PDA

View Full Version : Thương về miền Trung!



allihavetogive
08-10-2010, 02:17 PM
Miền Trung trước nay vẫn được coi là "khúc ruột" của tổ quốc, không hẳn chỉ vì miền Trung có vị trí địa lý chính giữa miền Bắc và miền Nam, mà có lẽ còn vì miền Trung là nơi mà đồng bào cả nước luôn hướng về với bao yêu thương: một vùng đất nghèo nàn với thời tiết khắc nghiệt, và là nơi hứng chịu thiên tai hạn hán lũ lụt nhiều nhất nước.


[/URL]http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201010/original/images2046267_a17.jpg (http://images.vietnamnet.vn/dataimages/201010/original/images2046267_a17.jpg)
Người dân ở xã Hà Linh và Hương Thuỷ phải dùng thuyền để di chuyển trên những ngôi nhà bị ngập


Mấy ngày nay, "khúc ruột" ấy lại quặn lên đau đớn, khi cơn lũ dữ dội đang càn quét và tàn phá miền Trung. Theo thống kê sơ bộ, lũ đã cướp đi hàng chục sinh mạng, hàng trăm người mất tích, hàng chục nghìn căn nhà ngập sâu trong nước, thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng. Chịu thiệt hại nặng nhất là tỉnh Quảng Bình, sau đó là Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế... Hiện tại, mưa đã ngớt, nhưng nước chưa rút, công tác cứu hộ đang được gấp rút triển khai, rất nhiều người dân còn kẹt trong các ngôi nhà ngập lụt, và miền Trung đang cạn dần thực phẩm.


http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=452908 (http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=452908)


Vùng rốn lũ Quảng Bình do PV TTO ghi nhận từ máy bay trực thăng


Tình hình cấp bách là thế, vậy mà mấy bữa nay đi đến đâu allihavetogive cũng nghe người ta bàn luận về đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, về sự kiện khánh thành tòa nhà BITEXCO cao nhất nước, chả mấy ai quan tâm đến chuyện lũ lụt miền Trung. Thật đáng thương! Có lẽ do lũ lụt năm nay vô tình trùng khớp với một Đại Lễ quá lớn cho nên người ta không có nhiều thời gian để nghĩ về nó chăng? Thiết nghĩ, sự kiện 1000 năm Thăng Long Hà Nội là một sự kiện lớn, là niềm tự hào của cả nước, chúng ta không thể bỏ qua, nhưng cơn đau của "khúc ruột tổ quốc" lại càng đáng quan tâm hơn bao giờ hết. Chúng ta có nghìn năn văn hiến, với nhiều truyền thống tốt đẹp, với một kho tàng ca dao tục ngữ tuyệt vời; "lá lành đùm lá rách" hay "bầu ơi thương lấy bí cùng - tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" là những câu có thể gọi là "cửa miệng", con nít lớp 3 cũng biết; nhưng liệu những câu nói ấy có đúng là truyền thống của chúng ta, khi mà mọi người cứ chăm chút cho Đại Lễ, còn bàng quan với những đau thương của anh chị em miền Trung???
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=452789 (http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=452789)
Người dân huyện Quảng Ninh nhận mì tôm cứu trợ - Ảnh: Lam Giang http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=452792 (http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=452792)
Nhà dân ở xã Hàm Ninh bị ngập - Ảnh: Lam Giang
http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=452793 (http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=452793)
Nhà dân bên quốc lộ 1A bị ngập - Ảnh: Lam Giang


Là một người dân Việt, và là Giới trẻ Công giáo, chúng ta càng không thể làm ngơ trước những khó khăn của đồng bào miền Trung. Vì đường xá xa xôi, và tình hình hiện nay thì chỉ có trực thăng mới vào được vùng rốn lũ, với sức mình, nhóm chúng ta không thể tổ chức một đợt cứu trợ, nhưng allihavetogive kêu gọi mọi người chung tay, trước là dâng lời cầu nguyện, sau là có thể đóng góp một bữa ăn sáng (hoặc nhiều hơn, tùy sức mình) để chuyển cho các tổ chức đoàn thể (hội chữ thập đỏ, hay báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên…) đang có kế hoạch cứu trợ đồng bào miền Trung. Thiết nghĩ đây là hành động thiết thực để khẳng định truyền thống văn hóa yêu nước thương nòi của người Việt Nam ta, và còn là một hành động biểu trưng cho lòng bác ái vốn có của người Công giáo.
[URL="http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=452782"]http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=452782 (http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=452782)
Những chuyến hàng cứu trợ của chính quyền huyện Tuyên Hóa đến với bà con đang bị lũ cô lập - Ảnh: Nguyễn Sơn


Hôm trước hậu Ra Khơi 7 allihavetogive nhớ là nhóm chúng mình còn dư một số mì gói và bánh, allihavetogive đề nghị chúng ta ủng hộ số quà này cho miền Trung. Các bạn muốn đóng góp thêm vào thì liên hệ chị Hồ 0982290058 nhé. Thân mến!

