PDA

View Full Version : Thoáng qua!



Lan Anh
02-03-2012, 01:57 PM
Mới đấy, một thoáng qua đã một năm tròn. Một năm dài ham vui tham gia cùng GTCG. Cũng may nơi này chẳng ai biết, ai hay có người "trẻ đã qua, và già sắp đến" còn ham vui tham gia cùng người trẻ.

Ừ! Ngộ ghê! GTCG làm như có chất gây nghiện, gây phê. Dù bận rộn thế nào cũng phải ghé mắt đảo một vòng xem nơi ấy thế nào, và đám trẻ "làm ăn" ra sao?

Chừng vài hôm chẳng ngó ngàng xem thử, bỗng giật mình chợt mang cảm giác lạc lõng. Thấy buồn ghê!

Chưa ai vô công, và rỗi nghề, lại mắc cười như tôi đâu. Bạn xem thử có điểm nào "tương đồng" với tôi không nhé?

Lần đầu tiên nhận được lời mời kết bạn. Bạn vui không, chứ riêng tôi vui ghê lắm! Tôi khoái chí, và hả hê cười như vừa trúng lô tô.

Những ngày kế, tôi vào với tư cách khách viếng thăm, để thỏa tính tò mò. Và theo dõi bài viết xem thế nào? Có được đón nhận không? Để "thống kê" xem bao nhiêu lượt thưởng thức bài viết của mình, và để xem bao nhiêu người bấm nút "cám ơn". Và để vui, buồn như nước cạn, nước ròng theo từng con nước.

Ngày tháng dần trôi, tôi tích lũy được kha khá lời cảm ơn. Cho dẫu vẫn còn là con số rất "khiêm nhu" nhưng với tôi là một thành quả quí giá. Tôi ghi chú vào sổ tay những con số thật đặc biệt đối với bãn thân. Này nhé! Con số tròn 100, 111, 222...Rồi từng ngày con số dần tăng, niềm vui của tôi cũng chẳng vì thế mà suy giãm. Ai cười, ai trêu chắc cũng đành chịu. Tính khí tôi chắc ít ai sánh bằng vì "chẳng giống ai". Tôi nổi danh là "chuyên gia chuyên đầu cơ, và tích lũy niềm vui".

Với tâm tình của người "không còn trẻ" một thoáng qua đôi lời chia sẻ.
Hy vọng gia đình GTCG luôn lớn mạnh trong "Tin Yêu" và vun đắp thật đầy bằng bầu Nhiệt Huyết của Tuổi Trẻ, với tất cả nồng nàn của Yêu Thương. Để nơi này mãi mãi là sân chơi hữu ích, và là nơi trau dồi "Đức, Trí, Lễ, Nghĩa..."
Ước mong thay!



Lan Anh
* Thương tặng những "mem" tham gia cùng thời điểm

Bông Hoa Nhỏ
02-03-2012, 02:04 PM
Con chúc mừng cô kỷ niệm tròn một năm đến với diễn đàn giới trẻ công giáo,hi hi đọc bài của cô xong con lại náo nức mong chờ đến ngày tròn một năm của con,vì nó cũng rơi vào tháng này,cô và con cùng chung tháng với nhau đấy ạkỷ niệm đấy Tạ ơn Chúa