PDA

View Full Version : Nhật Kí Agape 19 "VỀ VỚI YÊU THƯƠNG"



thuynguyen_gk
02-03-2012, 09:13 AM
Nhật Kí Agape19 “VỀ VỚI YÊU THƯƠNG”
“Trung tâm Tâm Thần Thủ Đức” một cái tên không xa lạ gì với các bạn trẻ gioitreconggiao.org những người luôn mang trong mình đầy nhiệt huyết và một tinh thần sẻ chia cùng với những người kém may mắn.
Khoảng 9h30 dường như mọi công việc đã hoàn tất sự vui tươi và lòng phấn khởi đều hiện rõ trên từng gương mặt các bạn trẻ . Tía Toản, Sis San San cùng mọi người cùng nhau xuất phất tiến thẳng đến nhà thờ Thủ Đức nơi ban tổ chức dành riêng cho các bạn trẻ Agape .

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape1927.jpg



Mọi người tập trung tại hội trường của giáo xứ Trông kìa ban tổ chức đã chuẩn bị bữa ăn sáng dành riêng cho các bạn mỗi bạn một chiếc bánh chưng thơm ngon và một thùng nước đá chanh ngon tuyệt cú mèo các bạn nhỉ !
Trông các bạn dùng bữa điểm tâm ngon quá.

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape1939.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape1936.jpg



Sau khi dùng bữa điểm tâm anh xong All cho các bạn khởi động một chút bằng những trò chơi đơn giản nhưng cực kì vui nhộn trông tinh thần các bạn khá là phấn chấn .

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2252.jpg



http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2242.jpg



Với chủ đề “Về Với Yêu Thương” cộng với sự hiện diện của 2 nhân vật đặc biệt “Tía Toản và Sis San San” xin chân thành cám ơn 2 Ngài đã lặn lội đường xa không quản khó nhọc để về đây cùng với chúng con để cùng đồng hành với chúng con không những thế nhân dịp mở đầu mùa chay thánh này. Chúng con còn nhận được những lời sẻ chia và sự giúp đỡ của Tía Toản về mặt tinh thần của Ngài, giúp chúng con nhận ra được nhiều điều mà lâu nay chúng con thắc mắc không dám hỏi ai thông qua những câu hỏi gợi ý của Ngài và những lời chia sẻ của mọi người qua từng nhóm với nhau .

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2285.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2288.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2302.jpg






Sau khi thảo luận xong thì đại diện 3 nhóm nhóm lên trình bày những ý tưởng của mình làm gì trong mùa Chay, làm như thế nào, và đăc biệt là chúng con đã hiểu ra được những tội thiếu sót là những tội nào .


http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2312.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape1983.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape1984.jpg



Cuối cùng là những lời đúc kết chân thành sau cùng của Tía giúp chúng con hiểu cặn kẽ về những điều mình cần làm trong mùa Chay này và cả cách “an chay kiêng thịt “như thế nào là đúng nhất.


http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2281.jpg



Tiếp theo chúng ta cùng nhau dành ít phút hồi tâm cầu nguyện Taiza cùng với PhuThuy và ThanhThu nhé .Mọi người cùng ngồi lại với nhau dâng lên Thiên Chúa những lời tâm sự từ đáy lòng mình và xin Ngài chúc lành cho anh em Gioitreconggiao.org luôn tốt lành và sống thánh trong mùa Chay này.


http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape1985.jpg



“Giờ ăn đến rồi ,giờ ăn đến rồi” các bạn ơi. Tía chúc lành cho anh chị em và cùng nhau tạ ơn Chúa đã ban của ăn tốt lành cho chúng ta một bữa ăn mang đậm tình huynh đệ.


http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/13302510621604904737_574_0.jpg



Sau bữa ăn chính chúng ta cùng chào đón anh Smiles. Chúng ta cùng chờ đợi xem anh smiles chuẩn bị gì cho chúng ta nhé .

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape1991.jpg


Khởi động trò chơi bằng những câu hỏi thiệt nhanh liên quan đến mùa Chay làm không khí sôi động hẳn lên


http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2355.jpg



Đến vòng 2 mang tên “ Vượt Chướng Ngại Vật” câu hỏi liên quan đến ô chữ lần lượt được 3 nhóm mở ra .không khí lúc này càng căng thẳng hơn nữa các đội thi luôn cố gắng hết mình để vươn lên dẫn đầu .Ô chữ cuối cùng của vòng thi này được đội 3 mở ra “SÁM HỐI” và nhận trọn 30 điểm của ban tổ chức .