_________________________

Lạy Chúa, xin thương xót đến những anh em chúng con
đang quặn mình trong cơn lũ dữ.
Xin Chúa cho các linh hồn vừa mới qua đời được sớm lên chốn nghỉ ngơi
hưởng Nhan Thánh Chúa.
Xin Chúa nâng đỡ thân nhân những người đã mất trong cơn lũ,
ban thêm sức mạnh cho họ có thể vượt qua nỗi đau này.
Xin Chúa cho những người còn kẹt lại trong vùng lũ mau chóng được cứu thoát.
Xin Chúa cho các cấp lãnh đạo đủ quan tâm
để người dân miền Trung có đủ chỗ ở và lương thực.
Xin Chúa cho mọi người chúng con biết yêu thương
nâng đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, thực thi bác ái như lời Chúa dạy.
Amen.

allihavetogive
18-10-2010, 11:54 PM
http://www.youtube.com/watch?v=Q5kPXmHke20&feature=player_embedded#!

Hôm nay xem thời sự, allihavetogive không khỏi xót xa khi thấy cảnh đồng bào miền Trung trong vòng 10 ngày qua đã phải hứng chịu 2 cơn lũ lịch sử! Những thực phẩm cứu đói người dân mới nhận chưa nóng tay khi cơn lũ thứ nhất hoành hành nay đã bị cơn lũ thứ 2 cuốn sạch!!! Lại thêm tin về một chiếc xe 4 chỗ và một chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi, hàng chục người mất tích... Thật xót xa!

Tiếc là sức mình có hạn, nhìn người dân miền Trung đang oằn mình chống chọi với lũ mấy ngày qua mà mình chưa làm được gì để giúp cho họ ngoài lời cầu nguyện và kêu gọi đóng góp. Thật may là hôm nay Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đưa ra chương trình tin nhắn "Chung tay vì đồng bào miền Trung", bạn đang ở bất cứ đâu có thể nhắn tin theo cú pháp "UH" gởi 1405 hoặc 1409, để ủng hộ 10.000 đồng vào quĩ cứu trợ lũ lụt, ủng hộ đồng bào miền Trung; ngoài ra thì Đài truyền hình Việt Nam cũng mở một cổng nhắn tin ủng hộ đồng bào miền Trung theo cú pháp "MT" gởi 8788. allihavetogive nghĩ đây là một cách rất thuận lợi để mọi người có thể cùng chung tay ủng hộ cho đồng bào của mình đang hoạn nạn trong 2 cơn lũ vừa qua.

Có thể bạn sẽ đặt câu hỏi, rằng liệu số tiền ấy có đến được tay người dân miền Trung không, hay qua "các cấp" nó sẽ bị "hao mòn" hết? Thực tế thì chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ người dân vùng bão lũ kiện các cơ quan chức năng vì đã không thực hiện đúng việc cứu trợ, bớt xén phần trợ cấp cho mỗi gia đình, chu cấp không đúng với thông báo của chính phủ... Nhưng theo allihavetogive nghĩ, ai làm lỗi thì người đó phải chịu tội với Pháp luật, và với Thiên Chúa, còn bản thân chúng ta không nên vì nghi ngờ những điều ấy mà lại không mở rộng tấm lòng để chuyển đến cho những người anh em hoạn nạn của mình một bữa sáng, không biết các bạn nghĩ sao? Hãy làm những gì có thể để xoa dịu nỗi đau của miền Trung, trong tình làng nghĩa xóm, "lá lành đùm lá rách", và trong tình bác ái Kito hữu, bạn nhé!

Mong là chương trình nhắn tin này của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và của Đài truyền hình Việt Nam sẽ là một công cụ hữu ích để "góp gió thành bão", mang lại thật nhiều sự hỗ trợ cho người dân miền Trung.

Còn chờ gì nữa? Hãy soạn "UH", gởi 1405!!!

San San
19-10-2010, 07:14 AM
Các bạn thử liên hệ với hai địa chỉ này xem sao.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh
Giám đốc Caritas Giáo phận Vinh
Giáo xứ Văn Hạnh
Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0933.181.654
Email: caritasvinh@gmail.com

Lm. Antôn Lâm Văn Hân
Phụ Trách Tri Bản
Quản xứ Thượng Bình
Xóm 2, Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh
Tel: 0982 452 474