PDA

View Full Version : Mùa Chay - Khám sức khỏe tổng quát cho Linh hồn



muahue
27-02-2012, 02:37 PM
Thứ 6 vừa rồi, nhà tôi có buổi khám sức khỏe cho tất cả mọi người. Ngó mặt ai lúc đợi kết quả cũng căng thẳng và thật buồn cười... Tạ ơn Chúa vì cả nhà tôi vẫn bình an và mạnh khỏe.
Không riêng nhà tôi mà chắc là tất cả mọi người ít hay nhiều trong năm đều đi khám sức khỏe 1 lần để kiểm tra tình hình sức khỏe của mình.
Không biết với sức khỏe tâm hồn thì sao nhỉ? Chúng ta, những bệnh nhân của Vị Bác Sĩ Nhân Hậu và Tốt Lành có thường xuyên đi khám sức khỏe cho Linh Hồn mình hay không? Hãy cùng làm ít bước kiểm tra xem Linh Hồn mình có mắc bệnh gì không các bạn nhé!!!
Nếu cảm thấy mỏi mệt trong đầu óc, đôi tay bại xuôi khó đưa ra để giúp đỡ người khác, mắt Cận Thị không thể nhìn tha nhân sâu hơn lớp vỏ bên ngoài, tai Điếc Đặc không nghe được lời yêu thương, Huyết Áp và Nhiệt Độ luôn nhảy vọt sang vạch ích kỷ và thiếu nhẫn nại... thì chúng ta cần đến với Vị Bác Sĩ của chúng ta rồi đó.
Nếu bạn thường xuyên đến khám với Người rồi thí tốt, còn những ai con đang bù đầu vì công việc và học tập không có thời gian rãnh để đến gặp Bác Sĩ thường xuyên thì Mùa Chay này hãy tận dụng thời gian để đến Bệnh Viện của Người. Tôi đọc được thông tin Quảng cáo là Bệnh Viện của Người mở cửa 24/24h mỗi ngày, và còn tiếp đón chu đáo tận tình nữa.
Hãy cùng nhau đến để Người kiểm tra sức khỏe cho Linh Hồn mình các bạn nhé!
"Bác Sĩ của con ơi con đăng ký 1 phiếu khám sức khoe trọn đời nơi Bệnh Viện của Người nhé!"
Nhanh lên thời giờ có hạn ai không nhanh chân sẽ lỡ mất cơ hội được Người khám và chữa bệnh.
Mọi người ơi cùng nhau khám sức khỏe cho Linh Hồn mình nhé.

Lan Anh
28-02-2012, 06:59 AM
"Bác Sĩ của con ơi con đăng ký 1 phiếu khám sức khỏe trọn đời nơi Bệnh Viện của Người nhé!"


Cám ơn muahue nhắc nhở ACE mình đi "khám định kỳ" cho tâm hồn, nhất là trong mùa Chay Thánh này.
LA tham lam chỉ mong ước, và cầu xin Chúa chấp nhận là Bác Sĩ gia đình...Để Chúa luôn mãi bên cạnh săn sóc, và bảo vệ LA bình an trong cuộc sống. Có tham lam quá không nhỉ?