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2358.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2378.jpg



“Tăng tốc” (nhìn hình đoán chữ )vòng thi số 3 bắt đầu đúng với tên gọi của nó điểm số các nhóm tăng cao vùn vut làm cho ban giám khảo cũng phải tăng tốc cùng các nhóm.


http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2366.jpg






Và đến vòng cuối cùng “Về Đích” các ban cùng diễn lại theo lời bài hát "Một Lòng Tự Hối" (xin mời các bạn xem video sẽ được cập nhật sau nhé )
Nhóm 1

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape19100.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape19101.jpg


Nhóm 2

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape19107.jpg



http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape19106.jpg
Nhóm 3

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape19126.jpg



Sau 4 vòng chơi tranh tài với nhau rất quyết liệt của cả 3 vòng chơi các đội ngang tài ngang sức cộng thêm một chút khéo léo và kết quả chiến thắng cuối cùng thuộc về đội số 1, về nhì là đội số 3 và không kém 2 đội về trước chỉ thấp hơn một chút xíu các bạn cố gắng hơn nữa cho lần sau nhé.

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape19128.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape19132.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape19129.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape19138.jpg




Một phấn không thể thiếu trong Agape chúng ta đó là “Thiên Thần Cho Nhau” trông như các bạn khoái nhất là phần này nè .Có người nhớ đến mình, cầu nguyện cho mình, gọi điện hỏi thăm … làm cho mỗi người cảm thấy vui hơn hạnh phúc hơn đúng không các bạn ?


http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2385.jpg

http://i1219.photobucket.com/albums/dd437/thuynguyen5/IMG_2384.jpg



Đã đến giờ chúng ta cùng tạ ơn Chúa trong tình yêu thương, hợp nhất anh em chúng con lại với nhau trong ngày hôm nay để chúng con cùng giúp đỡ người khác, vui chơi, làm việc và cùng nhau sẻ chia với nhau trong tình bác ái và huynh đệ.
Thân mến và hẹn gặp lại nhé !

Hạt Mầm
02-03-2012, 10:16 AM
Tình hình là tối qua, phuthuy và Hạt Mầm chỉnh sửa lại bài Nhật kí và do sơ xuất, đã lỡ tay xóa bài của các bạn, mong các bạn thứ lỗi và thông cảm, hihi!!
Chúc cả nhà một ngày bình an trong Chúa nhé!
@Maria_thtruc: Vẫn chưa quên cái vụ bầu chọn cho gương mặt ngơ nhất Agape đâu, hehehe!!! Ủng hộ bạn Trúc nhiệt tình nào!!


http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe 19/Agape1984.jpg
(Đuối hơn chữ đuối!)
P.H.

maria_thtruc
02-03-2012, 12:11 PM
Mầm thối...nhớ đấy, ta đang phiêu trong Mùa Chay đấy Mầm ah. Không biết gì mà la lớn nhen.

vincent.nguyen
02-03-2012, 02:43 PM
Tình hình là tối qua, phuthuy và Hạt Mầm chỉnh sửa lại bài Nhật kí và do sơ xuất, đã lỡ tay xóa bài của các bạn, mong các bạn thứ lỗi và thông cảm, hihi!!

Không có đoạn này là mình bất an lắm đây!
...Vincent...

Hạt Mầm
02-03-2012, 06:36 PM
Vì sợ các bạn bất an nên phải lo báo sớm chứ, hihi!!! Buổi tối bình an nhé!! P.H.

Ngôi Sao
02-03-2012, 10:33 PM
"Mầm thối...nhớ đấy, ta đang phiêu trong Mùa Chay đấy Mầm ah" ----> thế này là thế nào ?
mình cũng giống Hạt Mầm !

nguahoangtvt
03-03-2012, 09:27 AM
Thế là cái bài nhật ký của bạn nào đó đăng trước không phải của BĐH đi theo mây khói luôn sao?

Phù thủy nhỏ
03-03-2012, 09:43 AM
Thế là cái bài nhật ký của bạn nào đó đăng trước không phải của BĐH đi theo mây khói luôn sao?
Bài nhật ký của bạn Quân, ngay tối hôm chị thuynguyen_gk post bài này lên, phù thủy đã định nhập 2 bài thành 1, nghĩa là bài của bạn Quân sẽ nằm ngay dưới bài chị thuynguyen_gk, nhưng do bài của bạn Quân post trước, nên khi gộp chung, thì sẽ lên thành bài đầu tiên, còn bài của chị Thuynguyen_gk trở thành bài comment. Hic hic...
Tính cách gộp chung không được nên hôm đó đã xảy ra lỗi với các bài comment của các bạn. Phù thủy xin cả nhà tha tội tha lỗi nha.

