PDA

View Full Version : Những điệu Hồ quảng hay



Hạt Mầm
29-02-2012, 11:29 PM
Thật sự là không biết nên post bài này ở đâu vì cải lương Hồ quảng không chỉ là một môn nghệ thuật mà còn là một cuốn sách mà trong đó ta không chỉ qxem lại dòng lịch sử mà còn được học những bài học rất ư là bổ ích. Tuy nhiên, ngày nay không còn nhiều bạn trẻ thích cải lương, đặc biệt là cải lương Hồ quảng. Mầ lập topic này không chỉ để truyền bá một môn nghệ thuật rất độc đáo mà chỉ người Việt Nam có mà còn qua đây, mong được kết nối với những bạn trẻ yêu cải lương, biết đâu sau này, chúng mình có thể viết một vở cải lương nói về Chúa Jesus thì tuyệt nhỉ?
Đây là những điệu cải lương mà Mầm rất thích và thấy hay, nếu ACE nào thấy có trích đoạn hay điệu nào khác cũng không kém phần tuyệt vời thì cùng nhau chia sẻ luôn nha! Biết đâu một ngày nào đó đi Agape, gặp nhau và cùng tặng một đoạn cho cả nhà cùng thưởng thức thì sao. (Nói không ngoa chứ Mầm ca nghe cũng đỡ đỡ lắm à, hihi!!)
* Lưu ý: Những điệu Hồ quảng được post trong đây là những trích đoạn của các tuồng, nên bạn nào post các điệu hay trích đoạn, xin đưa thêm lời vào, để nếu bạn nào ưa thích cũng có thể hát theo, biết đâu hứng thú thì múa theo các cô chú luôn!! P.H.

Hạt Mầm
29-02-2012, 11:38 PM
Điệu: HOÀNG MAI TRẢ NGỌC
Trích đọan: Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài
(Giới thiệu chút chút về đoạn này: Lương Sơn Bá (LSB) đến nhà Chúc Anh Đài (CAD) để cầu hôn, nhưng tiếc là chậm hơn Mã Văn Tài một bước, và tất nhiên gia đình CAD chỉ muốn gả con cho Thái thú chứ ngu gì gả cho nhà họ Lương nghèo rớt mồng tơi.
Đoạn này là LSB đang than trách số kiếp. Nghe xong buồn não ruột!!) P.H.



http://www.youtube.com/watch?v=QML5E_JMzaI


Lời:

LSB: Ba sinh đã lỡ dỡ duyên tình về lứa đôi, trách hóa công sao đành chia đôi mình. Câu thề hứa trước kia theo làn khói bạc rồi. Anh Đài ơi! Mấy câu thề còn đang với anh nhớ hoài.
CAD: Lương huynh hỡi số kiếp duyên tình về chúng ta, có thế thôi xin hẹn kiếp sau này, duyên tình của chúng ta tơ hồng dứt buộc ràng.
Tình ta thế thôi từ đây!
LSB: Chớ..phụ..anh..à á a
CAD: Lương huynh hỡi chớ quá u sầu tình dở dang, luyến tiếc chi duyên mình vỡ tan rồi!
LSB: Nhưng tình anh với em tin rằng vẫn một lòng
CAD: Lương hiền huynh,số duyên mình còn ai những cay đắng nồng!
LSB: Nếu ko mến kỷ niệm mà chi, nếu ko yêu trao ngọc chi vầy?
CAD: Tình mình thôi mỗi đứa một nơi!
LSB: Câu thề xưa hết rồi, tan thương buồn cách xa..ơ..ờ



Khuya rồi, mai post tiếp!! Ngủ ngon nhé cả nhà!!