PDA

View Full Version : Cắt tóc



Lan Anh
03-03-2012, 03:06 AM
"Ngược thời gian, trở về quá khứ, phút giây...chạnh lòng"
Chẳng quay lại được thời gian đã qua nhưng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa.
Kỷ niệm làm thợ cắt tóc tay ngang ngu ngơ, và khù khờ. Chuyện bây giờ mới kể.

Nhớ thuở ấy, khi cha mẹ còn nhàn hạ thì đám con đứa nào cũng chưa kịp lớn nên luôn quây quần, sum họp bên mẹ cha. Đến lúc đổi đời, mẹ cha vất vả, khó nhọc thì từng đứa một trưởng thành và lần lượt rời xa.

Rồi bỗng dưng anh xuất hiện. Nếu gọi lén, và một tí thân thương thì anh là "Tâm sún". Ấy! Đừng trách chúng tôi gọi anh như thế. Bởi chẳng hiểu sao, gia đình tôi biết rất nhiều Tâm (Tâm-Thí, Tâm-Định, Tâm- mì có lá...) nên mặc nhiên anh là Tâm sún vì anh sún răng.

Bề ngoài của anh, đến tôi nhìn còn...phát khiếp huống chi đám trẻ trong nhà. Tóc tai anh như đám rừng tận biên giới Việt- Campuchia, nói lén thì anh giống "Fulro" mặc dù chưa hề thấy. Bề ngoài vậy chứ tính tình anh thật dễ thương. Hết!

Tóc anh dài thoòng, lại rối tung nên chướng mắt ghê hồn. Ba, mẹ, và hết thảy mọi người quan tâm đều nhắc anh đi cắt tóc. Câu trả lời muôn thuở vẫn là "không". Tôi thử trổ tài dụ khị
- Anh Tâm ơi!
- Ơ...i...!
- Em nói anh Tâm nghe nè!
- Nói đi!
- Em cắt tóc cho anh nha!
Anh ngạc nhiên, đúng là sự lạ nên quên cảnh giác. Con nhỏ em bỗng dưng dễ thương chi lạ, làm sao nỡ chối từ. Anh đồng ý mà không bận tâm suy nghĩ "có bao giờ em gái cắt tóc cho ai đâu".

Ý! Quên! Một lần, chị ba nhờ em tỉa dùm đuôi tóc. Vì ỷ y là chuyện nhỏ nên đưa đầu cho em gái. Em cắt giỏi nên mái tóc ban đầu, dài tới thắt lưng. Em tỉa miết, cứ thấy bên dài, bên ngắn. Lúc nhìn vào thành quả lao động miệt mài của em, ba cho tiền để chị ra tiệm chỉnh sửa thành mái tóc ngang vai. Và nhờ vậy ai cũng khen chị trẻ hơn em gái mãi cho đến tận bây giờ.

Anh ngoan ngoãn vào ghế đợi cô em làm đẹp. Ba, mẹ, anh, chị em tủm tỉm cười đợi kết quả "chưa cắt đã biết". Đợi khoảng 5 phút khởi động, ba tuyên bố.
- Thôi được rồi!
Em gái ngưng tay, còn anh mặt hơi meo méo. Ba cười cười móc ví
- Tâm, cầm tiền đi cắt tóc đi con!
Đợi anh rời nhà với mái tóc chưa từng xuất hiện trên tranh, ảnh.
Cả nhà cười vui, vừa trêu ghẹo, vừa khen đùa
- Cái con An này làm cũng được việc ghê!

Ý cả nhà khen tôi dụ khị được anh, chuyên gia dị ứng với tiệm hớt tóc đã từ lâu.
Hi hi hi! Nếu lỡ mai kia tôi có quên mà dành cắt tóc cho các bé ở Tam Hà, thì đừng tốt bụng để phần cho tôi nhé!

Lan Anh