Về bài của bạn Quân, mình và các bạn đang rất mong bạn có thể post lại những hình ảnh, cùng những dòng viết của bạn cho cả nhà cùng thưởng thức nha.
^^

Pham Du
03-03-2012, 11:08 AM
Nhanh thật , quay đi quay lại thì đã mấy kỳ agape ròi mình ko được tham gia .
Nhìn những bài nhật ký thật vui tươi , nhưng hình anh thật vui nhộn ,, những tiếng cười dồn vang mà chỉ đây mói có. hjiiiiiiiiiiii
:migiotui nhớ mọi người quá . Nhớ nhưng biết làm sao được.......................:hon

JosMaiQ
04-03-2012, 08:56 PM
Dạo này khác quá cô giáo Trúc ơi! Chúc cô giáo luôn bình an trong Ân Sủng Chúa!

Tình hình là tối qua, phuthuy và Hạt Mầm chỉnh sửa lại bài Nhật kí và do sơ xuất, đã lỡ tay xóa bài của các bạn, mong các bạn thứ lỗi và thông cảm, hihi!!
Chúc cả nhà một ngày bình an trong Chúa nhé!
@Maria_thtruc: Vẫn chưa quên cái vụ bầu chọn cho gương mặt ngơ nhất Agape đâu, hehehe!!! Ủng hộ bạn Trúc nhiệt tình nào!!


http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/Agaoe%2019/Agape1984.jpg
(Đuối hơn chữ đuối!)

P.H.

maria_thtruc
05-03-2012, 11:14 AM
Tình hình là những bức ảnh như thế này đáng được tôn vinh thầy Jos ạ. Vì sao nói đáng được tôn vinh, vì ta đi phục vụ mà ta đẹp quá thì chắc không phải đi phục vụ rồi, mà thầy Jos và Mầm biết đấy, hôm đó nhóm mình phục vụ ở đâu mà? Mình làm thế cho giống họ thôi (*^*).....hahhahah cám ơn mọi người đã quan tâm đến em một cách đặc biệt! Còn ai vote cho em nữa không ạ?

Mari_huuhau
06-03-2012, 10:03 AM
Ôi vui quá......!!! Xem hình thôi mà đã ngồi cười mỏi miệng rồi, tham gia nữa thì hết chổ nói hihi. Một hình ảnh thật quen thuộc, Hôm đó có vẻ đông hơn nhỉ, Chúc cả nhà mãi vui tươi như vậy............:))

phuc392
06-03-2012, 10:41 PM
bài bạn Quân khá hay , lại rất chi tiết và đầy đủ từ trại tâm thần luôn....vậy mà xóa mất bài bạn ấy .... thiết nghĩ nhật ký là nơi để mọi người viết những cảm xúc những gì đó khó nói hay là những tâm tư trong chuyến đi mà các bạn lại xóa , chỉ cho 1 người viết thôi sao ???
tình hình là nghe nói dì san san không còn đồng hành với chúng ta nữa ??? có thật thế không ??
tớ mong BDH nên xem lại ... có thể cho mọi người úp nhật kí riêng của mình nha ... mỗi người có 1 xúc cảm và hình ảnh riêng, xóa mất bài của bạn là không hay ... tớ rất thích bài của bạn quân

Phù thủy nhỏ
06-03-2012, 11:40 PM
Bài nhật ký của bạn Quân, ngay tối hôm chị thuynguyen_gk post bài này lên, phù thủy đã định nhập 2 bài thành 1, nghĩa là bài của bạn Quân sẽ nằm ngay dưới bài chị thuynguyen_gk, nhưng do bài của bạn Quân post trước, nên khi gộp chung, thì sẽ lên thành bài đầu tiên, còn bài của chị Thuynguyen_gk trở thành bài comment. Hic hic...
Tính cách gộp chung không được nên hôm đó đã xảy ra lỗi với các bài comment của các bạn. Phù thủy xin cả nhà tha tội tha lỗi nha.

