PDA

View Full Version : Hy sinh



Lan Anh
27-02-2012, 01:22 PM
Hôm nay, một ngày như mọi ngày của lớp học lạ kỳ.
Ừ! Lớp này ngộ ghê lắm, để dụ khị các em đến lớp. Và lấy vui chơi...là chủ yếu. Nên sau giờ học, các em tự động chọn bánh kẹo, nước uống...tùy thích.

Bỗng dưng nhóc Adam tuyên bố
- Cô ơi, hôm nay con không ăn kẹo!
Chuyện lạ nha, thằng nhóc khoái kẹo lại không ăn.
_ Tại sao vậy Adam?
_ Con "give up" candy.
_ Ủa tại sao?
_ Tại mùa chay mà cô.
_ Suốt mùa chay luôn hả?
_ Dạ!
_ À, thì ra là vậy!

Chuyện nhóc con 9 tuổi, bỗng dưng làm cô giáo có một thoáng giật mình, và hơi bối rối.
_ Ừ! Cô giáo thật vô tâm chẳng nghĩ đến sẽ làm một điều gì như một tí "trở về" giống nhóc.

Thêm điểm cộng cho giáo viên trường Công Giáo ở nơi này.
Thầy, cô giáo ở đây chẳng ai là tu sĩ nhưng mỗi dịp lễ đều rèn thêm nhân cách "học yêu thương, và biết cách chia xẻ..." cho học sinh.
Mùa Noel, lễ Tạ Ơn thì gom thức ăn mang tặng cho người nghèo. Mùa chay thì tập hy sinh, hãm mình...Thật tuyệt!

Cám ơn con nha nhóc Adam! Nhờ con, cô chợt giật mình xấu hổ. Thôi thì, cô cũng...cố gắng để tập"cười thật nhiều, và tập tha thứ" cho tha nhân vậy.

Vậy còn bạn, bạn định làm gì cho mùa chay này nhỉ?

Lan Anh

muahue
27-02-2012, 08:17 PM
con là 1 đứa có cả núi tật xấu.trước mùa chay con đưa ra nhiều quyết tâm lắm nhưng khó quá cô ơi.nên nghĩ lại con quyết định mùa chay này con sẽ yêu thương tha nhân hết mình.
con yêu cô, muahue yêu cả nhà mình nhiều.
chúc cả nhà 1 mùa chay thánh thiện và vui vẻ.
mỗi ngày mỗi tý ta cùng cố gắng cả nhà ơi.

theresa Nguyen
27-02-2012, 09:49 PM
cảm ơn muahue, mình xin chúc muahue và cả nhà một mùa chay thánh thiện!