PDA

View Full Version : Chuyện trên một chuyến xe.



phuongthao
28-02-2012, 08:29 PM
Cũng như bao lần, hôm nay tôi lại được về quê sau hơn cả tháng trời ở đất Sài Gòn để lo việc học hành. Tâm trạng vui vui quen thuộc lại tìm về. Cái cảm giác sắp được gặp Mẹ thích quá. Ngồi trên xe mà nghĩ ngợi đủ điều. Dòng suy nghĩ vẫn đang còn tiếp diễn thì chiếc xe buýt đột ngột dừng hẳn lại khiến tôi giật mình. Thì ra ra đón khách!. Và cũng kễ từ lúc đó, tôi không còn chú ý đến tâm tưởng của mình nữa.

Hành khách mới lên là một Bà cụ và đứa bé trai khoảng 4,5 tuổi. Bà nhỏ người và trông yếu lắm. Bà chọn cho mình một góc ngồi khiêm tốn ở 1 góc xe.. và thực sự cũng đã hết chỗ rồi. Đứa bé nhỏ nhìn quanh toàn bộ những người trên xe rồi Nó nhìn Bà....

" Tiền xe đi!" Tiếng thu tiền xe làm Bà cụ giật mình.

" Bao nhiêu hở cậu?". Bà hỏi lại anh.

" Đi đâu?". Anh đang loay hoay với mớ đồ đạc trên xe nhưng cũng không quên hỏi.

" Cậu cho tôi xuống ngã 3 Cẩm Mỹ nha". Bà lại nói

" Hai người 30".

Thế là... Bà Cụ rờ vào túi trên chiếc áo bà ba đã cũ sờn, lấy ra 1 xấp tiền lẻ có buộc dây thun cẩn thận, đếm đi đếm lại cũng chỉ có 25 ngàn. Bà nhìn quanh mọi người rồi cuối nhìn đứa cháu nhỏ. Bà ngước nhìn anh chàng lơ xe, rồi lại tìm thêm lần nữa. May quá... Vẫn còn đủ 5 ngàn. Thế là hết. Bà cụ đưa cả xấp tiền lẻ xếp gọn gàng cho anh.

" Ngoại ơi, con khát nước". Bé trai nhìn mắt của Bà và đòi.

" Ngoại trả tiền xe hết rồi, con để về nhà Bác Tư rồi uống luôn nha". Bà trấn an nó.

Lúc đó tôi cũng không giúp được gì. Tự dưng tôi thấy thương Bà Cụ và đứa bé quá. Nhìn Bà cụ nghèo khổ trên xe buýt mà tôi không còn nhớ gì đến việc mình sắp phải xuống xe. Tôi chỉ thầm mong Bà Cụ bình an.

Giêsu ơi! Mỗi ngày đi học con hay than vãn vì chuyến xe buýt dài, con than trời nắng, con than chiếc ba lô nặng quá,....và nhiều thứ khác nữa. Nhưng giờ con thấy con thật hạnh phúc. Vì con biết con không đi một mình, mà Chúa đang theo con. Chúa sẵn sàng bồng con khi con mệt, Chúa cho con nước khi con khát, Chúa trò chuyện khi con ngồi trên xe 1 mình... Chúa cho con cả cuộc đời của Chúa! Con không mệt mỗi khi đi bộ đến trường. Concó mũ nón khi trời nắng, còn Chúa thì không. Con mang ba lô còn Chúa mang thập giá, con đi xe buýt trên đường bằng thì Chúa phải đi bộ trên đồi dốc. Con hạnh phúc khi con nhận ra Chúa yêu con nhất. Chúa không hiện thân là Giêsu nhưng Chúa theo con qua những người bạn. Con tin Chúa đang cạnh bên con.

sea_darling
20-07-2012, 05:06 PM
Ngộ ta! đứa bé mới 4-5t sao thằng lơ xe lại thu tiền như người lớn? Phải có qui định rõ ràng chứ? thường thì đi xe bus, cao 1m2 trở lên mới thu tiền, hoặc 6t trở lên mới thu 1/2 tiền vé, 12t mới thu trọn vé... Mình mà ở đó chắc mình lên tiếng rồi. Thấy gai mắt ko chịu được ah. Dù sao thì bà cụ này hiền quá, thật đáng thương

Mai Tín
20-07-2012, 05:13 PM
Đôi khi mình "động lòng trắc ẩn" xót thương một hoàn cảnh của ai đó, nhưng nếu mình chưa hành động cách cụ thể thì còn thiếu sót nhiều lắm. "Không ai cho cái mình không có". Nhưng cũng "Không ai không có cái để cho" (Mẹ Têrêxa Calcutta)