Về bài của bạn Quân, mình và các bạn đang rất mong bạn có thể post lại những hình ảnh, cùng những dòng viết của bạn cho cả nhà cùng thưởng thức nha.
^^

Như phù thủy đã giải thích ở trên. Thật ra BQT không có ý muốn xóa bài của bạn Quân đâu, tụi mình rất hoan nghênh tinh thần hăng say của Quân và các bạn, về bài nhật ký, không phải tụi mình "chỉ cho một người viết", mà từ những kỳ Agape đầu tiên, mọi người đã thống nhất bầu chị thuynguyen_gk làm thư ký để ghi nhận lại những giây phút Agape đáng nhớ, điều này cũng không có nghĩa là không ai được viết những tâm tư cảm xúc của mình trong kỳ Agape đó.Nhưng thiết nghĩ một kỳ Agape mà có tới 2 bài nhật ký thì rất khó để cả nhà cùng theo dõi và comment. Nên một bài thống nhất sẽ dễ dàng hơn phải không nè. Tụi mình cũng nhắn tin mời gọi Quân post lại bài của mình rồi đó, cả nhà cùng chờ xem nha ^^

Tụi mình cũng xin nhận trách nhiệm vì sự chậm trễ của tụi mình, nên việc các bạn nóng lòng viết nên những chia sẻ của mình là điều đương nhiên. Sau kỳ Agape vừa rồi, BQT đã họp bàn và rút kinh nghiệm, rằng lần sau, xin hứa với cả nhà, là sẽ cố gắng có ngay bài nhật ký Agape sớm nhất có thể, không để cả nhà phải chờ đợi mỏi mòn nữa ha.

@Phuc392: Dì San San là vị đồng hành với diễn đàn chúng mình từ những ngày đầu, Phù thủy biết tình cảm của Dì dành cho gia đình GTCG và các ACE Agape nhiều lắm, nếu vì lý do gì đó mà Dì không đồng hành cùng chúng mình, Phù thủy tin rằng Dì vẫn luôn đồng hành cùng chúng mình qua lời cầu nguyện. Việc này vẫn chưa có thông tin gì cả, cả nhà đừng lo lắng nha.

Trong tình yêu thương, chúc cả nhà luôn bình an.

phuc392
06-03-2012, 11:53 PM
càm ơn phù thủy .................................tánh phúc hơi nóng , có gì nói liền , nhưng hiền khô ah` , mai mốt có di agape đừng kì thị nha ....

Phù thủy nhỏ
07-03-2012, 12:00 AM
càm ơn phù thủy .................................tánh phúc hơi nóng , có gì nói liền , nhưng hiền khô ah` , mai mốt có di agape đừng kì thị nha ....

Sao lại không kỳ thị chứ, rất ấn tượng với bạn gì đó tên Phúc viết chữ chi mà mình không hiểu á! "càm ơn" là cái chi chi vậy nhỉ???
Chọc Phúc thôi, chứ Phù thủy cũng rất thích ai nói thẳng, nói thiệt, thà nói ra để ACE chúng mình cùng hiểu nhau, còn hơn là để trong bụng ấm ức hoài, coi chừng đêm đau bụng không ngủ được à nha, hihi.
Chúc cả nhà luôn bình an ha ^^

thuynguyen_gk
07-03-2012, 12:14 AM
Không có gi đâu Phúc ơi . Tuy bài nhật kí đã thống nhất là do Thuynguyen tường thuật lại nên mong mọi người hiểu cho Ban Điêu Hành nhé .Nhưng các bạn đừng lo lắng sợ mình không được chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình nên Ban Điều Hành đã quyết định cho các bạn thả hồn mình bay bổng tự do trong topic sau bài nhật kí Agape nhé. Không gian của các bạn nhé Thuynguyen cũng thích phần này lắm nè. Nên các bạn yên tâm sẽ có mặt Thuynguyen ở trong đó đó .hihihih

JosMaiQ
09-03-2012, 10:43 AM
Làm gì mà khách xáo thế cô giáo Trúc...cô vẫn khoẻ chứ..

Tình hình là những bức ảnh như thế này đáng được tôn vinh thầy Jos ạ. Vì sao nói đáng được tôn vinh, vì ta đi phục vụ mà ta đẹp quá thì chắc không phải đi phục vụ rồi, mà thầy Jos và Mầm biết đấy, hôm đó nhóm mình phục vụ ở đâu mà? Mình làm thế cho giống họ thôi (*^*).....hahhahah cám ơn mọi người đã quan tâm đến em một cách đặc biệt! Còn ai vote cho em nữa không ạ?