PDA

View Full Version : Giận dỗi!!!



muahue
02-03-2012, 11:00 AM
Cha ông bảo con gái là chúa hay giận dỗi. Cô nương nào có người yêu thì giận người yêu vì những lý do củ chuối. Cô nào đang cô đơn như tôi thì giận bạn bè vì những lý do củ lang...hiiiii. Ngày qua mới online thì gặp cậu bạn mới quen, chuyện qua chuyện lại tự dưng tính con gái của tôi trỗi dậy. Tôi tức cậu ấy vì cậu ấy nói chuyện với tôi mà hồn để đâu đâu. Lại trách móc hờn giận. Tội nghiệp cho cậu bạn hiền lành bị tôi bắt nạt.... Sau 1 hồi làm lành tôi cũng bỏ qua cái tội đáng yêu như buổi chiều của cậu ấy.
Tôi đọc Lời Chúa của ngày hôm nay, tôi giật mình, Chúa dạy tôi đừng giận ghét anh chị em mình, vậy mà tôi lại thường xuyên như vậy. Đôi khi chỉ vì 1 sự lơ đễnh của bạn bè, vì 1 lần thất hẹn, 1 lần bố mẹ không chiều ý tôi, hay 1 lần tôi cầu xin mà không được nhơ ý tôi lại giận dỗi Chúa, giận dỗi bố mẹ, giận dỗi anh chị em, bạn bè mình.
Chỉ là cảm xúc giận dỗi thì quá bình thường, nhưng những hành động đi kèm cơn giận dỗi ấy mới đáng ngại. Giận bố mẹ đứa con đâm ra không vâng lời, làm những việc không nên làm, giận bạn bè lại đi nói những điều không nên nói, ngồi lê đôi mách về bạn bè, hay im lặng làm mất bầu khí vui vẻ, có người giận dỗi anh chị em lại bỏ bê việc lành, xa hơn nữa là xa Chúa.
Những cơn giận dỗi là những lần mình sống thiếu bác ái với anh chị em, mình ích kỷ và không bao dung với họ. Hơn hết là những lần đó mình đã gián tiếp giận dỗi với Chúa và làm tim Chúa thêm đau.
Chúa ơi con biết lỗi rồi, từ nay con sẽ không vì những lý do củ chuối củ lang mà giận dỗi cách vô cớ, con sẽ sống bao dung hơn vì giận dỗi là thói xấu của ma quỷ.
Xin lỗi người bạn đáng thương ngày hôm qua và những người bạn đáng thương từ trước giờ.
Hãy cùng nhau sống yêu thương thật nhiều các bạn nhé.
Hãy làm hòa với những ai mình còn đang bất hòa....
Nhanh chân lên các bạn ơi

Mai Cồ
02-03-2012, 01:03 PM
Cảm ơn bài viết của bạn.



Hãy cùng nhau sống yêu thương thật nhiều các bạn nhé.
Hãy làm hòa với những ai mình còn đang bất hòa....
Nhanh chân lên các bạn ơi

Đúng rồi, đúng rồi...
Đừng giận nữa vì giận lâu mau già và giận quá mất khôn.

Phù thủy nhỏ
02-03-2012, 01:11 PM
Đừng giận nữa vì giận lâu mau già và giận quá mất khôn.
Bác Cồ nhà mình sợ già đây mà :)
Em Phù thủy nhí nhảnh không có sợ già đâu, nhưng mà sợ mất khôn, hehe
Dzui dzẻ là dzui dzẻ :)

Bông Hoa Nhỏ
02-03-2012, 02:14 PM
Chúa ơi con biết lỗi rồi, từ nay con sẽ không vì những lý do củ chuối củ lang mà giận dỗi cách vô cớ, con sẽ sống bao dung hơn vì giận dỗi là thói xấu của ma quỷ.


Cám ơn bài viết của bạn nhé, đọc bài xong này mình bị giật mình luôn,vì lâu lâu mình có tính tự ái giận hờn bạn bè người khác,tính trẻ con bồng bột
Giận sẽ mau già và mất khôn,chính vì vậy mà không nên giận làm chi cứ vui vẻ :d

Lan Anh
02-03-2012, 02:21 PM
Hì hì hì! Muahue ơi! Còn thiếu điều này:
_ Khi giận dỗi ai, mình là người chịu thiệt thòi trước hết.
_ Mình mất ngủ, vì vẩn vơ suy nghĩ.
_ Mình buồn phiền vì ngày đêm tìm cách trả đủa.
Vậy tốt nhất chẳng bận tâm giận với hờn chi cho mệt.
Hy vọng trong mùa Chay xin cho chúng con "chẳng ai thèm giận ai".

muahue
02-03-2012, 02:30 PM
con cảm ơn cô.
đúng là giận có nhiều cái hại thật.
giận dôĩ ơi chao mi hii:bye