹ. Chẳng cần phải bạo gan nó ra câu "con thương mẹ". Lúc nào đó rình mẹ đang đứng, choàng tay ôm mẹ cũng đủ chứng minh cho mẹ biết Muahue thương mẹ nhiều.
Thử đi, vui ghê lắm!
Chúc muahue thực hiện được ước muốn!

Mai Cồ
25-02-2012, 01:29 PM
Bài viết thật cảm động, nó giúp mình nghĩ về cha mẹ nhiều hơn. Chắc hẳn rất nhiều người như muahue và cả mình nữa đang ở xa cha mẹ, vẫn mong muốn được có những ngày tháng gần gũi cha mẹ, để được yêu thương cũng như tỏ lòng biết ơn cha mẹ mình. Cảm ơn bài viết của muahue rất nhiều.

Ngôi Sao
25-02-2012, 02:33 PM
Cảm ơn ban muahue về bài viết thật hay,thật cảm động !Mình là con trai,nhưng cũng có những lúc cảm thấy nhớ Ba Mẹ nhiều lắm lắm.Mình cũng chưa từng đủ can đảm để nói lên những câu yêu thương với Ba Mẹ,nhưng bằng những việc làm,những nụ cười,...và những cố gắng trong cuộc sống,chắc Ba Mẹ sẽ nhìn ra được tấm lòng của mình !
muahue có đồng ý để mọi người trong GTCG gửi tặng cho Mẹ muahue một cái chăn bông thật ấm không ? tất cả cùng là ace!chúng ta cùng giúp nhau thực hiện những ước mơ.Một lần nữa xin cảm ơn muahue,một bài học thật sau sắc về tấm lòng của Người con!
Xin góp cùng muahue một lời cầu nguyện cho Mẹ muahue luôn được Bình An trong Chúa và Mẹ Maria!

Duy-an
25-02-2012, 04:04 PM
4 mùa Nhớ...
(Không biết nói gì để sẻ chia với Bạn muahue...
Thôi thì dành tặng Bạn khúc đoản thi màu tím
để cùng nhau nhớ Mẹ, nhớ thật nhiều
trong các giờ... Kinh Phụng Vụ!)

Chăn bông ấm áp Xuân xa quê.
Nhưng tim lạnh giá tiết Đông về
Nhớ mẹ đêm Hè co quắp lạnh,
Thu ngấn lệ rưng: Người Mẹ quê...

Duy-an.

windy
25-02-2012, 09:14 PM
Sướng hen vẫn dc gọi điện thoại về thăm nhà hen ? Nhà tui thì k gọi làm gì nỗi nhớ nhìu thêm thay vì nhớ mong cầu nguyện cho gd đi biến đau khổ thành động lực đi tiếp . Chứ càng nhớ càng buồn thêm đi k nổi đâu. Giong tui mới bước vào cung thế giờ mạnh mẽ nhìu rồi . Cố lên bạn tui nhé còn nhìu thử thách , khó khăn phái trước phó thác sẽ vượt qua thui.

haiuy
26-02-2012, 09:31 AM
Huế mộng mơ Huế buồn và trầm cảm lại làm cho muahue nhớ nhà rồi...