PDA

View Full Version : Xin Lỗi!



Lan Anh
29-02-2012, 06:31 AM
Trong cuộc sống, đôi khi chờ đợi lời xin lỗi được thốt ra từ ai đó quả thực sự quá khó khăn, hoặc muốn xin lỗi ai quả thực khó mở lời.

Vì xin lỗi là tự nhận mình lép vế, là thua thiệt, là tự nhận mình sai lỗi. Có mấy ai chịu đưa đầu ra nhận lỗi, nếu không bị khám phá, bị doạ nạt.

Vì xin lỗi kéo theo nhiều hệ lụy. Này nhé! Có người cho rằng xin lỗi sẽ làm giá trị con người lâu nay mình tự tạo cao ngất, bỗng dưng tan biến. Xin lỗi làm mình tự ái ngút trời, rồi sợ bị đàm tiếu, sợ bị chê bai nên...nếu tránh được cũng rán tránh, dại gì xin lỗi. Chẳng lẽ cái tôi to đùng của mình đem đi bỏ xó chỉ vì xin lỗi sao?

Bàn luận thế cho vui nhà, vui cửa. Chứ thật ra xin lỗi không hạ thấp giá trị con người bạn đâu. Vi lời xin lỗi nó còn giúp nâng tầm bạn lên, và giúp bạn bình an tâm hồn. Thật đấy!

Khi bạn nói lời xin lỗi, người hiểu biết đánh giá "Ồ! Người này được đấy!". Và bạn sẽ nhận được nhiều thiện cảm hơn từ những người chung quanh.

Xin lỗi là thói quen tốt. Nếu tập mãi cũng sẽ quen, và thành phản xạ tự nhiên. Cũng như thời tập "cỡi ngựa sắt" mới đầu cũng lắm gian nan nhưng quen rồi chẳng có chi phải ngại ngùng, hay khó khăn. Với tôi, lời xin lỗi còn một ý nghĩa hay tuyệt vời. Thuở còn bé, chỉ cần xin lỗi là như câu thần chú tránh bị ăn đòn, cho dẫu phạm tội tày trời...*

Xin lỗi vì những chuyện nhỏ nhặt. Chuyện trễ giờ, chuyện thất hẹn vì lý do bất khả kháng, chuyện va chạm ngoài đường phố, ngoài chợ, trên xe...

Lời xin lỗi thốt ra được tự thâm tâm đã giúp mình thấy nhẹ nhỏm, và an lòng.
Lời xin lỗi giúp níu kéo tình bạn suýt chia tay vì hiểu lầm không tránh khỏi.
Lời xin lỗi đôi khi là điểm nối kết một tình bạn đến bất ngờ.
Lời xin lỗi như nốt nhạc vui giúp xóa tan u buồn trong tâm hồn bạn, vì giải tỏa được nỗi ấm ức khôn nguôi...

Và lời Xin lỗi Chúa qua bí tích Thanh Tẩy trong mùa Chay này, vì những lỗi ta đã phạm. Còn là nhịp cầu giúp nối kết giữa Tình Yêu Thiên Chúa với chúng ta.
Lời xin lỗi với bạn có ý nghĩa gì trong mùa Chay Thánh?

Lan Anh
* Phiên tòa

superman
29-02-2012, 02:38 PM
Ngày trước superman cũng sĩ diện lắm, khi chưa thấy mình có lỗi là chả thèm xin lỗi đâu, kể cả cha mẹ hay người thân vì cứ nghĩ ai có lỗi mới cần phải xin ^^.
Nhưng càng ngày càng lớn, đi học, đi làm và tiếp xúc với nhiều người hơn, chạm phải nhiều mặt cuộc đời hơn, nhận ra đôi khi có những hoàn cảnh mà người đối diện mình sai lè lè ra đó vậy mà mình phải xoắn xuýt xin lỗi, sorry ... Rồi chợt nghĩ đối với người lạ mà mình còn có thể làm vậy thì sao không thể nói lời xin lỗi những người mình yêu thương để trái tim và tâm hồn đừng vì những điều lấn cấn mà sứt sẹo, đau thương.

Bây giờ, thỉnh thoảng mình vẫn bướng, câu trước xin lỗi nhưng câu sau lại bảo "con xin lỗi hong phải vì con có lỗi trong chuyện này mà đơn giản là vì con đã làm cho mẹ/cha/ông/bà vì chuyện này mà buồn bã" ^_^. Còn phải cố gắng nhiều lắm mới làm bé được cái Tôi.

nguahoangtvt
29-02-2012, 09:16 PM
Ngày trước mình cũng chẳng xin lỗi ai đâu. Lúc còn bé cơ, nhưng mình cũng ráng tập thói quen xin lỗi từ khi nào chơởngườiởngươiGiờ ra đường va quẹt xe máy với ai, mình nhìn họ cúi đầu hoặc giơ tay xin lỗi dẫu rằng giữa phố xá đông người, xe cộ đông đúc và tiếng ồn át hết lời xin lỗi của mình nhưng họ vẫn nghe được bằng thị giác. Đối với người hiểu biết họ sẽ bỏ qua, dù rằng người ta va mình, sai ở người ta nhưng mình xin lỗi cho nó xong việc để còn làm việc của mình nữa.
Khi làm việc với đối tác, mình lỡ hẹn với người ta,hoặc đến trễ hẹn mình cũng thường mở lời xin lỗi, khi đó người ta cũng cười với mình. Nên công việc đối thoại rất tốt.
Và khi yêu, người yêu mình hay giận dỗi lắm, thế là mình luôn là người xin lỗi làm hòa. Dẫu rằng mình chẳng làm gì sai cả.
ngưòiNhưng mình biết rằng "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau." Lời xin lỗi nằm trong người mình, hãy cho nó được bay được nhảy cho cuộc đời đẹp thêm bạn nhé!